Chương một: "Mới ra tù tập leo núi" Hồi 1: Trên đỉnh phù vân. khuyến cáo: nên kéo 1 mạch xuống đọc từ hồi hai trở đi --------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 tháng trước: thời gian viết entry gần đây nhất
2 tháng sau: rất có thể entry tiếp theo vẫn chưa xuất hiện.
1 tháng trước: kết thúc 1 kỳ nghỉ dài.
1 tháng sau: lại chuẩn bị bắt đầu 1 kỳ nghỉ mới.
Mọi sự kiện xảy ra bất đối xứng trong một quy tắc thời gian khá đối xứng, chỉ trừ một điều: HIỆN TẠI là một thời điểm mà TẠI ĐÓ ta không thể nào tìm được một thời điểm khác đối xứng hoặc không đối xứng với thời điểm ấy. Và cũng chính vì vậy, so sánh cuộc sống, công việc, cảm xúc trong hiện tại với những gì đã hoặc sẽ xảy ra thì thật là không phải. Thế nên trong entry này ít nhất tớ sẽ không làm công việc là kể lể một cách uể oải những gì đang xảy ra trong hôm nay, tuần này, tháng này trong sự đối chiếu nuối tiếc với những gì đã xảy ra trong quá khứ hay trong sự trông chờ, bồi hồi với những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần, hay cũng có thể là không gần lắm...
Vậy thì tớ có thể viết về cái gì bây giờ nhỉ? Nếu như tớ viết về thời tiết thì chắc chắn tớ sẽ lại tự hỏi chính mình xem bao giờ sẽ có tuyết, ngày mai nắng hay mưa... Nếu tớ viết về việc những lán rạp cho hội chợ thường niên đang được dựng lên trên các con phố trung tâm, đương nhiên tớ sẽ lại nghĩ về đợt giáng sinh đang đến thật gần, và những dự định ( nhiều hay ít, thậm chí là có hoặc không) tôi cũng như mọi người sẽ có trong thời gian tới... Xem ra việc viết một entry không can dự đến hôm qua và ngày mai không phải là việc dễ làm.
Thế thì có lẽ viết việc thời điểm tớ đang viết entry này có lẽ là phù hợp. Thời điểm viết những gì ngay sau dấu 2 chấm sẽ là :18h49 phút tối 11.11.2008, múi giờ thứ 1.
Bài hát đang bật :"Tình yêu câm nín" của Lê Hiếu (mặc dù thấy cái tên bài hát chả hợp cho lắm, chỉ khi người ta đang nói gì mà phải dừng lại thì mới dùng là "nín", còn không phải là "câm lặng" hay chí ít cũng dùng "câm như hến" mới là hợp lý ).
Cảm giác hiện tại: đói .
Suy nghĩ hiện tại: Nãy giờ mình đang viết ba lăng nhăng cái thứ của nợ gì thế nhỉ?
Mục đích hiện tại: viết nốt mấy dòng để còn làm cái việc mà entry này ra đời để làm việc đấy.
Hành động hiện tại: mắt dán vào cái màn hình bé tẹo, tay gõ nhoay nhoáy trên bàn phím, vắt chân chữ ngũ, thỉnh thoảng đến đoạn nhạc nào bốc bốc lại ngoáy lung tung.
Điều đang viết trong hiện tại: " đây là một trong những entry không ít chữ mà lại nhảm nhí nhất trong cái blog này, đánh dấu sự suy tàn của một thời blog blung tràn đầy hứng khởi và chứng tỏ một sự thật không hiển nhiên lắm là dạo này mình bắt đầu lười viết lách, suy nghĩ không thông thoáng và có dấu hiệu của sự nhảm nhí giai đoạn cuối".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hồi 2: Trà mạn Click vào hình để xem ảnh dưới dạng lớn hơn ^^