Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Invisible Midori < Y! ID: nguyen_ha... >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: HaNoi Ground Services
  • School: Russia University Of Civil Aviation

Add

Invisible Midori is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon Mar 09, 2009 Member since February 2006

1 - 5 of 95 First | < Prev | Next > | Last

Midori's Blog Full Post View | List View

I can show you the world!

Entry for March 09, 2009
Entry for March 09, 2009 magnify
Đã lâu rồi c không viết, có thể c viết không hay, nhưng c viết bằng cả tấm lòng của mình. Và thật sự c cũng rất băn khoăn không biết có nên viết thành entry như vậy ko, nhưng c biết rằng c đang làm những điều trái tim mình mách bảo.

Vợ yêu à! Từ lâu rồi c đã gọi tắt vợ yêu là Vy, và từ lúc nào đó c nt cho v luôn bắt đầu bằng Vy à. V nói rằng c nt theo thói quen thôi, nhưng v có biết không, mỗi lần c nt là Vy à, c đều tự thầm nghĩ trong đầu là Vợ yêu à, hoặc từ lúc nào đó, c đã nghĩ rằng gọi vợ bằng một cái tên khác, một nick name thân thương hơn, Vy à.

Cũng đã rất lâu rồi, c giữ những tâm sự, những suy nghĩ, những tình cảm của mình vào một góc riêng trong tâm trí cũng như trái tim mình, vì c tin chắc rằng một lúc nào đó v ra ngoài HN này, khi mà v ở gần c, thì tất cả những tâm tư của c sẽ được thể hiện bằng hành động. C muốn chứng minh cho v thấy, c ko chỉ có biết nói, mà c còn biết làm. Nhưng có lẽ c đã sai rồi, tình yêu thì phải biết kết hợp, làm ko cũng không đc, mà nói không cũng ko đc, làm không thì cho đến khi v nhận được điều mà c làm, chưa chắc những tâm tư của c đã được thể hiện hết.

Khi c viết nên những dòng này, cũng là bật ra từ những điều đã kìm nén lâu nay mà c ko viết ra, c xúc động, thực ra c ko muốn nói là c xúc động, nhưng mà c xúc động thật sự. Giống như một tảng đá đè nặng lên người bấy lâu nay, một cảm xúc đè nặng lên cơ thể rất lâu nay. Nó vụt ra, vỡ bung, cảm tưởng như có thể làm vỡ tung được mọi thứ vậy. C vẫn cảm nhận được, hiểu được tất cả những điều v nói bấy lâu nay, nhưng nhiều khi c chủ quan quá, không nói và trao đổi với v nhiều về những vấn đề chung, và c nghĩ là thời gian có thể làm cho quan điểm và tư tưởng của mình sẽ giống nhau. Đúng ra c nên nói với v, trao đổi với v nhiều hơn, nói với v nhiều hơn về quan điểm của v. Vì c...

Vì c yêu v nhất trên đời này nữa! Đúng là trong tình yêu con người phải mỗi ngày học hỏi, mỗi ngày một trau dồi. Không phải cứ nghĩ rằng đã yêu rồi, thì là biết rồi, mà không cần học hỏi jì thêm. Và hôm nay, thật sự c đã học thêm được một bài học về tình yêu.

2 vc mình yêu nhau nói lâu thì cũng lâu rồi, nhưng thực ra có được bao lâu. Thời gian không ở gần nhau cũng chiếm gần hết quãng thời gian yêu rồi còn đâu. Nhưng cho đến thời điểm này, mình vẫn duy trì được tình cảm của mình, vẫn rất trân trọng tình cảm của mình. Nhiều khi v nói rằng c sợ v, nhưng thực ra c không muốn những cuộc cãi cọ làm ảnh hưởng đến tình cảm của mình, c chỉ muốn tình cảm của mình mỗi ngày một nên tốt đẹp hơn.

Photobucket

C vẫn muốn đạp xe chở v đi khắp các phố phường Hà Nội.Trên giỏ xe là bông hoa hồng, tươi mới và đầy sức sống. C vẫn muốn nắm tay v đi dạo khắp các con đường dài mà đối với sức lực của mình tưởng chừng dài bất tận. C muốn mỗi cuối tuần đưa v đi xem fim, đi ăn sushi, hay đơn giản chỉ uống cốc coca hoặc cafe mà thôi. C vẫn muốn cõng v lên cầu thang cõng v đi khắp các vườn hoa, cho đến khi c mỏi...thì v đi bộ cho c nghỉ tẹo :D. Và cũng muốn một lúc nào đó đưa v đi chợ hoa vào lúc tờ mờ sáng, hay thang 4 sang Nhật Bản ngắm Sakura, v nhỉ.

Vẫn như ngày nào thôi, c chỉ muốn ôm v và nói rằng: Vợ yêu, c yêu vợ rất nhiều! Minh yêu nhau, Vợ nhé! Photobucket
Monday March 9, 2009 - 10:45pm (MSK) Permanent Link | 10 Comments
Chu nhat, hung len hat 2 bai`!
hhehe, nguong qua' de
Sunday October 19, 2008 - 02:03pm (MSD) Permanent Link | 4 Comments
nghich ti'
nghich ti' magnify

Hình 1.

Hình 2.

Hình 3.

Hình 4.

Hình 5.

Hình 6.

Hình 7.

Hình 8.

Hình 1: Bạn có những ý tưởng bất ngờ, thậm chí gây sốc. Bạn thích trải nghiệm những điều mới lạ, phiêu lưu như những con thuyền. Bạn chẳng bao giờ chắc chắn điều bạn sẽ làm ở ngày mai. Nhưng bạn lại thích cách sống như thế.

Hình 2: Bạn là người tình cảm, thân thiện, thích hưởng thụ cuộc sống. Bạn không thích phức tạp hóa mọi chuyện bởi bạn biết, cuộc đời rất ngắn ngủ. Bạn luôn có sự lạc quan và biết cách để hạnh phúc. Mọi người đều muốn biết bí quyết của bạn.

Hình 3: Bạn sống rất bình yên, chẳng có điều gì khiến bạn phải quá bận tâm. Bạn hài lòng với những gì mình có. Rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn. Bạn không bao giờ cảm thấy quá bận rộn, căng thẳng, nên có thể nắm bắt được các cơ hội tốt.

Hình 4: Bạn luôn muốn mình là trung tâm của mọi sự chú ý, mọi người cũng thích quan tâm tới bạn. Có thể bạn chưa phải là người nổi tiếng nhưng bạn có vẻ ngoài, sức hấp dẫn của ngôi sao.

Hình 5: Bạn có một trái tim ngọt ngào và nhạy cảm tới mức giết con bọ cũng khiến bạn thấy hối hận. Bạn có thể dễ dàng kết bạn với mọi người. Theo Blog Thing, bạn rất sợ phải nhìn thấy ai đó phải chịu đựng đau đớn.

Hình 6: Mục tiêu sống của bạn là có thật nhiều tiếng cười. Bạn như một đứa trẻ và có trái tim rộng mở. Bạn luôn cố gắng để mỗi ngày qua đi đều là ngày hội vui dù bạn cũng có rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Hàng ngày, bạn luôn dành thời gian để thư giãn và vui chơi.

Hình 7: Bạn tràn đầy niềm tình và lãng mạn. Bạn dành tình yêu thương cho nhiều người. Bạn không phải là người thiếu thực tế, nhưng bạn luôn tưởng tượng về mọi chuyện theo cách hoàn hảo nhất.

Hình 8: Bạn là người thích hòa mình với thiên nhiên, nơi bạn có thể cảm thấy chính là mình. Thời tiết tốt, cảnh đẹp luôn giúp cho một ngày của bạn trở nên tươi sáng. Lúc đó, bạn sẽ lấy lại được bình tĩnh, gắn kết với mọi điều xung quanh.

Ban Mai/Ngoisao

Tuesday August 19, 2008 - 08:20am (MSD) Permanent Link | 9 Comments
Chup voi chan dai nhat Viet Nam!
hi'hi', hom qua minh di trien lam nghe thuat cuoi, tu nhien gap chi Thanh Hang, va chi Anh Thu.

Tiec rang luc chup run qua the nao de che do manual, anh xau dek chiu dc.

Da the luc nho` con be' chup jum` minh cung Thanh Hang no' con bi rung tay nua chu'.Huhu.

May khi dc chup voi nguoi mau noi tieng dau, hehe.Hay toi nay ta lai di tiep

Chup voi Thanh Hang ne: Photobucket Chup voi Thanh Hang, Anh Thu, ...Huong: Photobucket Photobucket Va cuoi cung la 3 nguoi dep, ma ko co minh, hehe: Photobucket Photobucket Photobucket
Tags: models
Saturday August 16, 2008 - 07:24am (MSD) Permanent Link | 0 Comments
May 28, 2008 Happyday 1 year 1 month!

C yeu v nhieu`!

Photobucket Photobucket
Wednesday May 28, 2008 - 01:54am (MSD) Permanent Link | 4 Comments

Add Midori's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 95 First | < Prev | Next > | Last