looking at both sides...im in dilemma situation...standing at the middle of the road...im confused...im motivating myself...im killing this damn feeling--> Click here Reply
Nơi ấy bình yên .....
đường vào trường..
đường vào trường... (có đẹp hơn HANU mình k nhỉ?)
Canteen 15 (ở hall của tớ ở)... Hình như NTU có tầm 15 cái canteen thì phải....đa dạng đồ ăn, cái nào cũng to at least bằng cái nhà mình
đây cũng là canteen. cái nào cũng có tên riêng
canteen tiếp.... Từ hôm đến Sing đến giờ, phát hiện ra một điều là chưa hôm nào về trước 12h...đi lại mất thời gian dã man...trường locate ở khu phía tây, xa trung tâm, cứ phải đi 1 bus + 30' train mới đến trung tâm. mà cũng đã dám mua sắm gì đâu....đắt đỏ lắm, để dành tiền lúc cuối sẽ mua. Từ hôm đến thì đã celebrate new year eve với đội exchange các nước ở Merlion, rồi đi orchard road (ở đây có cái House of condom to đùng), đi Funan DigitalLife Mall, China Town, Singapore Science Centre (chỗ này rât fun, trẻ con nhà mình mà có cái chỗ này để khám phá science thì đứa nào cũng giỏi hết. Sẽ up ảnh cái này sau). Còn một số chỗ đắt đỏ mất entrance fee nữa chưa đi được. Cứ từ từ, ở 4 tháng cơ mà. Mọi người xem tạm ít ảnh nhé...
Funan này, khu này nhiều đồ IT nhất
Liên và Linh đi mua laptop..
đây là nhóm "have fun" của chúng tớ. Gồm 4 dân HANU, 1 bạn Macau, 1 bạn China mainland, 1 bạn Indo. Cơ bản là thế, ngoài ra còn open cho một số nữa..
house of condom đây...
còn đây là cái Singapore Visitor centre...nhìn mà thấy cái TIC (tourism info centre) của mình ở Bờ hồ vẫn chưa là gì, hic...
new year ở Merlion...pháo hoa đẹp mê hồn ý
sang đây được ăn McD. tầm S$ 6-7 1 set...nếu có Student pass thì chỉ 4.50 thôi Tạm thời thế đã...nhiều ảnh quá, chẳng biết up thế nào cho hết...rảnh rỗi mọi người vào photobucket xem nhé. Link ở status ý Chúc mọi người ở nhà mạnh khỏe, giữ gìn sức khỏe nhé, lạnh đấy... Ôi bắt đầu phải đi học rồi, cố gắng 1 tuần have fun 1 lần...hehe..