Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Cheryl

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

Add

Cheryl is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Jul 26, 2008 Member since August 2006

Anh tìm sen - Em tìm tình em--> Click here Reply

1 - 5 of 70 First | < Prev | Next > | Last

Cheryl's Space Full Post View | List View

What is your purpose to exist in the World? What is your living goal? With me, it's happiness. And I live for it.

Sen
Sen magnify

Anh tìm sen - Em tìm tình em

1 câu trong lời bài hát Sen của Lê Cát Trọng Lý. Hai hướng tìm khác nhau, nhưng lại đến cùng 1 điểm.

Anh ngắm sen, anh ngắm hoa. Em như sen, và rồi em tàn như sen.

Anh tìm sen, anh yêu sen. Với anh, là nét đẹp của sen. Và em mượn sen, tìm hạnh phúc cho mình.

Sunday March 22, 2009 - 08:56am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Cheryl - Người phụ nữ toàn diện và quyến rũ nhất hehehe
Cheryl - Người phụ nữ toàn diện và quyến rũ nhất hehehe magnify

Hôm nay đọc được bài này, bất ngờ khi phát hiện ra mình hội đủ 100% các tiêu chuẩn này với chất lượng 100% trên thang điểm. Ôi hãnh diện quá đi thôi .

Diễm phúc được làm quen với mẫu phụ nữ hiện đại này vẫn còn. Các anh trai nào mùa Valentine rồi ở nhà xem phim thì cứ liên hệ nhé. .

Yêu cầu: chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để duy trì các tiêu chuẩn vàng ở dưới là được rồi

Quan niệm mới về sự hấp dẫn

TTO - Ánh mắt mơ màng, bờ môi nũng nịu, trang phục hay cử chỉ gợi cảm của phụ nữ có thể khiến các chàng rung động, nhưng tác động mạnh hơn và lâu hơn chính là sự tự tin cùng cách hành xử thông minh không thể hiện bằng lời của các nàng.

1. Có tính tự lập

Có một thời típ phụ nữ nhỏ nhẹ, yếu đuối luôn tôn thờ và tuân phục phái nam tỏ ra hấp dẫn đối với các chàng. Tuy nhiên quan niệm đó giờ đây đã thay đổi. Nam giới bị chinh phục bởi các cô gái tự tin và không mè nheo vì những chuyện cỏn con. Các nàng có tính tự lập cao, có thể tự mình thực hiện những việc khó khăn nhưng vẫn không đánh mất sự duyên dáng và nữ tính đặc biệt thu hút các chàng .

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy các cặp nam nữ ngày nay thích yêu đương bình đẳng, không phải theo lối “kẻ trên-người dưới” như ngày xưa.

2. Tôn trọng không gian riêng của chàng

Dù là người yêu hay vợ chàng, bạn cũng nên cho “cấp phép” cho chàng mỗi tuần một lần đi thư giãn với đám bạn bè, cùng uống vài cốc bia hay bình luận về trận bóng đá tối qua chẳng hạn. Các chàng thích có không gian riêng và vì thế sẽ yêu người phụ nữ nào biết tôn trọng không gian riêng của họ.

Không tỏ ra khó chịu khi người đàn ông của mình vui chơi đôi chút với bạn bè chính là biểu hiện sự tin tưởng vào người yêu/người bạn đời. Đàn ông ai cũng mang trong đầu ý nghĩ “Tôi phải là người điều khiển cuộc đời tôi”; do vậy người phụ nữ nào tinh tế hiểu rõ điều này sẽ được các chàng coi như báu vật.

3. Hiểu biết và chia sẻ sở thích với chàng

Những phụ nữ yêu thích và để tâm đến các món dành cho phái nam đặc biệt hấp dẫn đối với các chàng. Tình cảm hai người sẽ trở nên thân thiết hơn khi nàng có thể cùng chàng bàn luận về tình hình thị trường chứng khoán, cùng chơi trò chơi điện tử trên Playstation hay ngồi bên nhau xem một trận đua xe F1...

Theo các chuyên gia tâm lý, điều này có thể lý giải như một “hội chứng bạn bè”. Nam giới bị hấp dẫn bởi các phụ nữ ít nhiều gì đó giống họ hay đang nỗ lực trở nên giống người yêu mình với những sở thích tương đồng. Họ sẽ cảm giác tự tin khi tìm thấy các điểm chung nơi người bạn gái và cả hai sẽ trở nên khắng khít hơn.

4. “Chịu chơi”, không nhút nhát, e dè

Những cô gái không ngại thử những điều mới lạ chẳng hạn như sẵn sàng cùng người yêu tham gia các chuyến phiêu lưu, chơi các trò cảm giác mạnh hay nếm các món ăn mới lạ sẽ có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các chàng.

Khi hào hứng tham gia các thử thách, phiêu lưu và khám phá những gì chưa biết, nàng khiến chàng tự hào vì cảm giác được nàng tin tưởng, đồng thời hãnh diện vì cô người yêu mạnh mẽ. Tuy nhiên hãy nhớ rằng “chịu chơi” không có nghĩa là đi quá giới hạn. Người phụ nữ nào cũng có quyền nói “không”. Bạn phải biết cân bằng giữa sự ham vui và cân nhắc đúng sai.

5. Người phụ nữ thành công

Trái ngược với quan điểm ngày xưa cho rằng nam giới cảm giác bị đe dọa nếu người phụ nữ của anh ta thăng tiến hơn trong công việc, ngày nay các quí ông sẵn lòng chúc mừng thành công của người yêu mình.

Nam giới thường cảm giác hứng thú với những phụ nữ có thể làm những điều anh ta không làm được. Là người nóng nảy, khó kiềm chế, anh có khuynh hướng thích các cô nàng có khả năng kiểm soát tình hình một cách bình tĩnh. Đó là sự hòa hợp và tiến dần đến hoàn thiện bản thân.

Cũng cần lưu ý các ông sẽ thêm yêu người phụ nữ của mình nếu sau giờ làm việc nàng không bỏ quên vai trò “nội tướng”, quan tâm và chăm sóc chồng con với tất cả tấm lòng.

6. Biết quan tâm và yêu thương hết lòng

Anh ấy yêu bạn vì bạn có tính tự lập cao, yêu bạn vì bạn có thể chia sẻ các sở thích với anh ấy. Nhưng anh ấy sẽ yêu bạn nhiều hơn cả khi bên bạn, anh ấy có cảm giác được cưng chiều như một đứa trẻ. Bạn có thể không nấu ăn ngon nhưng sự quan tâm và chăm sóc của bạn dành cho anh ấy và gia đình sẽ khiến anh ấy khó lòng xa rời bạn.

THẢO VY (theo Times of India)
Tags: chômchỉanhặtnhạnh
Tuesday February 17, 2009 - 04:44pm (ICT) Permanent Link | 9 Comments
Thách đấu cuối năm của Cheryl đây

Sau chiến thắng của lượt đi trận chung kết rực lửa của mùa bóng AFF Suzuki Cup 2008 với Thái Lan, hàng ngàn ngừơi Việt Nam đã xuống đường ăn mừng chiến thắng, có thể nói đội bóng của chúng ta chưa từng chơi hay như thế.

Hãy tiếp tục cổ vũ cho đội bóng Việt Nam của chúng ta và tham gia dự đoán kết quả trận chung kết lượt về đầy kịch tính và hứa hẹn giữa Việt Nam và Thái Lan ngày 28/12/2008 nhé.

Thông tin chương trình:

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ - RINH QUÀ NĂM MỚI

A. DỰ ĐOÁN TRẬN NÀO ?

Trận chung kết lượt về Việt Nam – Thái Lan

Ngày: 28/12/2008 lúc 19:00

Sân vận động: Mỹ Đình

Giải thướng: gồm 03 giải hoàng tráng

Tài trợ chính: Shop Alaska

Cùng tài trợ: Shop Công nghệ số

1 Giải nhất:

01 Tủ mát Alaska 130 lít trị giá 4.600.000 VND do Shop Alaska tài trợ

Xem chi tiết sản phẩm: http://www.123mua.com.vn/xem?sp=FVHdZBCNYA

02 Giải nhì:

Mỗi giải 1 Máy nước uống nóng lạnh YLR - 8AH trị giá 2.400.000 VND do Shop Alaska tài trợ

Xem chi tiết sản phẩm: http://www.123mua.com.vn/xem?sp=ddEeMgWNKQ

02 giải ba:

Mỗi giải 1 Máy MP4 IM 168 1GB trị giá 1.490.000VND do Shop Công nghệ số tài trợ

Xem chi tiết sản phẩm: http://www.123mua.com.vn/xem?sp=BPTffUbXZU

Tài trợ ké:

Zeal & Zenna Shop hân hạnh tài trợ ké

- 2 phiếu mua hàng trị giá 200,000 tại Zeal & Zenna shop cho 2 bạn trúng giải 3 (mỗi bạn 1 phiếu, an ủi dự đoán sai câu hỏi phụ làm mất cái tủ lạnh)

- Phiếu giảm giá 5% cho tất cả các bạn tham gia dự đoán hợp lệ vào ngày 28/12/2008 theo giờ của BTC

B. DỰ ĐOÁN NHƯ THẾ NÀO?

Vào đây sẽ rõ http://www.123mua.com.vn/xem?tin=47

Tags: chuyệnởđời
Sunday December 28, 2008 - 11:04am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Chương trình du lịch từ thiện đáng nhớ nè. Iu các Seller 123mua
Chương trình du lịch từ thiện đáng nhớ nè. Iu các Seller 123mua magnify

Seller 123mua & Hành trình Về nguồn từ thiện

Sáng thứ bảy, trời mưa rả rích nhưng không làm lỗi hẹn những tấm lòng của các bạn seller 123mua cho những em khuyết tật tỉnh Bến Tre. Về nguồn từ thiện là chủ đề của chuyến giao lưu seller tháng 10 lần này. Các bạn chưa từng gặp nhau nhưng có cùng chung một tấm lòng.


Chính vì thế, cơn mưa sáng không làm chùn bước, các seller đã có mặt thật sớm tại 117A Nguyễn Tất Thành, và cùng nhau gói từng món quà nhỏ tặng trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh Bến Tre. Ai cũng rạng rỡ một niềm vui hân hoan vì chính tay gói những món quà cho các em.


Một cuộc hành trình hơn 100km, nhưng không ai thấy mệt mỏi. Từng cá nhân đứng lên giới thiệu về mình, về sản phẩm rất … dí dỏm qua những gợi ý và pha trò của anh hướng dẫn viên. Nhờ vậy, mọi người hầu như biết mặt và tên nhau chỉ sau 1 giờ đồng hồ.


Trạm dừng chân đầu tiên là Nhà hàng Trung Lương với món hủ tiếu Mỹ Tho đặc chất Nam bộ. choáng ngợp trước một rừng áo trắng 123mua. Đây là những seller khoác những chiếc áo 123mua đầu tiên…


Yên bụng cho buổi sang, cả đoàn đến tâm điểm của chương trình: thăm các trẻ em khuyết tật
Nằm trên quốc lô 60, Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Bến Tre là chiếc nôi nuôi lớn hàng trăm trẻ em khuyết tật của tỉnh. Đây là một trường thuộc diện trợ cấp của nhà nước, tuy nhiên, các em chỉ được hỗ trợ trong thời gian đi học từ bé cho đến hết cấp 3. Còn sau đó các em phải tự kiếm sống…Thế nhưng, các em có thể làm gì khi không thể học tiếp đại học và cũng không có nơi nào nhận các em làm việc như bao nhiêu người khác…Các em chỉ biết bám víu vào trung tâm, vào má Điệp, hiện nay 250 em khuyết tật tại trung tâm cùng chia sẻ số tiền trợ cấp 12 triệu đồng hàng tháng, trung bình khoảng 48.000 đồng/em. Có những em đã tốt nghiệp cấp 3 vẫn phải đi bán vé số, đơn giản một điều là các em có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Các em cũng có học nghề thêu, may, mộc chạm thủ công nhưng đầu ra cho các sản phẩm này vẫn là một dấu chấm hỏi…


Các seller đã gặp gỡ, tìm hiểu thêm về đời sống của các em, những phần quà nhỏ giúp các em vượt qua bớt những khó khăn.

Bữa trưa với món cháo gà xé phai Nam bộ và mâm cơm thịnh soạn. Seller cởi mở kể về những kỷ niệm bán hàng, và chia sẻ nhau các kinh nghiệm riêng

Thăm cụ Đồ Chiểu, một nhà thơ lớn của đất nước và hòa mình vào dòng lịch sử oai hung của dân tộc

Tranh thủ chụp hình


Chặng 2: Tiến về Vĩnh Long


Dưới cái tối nhá nhem, cô hướng dẫn trong bộ áo dài xanh xinh xắn đã chờ đón đoàn lên ghe về Khu du lịch Vinh Sang. Đi ghe có khác, nước mấp mé ngay bên tay. Gió mát trăng thanh, chỉ thiếu xị rượu đế (theo văn hóa của người Nam bộ nói vậy).

Một bữa tiệc thịnh soạn đã dọn sẵn. Mọi người chiến đấu hết mình, bên những ly rượu mật gấu cay nồng và rộn rã: Một…Hai….Ba…Mua.


Buổi tối là màn biểu diễn khéo léo: gói bánh tét. Cả đoàn được cô hướng dẫn rọi đèn pin đi bộ hơn 500m, trên con đường nhỏ bên trái là sông, bên phải là vườn cây um tùm. Hàng chục tiếng rú, khều, đập vai bất ngờ và hàng trăm câu chuyện ma… tự kể được lôi ra trong suốt quãng đường, hơi chùn lòng mấy bạn nữ sợ… ma.


Cuối cùng đoàn cũng đến nhà bác hai Răng. Bác đã chuẩn bị sẵn nếp và nhân, lá… cho mọi người gói. Dõi mắt theo chỉ dẫn của bác, mà ai nấy cũng lọng cọng

Thành phẩm đây, đợi vào nồi và ngày mai ứng thí xem ai gói bánh đẹp nhất

Đêm với sòng bạc nhỏ, ăn tiền thì ít mà cười nói thì nhiều. Đốt lửa trại bập bùng, cùng nắm tay nắm chân với các trò sinh hoạt tập thể

Buổi sáng là màn trình diễn trên lưng đà điểu của các anh đẹp trai và chị đẹp gái

Và đây, hoạt động chính của buổi sáng ngày 26/10/2008 tại Khu du lịch Vinh Sang: các trò chơi team building.


Hóa thân thành nông dân miệt vườn nè


Cùng vuốt tóc nối thành vòng tròn

Hợp sức vẽ logo bằng cây bút khổng lồ

Tát nước đầu đình với cái xô bé tí và hàng chục dây dài 2m

Đổ nước cũng ko phải dễ đó nha


Đội đỏ nhiều nước hơn. Huraaaaaaa thắng rồi.

Và màn đặc biệt: tát ao bắt cá. Nghe BTC đồn là có cả chục ký cá ở dưới ao, mà sao tát hoài không thấy cá. Phải tát cạn cái ao mới bắt được cá à nha. BTC chuẩn bị thật chu đáo: bộ áo bà ba đen thách thức mọi bùn sình.

Niềm vui chiến thắng


Chấm điểm bánh tét


Nướng cá – thành quả lao động là đây


Cuộc hành trình kết thúc tốt đẹp. Không có mất mát xảy ra. Không có thương tật đáng tiếc. Mọi người nở thêm nhiều niềm vui, mở rộng mối quan hệ. Đặc biệt, có bạn còn nhận ra bạn bè xưa rích, lâu năm không gặp. Phát hiện bạn kia ở gần nhà mình… Ra về ai cũng tiếc nuối, rối rít xin số điện thoại của nhau, với hy vọng hợp tác và tiếp tục giao lưu với nhau.

Tags: diary
Thursday October 30, 2008 - 05:21pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Mấy con số trên báo sáng nay

Hơn hai mươi năm sống trên đời, chưa khi nào mình buồn hay tủi thân vì cái vóc dáng thiếu cân thiếu thước tấc của mình. Bạn bè đồng nghiệp đôi khi ghẹo vui, tôi vẫn vui vẻ cười xòa. Cái vóc dáng không là vấn đề, và vì nó cũng không thể thay đổi cho khác đi được. Cha mẹ sinh ra và sống tới ngày này đã là may mắn rồi còn gì. Đáng vui hơn là tôi không dị tật, không yếu ớt bệnh liên miên. Hạnh phúc quá đi thôi.

Vậy mà hôm nay, chỉ với vài câu chữ của các ông các bà xa lạ, tôi lại đắn đo và trách cứ. Chạy xe đã hơn chục năm, gặp tai nạn không quá 5 ngón tay. Thi bằng lái vòng số 3 số 8 ngon lành, không cán mức nhấp nha thi lại, vậy mà không bằng vòng 1 của mấy bác. Hàng ngày hàng tuần vi vu gần chục cây số không mệt mỏi. Thế mà... chỉ vì cái vóc dáng thiếu tiêu chuẩn lại sắp phải nhờ vả người khác chở.

Chiều cao trên 1m45, cân nặng trên 40kg, vòng ngực hơn 72cm, mấy con số nó hành tôi. Người lành lặn mà sắp phải sống như những người tàn tật, không thể tự lái xe đi làm. Dù đủ tỉnh táo xử lý trăm công ngàn việc ở công ty, vẫn cho là không đủ sức khỏe điều khiển xe trên 50cc.

Tôi cũng chẳng hiểu cái tiêu chuẩn sức khỏe đó nó ở đâu, nhưng tôi biết, 50% người xung quanh tôi sẽ cùng chung số phận. Dịch vụ thẩm mỹ sẽ làm ăn khấm khá. Bệnh viện công bệnh viện tư sẽ tấp nập người ra vô khám sức khỏe. Các chú công an sẽ bận rộn hơn với thước cân, kiểm tra người đi xe... Xã hội có thêm nhiều việc để làm nhỉ.

Riêng người như tôi, đang sợ mất việc làm, vì không biết cách nào đến công sở.

Tags: chuyệnởđời
Tuesday October 21, 2008 - 11:43pm (ICT) Permanent Link | 11 Comments

Add Cheryl's Space to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 70 First | < Prev | Next > | Last