Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Hải Phòng online...12h trưa sẽ có mặt ở HN...he he...thu thập thêm được khá nhìu điều bổ ích=))(Nhớ mấy người,thù mếy đứa,yêu 1 cháu,đang cưa 1 bé :)) Đau bụng dữ dội!--> Click here Reply

1 - 5 of 676 First | < Prev | Next > | Last

Bạn đang đọc blog Quỳnh trọc Huyền thoại đấy Full Post View | List View

Nếu khoảng cách giữa 2 ta là 10000 bước , xin em hãy bước 1 bước để anh xin sẵn sàng bước 9999 bước còn lại ,A Y E

Tuyển NY...phần 25 ( the end )
Tuyển NY...phần 25 ( the end ) magnify
ZẠ zâng , kính thưa các vị đại biểu,kính thưa quan viên 2 họ,thưa các cụ các kị, vai vế trong làng , đồng kính thưa toàn thể đồng bào , quần chúng nhân dân cùng bà con chòm xóm láng ziềng thân mến ...
Zạ đồng kính thưa tiếp tục thưa các bạn trẻ , các bà , các cô , các chị , các em , các bé , các dân chơi , dân tổ , dân đú , dân thường , cùng dân bản làng mến thân ...


Lại tiếp tục kính thưa các bạn 8x , các bé 9x, các thanh niên, thiếu niên , thiếu nữ, phụ nữ, phụ lão , các nhà báo ,cầu thủ , phóng viên , nhân viên , giám đốc , tổng thống, bộ trưởng , tổ trưởng các ban ngành đoàn thể , cùng bạn bè gần xa , họ hàng bên nội , bên ngoại , và các bạn lập trình viên , quản lí mạng , an ninh mạng , haker và blogger thân mến ...ặc ặc ...
giới thiệu mỏi quá ...


Vào chủ đề chính luôn nhá ...


zạ vâng , kính thưa ...chết ..lại quên ...
Thế là chỉ còn ít ngày nữa thui , blog thân yêu của chúng ta sẽ chính thức đóng cửa ... Sự sụp đổ hoàn toàn của đế chế blog360 đã sắp chính thức bị phá bỏ , bị thay thế bởi các thế lực ma phái, tà giáo khác như Fách búc , ziu my, pờ lút ... Điều này gây nên 1 cuộc đại di dân của các blogger phải tìm đến 1 ngôi nhà mới để trú chân ...huhu...Đế chế blog360 tan vỡ , cũng kéo theo sụp đổ luôn của đế chế chém zó QT

. Những lời chia tay, sự an ủi , những giọt nước mắt lăn dài cùng sự tiếc thương vô hạn cũng chẳng thể nào cứu vãn được sự suy vong ấy .


Nhưng bít làm sao ,kết thúc cũng có thể là sự khởi đầu , 1 cuộc cách mạng mới mà với bản tình cù lì ,bảo thủ , ít tiếp thu cái mới của các blogger sẽ thật khó khăn và chậm chạp để làm quen với cuộc sống mới...huhu...


Blog kết thúc , sẽ chẳng con nơi chôn dấu cảm xúc yêu thương, nơi chia sẻ mọi bùn vui khó khăn trong cuộc sống , khoe những bức của bản thân ,cũng chẳng con nơi để kết thêm bạn mới và cũng chẳng còn nơi na niếm gái nữa ồi...huhu


Thôi thì ...xấu zai ôm hận chấp nhận thương đau thôi ...Đằng nào thì cũng chả thể theo ý mình được ...nhưng có lẽ ở những ngày cuối cùng này ...tớ (hi vọng là cả các bạn) sẽ cố gắng theo đuổi đến cùng những ngày blog thoi thóp,hấp hối này ...nhé ...


Ai từng theo dõi hết 675 entry của tớ , cũng có thể biết được cuộc sống của tớ ntn ,khổ sở và éo le nắm , và có thể chưa đọc hết được từng ấy entry , nhưng cũng có thể có rất nhiều bạn theo dõi serie câu chuyện tuyển NY của tớ nhờ . 24 tập rồi ...blog kết thúc ...cũng là lúc câu chuyện tuyển người yêu hài hước này phải dừng bước ở tập 25 này . huhu...Theo dõi nhá
Kể từ tập 24 đến h , tớ lang thang , lang trạ nhiều nơi để kiếm tìm 1 TY...qua đó nhặt nhạnh được thêm nhìu kinh nghiệm cuộc sống nắm ...


Lúc đầu á , tớ khổ sở nắm , làm thuê , làm mướn đủ các thể loại ...cuộc sống éo le cùng hoàn cảnh khó khăn luôn vây hãm lấy tớ ...


Xong ồi ...tớ quyết tâm ko thể sống hèn hạ và mạc nhược thế nài được .

Tớ lao đầu vào công việc tớ iu thích , tu chí làm ăn , xa rời cạm bẫy nguy hiểm ,lừa lọc dối gian ở đời ...quyết tâm gây dựng cơ đồ , để tìm kiếm tình iu thực sự của đời tớ...oh`zee...


Với lòng can đảm cùng sự quyết tâm , tớ trèo đèo lội suối , băng rừng vượt sông , leo công nông vượt cống rãnh


, để đi tây trúc thỉnh kinh

...tìm kiếm bí kíp cưa gái của phật tổ như lai quan thế âm bồ tát .






Sau 1 thời gian dài tu công, luyện chưởng ko mệt mỏi , nắng mưa hay gió bão , tớ đều quyết chí ko bỏ cuộc ...


và rùi với tinh thần bền bỉ nhẫn nại


...tớ đã học được 1 bí kíp gia truyền của quan thế âm bồ tác ...


Đó chính là bí kíp ...Chém zó


Vâng ...và sau khi tu luyện thành công bí kíp chém zó thần thông đó ...tớ trở từ biệt tây trúc để về với cuộc sống đời thường ...



Đã luyện thành công bí kíp chém zó để kiếm NY rồi ...tớ hô phong hoán vũ , dùng 72 phép thần thông biến hóa để kiếm NY...he he...


thế nà các pé 9x lao đầu vào tớ chết như ngả rạ ...khà khà...


Cũng với tài chém zó thần thông , tớ ko còn phải sống cuộc sống nghèo hèn, làm thuê làm mướn nữa


...he he...tớ hô biến 1 phát , tiền bạc


, nhà cửa , ruộng vườn,ôtô


, lợn gà, nô lệ phục dịch có hết trong tay



...he he...suốt ngày ăn chơi phè phỡn để ko bõ những ngày tháng tu luyện võ công...he he...
Và rồi ...khi tớ đang ở trên mây với những tháng ngày hạnh phúc ...tớ thỏa mãn với những j` mình đang có mà quên mất sau lưng mình còn rất nhìu kẻ đang ngấm ngầm phá hoại ...
Tính tớ nó thế mà , ẻo lả , hiền nành , nhẹ dạ cả tin

...tớ cho rằng ông trời chả bao h bất công với ai đâu , mình ko làm j` hại đến ai , thì chả có ai làm j` mình kả . Xong rồi ...ở đời đâu thể biết được ai tốt, ai xấu ...dù tớ có bí kíp thần thông, cùng tài hô phóng hoán vũ quyền năng những vẫn ko thể nào tránh được bị kẻ gian hãm hại


...huhu...
Cũng chỉ vì chủ woan quá , dễ tin người quá , thế nên nà bí kíp chém zó của tớ bị phát tán khắp nơi ... xong ồi bị những kẻ xấu tà phái học được


...dùng chính bí kíp chém zó đó để hãm hại tớ ...bơm vá, thêm thắt, nói xấu , và rồi những chuyện riêng tư tớ tin tưởng tâm sự với những người tớ yêu quí lại chính là bằng chứng chống lại tớ , để kẻ gian nói hết người này người nọ ...làm cho tớ thực sự shock và bất ngờ

...huhu...
Đời mà , luật nhân quả thôi ...bao năm tháng tớ sống trong sung sướng ,
trên mây

, tớ bỏ quên đi cảm xúc của người khác , làm những con rắn độc đó ngấm ngầm gieo lòng thù địch ,âm thầm tay cầm lựu đạn


để rình lúc khi tớ yếu lòng , mềm yếu nhất...gieo những nhát dao oan nghiệt , những lời nói nhẹ tựa lông hồng mà như cứa vào tr0ng tym . Để trái tim mỏng manh yếu đuối dễ vỡ này tan tành vỡ vụn


...Yêu ai, kể kả khi chia tay rồi , tớ vẫn muốn có thể làm bạn với nhau , hoặc ko làm bạn cũng được


...miến là giữ được những kỉ niệm thương yêu ngày xưa ko bị ai chọc ngoáy vào ...để ko còn cảnh chia tay rồi thì đâm ra quay sang chửi bới ,đá xoáy , nhiếc móc nhau


...thế có hóa ra là những ngày tháng yêu nhau,thời gian,công sức để có được tình yêu với nhau tan thành mây khói à ?

Mà sao các bà , các cô , các bé cũng lạ ...có vấn đề j` chả bao giờ chịu hỏi thẳng nhau , cứ nghe 1 phía , nghe người ngoài nói trước ...rồi mới quay lại chửi bới , rủa xả ...để rồi chẳng bao giờ chịu nghe 1 lời giải thích thực sự, trong khi cái vấn đề chính nó lù lù ra đấy lại ko dám nói thẳng ra . Xong ồi cũng vì thế mà 2 người quay sang làm kẻ thù của nhau ...Ức như phim hàn quốc ý ...huhu...


Trăm dâu đổ đầu tằm , chuyện nọ xọ chuyện kia , khi đầu óc cũng như trái tim tớ như tan chảy ,tâm trí để đi đâu ý ...để rồi hết chuyện gia đình, công việc làm tớ chẳng thể nào tập trung được ...Và rồi ngoảnh đi ngoảnh lại, tớ cũng đã già kả rùi . Đầu 2 đít chơi vơi rùi ... nghĩ lại tớ chẳng còn trẻ con nữa , vậy mà công việc càng ngày càng xuống dốc , học đâu quên đó , chả làm j` được nên hồn khi mà đầu óc cứ nghĩ đến mấy kái chuyện linh tinh ...
Sự sa đà , sụp đổ kéo theo sự sa ngã ...bản tính hèn kém và yếu mềm đã làm cho mình phải tìm đến sự an ủi , sự yêu thương , sự hạnh phúc , thăng hoa trong ảo tưởng

...chìm đắm trong những cơn say





, cơn phê
...Để rồi trong khoảnh khắc kết thúc sự ảo tưởng đó , trở lại cuộc sống thực tại


...càng thấy mình thật đáng chết và nhu nhược ...mặc kảm tội lỗi đó cứ đéo bám lấy mình ...làm người đời khinh ghét , rủa xả ...huhu...
Sau 1 thời gian dài sống trên mây ...tớ đã bị thân tài ma dại

, người tong teo , gầy còm ...võ công cũng bị phế truất ...lại trở lại cuộc sống nghèo hèn khổ cực như xưa ...huhu...






Và cuối cùng ...để tránh xa khỏi cạm bẫy éo le của người đời ...tớ đã quyết định làm 1 việc hết sức trọng đại ...đó là ...Xuống tóc đi tu ...xa rời trần thế ...


Entry tuyển NY phần 25 ...là entry tuyển NY cuối cùng trên blog . Cũng là lúc ở cuộc sống thực tớ kết thúc đi tất cả các mối tình đã qua . Ko còn vương vấn j` nữa ...
Đi tu rồi , ở trong chùa , tớ sẽ ăn chay niệm phật , tụng kinh gõ mõ...boong boong ...Tất kả sẽ xa dời , blog đóng cửa ...coi như 24 entry tuyển NY kia cũng như TY ở ngoài đời thực tất kả sẽ là 1 kỉ niệm đẹp tuyệt vời ko thể nào quên ... hehe...
Cảm ơn các bạn , các bé trong suốt thời gjan vừa qua đã gắn bó , cm cho 24 entry tuyển NY vừa qua ...
Tớ cạo trọc đi tu rùi , hok thể yêu ai được nữa kả...huhu...


Nhưng mà có bé nào nhẹ zạ cả tin ,thương xót cho số phận éo le của hòa thượng Thích Quỳnh Trọc này thì vote đăng kí nốt đi nhá...huhuhu....







vote nhá
huhu...sư em cũng iêu ...huhu...khổ thân a wa'
21
Ngu thì chít , ai bảo dễ tin người wa' cơ
22
Đi bộ đội đi , đỡ phải đi tu ...
25
Sign in to vote
Monday June 22, 2009 - 01:37pm (MDT) Permanent Link | 65 Comments
tâm sự linh tinh ....
tâm sự linh tinh .... magnify
Bjờ...tự dưng thấy chán chán...
Chán tất kả...
Làm việc j` cũng chẳng nên hồn , đầu óc cứ quay cu lơ ... tâm trí để đi đâu ý ..

asdsadas

Giờ chả biết kái vụ bộ đội mình ntn nữa...
nửa muốn đi ...
Đi...để sau này trở về , béo tốt hơn , suy nghĩ người lớn hơn 1 tí ...
Đi ...để quên đi bao nhiêu chuyện rắc rối đang gặp phải ...tạm thời xa rời những chưyện làm mình mệt mỏi suốt thời gian vừa qua ...
Đi...để biết xem ai là người thực sự nhớ đến mình ...

14062009124

...
Nửa muốn ở lại ...
Để ko phải xa dời tất cả mọi thứ , gia đình, bạn bè , công việc ...
Có lúc ...cũng muốn ở lại lắm ...nhưng hết chuyện nọ xọ chuyện kia, rắc rối kéo đến ...làm nản chí cái thân xác heo hon tàn tạ này ...
Chán lắm ...
Tự dưng...thấy ghét chính bản thân mình ... cứ uể oải , ủ rũ , chẳng có sức sống...haizz...
Giờ ...chả muốn làm j` , muốn đi đâu , cũng chán lang thang tụ tập với bạn bè ,chán đi chơi , chán đi bốc đầu ... chỉ thích được ở nhà , quanh quẩn bên cái máy tính , rồi ngủ suốt thôi .
http://vinaanh.com/images0/51479/f/4a3d2b6e16d87_f.jpg
Thật bùn khi blog còn 2 mấy ngày nữa là đóng cửa ...chả còn nơi trút tâm sự , nỗi niềm , cảm xúc lên nữa ...nên nà online cũng bí bách , chả có j` hay , chỉ mỗi nghe nhạc cho đỡ bùn .
Công việc ... Sau 1 thời gian dài bôn ba khắp nơi , cuối cùng mình cũng tìm được công việc phù hợp với sở thích . Thế rồi làm nhiều , cũng chả đâu vào đâu ...cái đầu óc ngu si và lười biếng công thêm ham chơi của mình làm cho mình mãi chẳng khá lên được . Cứ tự nhủ bản thân cố gắng lên , quyết tâm này nọ x0ng rồi cứ hết chuyện nọ xọ chuyện kia , làm chả còn tâm trí mà tập trung vào nữa . Làm sao đêy...huhu...

Anh081

Chuyện yêu đương ...giờ thấy trống rỗng kiểu j` ý . Vừa chia tay xong mà , chả biết hiện giờ đang cần ai , đang nhớ ai nữa . Cũng muốn bắt đầu tìm kiếm 1 mqh mới , xong rồi nghĩ đến viễn cảnh ko biết có đi bộ đội ko nên lại thấy nản nản . Cạo trọc đầu rồi , nhìn như thằng ăn cắp, mặt mũi nhọ nhem ,lem luốc,xấu xí nữa... nên chắc chả có ai yêu đâu nhở . huhuhu...
THỉnh thoảng , ngồi quán cà phê ấy , nghe bản nhạc ấy...lại nhớ ...nhớ về những người con gái đã từng đi qua đời mình ... Bỗng chạnh lòng , thấy nhớ vô cùng ...rằng ...tại sao mình lại để mất họ nhở ? Tại sao mình ko cố gắng giữ họ ở bên mình ...để bây h khi ngồi đây , nghe bản nhạc ấy ...đỡ phải buồn ko ??? Haizz...Có những người , mình vẫn đang nhớ lắm , nhớ về những kỉ niệm khi 2 đứa bên nhau ...thấy ấm áp , bồi hồi ,xao xuyến ...những kỉ niệm vui khi 2 đứa ở bên nhau...giờ lại là những kỉ niệm buồn khi nhớ lại...Và rồi khi người đó ko bao giờ là của mình nữa ...tự nhủ bản thân rằng phải dẹp họ đi , cho họ vào thùng rác để đỡ phải ảnh hưởng đến bây giờ ... Thực khó biết bao...hjx...

DSC01358

Chuyện bạn bè,gia đình ...thực sự có nhiều chuyện để nói lắm ...nhưng thôi ...chả muốn nói nữa , kệ mẹ đi ... Đi ngủ cho khỏe


Saturday June 20, 2009 - 01:00pm (MDT) Permanent Link | 21 Comments
QT đi bộ đội ???
QT đi bộ đội ??? magnify
Đen thật , mấy hôm nay đau đầu bao nhiu là chuyện , TY rùi bạn bè, công việc các kiểu..hú hú...đùng 1 kái nhận được cái giấy báo về nhà thông báo khám sức khỏe đi bộ đội...huhu...
Đầu óc bây giờ cứ quẫn quẫn kiểu j` ý...
huhu...nghĩ đến cảnh tấm thân héo hon này tay xách ba lô, cầm súng đi hành quân trèo đèo lội suối mà thấy nản quá ...hú hú... ở nhà đang ăn chơi phè phỡn mà lại phải ra đi khổ sai ,đào rừng lấp sông, cho heo, cho gà ăn , rồi lăn lê bò toài giữa trưa nắng...huhu...chít mất ...

nghĩ đến cảnh đi bộ đội 1 năm rưỡi liền ...trong khi còn bao nhiu chuyện phải làm chưa x0ng... Gian khổ lắm mới theo được nghề chụp ảnh kả làm tóc , bây h đùng 16 tháng đi xa ...huhu...nhỡ nhàng hết kả...bí bách quá...
Hôm nay khám sức khỏe rồi , nếu mà đạt đủ tiêu chuẩn đi thì chắc là pai pai các bạn thôi...hu hu...ai có cách j` giúp tớ thoát ko ?



Wednesday June 10, 2009 - 12:10am (MDT) Permanent Link | 40 Comments
Show pic đi Bảo Sơn...
Show pic đi Bảo Sơn... magnify
hé hé...hôm vừa rồi làm chuyến đi chơi ở thiên đường Bảo sơn chỗ đường Láng cùng họ hàng nhà tớ. Vui phết.
Nơi đây cảnh đẹp nên thơ trữ tình , nói chung là cũng đáng đồng tiền bát gạo để xả sì treet ...
sHow pic 1 vài tấm cho kả nhà xem nhé ...















































































Monday June 8, 2009 - 06:18am (MDT) Permanent Link | 17 Comments
Tuyển NY...phần 24 :X
Tuyển NY...phần 24 :X magnify
Kính thưa pà con cô bác , thưa toàn thể quần chúng nhân dân,chi hội phụ nữ,phụ lão của tất cả tỉnh thành vùng miền thôn xóm làng chài trong cả nước ...cũng đồng kính thưa các quí vị đại biểu ,các thầy cô và các bạn thân mến...tiếp tục đồng kính thưa 300 bạn trong friend list thân iu ...


thưa mỏi quá,vào vấn đề luôn nhá ...
Thế đấy các bạn ạ...Dạo này tớ bận bịu quá , xen lẫn công việc là bao nhiêu chuyện rắc rối khó xử ập vào đầu ...làm tấm thân mỏng manh héo hon này khó mà chịu đựng được ... Vì thế mà lâu ko để ý ...xã tắc dạo này loạn lạc quá ...hjx hjx...


Ai đọc các phần tuyển Ny trước của tớ...có thể bít được tớ trước đây như thế nào..là 1 thằng lêu lổng ăn chơi đàn đúm ...xong ồi trúng quả...làm giám đốc công ti phân bón, ồi bễ làm nhân viên he sa lông , rồi làm phú ông trong làng...tiếp tục bễ lại đi bán đồng nát ...huhu...
Ở phần này... sau khi trả qua tất cả các nghề trên mà ko kiếm được Ny...tớ chán đời...gác tất cả mọi chuyện qua 1 bên ...xách đao với sếp tuấn kute


vào rừng 360blog đi vi hành 1 chuyến xem tình hình xã tắc dạo này như thế nào mà mãi tớ chẳng có NY thế nhở ???




Chính vì cắm đầu vào làm nhìu ... ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy hết tháng 5 ồi ... vi hành qua các blog thấy người người nhà nhà treo blast,viết entry của các bé 9x kể nhớ ,kể nghèo,kể khổ về vấn đề kì thi đã đến...nhớ trường , nhớ lớp ...nên nà thấy thương các bé ý quá ... Kì thi đến rồi ...chúc những bé sinh năm 91 ( thi lớp 12) ,94 ( thi lớp 9) 1 kì thi tốt nghiệp tốt lành và ngon nghẻ nhá ...Tớ từng thi roài nên tớ biết ...dễ ợt ý mà , quan trọng là kiến thức chắc là nhanh nhẹn thôi ...chứ vào phòng thi mà cứ đụt đụt ra đếy thì chỉ cóa chết . Nói chung là ai ai cũng thế thôi,đều phải có 1 kì thi quan trọng để biết được học lực mình ntn . Dẫu rằng bằng cấp bjờ nhan nhản ra , chẳng nói nên được điều j` ... nhưng khi mình lớn lên rồi á , trưởng thành rồi á ...có 1 cái bằng tốt nghiệp trong tay cũng cảm thấy tự hào lắm...sau này con cháu mình có phải mình nà : papa ơi papa ngày xưa có đỗ tốt nghiệp ko ?


hehe...ko đỗ thì ngại chết ... Vậy nên mong các bạn cố gắng nhá...bình tĩnh tự tin, quay phim chính xác...okê man


Dặn dò chán rồi , thôi tớ lại đi vi hành tiếp đêy ...
Mấy ngày nay , theo các thông tin trên báo chí,truyền thông,loa phường,cả mấy bà ngồi mê đôi mách hàng xóm gần nhà đồn thổi 1 chuyện to như cái chổi nà ...13/7 blog sẽ chính thức đóng cửa...huhu...sau hàng chục lần yahoo chém zó là đóng cửa blog để dân chúng ăn quả lừa...đến bây giờ theo thông báo thì chắc chắn 100% là blog thân iu sẽ vĩnh viễn đóng cửa ...
Chạnh lòng...hút điếu thuốc...nghĩ ...
674 entry rồi đếy...chả hình dung được thứ 3 ngày 13 tháng 7 ý ...mình online sẽ ko còn được thấy blog QT thân iu này nữa...huhu...đau khổ wa' các con zời ạ...674 entry , kỉ niệm suốt 2 năm rưỡi qua , luôn theo dõi xát xao cuộc sống của mình...hjx...cả nghìn bức ảnh, cả triệu dòng chữ , cũng như hàng trăm bạn bè friend list của mình sẽ biến mất ...hú hú...chán ế ...
Mấy năm nay quen với cuộc sống có blog rồi , sáng sáng trước khi đi làm,bao giờ cũng bật máy tính lên edit cái blast cho blog lên top rồi mới tự tin đi làm , tối làm về mệt mỏi...blog là nơi mình chia sẻ,tâm sự cảm xúc lên để xả street ...huhu... Bao năm nay có blog bên cạnh , blog cũng là nơi PR bản thân 1 cách nhanh nhất , đi ngoài đường thỉnh thoảng cũng có bạn trên blog nhận ra, cười tươi và chào mình 1 kái...thấy vui lắm... huhu...







Nói chung là bao nhiêu kỉ niệm mất hết đi , bùn thì có bùn...nhưng ko buồn bằng nỗi buồn khi bạn bè friend list bị chia sẻ đi nhiều nơi...
đi blog nào bây giờ cũng thế, nhan nhản các blog close , khóa cm 1 week,1 month...huhu...cảm giác đìu hiu trống trải, hiu quạnh cứ ngập tràn trong tim...

trước á...người người blog, nhà nhà blog...người ta còn bảo : Đúng là nhà quê mới ko có blog ...
Xong ồi bjờ ...người ta lại bảo : nhà quê mới viết blog , mấy giờ còn viết blog ,dọn nhà đi, sắp đóng cửa rồi viết ăn cứt à ...
Huhu...Thế đếy...
Sau 1 chuyến vi hành trong giang hồ ...thấy toàn chuyện bùn ko à ... Thôi...lại gác đao ko đi vi hành để khỏi cảm thấy chán nản vậy ...


...
Quay trở lại chủ đề tuyển NY đi...cùng với việc các bé 9x sắp thi ( nên ít người vote đăng kí làm NY hơn) và blog sắp đóng cửa...nên có lẽ entry tuyển NY phần 24 của tớ có thể là entry cuối cùng, hoặc gần cuối cùng để tuyển NY...
Thôi thì...còn nước còn tát... ai thương xót cho số phận côi cút hiểm nghèo này thì vote đăng kí làm NY tớ nhớ...huhu...
Còn ai ko vote thì nhìn hình ảnh này mà biết thân biết phận vote đi...




???
huhu, sợ quá , em vote nè...yêu em nhá :X:X:X
11
Còn lâu mới sợ nhà, đao đểu,mua lạng sơn có 200k mà cũng khoe
22
Làm tiếp tập tuyển NY phần 25 truoc khi dong cửa blog nhá
43
Sign in to vote
Sunday May 31, 2009 - 12:14pm (MDT) Permanent Link | 49 Comments

Add Bạn đang đọc blog Quỳnh trọc Huyền thoại đấy to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 676 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS