Một ngôi nhà hạnh phúc luôn có em kề bên, một lâu đài tình yêu khắc tên của chúng ta....
So* thik: thik du? thu'
Lâu lắm rồi 3 anh em mới lại có dịp ngồi ăn với nhau. Nhân sự kiện em Linh đã bảo vệ thành công sau 1 tuần mình vất vả kèm cặp. Thế là tối nay 3 anh em quyết định ăn mừng. Dạo này công việc liêu xiêu quá nên nhân dịp nạp lại năng lượng luôn thể. Được cái là 2 đứa em lại rất là thảo với anh của mình nên toàn để anh xơi "cho mau béo". Ngại lắm nhưng mà... đành chén thôi, hehehe ![]()






Vậy là đã kết thúc các khoá học IBM. Anh em trung tâm đã tổ chức 1 buổi party tiễn thầy giáo VenKat bay về India. Thật tiếc là còn thiếu rất nhiều anh chị em ko tham gia đc. Post 1 số hình ảnh kỉ niệm party hôm đó gọi là
.













































































Tổng kết tour đi lễ 2 ngày t7 chủ nhật vừa rồi bằng vài kiểu ảnh, mặc dù là trời mưa 1 ngày nhưng thu lượm đc cũng khơ khớ ảnh ọt. Post vài cái đại diện lên kỉ niệm cũng như thay lời viết. Cảm xúc thì có nhiều nhưng ko thể ngồi viết hết ra được. Tiếc là do thời tiết, trời mưa nên cũng mất khá nhiều cảnh đẹp tại Thanh Hoá, Cửa Lò chưa chụp đc.












Còn dưới đây là 1 số hình ảnh tại Ngã Ba Đồng Lộc - Hà Tĩnh, 1 địa danh lịch sử đã chịu nhiều trận bom những năm 67-68 kháng chiến chống Mỹ. Không hiểu sao khi tới đây thắp hương trên các ngôi mộ của 10 cô gái thanh niên xung phong năm xưa, nước mắt mình lại cứ trào ra...![]()







Dưới đây nữa là 1 số hình ảnh bản Vá huyện Con Kuông tỉnh Nghệ An, đi 70km nữa là sang đất Lào.... đây là hình ảnh ngã 3 sông Lam.










Mặc dù chuyến đi rất xa và mệt, và về HN chỉ cách giờ đi làm có 4 tiếng đồng hồ, ko đc nghỉ ngơi j cả nhưng vẫn ko hề thấy mệt mỏi mà ngược lại, rất vui và bổ ích.
Vậy là đã thấm thoắt 1 tháng trôi qua. 1 tháng ko phải đi làm, 1 tháng ngập đầu trong đào tạo. Như các cụ vẫn thường bảo, đóng cửa tu luyện chờ ngày hạ sơn. Nhớ lại 1 tháng trước, mới hôm nào còn ngơ ngác đi học, giờ đã hoàn thành 5 khoá học rồi. Từ trước đến giờ chưa đc tiếp xúc với cái máy chủ IBM , chưa bít mặt mũi nó như nào cả, đùng 1 cái đc đi đào tạo làm việc với máy chủ IBM AS400, vừa thấy là lạ, lại thấy lo lo vì tiếp xúc với môi trường mới. Dưới sự chỉ bảo tận tình của chuyên gia IBM từ vùng đất India bay sang, dần dà cũng đã nắm bắt và tiếp thu đc 1 số chiêu thức để thao tác với AS400. Vấn đề bây giờ là về áp dụng vào công việc như nào, vì sau 1 tháng tu luyện, ngta thường sẽ cho rằng phải đạt đến đc 1 cảnh giới nào đó, còn mình chả thấy đạt j chỉ thấy tình hình là vác cái đầu tẩu hoả nhập ma về thôi
. Thôi thì đành chịu khó thỉnh thoảng giở lại bí kíp ra đọc cho nó ngấm vậy
. Thế là ngày mai lại đi làm bình thường rồi. Nào thì nghỉ ngơi để rồi quay lại với công việc thường nhật sau 1 tháng gián đoạn nào.
Hi vọng lần này hạ sơn sẽ góp đc chút tài hèn sức mọn cho công việc. Cố gắng lên nhé tất cả mọi người. ![]()
Chưa j 2 chú đã đòi bế cháu roài.

Trộm vía bé Chít xinh zai hơn bố Khoa rồi ![]()




Tranh thủ chộp mấy kiểu 2 mẹ con ![]()



Mải tác nghiệp quá về nhà mới nhớ ra là mình chưa có mặt trong kiểu ảnh nào cả, hức hức...
P/S: Vịt ơi, tớ chúc mừng vợ chồng Vịt 1 lần nữa nhé, nuột rồi đấy ![]()