I keep searchin far far aways to the end of the earth, and i've lost my way..
jacaranda
Vẫn Là Thân Lữ Khách
|
Còn hơn là ... phố khuya chân lảo đảo Thu rồi qua ... Đông rồi về lay lắt |
"Uống đi mày," thằng Khánh nói oang oang, "làm trai như mày uổng thôi, thuốc lá không, rượi bia không, cờ bạc không, trai gái thì có được tí thì bị nó đì như nô lệ, gọi thì dạ, vời thì vâng .. Đàn ông con trai, phải uống đắng nuốt cay, thì mới sanh ra lì lợm, ngang tàng. Cho nên, hôm nay, tụi tao đặc biệt gọi mày tới để lấy rượi tắm mày!!"
"Uống xong," thằng Vũ thêm, "mặc giáp vô, lâu rồi tao với mày không đấu, cũng cả 3, 4 năm gì rồi, anh Thi hả ??"
Thầy cười hềnh hệch nhìn đểu giả không thể tưởng tượng "Nó vốn vô dụng, võ váy học hoài không lên nổi hoàng đai, thôi, tha cho nó, ai nỡ đánh kẻ yểu điệu thục nữ như nó thì thiệt là vũ phu .. "
"Tổ cha mấy ông, chỉ sợ rượi nó quật chẳng còn ai bò nổi chứ gì gì tắm rượi với đấu đá!!"
Chai XO mà nó rót ra không pha mới vãi, nhìn 1 ly đầy nhóc đẩy tới là phát hoảng rùi, "Ở đây có coke hay là sprite không?? pha bớt chứ uống vầy nó quật bỏ mẹ .."
Thằng Khánh cười ruồi: "Anh Thi nghe chưa, pha bớt!!" rồi quay qua mình nó xịt: "Thằng ngu kia, uống đắng nuốt cay, ở đây chỉ uống vầy thôi, nếu muốn pha coke hay sprite thì mày mặc skirt (áo đầm) vô!!"
Ông thầy hất hàm "Uống đi cu, sợ quái gì, hôm nay tắm rượi, không say không về, nếu quá say hihi ngủ mẹ nó ở đây luôn chứ lái liếc gì nưã. Say mà lái về lại lượn qua lượn lại làm eo trước mấy ku cảnh sát nó hốt về hotel thì mệt!! Coi anh dớt nó rồi học hỏi hì hì, thầy mà, phải làm gương!!"
Ổng đưa ly lên dớt cái ực, không biết ổng có sao không nhưng mặt mày nhìn vẫn tươi tỉnh ghê . Thằng Vũ, Khánh, Tâm đều làm cái ực, nhìn oai gớm . Nể mặt thầy, mình đưa ly lên, nuốt cái ực, tổ mẹ, sao đóm bay lòng vòng, như một cột lửa cháy tử cổ họng xuống bao tử .. vãi, nước mắt nước muĩ, hahah ho sặc suạ, mấy thằng khốn nạn cười hô hố, ông thầy cười nghiêng ngả lại to tiếng nhất nưã chứ .. nhưng mà uống vậy lại thấy phê quá sức, haha, nhưng độ nồng và cay quá kinh khủng, mình cua đại mấy miếng mồi, nhưng thằnhg Khánh khoá tay mình lại: "Ăn cay!!" nó đẩy điã dưa cay tới .. "Ăn cái cùi trỏ tao nè chứ cay với ciếc, tổ .." mình vưà nói tới đây thì ho sặc suạ vì hơi rượu bốc lên, nên một tay đấm dứ ép nó đỡ mặt, tay kia chộp 2 miếng mồi, nhai mau nuốt xuống .. hihi chẳng khác gì muối bỏ biển, chẳng xi nhê gì.. nhưng cũng tạm đè xuống. Ông thầy thấy tội nghiệp đi ra tủ lạnh mang vô chai sprite, tổ mẹ mừng hết lớn!!
Nhậu tù tì được khoảng mới có 15 phút, nhờ chai sprite, mình dớt được 5 ly, hề hề, đang chớt nhả tự nhiên cái đùng, mình gục luôn.. sáng mở mắt, đang thấy nằm trên giường thằng Khánh, còn ông thầy, thằng Vũ, Tâm ngáy pho pho dưới thảm . Chắc thằng Khánh nó ngủ ở phòng em nó, mình đoán phỏng.. mình bò dậy dớt mấy thằng khốn nạn mỗi đứa một đá, còn riêng ông thầy một vã, haha, cả đám giật mình dậy cười hô hố rồi cuô'n đầu cuốn gối ngủ khì tiếp.. Mình cũng thấy cực mệt nên cũng làm giấc tới trưa . Mọi người đều dậy và nói lý do tại sao mình gục. Thì ra, yếu mà con chưa ăn tối, bao tử đâu có sức mà chịu nổi hành của rượu. Đang không, ăn có tí mồi, mà nốc cho cố, cho nên nó quật một cú, tất nhiên là có ăn chè tùm lum, nhưng đám này dân nhậu kinh nghiệm nên có chè ra, nhưng tụi nó đã đặt cái bao nylon tổ bố giải ra rồi, nên chăng sao hít!!
Vãi, nhìn ku nào cũng bơ phờ, muh, mình biết ngay mà, sức trâu hay sao mà uống kiểu hùng hục. Giờ đi còn thấy đầu kêu ong ong chứ đấu vớ đá quái gì nưã .. Cái gì mà nam vô tửu như kỳ vô phong, muh, cái gì nhất tuý giải thiên sầu, toàn là khoét lác..
Ối giời, ".. Chén rượi đắng nhấp vào môi khoan khoái .. Ngọt ân tình sao trái đắng đầy vơi .." cũng là 1 câu phịa chít mẹ!!
Vãi!!
Em quay đi (hình nhu để dấu nước mắt), và nói nhẹ nhàng (như bao nhiêu em khác): "Sao anh cứ thích tìm kiếm ở nơi xa vời, tri túc thì mới hạnh phúc, nên hưởng cái gì anh đang có trong tay, nên qúi cái gì anh đang có thể nắm giữ, em đâu có đòi hỏi giàu sang chi, danh vọng chi, chỉ cần được người thiệt sự thương em, qúi em thì em đáp lại bằng tấm lòng thần thật!" (thì, em cung như bao em khác đã nói thôi .)
"Tai sao anh lai thích dày vò mình, chạy theo cái mình không thể có, để rồi mất hết ?? Anh nghĩ làm vậy là vĩ đại sao ?? Anh ngu lắm, anh vĩ đại được với người này, thì sẽ mất lòng người kia .. anh nghĩ vì người này cần được anh lo lắng, mà anh lại không thấy anh đang phụ người thật lòng với anh.. Giờ anh có cái gì ??"
Haha, giời ạ, em nào cũng thế, như con mèo dấu móng vuốt trong lớp nhung mịn, nhìn thì rất dễ thương, đáng thương và cần ve vuốt, vậy mà vưà thò tay ra, em bấu được là không biết bao nhiêu vết cào!!
Vãi!!
"..Mực thắm mấy đời hương sắc thơ
Bạc đầu hòan kiếp sống trong mơ
Yêu em mãi thuở còn chưa biết
Đâu phải rằng yêu chỉ mới giờ.."
| Anh đến tuổi biết xem thường sắc đẹp Anh đến tuổi bỏ quên đời phiêu lãng Anh đến tuổi biết xem thường dị nghị Khi anh chết bó lại hồn thơ tré |