Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

D!B < Y! ID: yoyoupa12... >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: WorldBingo
  • School: Hanu....u....u....u....

Add

D!B is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Mar 21, 2009 Member since January 2007

tham dự chương trình tìm học bổng 100% và 50% khóa du học hè sang NUS trị giá $1799 chỉ với $4, chi tiết ghé thăm studycamp.edu.vn Reply

1 - 5 of 44 First | < Prev | Next > | Last

yoyo Full Post View | List View

Blue sky doesn't mean the sky is blue

Abraham Lincoln - Huyền thoại và Sự Thật
Abraham Lincoln - Huyền thoại và Sự Thật magnify

Hôm nay có đọc một bài article về cố tổng thống huyền thoại Mỹ Abraham Lincoln, thấy hay hay và vui vui nên post mọi người xem thử. Do article dài, không thể gõ hết được nên tui chỉ xin mạn phép quote một số cụm "đáng nói". Chuc vui vẻ!

"Abraham Lincoln - Huyền thoại và Sự thật

Ngày 11-2-2009 vừa qua, nước Mỹ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 và được dân Mỹ nể trọng và yêu quý nhất cho dù chỉ cầm quyền được hơn một nhiệm kỳ có vài ngày và đã tiến hành cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Lincoln sinh ngày 11-2-1809 tại Hodgenville trong một gia đình nghèo, chỉ đến học ở trường có 12 tháng rồi tự học và sau trở thành luật sư, hành nghề (@_@) ở Springfield.

....năm 1855 ra tranh cử thượng nghị sĩ nhưng thất bại, năm 1860 trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa (mới thành lập lại) và thắng cử chỉ với 40% số phiếu (@_@), tiến hành chiến tranh chống sự ly khai của 11 bang miền Nam (1861-1865) khiến ít nhất 618,000 binh lính ở cả hai bên thiệt mạng....

....Về đời tư, Lincoln gặp rất nhiều chuyện không may, mồ côi mẹ sớm, anh chị em và con chết trẻ, bản thân bị vợ ngược đãi cho dù Lincoln (cao 1.95m) cao lớn hơn nhiều so với vợ (cao 1.64m) như đánh đập, ném sách và đồ vật hay đuổi ra khỏi nhà (@_@)...

Người dân Mỹ tôn thờ và yêu mến Lincoln trước hết vì cuộc đời và sự nghiệp của Lincoln là bằng chứng rõ ràng nhất về việc ước vọng từ thân thể nghèo hèn nhất vẫn có thể thành đạt đến tột đỉnh ở nước Mỹ và vì hai điều họ coi là công lao lớn nhất của Lincoln: giữ được sự thống nhất của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và giải phóng nô lệ. Đúng là không ai phủ nhận được những điều đó, nhưng nghiên cứu lịch sử đã cho thấy, việc giải phóng nô lệ chỉ là công cụ để Lincoln chiến thắng cuộc nội chiến và là việc Lincoln không thể không làm nếu muốn chiến thắng.

....Lincoln  không hề thúc đẩy việc xóa bỏ chế độ chiếm hữu nô lệ...Lincoln tuyên bố thà chấp nhận chiến tranh còn hơn là để Hợp Chủng Quốc tan rã, coi sự ly khai của 11 bang miền Nam là "nổi loạn" và tổng động viên...Cho tới cuối năm 1862, quân đội của Lincoln thua nhiều hơn thắng và đây là lúc Lincoln buộc phải sử dụng phương pháp giải phóng nô lệ. Tháng 8 - 1862, Linconln đã viết: "Mục tiêu tối cao của tôi trong cuộc chiến tranh này là cứu hợp chủng quốc Hoa Kỳ chứ không phải cứu hay xóa bỏ chế độ nô lệ. Nếu có thể cứu được Hợp Chủng Quốcmà không cần phải giải phóng một người nô lệ thì tôi sẽ làm. Nếu có thể cứu được Hợp Chủng Quốc bằng cách giải phóng tất cả nô lệ thì tôi sẽ làm. Nếu có thể cứu được Hợp Chủng Quốc bằng cách chỉ giải phóng một số nô lệ thì tôi cũng sẽ làm. Tất cả những gì tôi làm liên quan đến nô lệ  hay người da đen thì cũng chỉ bởi tôi tin rằng, việc đó giúp tôi cứu được Hợp Chủng Quốc....

...Ngày 11-4-1865, không đầy một tháng sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống lần thứ 2 và 2 ngày sau khi quân đội miền Nam đầu hàng, Lincoln đề cập đến việc cho phép người da đen đi bầu cử trong một bài phát biểu mà một trong số những độc giả là John Wilkes Booth. Anh ta đã bực bội thét lên: "Điều đó có nghĩa là tụi da đen mọi rợ có quốc tịch. Tao sẽ đâm chết mày. Đây sẽ là bài phát biểu cuối cùng của mày." Ba ngày sau, anh ta bắn Lincoln trong nhà hát Ford ở Washington. Một ngày sau, Lincoln qua đời, được đưa về mai táng ở Springfield thuộc bang Illinois trong ngôi lăng tẩm cùng vợ và các con. 148 năm sau, B. Obama từ đây lên tàu đi về Nhà Trắng"

Nguồn: báo Hồ sơ sự kiện, chuyên san của Tạp Chí Cộng Sản, số 54, phát hành vào ngày 25-2-2009

Friday March 20, 2009 - 11:05am (EDT) Permanent Link | 1 Comment
Super Super Super Hotttt! Nhin da thay suong rooooiiii!!!!! :X :X :X :X :X :X


Tình hình là a ruột tớ sắp về nước, mang theo 1 số đồ điện tử khá hot hiện nay, mọi người xem xem có muốn mua kô nhé :D Nếu hiện tại chưa có nhu cầu mà bít ai cần thì giới thiệu cho tớ với nhé :X Thanks nhiều lắm :X

1. Đầu tiên là BLACKBERRY STORM !!! Dạo này thấy Blackberry được VN hay dùng phết, bàn fím QWERTY này, fần mềm hay này, tích hợp tốt này... Và điều đặc biệt của e STORM này là màn hình cảm ứng ^^ đối thủ cạnh tranh của iPhone đóa!!! Và đây là 1 số thông tin cụ thể hơn về sản phẩm nhé ^^ theo http://sohoa.vnexpress.net/News/Dien-thoai/2008/10/3B9AF76F/

Sau khi tấn công vào lãnh địa di động giải trí, rồi giới thiệu điện thoại nắp gầp, RIM lại nhảy vào phân khúc điện thoại cảm ứng bằng việc giới thiệu Storm.

Trước đó, Storm được biết đến với tên mã Thunder, chiếc di động với màn hình rộng, tích hợp GPS và hệ điều hành BlackBerry 4.7.

Màn hình cảm ứng của Storm rộng 3,25 inch. Ảnh: BlackBerry.

Màn hình cảm ứng của Storm rộng 3,25 inch. Ảnh: BlackBerry.

Màn hình cảm ứng là điểm được đề cập đến nhiều nhất khi nhắc đến Storm. Giao diện hiển thị 3,25 inch của máy có nhiều nét khác biệt với iPhone, G1 hay Samsung Omnia.

Không chỉ trang bị công nghệ cảm ứng rung, RIM có giới thiệu tính năng mới có tên ClickThrough cho Storm, đây là tiện ích mà khi chọn ứng dụng hay nhập liệu người dùng sẽ có cảm giác như đang tác động vào phím thực.

Khi đứng thẳng, màn hình cảm ứng hiển thị bàn phím SureType, chuyển chế độ nằm ngang, Storm sẽ trình diễn bàn phím QWERTY đầy đủ. Máy hỗ trợ chế độ xoay tự động chiều hiển thị theo vị trí của điện thoại.

So sánh với màn hình của Bold, Storm hiển thị đẹp hơn, máy có màn hình rộng 3,25 inch, độ phân giải 480 x 360 pixel, 65 nghìn màu.

Storm trông tương đương Curve nhưng mỏng hơn một chút, kích thước của máy là 112,5 x 62,2 x 14 mm, trọng lượng 155 gram. Chiếc di động này hỗ trợ giắc cắm tai nghe 3,5 inch, bên dưới màn hình là các phím bấm nhận, dừng cuộc gọi, quay lại và menu BlackBerry, khe cắm thẻ nhớ microSD nằm phía sau nắp vỏ.

Model này hỗ trợ giải trí lẫn văn phòng. Ảnh: Cnet.

Model này hỗ trợ giải trí lẫn văn phòng. Ảnh: Cnet.

Giống như BlackBerry 8830 World Edition ra mắt trước đây, Storm sử dụng cùng lúc hai mạng. Điều này có nghĩa điện thoại sẽ tự động chuyển giữa mạng CDMA và GSM, thực hiện các cuộc gọi quốc tế mà không gián đoạn, giữ nguyên số điện thoại.

Hiện tại, phiên bản ở Mỹ đang sử dụng trên mạng Verizon, ở châu Âu, nó chạy trên băng tần UTMS/HSDPA 2100 MHz. Storm sử dụng trình duyệt web HTML đầy đủ, nhưng cũng không có flash.

Ngoài kết nối mạng, Storm hỗ trợ Bluetooth 2.0, định vị toàn cầu GPS nhưng đáng tiếc nhất là model này không có Wi-Fi.

Di động cảm ứng của RIM chạy trên hệ điều hành BlackBerry mới nhất, phiên bản 4.7. Giao diện được nâng cấp hơn so với các phiên bản trước, ngoài ra đi điện thoại cũng hỗ trợ dùng nhiều tài khoản e-mail gồm BlackBerry Enterprise, Microsoft Exchange, Lotus Notes, POP3, và IMAP4.

Mọi điều khiển của Storm đều thông qua màn hình cảm ứng. Ảnh: Cnet.

Mọi điều khiển của Storm đều thông qua màn hình cảm ứng. Ảnh: Cnet.

Về tính năng văn phòng, Storm cho phép đính kèm vào e-mail, chỉnh sửa đơn giản các file Microsoft Word hay xem PowerPoint. Máy có bộ nhớ flash 128 MB, bộ nhớ trong 1 GB, mở rộng bằng thẻ nhớ microSD tối đa lên tới 16 GB.

Kế tục các dòng BlackBerry gần đây như Pearl hay Bold, Storm cũng mạnh về giải trí đa phương tiện, người dùng có thể nghe nhạc, xem phim với các địng dạng cơ bản gồm MP3, AAC, WMA, WMV, MPEG4, và H.264. Phần mềm Media Sync trên Storm cho phép đồng bộ với iTunes. Model này được trang bị camera 3,2 Megapixel, hỗ trợ quay phim, tự động canh nét và trợ sáng từ đèn flash.

Máy được cài đặt một số ứng dụng gửi tin nhắn nhanh của Yahoo, Windows Live, AOL và ICQ bên cạnh ác ứng dụng mạng xã hội như Facebook, MySpace và Flickr. Người dùng cũng có thể tải phần mềm từ kho ứng dụng của hãng mang tên BlackBerry App Center - hoạt động giống như App Store của Apple.

Máy này nhà tớ bán 11.500.000 VND (tương đương 660 USD). Máy mua chính hãng, xách tay từ Mỹ về, mới 100% nhé :D


2. Thứ hai là iPhone 3G.


A tớ sẽ mang về cả loại 8Gb lẫn 16Gb. iPhone thì mọi người cũng bít nhiều rùi nên kô cần quảng cáo nữa nhé :D Nhưng 3G cũng fải khác với các phiên bản khác chứ, đây là điểm khác biệt nè:
(theo http://vietnamnet.vn/cntt/2008/06/787644/)

1. Để minh chứng cho tốc độ ưu việt của iPhone 3G, Steve Jobs đã làm một bài "test" nho nhỏ.

Theo đó, iPhone 3G chỉ mất 21 giây để download toàn bộ trang web của Cơ quan Địa lý Quốc gia Mỹ. Để so sánh, iPhone thế hệ thứ nhất phải mất tới 59 giây.

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

2. Cộng đồng phát triển trình diễn một loạt game mới dành cho iPhone. Nhờ tính năng cảm ứng chuyển động, iPhone đã biến thành cần điều khiển.


Đây là một ý tưởng gần giống như chiếc máy chơi game cực ăn khách Nintendo Wii.
Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

3. Ứng dụng "định vị" mang tên Loopt cho phép người dùng iPhone tìm kiếm bạn bè ở gần, cũng như cập nhật thông tin thời sự địa phương.

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

4. Một ứng dụng khác mang tên Band lại biến iPhone thành... nhạc cụ. Bạn có thể thỏa sức lướt tay trên hơn một chục phím đàn để tạo ra những giai điệu du dương của riêng mình.

Mô tả ảnh.
Nguồn: AP

7. Thậm chí, các tín đồ thể thao còn có thể theo dõi những video clip đặc sắc, trực tiếp từ Giải vô địch bóng bầu dục Mỹ "nghẹt thở" ngay trên màn hình iPhone.

Mô tả ảnh.
Nguồn: AP

8. Có ít nhất 2 ứng dụng được trình diễn trong đợt này cho thấy: có thể ứng dụng iPhone để quản lý thông tin sức khỏe hiệu quả đến chừng nào.

Mô tả ảnh.
Nguồn: AP

9. Thêm một ví dụ nữa về xu hướng "Điện toán đám mây", hay còn gọi là "ứng dụng web".

Jobs khẳng định dịch vụ mới MobileMe sẽ thay thế .Mac và lưu trữ thông tin trong môi trường "web".

Cơ chế hoạt động của nó gần giống như phần mềm máy chủ email Exchange của Microsoft vậy.

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

10. Dịch vụ Mobile Me cập nhật các thay đổi của dữ liệu gần như "đồng loạt" trên tất cả các thiết bị: laptop, điện thoại v...v...

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

11. Ảnh chụp màn hình giao diện của MobileMe: Bạn có thể bắt gặp một thiết kế đơn giản, tinh gọn, với tính năng kéo - thả tiện lợi. Jobs mô tả đây là iPhone 2.0.

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

12. Chức năng "trả lời nhanh" bên trong MobileMe cho phép người dùng phản hồi một email mà thậm chí không cần phải mở thông điệp gốc ra.

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

13. iPhone 3G hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ. Nó thậm chí còn cho phép người dùng nhập liệu ký tự tiếng Trung bằng bút hoặc tay. Sản phẩm sẽ có mặt tại hơn 70 quốc gia kể từ ngày 11/7 tới.

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

14. Các ứng dụng do giới phát triển viết riêng cho iPhone sẽ được bày bán duy nhất tại địa chỉ App Store.

Tác giả ứng dụng sẽ "có tiền", nhưng phải chấp nhận chia sẻ doanh thu cho Apple theo tỷ lệ 70/30.

Bù lại, họ được toàn quyền định giá cho sản phẩm của mình, không phải trả tiền phí hosting và được bảo hộ tác quyền.

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

15. Một sự bổ sung hấp dẫn khác cho iPhone 3G chính là GPS. "Các dịch vụ dựa trên định vị sẽ là một trọng tâm lớn của iPhone", Jobs nói.

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET
Loại 8Gb nhà tớ bán 12.200.000 và loại 16Gb nhà tớ bán 14.800.000, cũng xách tay từ Mỹ và mới 100% :D




3. Và cuối cùng là Macbook Air nhé.


Trời ơi,máy này nhìn đã thấy thik dã man rùi ý!!!
Đây đang là loại laptop mỏng nhất thế giới đấy! Để rõ hơn, cả nhà đọc bên dưới nhé, theo http://sohoa.vnexpress.net/News/Hinh-anh/2008/01/3B9AF07D/

Apple MacBook Air - laptop mỏng nhất thế giới. Ảnh: Engadget.
Apple MacBook Air - laptop mỏng nhất thế giới. Ảnh: Engadget.

Trước khi Macworld Expo khai mạc, làng công nghệ thế giới đã đồn đoán khá nhiều về một mẫu laptop "siêu sexy" sắp sửa được Apple cho ra mắt. Và thực tế đã chứng minh, những dự đoán đó không hề sai, chỉ có điều, cái cách mà nó trình làng đã gây ấn tượng mạnh với không ít người.

Steve Jobs đã khiến cho tất cả những người tham dự buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của Apple hoàn toàn bất ngờ khi rút ra một chiếc laptop siêu mỏng từ một bì thư màu nâu, thường được dùng để đựng công văn, bưu kiện của các doanh nghiệp Mỹ. Màn ra mắt có vẻ hơi màu mè đó của MacBook Air khiến cho nhiều người cảm thấy phấn khích. Họ huýt sáo, la hét, tỏ rõ sự khoái chí.

MacBook Air được gói gọn trong chiếc bì thư này. Ảnh: AP.
MacBook Air được gói gọn trong chiếc bì thư này. Ảnh: AP.

Theo lời của Steve Jobs, đây là chiếc laptop mỏng nhất thế giới hiện nay. Gờ trước của MacBook Air dày 4 mm, gờ sau dày 19 mm, trong khi chiều dày của những mẫu laptop đang được xem là mỏng nhất đều dao động từ 20 đến 30 mm. Ngoài ra, chiếc laptop này còn được trang bị màn hình chiếu sáng lưng LED 13,3 inch, bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo 1,6 - 1,8 GHz, card đồ họa Intel GMA X3100, hỗ trợ chuẩn kết nối Wi-Fi 802.11n và Bluetooth 2.1.

Theo Giám đốc điều hành của Apple, bộ vi xử lý lõi kép ứng dụng cho MacBook Air đã được Intel thu nhỏ tới 60% diện tích để phù hợp với máy. Không những vậy, chiếc laptop siêu mỏng này còn được thừa hưởng từ iPod và iPhone nhiều công nghệ mang tính đột phá, như ổ cứng 1,8 inch có dung lượng 80 GB (giống của iPod) và dãy phím điều khiển dạng cảm ứng (theo kiểu của iPhone). Steve Jobs cũng cho biết thêm, MacBook Air rất thân thiện với môi trường, khi đây là chiếc laptop đầu tiên của hãng được trang bị màn hình không có thủy ngân và asen, đồng thời vỏ nhôm của máy là loại có thể tái chế được.

Tuy được trang bị một ổ lưu trữ thể rắn SSD 64 GB tùy chọn, nhưng MacBook Air lại không có ổ quang. Ngoài ra, chiếc laptop siêu mỏng này cũng không được trang bị cổng kết nối băng rộng FireWire, trong khi vẫn có đầy đủ các jack cắm cần thiết khác như S-Video, composite, DVI, VGA và USB 2.0.

Chỗ dày nhất của MacBook Air là 19 mm. Ảnh: AP.
Chỗ dày nhất của MacBook Air chỉ là 19 mm. Ảnh: AP.
Apple MacBook Air nặng 1,36 kg, pin chạy được liên tục trong 5 giờ.

Máy này nhà tớ bán 32 triệu nhé (vào khoảng 1870 USD), cũng mang từ Mỹ về và mới 100%. hihi, đắt sắt ra miếng nhé ;)


Đóa đóa, a tớ ở Mỹ đã hơn chục năm và còn làm trong ngành IT nữa nên đảm bảo kô có hàng giả đâu :D Nếu ai quan tâm thì liên lạc với tớ qua số điện thoại 0983120188 nhé (gặp TRANG). Thanks so muk muk muk :X:X:X

Tags: 3g-superhot
Sunday February 8, 2009 - 11:19am (EST) Permanent Link | 1 Comment
Super Super Super Hotttt! Nhin da thay suong rooooiiii!!!!! :X :X :X :X :X :X


Tình hình là a ruột tớ sắp về nước, mang theo 1 số đồ điện tử khá hot hiện nay, mọi người xem xem có muốn mua kô nhé :D Nếu hiện tại chưa có nhu cầu mà bít ai cần thì giới thiệu cho tớ với nhé :X Thanks nhiều lắm :X

1. Đầu tiên là BLACKBERRY STORM !!! Dạo này thấy Blackberry được VN hay dùng phết, bàn fím QWERTY này, fần mềm hay này, tích hợp tốt này... Và điều đặc biệt của e STORM này là màn hình cảm ứng ^^ đối thủ cạnh tranh của iPhone đóa!!! Và đây là 1 số thông tin cụ thể hơn về sản phẩm nhé ^^ theo http://sohoa.vnexpress.net/News/Dien-thoai/2008/10/3B9AF76F/

Sau khi tấn công vào lãnh địa di động giải trí, rồi giới thiệu điện thoại nắp gầp, RIM lại nhảy vào phân khúc điện thoại cảm ứng bằng việc giới thiệu Storm.

Trước đó, Storm được biết đến với tên mã Thunder, chiếc di động với màn hình rộng, tích hợp GPS và hệ điều hành BlackBerry 4.7.

Màn hình cảm ứng của Storm rộng 3,25 inch. Ảnh: BlackBerry.

Màn hình cảm ứng của Storm rộng 3,25 inch. Ảnh: BlackBerry.

Màn hình cảm ứng là điểm được đề cập đến nhiều nhất khi nhắc đến Storm. Giao diện hiển thị 3,25 inch của máy có nhiều nét khác biệt với iPhone, G1 hay Samsung Omnia.

Không chỉ trang bị công nghệ cảm ứng rung, RIM có giới thiệu tính năng mới có tên ClickThrough cho Storm, đây là tiện ích mà khi chọn ứng dụng hay nhập liệu người dùng sẽ có cảm giác như đang tác động vào phím thực.

Khi đứng thẳng, màn hình cảm ứng hiển thị bàn phím SureType, chuyển chế độ nằm ngang, Storm sẽ trình diễn bàn phím QWERTY đầy đủ. Máy hỗ trợ chế độ xoay tự động chiều hiển thị theo vị trí của điện thoại.

So sánh với màn hình của Bold, Storm hiển thị đẹp hơn, máy có màn hình rộng 3,25 inch, độ phân giải 480 x 360 pixel, 65 nghìn màu.

Storm trông tương đương Curve nhưng mỏng hơn một chút, kích thước của máy là 112,5 x 62,2 x 14 mm, trọng lượng 155 gram. Chiếc di động này hỗ trợ giắc cắm tai nghe 3,5 inch, bên dưới màn hình là các phím bấm nhận, dừng cuộc gọi, quay lại và menu BlackBerry, khe cắm thẻ nhớ microSD nằm phía sau nắp vỏ.

Model này hỗ trợ giải trí lẫn văn phòng. Ảnh: Cnet.

Model này hỗ trợ giải trí lẫn văn phòng. Ảnh: Cnet.

Giống như BlackBerry 8830 World Edition ra mắt trước đây, Storm sử dụng cùng lúc hai mạng. Điều này có nghĩa điện thoại sẽ tự động chuyển giữa mạng CDMA và GSM, thực hiện các cuộc gọi quốc tế mà không gián đoạn, giữ nguyên số điện thoại.

Hiện tại, phiên bản ở Mỹ đang sử dụng trên mạng Verizon, ở châu Âu, nó chạy trên băng tần UTMS/HSDPA 2100 MHz. Storm sử dụng trình duyệt web HTML đầy đủ, nhưng cũng không có flash.

Ngoài kết nối mạng, Storm hỗ trợ Bluetooth 2.0, định vị toàn cầu GPS nhưng đáng tiếc nhất là model này không có Wi-Fi.

Di động cảm ứng của RIM chạy trên hệ điều hành BlackBerry mới nhất, phiên bản 4.7. Giao diện được nâng cấp hơn so với các phiên bản trước, ngoài ra đi điện thoại cũng hỗ trợ dùng nhiều tài khoản e-mail gồm BlackBerry Enterprise, Microsoft Exchange, Lotus Notes, POP3, và IMAP4.

Mọi điều khiển của Storm đều thông qua màn hình cảm ứng. Ảnh: Cnet.

Mọi điều khiển của Storm đều thông qua màn hình cảm ứng. Ảnh: Cnet.

Về tính năng văn phòng, Storm cho phép đính kèm vào e-mail, chỉnh sửa đơn giản các file Microsoft Word hay xem PowerPoint. Máy có bộ nhớ flash 128 MB, bộ nhớ trong 1 GB, mở rộng bằng thẻ nhớ microSD tối đa lên tới 16 GB.

Kế tục các dòng BlackBerry gần đây như Pearl hay Bold, Storm cũng mạnh về giải trí đa phương tiện, người dùng có thể nghe nhạc, xem phim với các địng dạng cơ bản gồm MP3, AAC, WMA, WMV, MPEG4, và H.264. Phần mềm Media Sync trên Storm cho phép đồng bộ với iTunes. Model này được trang bị camera 3,2 Megapixel, hỗ trợ quay phim, tự động canh nét và trợ sáng từ đèn flash.

Máy được cài đặt một số ứng dụng gửi tin nhắn nhanh của Yahoo, Windows Live, AOL và ICQ bên cạnh ác ứng dụng mạng xã hội như Facebook, MySpace và Flickr. Người dùng cũng có thể tải phần mềm từ kho ứng dụng của hãng mang tên BlackBerry App Center - hoạt động giống như App Store của Apple.

Máy này nhà tớ bán 11.500.000 VND (tương đương 660 USD). Máy mua chính hãng, xách tay từ Mỹ về, mới 100% nhé :D


2. Thứ hai là iPhone 3G.


A tớ sẽ mang về cả loại 8Gb lẫn 16Gb. iPhone thì mọi người cũng bít nhiều rùi nên kô cần quảng cáo nữa nhé :D Nhưng 3G cũng fải khác với các phiên bản khác chứ, đây là điểm khác biệt nè:
(theo http://vietnamnet.vn/cntt/2008/06/787644/)

1. Để minh chứng cho tốc độ ưu việt của iPhone 3G, Steve Jobs đã làm một bài "test" nho nhỏ.

Theo đó, iPhone 3G chỉ mất 21 giây để download toàn bộ trang web của Cơ quan Địa lý Quốc gia Mỹ. Để so sánh, iPhone thế hệ thứ nhất phải mất tới 59 giây.

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

2. Cộng đồng phát triển trình diễn một loạt game mới dành cho iPhone. Nhờ tính năng cảm ứng chuyển động, iPhone đã biến thành cần điều khiển.


Đây là một ý tưởng gần giống như chiếc máy chơi game cực ăn khách Nintendo Wii.
Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

3. Ứng dụng "định vị" mang tên Loopt cho phép người dùng iPhone tìm kiếm bạn bè ở gần, cũng như cập nhật thông tin thời sự địa phương.

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

4. Một ứng dụng khác mang tên Band lại biến iPhone thành... nhạc cụ. Bạn có thể thỏa sức lướt tay trên hơn một chục phím đàn để tạo ra những giai điệu du dương của riêng mình.

Mô tả ảnh.
Nguồn: AP

7. Thậm chí, các tín đồ thể thao còn có thể theo dõi những video clip đặc sắc, trực tiếp từ Giải vô địch bóng bầu dục Mỹ "nghẹt thở" ngay trên màn hình iPhone.

Mô tả ảnh.
Nguồn: AP

8. Có ít nhất 2 ứng dụng được trình diễn trong đợt này cho thấy: có thể ứng dụng iPhone để quản lý thông tin sức khỏe hiệu quả đến chừng nào.

Mô tả ảnh.
Nguồn: AP

9. Thêm một ví dụ nữa về xu hướng "Điện toán đám mây", hay còn gọi là "ứng dụng web".

Jobs khẳng định dịch vụ mới MobileMe sẽ thay thế .Mac và lưu trữ thông tin trong môi trường "web".

Cơ chế hoạt động của nó gần giống như phần mềm máy chủ email Exchange của Microsoft vậy.

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

10. Dịch vụ Mobile Me cập nhật các thay đổi của dữ liệu gần như "đồng loạt" trên tất cả các thiết bị: laptop, điện thoại v...v...

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

11. Ảnh chụp màn hình giao diện của MobileMe: Bạn có thể bắt gặp một thiết kế đơn giản, tinh gọn, với tính năng kéo - thả tiện lợi. Jobs mô tả đây là iPhone 2.0.

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

12. Chức năng "trả lời nhanh" bên trong MobileMe cho phép người dùng phản hồi một email mà thậm chí không cần phải mở thông điệp gốc ra.

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

13. iPhone 3G hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ. Nó thậm chí còn cho phép người dùng nhập liệu ký tự tiếng Trung bằng bút hoặc tay. Sản phẩm sẽ có mặt tại hơn 70 quốc gia kể từ ngày 11/7 tới.

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

14. Các ứng dụng do giới phát triển viết riêng cho iPhone sẽ được bày bán duy nhất tại địa chỉ App Store.

Tác giả ứng dụng sẽ "có tiền", nhưng phải chấp nhận chia sẻ doanh thu cho Apple theo tỷ lệ 70/30.

Bù lại, họ được toàn quyền định giá cho sản phẩm của mình, không phải trả tiền phí hosting và được bảo hộ tác quyền.

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET

15. Một sự bổ sung hấp dẫn khác cho iPhone 3G chính là GPS. "Các dịch vụ dựa trên định vị sẽ là một trọng tâm lớn của iPhone", Jobs nói.

Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET
Loại 8Gb nhà tớ bán 12.200.000 và loại 16Gb nhà tớ bán 14.800.000, cũng xách tay từ Mỹ và mới 100% :D




3. Và cuối cùng là Macbook Air nhé.


Trời ơi,máy này nhìn đã thấy thik dã man rùi ý!!!
Đây đang là loại laptop mỏng nhất thế giới đấy! Để rõ hơn, cả nhà đọc bên dưới nhé, theo http://sohoa.vnexpress.net/News/Hinh-anh/2008/01/3B9AF07D/

Apple MacBook Air - laptop mỏng nhất thế giới. Ảnh: Engadget.
Apple MacBook Air - laptop mỏng nhất thế giới. Ảnh: Engadget.

Trước khi Macworld Expo khai mạc, làng công nghệ thế giới đã đồn đoán khá nhiều về một mẫu laptop "siêu sexy" sắp sửa được Apple cho ra mắt. Và thực tế đã chứng minh, những dự đoán đó không hề sai, chỉ có điều, cái cách mà nó trình làng đã gây ấn tượng mạnh với không ít người.

Steve Jobs đã khiến cho tất cả những người tham dự buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của Apple hoàn toàn bất ngờ khi rút ra một chiếc laptop siêu mỏng từ một bì thư màu nâu, thường được dùng để đựng công văn, bưu kiện của các doanh nghiệp Mỹ. Màn ra mắt có vẻ hơi màu mè đó của MacBook Air khiến cho nhiều người cảm thấy phấn khích. Họ huýt sáo, la hét, tỏ rõ sự khoái chí.

MacBook Air được gói gọn trong chiếc bì thư này. Ảnh: AP.
MacBook Air được gói gọn trong chiếc bì thư này. Ảnh: AP.

Theo lời của Steve Jobs, đây là chiếc laptop mỏng nhất thế giới hiện nay. Gờ trước của MacBook Air dày 4 mm, gờ sau dày 19 mm, trong khi chiều dày của những mẫu laptop đang được xem là mỏng nhất đều dao động từ 20 đến 30 mm. Ngoài ra, chiếc laptop này còn được trang bị màn hình chiếu sáng lưng LED 13,3 inch, bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo 1,6 - 1,8 GHz, card đồ họa Intel GMA X3100, hỗ trợ chuẩn kết nối Wi-Fi 802.11n và Bluetooth 2.1.

Theo Giám đốc điều hành của Apple, bộ vi xử lý lõi kép ứng dụng cho MacBook Air đã được Intel thu nhỏ tới 60% diện tích để phù hợp với máy. Không những vậy, chiếc laptop siêu mỏng này còn được thừa hưởng từ iPod và iPhone nhiều công nghệ mang tính đột phá, như ổ cứng 1,8 inch có dung lượng 80 GB (giống của iPod) và dãy phím điều khiển dạng cảm ứng (theo kiểu của iPhone). Steve Jobs cũng cho biết thêm, MacBook Air rất thân thiện với môi trường, khi đây là chiếc laptop đầu tiên của hãng được trang bị màn hình không có thủy ngân và asen, đồng thời vỏ nhôm của máy là loại có thể tái chế được.

Tuy được trang bị một ổ lưu trữ thể rắn SSD 64 GB tùy chọn, nhưng MacBook Air lại không có ổ quang. Ngoài ra, chiếc laptop siêu mỏng này cũng không được trang bị cổng kết nối băng rộng FireWire, trong khi vẫn có đầy đủ các jack cắm cần thiết khác như S-Video, composite, DVI, VGA và USB 2.0.

Chỗ dày nhất của MacBook Air là 19 mm. Ảnh: AP.
Chỗ dày nhất của MacBook Air chỉ là 19 mm. Ảnh: AP.
Apple MacBook Air nặng 1,36 kg, pin chạy được liên tục trong 5 giờ.

Máy này nhà tớ bán 32 triệu nhé (vào khoảng 1870 USD), cũng mang từ Mỹ về và mới 100%. hihi, đắt sắt ra miếng nhé ;)


Đóa đóa, a tớ ở Mỹ đã hơn chục năm và còn làm trong ngành IT nữa nên đảm bảo kô có hàng giả đâu :D Nếu ai quan tâm thì liên lạc với tớ qua số điện thoại 0983120188 nhé (gặp TRANG). Thanks so muk muk muk :X:X:X

Sunday February 8, 2009 - 11:19am (EST) Permanent Link | 0 Comments
Market yourself! Tại sao không??
Market yourself! Tại sao không?? magnify

“Market your self!” Tại sao không?

Có lẽ rằng thế giới này sẽ không tồn tại như bây giờ nếu không có marketing!

Với marketing, thương hiệu của công ty, cá nhân bạn sẽ được nhiều người biết đến … Đó cũng là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người, được nhiều người biết đến và được tôn trọng.
Và cũng tất nhiên rằng, không phải ai cũng là một nhà marketing giỏi.
Vậy thì tại sao chúng ta lại không bắt đầu tiến dần đến sự nghiệp tương lai của mình từ những hành động rất nhỏ như market cho chính bản thân???
Các nhà văn học, nhà bác học, các vị lãnh tụ, các nhà đứng đầu doanh nghiệp lớn luôn được mọi người biết đến, tại vì sao? Bởi vì họ biết cách market và luôn chăm sóc cho chính bản thân mình!!
Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Hãy bắt tay vào việc quảng bá cho chính mình!!!!

Bắt đầu với tớ nhé!

Kỳ 1. Profile


Duy, tên thật là Nguyễn Trọng Duy, tên cúng cơm là Duy, mọi người hay gọi…cũng là Duy. Ngoài ra còn có những “dị bản tên gọi” khác như Cồ, Lẹt, Riêu, Ếch,…
Sở trường:: tự tin, nhiệt tình, năng động, làm việc tốt, tinh thần đoàn kết cao, luôn xác định được rõ mục tiêu và luôn cố gắng không ngừng để hướng đến!
Sở thích: ham học hỏi, thích được giao lưu, làm việc và học tập trong một môi trường năng động, giàu tâm huyết và chuyên nghiệp
Sở đoản: đôi khi hơi bất cẩn, hơi nóng vội, suy nghĩ hơi nhiều. Nhưng đã xác định được và đang cố gắng sửa đổi những khuyết điểm của mình

Sinh ra trong một gia đình “có thể coi là bình thường như những gia đình khác”, Duy cất tiếng khóc chào đời vào ngày 28/01/1989, tức năm Mậu Thìn (tích lịch âm à nha). Lúc sinh ra được 3.5 kg, sau 20 năm, cân nặng của cậu tăng lên đúng…20 lần. 
Hồi nhỏ, cậu khoái chơi đồ chơi lắm: nào rô bốt, xe tăng, máy bay, ô tô đủ kiểu…Nhưng thích nhẩt vẫn là chú chuột Mickey và mèo Doremon nhồi bông (tiếc rằng bây giờ đã mất hết -_- )  
Lên 3 tuổi, bé đã được cho đi nhà trẻ rồi -_- Hồi đó khoái thật, bé chỉ ước sau này bé có thật nhiều vợ, để nếu hai ông anh sau ế vợ, bé còn chia sẻ ;;) tinh thần đoàn kết cao từ khi mới chớm ;;) Đi đón ở nhà trẻ, bà ngoại gọi “Duy ơi” 5 lần, bé ko quay lại, bà gọi “Cồ ơi!” -> quay lại chạy ra liền -_-

Lên 5 tuổi rưỡi, bắt đầu được đưa đi học lớp một. Trời ạ, suốt từ hồi cấp 1, cấp 2 toàn bé nhất lớp, thế mà đến cấp 3 to gần nhất lớp -_-. Hồi đó, ku kậu hoành lắm, cứ nửa năm lại thích một bạn :D sau nửa năm, ko hiểu vì lý do gì, lại chán ngay -_-

Lên cấp ba, chính xác là lên năm lớp 12, cậu được mọi người đề cử làm Bí Thư, có lẽ từ đó mà tính cách cậu dần dần thay đổi.

Vào Đại Học cũng thế, việc đầu tiên sau khi thi xong là xách vali + xe đạp đi làm, chẳng cần biết kết quả sao trăng gì hết rứa! Công việc hồi đó cũng khá vất vả, một ngày phải ngồi trên yên xe đạp tổng cộng khoảng trên dưới 20 cây. Có lẽ đó cũng là tác nhân chính tạo cho cậu một làn da rám nắng màu cái nắp của Olay Total Efect + chút sức khỏe để …abc abc… được.

Nửa năm sau đó, cậu được ông anh cùng lớp lôi vào một vụ việc kinh doanh…Hồi đó tuy ko thành công lắm, nhưng thực sự, đối với cậu, cậu đã có được những kinh nghiệm quý báu và dần dần được như ngày nay (mặc dù đến nay vẫn chưa có gì lắm) Thực sự, học cùng lớp với ông anh đó chắc cũng là cái duyen số trời ban..Nhờ đó, cậu cũng tiến bộ nhanh lắm.
……………………………………
Và đến giờ đã là 2 năm, hai anh em vẫn cùng chung vai chung sức, cùng chung chiến hào cùng các đồng nghiệp khác. Và từ trước đến nay, cậu vẫn luôn thấy rằng với những gì minh đang làm và đang hướng tới, thành quả đặc biệt nhất và lớn nhất vẫn là có một gia đình hạnh phúc, mọi người yêu thương, hòa thuận với nhau, làm việc cùng ông anh đó và cùng góp mình với bao đồng chí đáng yêu + dễ xương khác cho sự thành công của tổ chức BINGO Vietnam. Cảm ơn anh nhiều lắm, Mr …… và mọi người, những người bạn của Duy!




Sunday October 26, 2008 - 04:40am (EDT) Permanent Link | 0 Comments
Olympics Beijing 2008

Hôm qua tuy không được xem khai mạc Olympic Beijing 2008 nhưng có ấn tượng rất tốt bởi cách quảng bá và lời truyền miệng từ bạn bè :D

Và hãy cùng sống lại những giây phút hoành tráng của lễ khai mạc, và cũng nghĩ xem là đến khi nào chúng ta làm được như thế này...

P.S: sao nhìn mấy em Trung Quốc trên film, clip xinh thế nhỉ, mà ở ngoài đời thì bị chê rất nhiều :(( 

Friday August 8, 2008 - 11:26pm (EDT) Permanent Link | 0 Comments

Add yoyo to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 44 First | < Prev | Next > | Last