ღsay it ur wayღ
Chỉ còn chưa đầy 24tiếng nữa là nó bước sang tuổi 21.......Nhanh thật đấy mới ngày nào mới 15![]()
Nó k muốn nói j hơn ngoài lời cám ơn:
- Con cám ơn bố mẹ đã cho con cuộc sống này....con yêu bố mẹ lắm
............
- Em cám ơn chị gái đã dạy cho e những bài học quý giá về cuộc sống.............e cũng iu chị lắm lắm hihi![]()
![]()
- Cám ơn các bạn tớ đã luôn ở bên và chia sẻ với tớ mọi điều........
- Cám ơn và cũng fải xin lỗi Gà iu quý of t....t đã hứa nhưng chưa thực hiện đc, t thấy áy náy lắm lắm m ạ....:![]()
- Cám ơn Rùa, m là đứa lắm mồm y as t í....![]()
- Cám ơn Hiếu C, Tú Mỡ.....luôn hỏi han, qtâm tớ![]()
- Cám ơn Mỉu đã nhớ và thân với tớ hơn trước![]()
- Cám ơn Hiển, m là đứa hay tâm sự vs t nhất nhờ:)....thư từ cứ gọi là...tẹt tèn ten hihi![]()
- Cám ơn Thủy, Nhung, Ninh, Oanh.....tất cả chúng m đều là những người làm thay đổi cái Vân trầm tính ngày trước....cám ơn bmày nhỉu lắm![]()
- Cám ơn Ngoác vì m mà t bảo thủ hơn nhiều đấy![]()
- Cám ơn Bông, m đã k để t tủi thân vì còn cô đơn, m là đứa đồng hành vs t trong suốt tgian qua![]()
- Cám ơn Mít, Tiêu, Bệu, Sếu....mọi người cũng rất quan tâm đến tớ,....^^
.......................trùi ui, muốn cám ơn nhiều nhiều lắm í, V muốn cám ơn tất cả mọi người vì những điều mng đã dành cho V.....luôn iêu và trân trọng tình cảm với mng.....
Hi vọng tuổi 21 đến với V thật nhiều í nghĩa và hp hơn![]()
24-6-1988.......................................24-6-2009
Nghe tin em iu sắp die mấy lần rùi, đâm ra lần nè tin thật vẫn ngỡ là đùa ![]()
Từ cái ngày quen e đến nay, chị cũng thân thiết với e lắm rồi...tự nhiên bảo e dứt áo ra đi, sao đành lòng với người bạn tri kỷ đây hả ![]()
E là nơi mà c có thể trút bầu tâm sự, vui buồn e đều nghe...![]()
E là nơi mà c có thể quát mắng
, yêu thương ...![]()
Vậy mà người ta lỡ để e ra đi....![]()
Bỗng nhiên thấy hụt hẫng lắm nhá...
.
chả gì cũng nhờ e mà c gặp lại các bạn iêu, quen đc nhiều bạn mới, có khi cả những người chưa bao giờ c gặp nhưng nói chuyện rất vui....![]()
E là ảo nhưng ảo mà lại là thật......![]()
Những gì e mang đến cho c sẽ k bgiờ c quên đc....![]()
Nhờ e mà c hiểu ra được nhiều điều lắm...![]()
Cám ơn e và sẽ nhớ mãi e...![]()
Tạm biệt e...BLOG iu quí:X:X:X![]()
Thời điểm này, lướt web nào cũng thấy 0609 chia tay...kết thúc thời học sinh, kết thúc cái thời người ta thường nói " nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò"....
Kết thúc 12 năm đèn sách để chuẩn bị cho tương lai, cho con đường mới và môi trường mới. Cũng giống mình 3năm về trước, cũng sụt sịt chia tay...Bất chợt kỉ niệm ùa về trong nó và nó cảm giác như vẫn còn mới nguyên...
Vẫn nhớ thầy Hình hát cho lớp nghe bài hát thầy tự sáng tác, nhớ bác Tiến những khi "nổi hứng" lại vào lớp nó giảng văn trong những giờ tự quản, nhớ vụ socola giờ thể dục...nhớ, nhớ nhiều lắm...Thế mà cũng đã qua 3mùa chia tay, lớp mình giờ mỗi đứa một hướng, sau nè gặp lại sẽ "ôn nghèo kể khổ" cái thời nghịch ngợm đó. Nhớ cái ngày cả lớp chia tay, fương tiện cũng k đủ...zin3 là chuyện bt...đã vậy công nghệ còn chưa có, lạc nhau cũng chẳng biết đằng nào mà lần...đành fải chờ ...cuối cùng thì cũng gặp đc nhau.,..thía là ăn uống đập fá tưng bừng...kara tóe khói...tranh nhau mic để hò hét...rùi phút lặng cũng tới...tự nhiên chẳng ai bảo ai, cứ truyền mic cho nhau để nói về những kỉ niệm vs lớp, kể xấu nhau cũng có...rùi nước mắt cứ thế mà tuôn...cái lớp toàn con gái ngoảnh đi ngoảnh lại đếm đc 4mỳ chính cánh đấy tưởng chừng như nhiều chuyện lắm vì con gái mà nhưng thời gian càng làm cho lớp gắn bó với nhau hơn....
Hic...tự nhiên nhớ quá...bằng giờ nè năm sau...chắc đứa nào cũng cuống cuồng thi tốt nghiệp or làm luận văn, và lại có 1mùa chia tay nữa...1bước ngoặt lớn trong đời...sẽ bước chân ra ngoài xã hội thật sự và sẽ va chạm nhiều, cố gắng thành công mng nhé...^^D2 xinh tươi...D2 iu quý...ILY
Cuộc đời lại fủ 1màu xanh mơn mởn dưới ánh nắng of mùa hè, thi xong, tâm hồn thanh thản, đầu óc nhẹ nhõm....![]()
1tháng với đống sách vở để rồi chủ quan...làm bài chả bao giờ ngon nghẻ từ đầu đến cuối cả, nhưng may sao cũng không đến nỗi tồi ![]()
một kì học tưởng chừng như khó khăn và gian khổ lắm nhưng ai lại ngờ được thầy cô lại thương sinh viên đến lạ thường, cố tình cho đề dễ để sinh viên chủ quan![]()
đã lâu rồi mới có cái cảm giác kì thi dài lê thê như thế này....trong khi dân tình nô nức phượt núi, phượt biển, xuất ngoại...thì mình ngồi đây, gặm nhấm đống sách vở ngột ngạt và khô khan...
kể ra thì cũng buồn lắm nhưng mà thôi, cái số nó khổ từ bé rùi, thôi thì đành chờ fúc con cháu để lại vậy![]()
![]()
Chưa có cái kỳ thi nào mà lại fải gặp lại 1giám thị hắc ám đến 3lần as lần này, thật đau lòng...![]()
Nhưng rồi thì đến lúc biết kết quả mấy cái môn gặp ác quỷ đấy thì cũng không đến nỗi tồi..hêhê![]()
Mà có thể chính vì cái lẽ đời, ông trời k fụ lòng tốt của mình bao giờ, hum thi vấn đáp gặp ngay thầy trưởng khoa vs thầy giáo dạy mình kỳ này....
trong khi các fòng khác khóc dở, mếu dở với hội đồng giám khảo thì fòng mình...là lá la...các thầy thương học sinh lắm nhá
...măc dù lần nào đi thi vấn đáp cũng fải chờ đợi dài cổ mới đến lượt(cái tội TÊN HAY QUÁ nên ngta ghen tị cho xuống gần cuối í mà
)...nhưng lần này cái công chờ đợi thật không uổng...thầy trưởng khoa hỏi han nhẹ nhàng rùi vặn lại có 1 câu thôi à...vậy là ok ra ngoài...híhí...nhẹ cả ng![]()
Nói chung là cái kỳ thi này....mng điểm cao lắm...đấu chọi làm sao đc đây...thôi thì đành từng bước mà giẫm đạp thôi k còn cách nào khác hôhô![]()
Hic nhưng mà nói gì thì nói, thi xong rồi là xong, nhưng cái TỦI THÂN ở đây là mình già hơn các bạn đồng trang lứa những mấy tháng
vì sao ư??????Vì kể từ ngày hnay...5/5/2009 mình chính thức là SINH VIÊN NĂM THỨ 4 rồi...ôi đời....sắp ra trường....sắp fải vác hồ sơ đi kiếm cơm rồi...sao mà nhanh thế....mới ngày nào còn " lon ton" đi nộp hồ sơ nhập học...huhu...đúng là chả ai có thể chiến thắng được thời gian cả haizzzzz....![]()
ôn nghèo kể khổ vậy thui...lại tí tớn đi chơi đây...được nghỉ thêm những 1tuần nữa....ai có nhu cầu giao lưu thì cứ liên hệ theo số đt các bạn đã có nhá:))
Đã bao lâu rồi nó không có cái cảm giác này nhỉ?????
Ở nhà 1mình...........................................................
Đây là khoảng thời gian mà nó trầm nhất, suy tư nhất...............................
Có những người khi ở nhà 1mình sẽ có nhưng cách tiêu khiển riêng, nhưng nó thì lại khác...........
Nó suy nghĩ, lắng đọng rồi đôi khi thở dài như bà cụ non...........................
Nó nghĩ gì ư????......................................................
Điều đầu tiên nó nghĩ bây giờ đó là chỉ còn hơn 1tuần nữa thôi, chị nó sẽ đi lấy chồng............
Nó không có ai để ríu rít tít mù....kể chuyện trên trời dưới biển nữa.....................
Không có ai để thỉnh thoảng chành chọe nữa......................................................
Không có ai cùng nó nửa đêm chỉnh chang đầu tóc, quần áo để tự sướng nữa...........................
Những điều đó khó có thể được thườg xuyên như bây giờ nữa.............................
Nó mong chị nó hạnh phúc biết bao, và nó cũng gửi gắm thông điệp cho anh rể nó " anh mà làm chị e buồn, a sẽ không biết điều j sẽ xảy ra với anh đâu"![]()
Rồi nó lại nghĩ vẩn vơ, chuyện của nó.................................
Nó nghĩ về những gì đã qua..................
Nó thấy nó cần phải làm gì...........................
Nó nghĩ về nó tương lai........................
Nó muốn nó làm những gì.............................
Nó nghĩ nhiều và thi thoảng có những cái lắc đầu nhè nhẹ, nó làm được không???..............
Nó nghĩ chỉ cần cố gắng nó sẽ làm được...................................
Nói là phải làm được.....................
Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ nói thật ở đời, mấy khi cho con người ta toại nguyện đâu...............
Cũng gian khổ, đầy mồ hôi và nước mắt mới có đượ c đấy chứ..................................
Nhưng khổ đến mấy cũng fải làm, ước mơ mà......................................................................
....................Nó nghĩ nhiều lắm......................
Nhưng thôi nghĩ với blog vs mng vậy thôi.................................................................
Dành phần còn lại cho góc nhỏ suy nghĩ của nó..................................