[..."Viết về người ta yêu là điều thật khó. Vì cái gì ta quá yêu thì cạn lời để nói..."]
Sau mỗi lần thất bại tôi lại hối hả trở về Thành Phố Hối Tiếc, Tôi đặt vé qua hãng hàng không Sám Hối. Sau chuyến bay ngắn,Tôi khệ nệ với đống hành trang ngổn ngang bước ra khỏi sân bay Giá Như.
Không băng tải hành lý,không xe đẩy, không khuân vác hay taxi, một mình lê bước cùng với mớ hành lý nặng trĩu bởi ngàn vạn Kỷ Niệm không vui . Chẳng ai đón tôi ngòai nhà ga. Một mình và mệt mỏi, Tôi lang thang tìm chỗ trọ cho riêng mình.
Đứng chờ đăng ký tại khách sạn Cơ Hội cuối cùng, tôi phát hiện có một sự kiện lớn trong năm đựoc kỷ niệm tại Thành Phố: Đêm hội Đáng Tiếc. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nó. Nơi đó, biết đâu đựoc tôi đựoc gặp đựoc những người nổi tiếng của Thành Phố hay ít lắm cũng tìm đựơc một người đồng hành?
Tôi quen đựoc một anh bạn, anh ta tên là Lỡ rồi. Tật xấu của Anh ta là lúc nào cũng chép miệng,tặc lưỡi. Họ hàng của anh cũng thế: lúc nào cũng trưng ra bộ mặt rầu rĩ, lại hay vò đầu bức tai. Tôi và anh cùng song hành vào đêm hội.
Nỗi tiếng ở Thành Phố có bà lão tên là An Bài, con cháu bà đông như kiến.Cũng có cụ Cơ Hội tham dự cùng với cháu trai rất handsome tên là Cơ Hội Bị Đánh Mất. Anh chàng nhởn nhơ luợn lờ trước vẻ mặt ngẩn ngơ của những chàng trai có biệt danh Ước Gì. Và dĩ nhiên cặp bài trùng Những Ước Mơ Tan Vỡ và Tự Dày Vò sẽ tham gia một tiết mục văn nghệ để ru khán giả bằng nước mắt về những câu chuyện của chính cuộc đời họ. Và có lẽ , khóc nhiều nhất sẽ là chị em nhà Chấp Nhận Số Phận.
Sau một đêm dự hội mệt nhòai, tôi trở về với lòng nặng trĩu và suy tư: Phải chăng tôi đã sai lầm khi chọn Thành Phố này làm điểm dừng chân ? Tôi không thể thay đổi đựoc ngày Hôm Qua nhưng Tôi có thể tạo cho mình một Ngày Mai tốt đẹp hơn kia mà? Tôi sẽ ra đi.
Vậy tôi xin khuyên các bạn một điều: Nếu ai đó đã lỡ mua vé trở về Thành Phố Hối Tiếc, xin hãy hủy chúng. Thay vào đó, hãy tới một nơi có tên là Làm Lại Từ Đầu, Tôi sẽ chọn nơi đó cho tương lai mình .Và nếu có ai nhã ý muốn làm hàng xóm của tôi, xin liên lạc tới Thành Phố Tương Lai. Nếu tìm không thấy tôi bạn cũng sẽ thấy hai người hàng xóm rất dễ thương là: Chị Giúp Đỡ và Bác Tha Thứ. Còn e ngại vì lạc đường,xin hãy điện thọai tới tổng đài Lạc Quan. Thế nào bạn cũng tìm thấy Tôi thôi. Và lời khuyên cuối nhé, Thành Phố Tương Lai sẽ không chấp nhận những công dân quá dễ dãi hay tự thỏa hiệp với bản thân mình. Vì khi đó, bạn sẽ bị gửi trả lại về Thành Phố Hối Tiếc đấy. Good Luck!
Vậy là nàng đã ốm. Ốm chỉ vì một lần gã quên không sử dụng áo mưa. Nàng dính chưởng, choáng váng sốt, người hầm hập, tay chân lạnh giá như đồng. Nàng rên rỉ, rồi nàng lạnh lùng không nói không rằng.
Cảm giác nàng hệt một thiếu nữ câm, một nàng Kiều Nguyệt Nga vì ức đời quá mà cấm khẩu. Nàng khiến gã sợ hết cả hồn...
Mấy ngày nàng ốm là mấy ngày lương tâm cắn dứt. Thâm tâm gã đã tự trách mình ghê lắm. Tại sao hôm ấy lại cứ hùng hục, hùng hục mà lao. Tại sao lại không dùng áo mưa. Tại sao lại cứ thế đầu trần chở nàng đi trong mưa gió. Nàng vốn tiểu thư trâm anh lá ngọc cành vàng, để chiều ấy cả hai đã ướt sũng bên nhau...
Trên đường về hôm ấy, gã đã dự liệu tình huống này. Thế nên ngay lúc về đến nhà, gã lột trần nàng ra mà lau khô. Gã biết bất kỳ cơ thể nào nếu ngấm nước mưa sẽ rất dễ bị cảm. Thế nên càng lúc gã càng loay hoay. Hết lật nàng sang trái lại sang phải, lau trên lại lau dưới. Gã không ngại ngần lau chùi cả vào những nơi... nhạy cảm nhất!
Nàng quan trọng đối với gã lắm, gã ốm thì không sao, nhưng nàng mà nằm đấy thì là cả những ngày u tối. Ôi ước gì gã có thể ốm thay phần nàng...
Nàng nằm đấy. Chẳng còn có ai chiều chuộng gã. Gã cũng chẳng còn một ngày mấy lần tót lên phòng riêng với nàng, rồi từng ngón tay bắt đầu mân mê đánh đu, ve vuốt rờ rẫm trên cơ thể nàng. Mỗi lần bên nàng là lại thêm một lần miên man trên từng phím xúc cảm...
Hai ngày nàng vẫn nằm ì. Li bì và mê mệt. Nàng bệnh nặng thật rồi. Gã ôm nàng mà lòng đầy xót xa. Những tưởng hai ngày qua, bằng hơi ấm của gã, bệnh tình của nàng sẽ khá lên. Nào ngờ. Nàng thật đáng thương mà sao cũng đáng ghét thế. Nàng ốm như ăn vạ. Mà ăn vạ nghĩa là nàng sẽ lại đòi tiền, và một khoản không nhỏ nữa sẽ theo nàng và cơn bệnh của nàng đi khỏi cái tài khoản ngày một hẻo đi của gã đây. Nàng nằm đấy, mà trời còn làm mưa khiến lòng người mỗi lúc càng não nề hơn. Gã thấy ghét mưa hơn bao giờ hết.
Ờ, nhưng mà đáng ghét cũng vẫn phải đi. Dù mưa gió, bão bùng, gã phải cứu nàng thôi, không còn chần chừ được nữa. Bệnh nàng nặng lắm rồi. Gã phải đưa nàng đến bệnh viện...
Hi vọng sau khi được các bác sĩ chăm sóc, nàng sẽ khỏi bệnh để gã sớm được chiều chuộng vui vầy... Và gã thì nhanh chóng chấm dứt những ngày đen đủi.
Nhưng trước tiên phải alô cho thằng bạn làm IT, để xin cái địa chỉ của... “Bệnh viện Máy tính” đã. Và chắc chắn lần này phải mặc áo mưa đàng hoàng cho nàng Laptop xinh đẹp đang câm như hến kia mới được!| Điểm yếu rất nghiêm trọng liên quan đến hệ thống phân giải tên miền DNS toàn cầu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan Nhiều hệ thống DNS đang hoạt động chấp nhận xử lý đồng thời nhiều yêu cầu truy vấn (query) của một tên miền duy nhất, đặc điểm này cho phép tin tặc dễ dàng tấn công vào các DNS server có chức năng hỏi hộ (recursive) và lưu giữ kết quả (caching) với mục đích làm thay đổi ánh xạ tên miền và hướng người dùng đến một địa chỉ IP bất hợp lệ tuỳ ý. I. Mô tả Sơ đồ tổng quan kịch bản tấn công: Đối tượng tin tặc nhắm đến là các DNS server có các đặc điểm sau đây: - Phục vụ nhiều người dùng. - Có chức năng hỏi hộ (recursive) và lưu giữ kết quả (caching). - Có điểm yếu: chấp nhận xử lý đồng thời nhiều yêu cầu truy vấn (query) của một tên miền duy nhất. - Sử dụng 1 port nguồn (UDP hay TCP) cố định và duy nhất cho tất cả các request. - (Tuỳ chọn) không kiểm tra chặt chẽ tính chính xác và logic của phần thông tin thêm (addition records) trong các DNS reply trả về. Ghi chú: khảo sát sơ bộ cho thấy hầu hết các DNS server đang hoạt động tại Việt Nam đang có các đặc điểm này! Kịch bản tấn công: - Tin tặc gửi đồng loạt Q request về một tên miền bất kỳ (trong hình trên là www.abc.vn) cho DNS server có điểm yếu (trong hình trên là máy chủ DNS RA). - Ngay sau đó sẽ đồng loạt gửi R reply giả mạo trả lời từ máy chủ AA về máy chủ RA với các giá trị định danh QID thăm dò là ngẫu nhiên. - Nếu QID trong một reply giả mạo được chấp nhận (khả năng các nhà toán học tính toán được là rất cao, xin xem thêm phần tính toán thống kê bên dưới) RA sẽ cập nhật vào cache và từ đó về sau sẽ trả lời tên miền www.abc.vn có địa chỉ là 169.15.X.X là địa chỉ mà tin tặc muốn người dùng hướng vào (địa chỉ đúng là 203.162.X.X). Tính toán thống kê: Tính toán của Vagner Sacramento (Department of Computer Science and Applied Mathematics / Federal University of Rio Grande do Norte) tại địa chỉ http://www.kb.cert.org/vuls/id/457875 được tóm tắt trong bảng sau:
Như vậy chỉ cần gửi Q=200 request đồng thời về một tên miền và gửi R=427 reply giả mạo thì tin tặc có khả năng dự đoán QID thành công là 50%. II. Tác hại Hacker có thể lợi dụng yếu điểm này để triển khai tấn công quy mô lớn và toàn diện vào các hệ thống DNS gây tác hại trực tiếp đến người dùng internet, phát tán mã độc, lừa đảo. Thông qua việc hướng số lượng lớn người dùng vào một website để phát động tấn công DDOS quy mô lớn vào các hệ thống thông tin bất kỳ. III. Giải pháp III.1. Dành cho các ISP, hosting provider, cá nhân-tổ chức sở hữu và quản lý máy chủ DNS
III.2 Dành cho người dùng Internet
Các hệ thống có khả năng bị ảnh hưởng
Tham khảo
http://www.icir.org/vern/imw-2002/imw2002-papers/198.pdf http://razor.bindview.com/publish/papers/tcpseq.html http://mathworld.wolfram.com/BirthdayProblem.html http://mathworld.wolfram.com/BirthdayAttack.html http://www.securityfocus.com/guest/17905 http://www.rnp.br/cais/alertas/2002/cais-ALR-19112002a.html http://www.rnp.br/cais_en/ http://www.cert.org/advisories/CA-1997-22.html http://www.cert.org/advisories/CA-2001-09.html http://www.cert.org/archive/pdf/dns.pdf http://360.yahoo.com/profile-9hIPHNAlc6d3QoYURIU-?cq=1 Cám ơn (Credit) Dan Kaminsky, Vagner Sacramento, CAIS/RPN, US-CERT/CC, Dương Ngọc Thái và nhiều cá nhân tổ chức đã nỗ lực đóng góp nhiều thông tin và ý kiến quý báu. (Credit for English reader) Thanks to Vagner Sacramento, DIMAp-UFRN. This vulnerability was discovered by Vagner Sacramento during the development of his master thesis in the DIMAp/UFRN (Department of Computer Science and Applied Mathematics / Federal University of Rio Grande do Norte) under the orientation of Prof. Thais Vasconcelos Batista and Prof. Guido Lemos de Souza Filho. CAIS/RNP (the Brazilian Research Network CSIRT) publicly reported the vulnerability after conducting several experiments in order to validate its claims. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rồi đến 1 lúc nào đó, 1 ngày đẹp trời hày là 1 ngày đen đủi , 1 thời điểm nào đó bạn cũng phải tự " thắt cổ " mình mà thôi , không nhờ ai được mà phải " tự ... một mình" và tự thắt ..... hic ![]()
Anh em chúng ta có thể diện comple hàng ngày nhưng chưa chắc đã biết làm cái việc cơ bản nhất là cuốn được cái dây vào cổ cho đúng cách. Từ kinh nghiệm bực mình của bản thân, mình đã lục ra cái bài hướng dẫn sau đây. Post lên để mọi người tham khảo lúc cần.
Đây là cách thắt đơn giản nhất gồm có 6 bước thôi.![]()
1.Quấn vòng qua cổ áo, kéo phần“A” dài hơn “B” và “A” vắt ngang qua “B”. ![]()
2.Vòng “A” phía mặt sau “B”.
3.Tiếp tục đem “A” từ mặt sau quấn qua mặt trước“B”.
4.Kéo “A” vào bên trong cổ, tạo một thòng lọng
5.Cầm chặt như một cái nơ và cắm “A” vào thòng lọng…![]()
6.Dùng tay giữ cái nơ, thắt chặt nút
thòng lọng sao cho gọn gàng chính giữa “B” và cổ áo. Xong
.....
============
Catbuiblog sẽ Update các kiểu khác nếu bạn muốn có 1 cách thắt cổ thật pờ rồ
. Ước gì mình có cà vạt để tự sướng phát nhỉ ![]()