Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Kenlove®

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: N[e]W[LA]n[D]
  • School: FPT-ARENA

Add

Kenlove® is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Apr 13, 2008 Member since March 2006

The day after tomorrow .......--> Click here Reply

1 - 5 of 139 First | < Prev | Next > | Last

Blog cua? 1 nguoi` cuc. ki` dac. biet -- KENLOVE Full Post View | List View

Yeu cau` moi. nguo`i vao` doc. xong comment lien` nha' ! Cam' ai vao` blog ma` khong comment ! hehe

*¤-:-(¯`You^^ vs Kenlove´¯)*¤-:-
*¤-:-(¯`You^^ vs Kenlove´¯)*¤-:- magnify

*¤-:-(¯`You^^ vs Kenlove´¯)*¤-:-

























Saturday September 13, 2008 - 07:42pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Entry for May 16, 2008
Entry for May 16, 2008 magnify
Dinh? cao :))
Friday May 16, 2008 - 10:05pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
-DA^y g0.y la` THJCH' DU? THU*" :) =))
-DA^y g0.y la` THJCH' DU? THU*" :) =)) magnify
Đi tu thế này khác gì lên tiên =))
-DA^y g0.y la` THJCH' DU? THU*" >:) =))

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
hehe dO*~ dI....di tu thE^' nAy` dI luN
Friday May 2, 2008 - 10:16pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Bài văn xì-tin của một 9X
Bài văn xì-tin của một 9X magnify

imgBài văn xì-tin của một 9X

Cộng đồng mạng đang xôn xao về bài kiểm tra của Bùi Minh Thu, học sinh lớp 10G5 trường Marie Curie, dùng nhiều tiếng lóng và ký hiệu rất phổ biến trong giới tuổi teen. Bài viết có cả lời phê của cô giáo với ngôn từ cũng không kém gì 9X.


Bài văn được viết trên giấy thi của trường Marie Curie.

Đề bài văn kiểm tra 90 phút ngày 3/10/2007: “Sau khi chết ở giếng Loa Thành, xuống thủy cung Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại chuyện đó“.

Bài văn được Thu viết rất chuyên nghiệp, có phân vai nghiêm chỉnh. Và câu chuyện được bắt đầu với cái cớ “Trọng Thủy về nhà, hắn rất là buồn vì chiều hôm nay đánh con lô 89, nó lại về 90 (OMG-ức chết vkl >”<)”. Khi chỉ đường cho Trọng Thụy gặp Mỵ Châu, “Long Vương nói: Ngươi đi tới hành lang kia, đâm thẳng, xuyên thủng, rẽ lung tung, cứ thế là tới được room of Mị Châu“.

Trong bài viết, nhiều đoạn rất “sáng tạo”: “Hai vợ chồng gặp nhau, vui mừng như vừa hack được 100k Vcoin liền xin Long Vương cho đăng ký hộ khẩu thường trú tại thủy cung & xin được cấp sổ đỏ. Họ mở một cửa hàng internet quy mô nhỏ & bán kèm các loại thẻ như: VLTK (võ lâm truyền kỳ), Audition, thẻ Vinaphone, Mobilephone & Viettel. Cửa hàng ngày càng phát triển, 2 vợ chồng không còn phải đụng tay vào việc gì nữa mà để cho oshin làm“.

Các câu văn sử dụng tiếng lóng đang rất phổ biến trong giới trẻ như: “Đồ quỷ sứ, tao là đàn bà phụ nữ hẳn hoi, hàng họ đầy đủ, tem chưa bóc, còn zin 100%, thế mà mài dám gọi tao = anh àk, bà lại vả cho một fát thì hết cả lấc cấc bây h“.

Sau khi đã xuống Thủy cung, “đi theo con mực vào gần tới nơi, Trọng Thủy bị 2 con rùa chặn lại nói: Đề nghị anh xuất trình chứng thu, giấy phép đi lại dưới nước, hộ chiếu ra vào thủy cung, giấy báo tử… Trọng Thủy bây giờ mới có cơ hội thể hiện bản lĩnh của một dân chơi nhà quê, rút trong túi ra 2 tờ polymer 2, giúi vào tay mỗi rùa 1 tờ và nhẹ nhàng: Sáng nay em đi vội vàng, chết vội vã nên không kịp mang theo giấy tờ, có chút gọi là, mong 2 anh thông cảm…“.

Sáng nay, trao đổi về bài văn này, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie, cho biết: “Đến chiều hôm qua, tôi mới nhận được thông tin về bài văn này. Tôi cũng không biết thực hư ra sao, nhưng trường tôi có lớp 10G5. Ngay sau đó tôi đã gọi điện cho cô giáo Nguyễn Phương Nguyên, vừa là cô giáo chủ nhiệm lớp 10G5, vừa là giáo viên dạy môn văn để tìm hiểu rõ hơn. Ngay sau đó, tôi cũng đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại thắc mắc của nhiều người quen cũng như phóng viên.

Cô giáo Nguyên khẳng định với phóng viên Ngôi Sao: “Lớp tôi có học sinh mang tên Bùi Minh Thu. Đề tài về tưởng tượng chuyện Trọng Thủy gặp Mỵ Châu cũng là đề tài có trong sách giáo khoa và tôi lấy ra cho học sinh làm. Đây là bài của em Thu nhưng là bài em ấy làm đùa ngoài giờ học. Những từ bút phê màu đỏ không phải là của tôi.

Ngay sau khi biết về bài văn, tôi có gặp riêng em Thu để hỏi chuyện. Thu thừa nhận chính mình đã viết bài văn đó, nhưng mà viết… chơi thôi. Không nộp cho cô giáo. Viết xong rồi vứt đi luôn, không nhớ nữa. Không ngờ có người lại lấy được, bút phê và đưa lên mạng. Em Thu cũng đã xin lỗi và rút kinh nghiệm không đùa như vậy nữa.

Tuy nhiên, ngay sau khi sự việc xảy ra, tôi đã cùng các thầy, cô và học sinh rút kinh nghiệm toàn trường. Vì bài văn đã dùng giấy kiểm tra trên đó có logo của nhà trường, nên dù ít hay nhiều cũng sẽ gây gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của trường. Nhất là dòng bút phê màu đỏ bắt chước có thể gây lầm tưởng nhà trường có cô giáo thiếu nghiêm túc”.

--------------------------

một bộ phận 9x "không biết sợ".

Coi thường người khác

H.Hà (sn1987) vẫn còn bàng hoàng khi kể lại câu chuyện vô tình “đụng độ giang hồ” với một nhóm 9x ngoài đường. Đang đi bình thường trên phố, bỗng một hội tóc xanh đỏ lạng lách và tạt đầu xe Hà khiến cô bạn loạng choạng suýt ngã. Không chỉ Hà mà một số xe khác cũng loạng choạng, phải né vội vào hè đường. Bực mình, Hà “lỡ” buông vài câu trách hội kia đi kiểu gì kỳ thế, ngay tức thì, các 9x đầu xanh đỏ phanh kít xe lại.

“Con ch. kia bố mày đã làm mày ngã chưa mà quát bố mày. Các bố thích thì đi mà đ thích thì đâm vỡ mặt mày ra chứ không phải là va phải nữa đâu!” Cô bạn chỉ mới nạp được vào đầu câu thứ 1, chưa kịp mô tê gì thì một “đàn anh” dựng chân chống cái toạch giữa đường, quát “Lằng nhà lằng nhằng nhanh m. mày lên, còn con kia thích ý kiến gì thì bảo tao !”.
Tất nhiên là cô bạn ngậm tăm luôn. Hà kể lại chuyện này mà lòng vẫn không khỏi thắc mắc “Nhìn mặt chúng nó non choẹt, nhưng để “bật” lại thì tôi tin chắc cả đường lúc ấy không ai dám”.
Xe đạp “ruồi” BMX tưởng là phương tiện đi lại hữu hiệu cho teen, giờ đây lại thành nỗi lo sợ của người tham gia giao thông. Cô Hải Minh, giáo viên dạy Tiếng anh tâm sự, mỗi tối cô từ trường trở về nhà đều đi qua phố Lê Thái Tổ. Và tối nào cũng gặp hàng đoàn BMX của teen chạy ào ào ngoài đường.
Đi tràn sang đường xe máy, đua, chửi bậy ầm ĩ. Cô Minh đã choáng thật sự khi cô nhắc “Cháu đi gọn vào” và “các cháu” ấy ới nhau gào lên “Bà đi mẹ đường khác cho có lộc” (!?!) Từ tối hôm sau, cô giáo vòng sang đường Hàng Bông, chấp nhận đoạn đường xa hơn nhưng… an toàn.


Những hội BMX này là nỗi kinh hoàng của không ít người đi đường.
Liều lĩnh "coi trời bằng vung"

Việc 9x liều lĩnh, chửi người như hát hay, sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề đã nhan nhản trên các báo. Không có lý do nào giải thích cho sự “hiếu chiến” của một thế hệ rất trẻ, rất mới, rất được ưu ái nhưng lại tưởng đó là điều nghiễm nhiên được hưởng, cho nên “thích thì tử tế, không thì xõa”. Đi ra đường chỉ cần ai đó chạm nhẹ đến mình là xù lông nhím đòi “tẩn” bằng được. Chính vì vậy, thế hệ lớn hơn một chút là 8x, lớn hơn rất nhiều là 7x và các bậc đáng tuổi cha mẹ họ đâm… sợ về sự an toàn của mình trong một dịp không may nào đó đụng phải họ.

Những ai có mặt tại quán cơm rang dưa bò phố Mã mây hôm ấy đều cảm thấy quá… may mắn khi tính mạng mình còn nguyên, “không rơi bộ phận nào” bởi cuộc chiến giữa các đầu gấu 9x với khách đến ăn được kết thúc bằng dao, tông và.. gạch. Chỉ vì bàn bên kia đến chậm nhưng lại được ăn trước do nhầm lẫn của phục vụ, hội của T.A (sn1991) đã chửi bới, gây sự bằng được. Bàn bên kia không ngờ câu “bọn ranh con này” của mình dẫn đến cả viên gạch bay vào giữa bàn ăn. T.A gọi thêm chiến hữu đến “dạy cho mấy thằng già dám gọi bọn tao là ranh con”, dân tình khiếp vía “té” thẳng. Rất may một lúc sau công an đến “dẹp loạn”, nhưng mọi người đều bấm bụng bảo nhau rằng “Tốt nhất là, đừng dây !!!”

Bởi vì 9x “không biết sợ”

Chính vì cứ thỉnh thoảng lại ầm ỹ trên mặt báo vụ 9x nào đó đánh nhau, thậm chí giết người nên thế hệ được cưng chiều này rất hay bị đưa lên bàn mổ xẻ. Thật không đáng với sự cố gắng của những người trẻ đang xây dựng hình ảnh 9x hiện đại. “Không biết sợ” là điều đáng khen trong khái niệm dũng cảm, dám đương đầu với thử thách, đừng đánh đồng với liều lĩnh.

Anh Thanh, một sinh viên ở Melbourne, Úc về Việt Nam chơi đợt tết vừa rồi đã bị giật điện thoại ngay trên phố Kim Mã. Nhờ bạn anh đuổi theo nên bắt được tên cướp sinh năm 1993, nhưng anh Thanh không giao kẻ trộm cho công an phường, bởi “Nó còn kém em trai tôi 3 tuổi, em tôi giết con kiến còn không dám, thế mà đứa bé này đã biết phóng xe máy như điên bất chấp nguy hiểm tính mạng chỉ vì cái điện thoại, liều đến thế là cùng”.

Trong khái niệm của người lớn, họ nghĩ 9x không bao giờ biết sợ. Chúng ta hay nói “Sống thế nào cho mình thoải mái, không quan tâm đến người khác nghĩ gì”. Thế nhưng các bạn sẽ nghĩ gì nếu người lớn cũng chẳng dám nhắc đến bạn chỉ vì họ “sợ”?


Tuesday April 15, 2008 - 10:05pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Friends - 4ever
Friends - 4ever magnify

Friends - 4ever

Đ

ã lâu rùi...chính xác là đã 3 tháng rùi chẳng hề viết 1 cái entry nào cả. Dạo này cũng bỏ bê nhìu th. Bi giò mọi thứ đã khác nhìu rùi, đã qua cái thời ngày nào cũng online không vì lí do, như 1 thói quen và nhìu lúc còn có cảm giác không online ko chịu được hihi! bây giờ có nhiều việc cần phải quan tâm hơn. Hồi trước khi nghe tin blog sẽ bị đóng cửa thấy bùn thật đấy. Bao nhiu bạn bè của mình ở cái thế giới blog này...đến 1 ngày nào đó chỉ còn lại những kỉ niệm thì cũng thật đáng tiếc...mong ngày đo còn xa...xa...

Entry này được viết để dành tặng cho những người bạn thân nhất, gẫn gũi nhất của mình...có người có blog, có người không hề biết blog là gì nhưng những tình cảm mà mình dành cho mọi người thì không chỉ có ở blog mà quan trọng hơn đó là ở cuộc sống thực của chính bọn mình.

Những người bạn tớ muốn nhắc đến chính là nhóm bọn mình đấy...hihi

Nhóm bọn mình chơi với nhau cũng đã lâu lắm rùi...đến bi giờ nhìn lại thì đối với mình thời gian đó lớn hơn cả 1/2 tuổi của mình. Ngot nghét cũng đã hon 14 15 năm rùi ý chứ hihi...lâu thật đấy.

Mầm mống của nhóm mình được hình thành từ khi học mẫu giáo với nhau với những thành viên là Phương, Thành, Tuấn, Kiên, Thuý, Hoà bủ, Quỳnh đen,Hương béo ....rồi đến lớp 1 có thêm sự có mặt cua Lan Anh - Lớp 2 có thêm Phương cong, Thắng vịt , rồi đến Hoà kều..Dần dần mọi người cứ tự hoà vào với nhau thành 1 nhóm như thế. Đến năm lớp 6 thì Hiệp bắt đầu vào nhóm rồi sau đó là Thu tề...Lớp 7 thì có thêm Nga ngọng. Hường kều ,Trinh^^.rồi còn có sự có mặt của bạn Nga, Phương Thuý, Lan Hương.....Trong quá trình chơi với nhau lớn lên cùng nhau cũng có những mâu thuẫn xung đột, trải qua nhiều năm với sự nhập thêm vào và ra đi của một số thành viên và đến bi giờ có thể nói nhóm mình đã tương đối ổn định...mọi người đều đã lớn lên và trưởng thành nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn như ngày nào vẫn rất hồn nhiên và trong sáng.

- Xin được nhắc đến các bạn đã ra đi khỏi nhóm trước hihi :

+ Người đầu tiên được nhắc đến có lẽ không ai khác chính là Hoà bủ, một thành viên đã từng đóng vai trò rất quan trọng trong nhóm...Lớp 8 Hoà chuyển trường, ko còn học chung với nhau nữa...lớp 9 Hoà trở về với 1 diện mạo 1 con người hoàn toàn khác...sống trong môi trường khác có lẽ Hoà đã thích nghi quá nhanh và đã cảm thấy không còn phù hợp với nhóm mình nữa nên ra đi là tất yếu để tìm những người bạn khác phù hợp hơn và cuối cùng bạn ý lại là người lấy chồng đầu tiên.

+ Người thứ 2 tớ muốn nhắc đến là bạn Quỳnh đen : Đã từng có thời thân, rất thân và thời gian đó cực kì vui đã để lại nhiều kỉ niệm rất khó quên trong bọn mình phải ko?Hồi còn trèo cây ăn kẹo lạc với nhau hihi vui bit bao...hồn nhiên và vô tư bít mấy...nhưng có lẽ khi con người ta lớn lên cũng là lúc phải lo nghĩ đến nhiều việc khác như gia đình rùi tình cảm riêng tư nên cách suy nghĩ không còn phù hợp nữa....và dần dần rời xa nhóm..tìm con đường mới cho mình..cũng tốt khi mà bạn ý có thể tìm được những người bạn phù hợp, trong cuộc sống điều đó là cần thiết.

+ Người thứ 3 không thực sự nổi bật nhưng cũng đã từng là thành viên của nhóm bọn mình đó là bạn Hường kều hihi bạn ý cũng hợp với nhóm mình đấy chứ nhưng có lẽ có nhiều lí do khách quan lẫn chủ quan mà dần dần tình cảm đó đã không được duy trì và cũng đã rời xa nhóm được 1 thời gian khá dài rùi...haizzzz

+ Người thứ 4 là 1 người đã từng tồn tại trong nhóm ngay từ những ngày đầu tiên...ai ý nhỉ ? hihi không ai khác chính là bạn Hương béo. Tớ và bạn ý chơi với nhau từ hồi bé tí tẹo, hồi ý 2 đứa còn chơi trò vợ chồng với nhau cơ mà hihi....khi lớn lên với những lo toan cho cuộc sống và tình cảm...cộng với những quan hệ với những người bạn khác nên bạn ý cũng dần dần đánh rơi tình cảm của mình và quan hệ với các bạn trong nhóm cũng xa dần...

+ Người thứ 5 chính là bạn Thắng vịt ^^ đến bi giờ cũng gần như tách ra và không tồn tại trong các quan hệ của nhóm nữa...bạn ý thì nổi tiếng lắm rồi...với nhóm mình thì không cần nói gì thêm hihi!nói chung cứ nhắc đến bạn Thắng là ai cũng bườn cười..ai cũng quí bạn ấy..có điều môi trường bạn ý bi giờ đã khác nên không còn có thể tham gia với nhóm thường xuyên được nữa.

======

Bi giờ thì kể đến những thành viên trong nhóm mình hehe ( tự sướng ) 00h:28'

Con trai trước

+ Người đầu tiên được nhắc đến không ai khác chính là linh hồn của nhóm ..KENLOVE :)):)) ...hihi chính là tớ( oai ).Tớ là 1 trong những mầm mống của nhóm và cũng luôn luôn là người động viên lôi kéo và có tiếng nói nhìu nhất trong nhóm hihi

+ Người thứ 2 là Mr Tuấn Believe : cũng là mầm mống giống tớ nhưng ít nói hơn...chuyên cầm đầu nổi loạn :)) ....là nghệ sĩ...vẽ đẹp miễn chê...mỗi tội lười giống tớ :))...2 thằng từ bé đến giờ lúc nào cũng thân với nhau như hình với bóng....

+ Thành viên thứ 3 là Mr.Thành Bobby : 1 thanh niên kiểu mẫu :)):)) về học tập rèn luyện lẫn đạo đức ...Rất hiền lành trung thực...(tính cách nổi trội ) nhiệt tình....đẹp zai học giỏi...ai cũng yêu quí....

+ Thứ 3 là Mr.Hiệp : Đẹp zai hiền lành chỉ sau Thành....rất khiêm nhường..nhẹ nhàng tình cảm :)) niềm mơ ước của bao em gái tuổi mới nhớn. Hồi học cấp 3 ai cũng tưởng 2 đưa pede vì lúc nào cũng đi đôi với nhau :)) Không đỡ được...

+ Tiếp theo là nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động giải trí của nhóm ...Mr Thu tề :))...cao to ...rất dễ nhận dạng trong mọi hoàn cảnh :))...rất nhiệt tình tốt bụng, chan hoà với bạn bè :)) chỉ có điều là 1 người không bao giờ có thể giữ được 1 bí mật nào dù là nhỏ nhất :)) vì rất dễ bị dụ dỗ hoặc không dụ dỗ cụng tự khai :))

+ Cuối cùng bọn con trai là Mr Kiên : cao cao gầy gầy :)) chuyên có những hành động gây xôn xao dư luận...thường được mệnh danh là dị nhân..rất cáo cá tính...đặc điểm nổi bật...rất thick đọc truyện tranh và chơi điện tử....hihi

Sang đến bọn con gái nè hihi

+ Xin được nhắc đến tên Thuý đầu tiên, một thành viên luôn tiên phong trong nhóm con gái...rất nhiệt tình nhiệt huyết với nhóm...tính tình rất thật thà,Là kiểu mẫu phụ nữ truyền thống. Khá nhẹ nhàng tình cảm..là giáo viên...xinh xắn và rất có duyên.

+ Người thứ 2 là 1 người khá chín chắn, người lớn..cũng thuộc tuýp phụ nữ truyền thống 1 chút. Rất thông minh, hiểu tâm lí người khác...trong giao tiếp khá nhẹ nhàng và được lòng rất nhiều người...đó không ai khác chính là Lan Anh...

+ Người thứ 3 phải kể đến đó là bạn Phương cong, 1 con người khá vui vẻ, năng động nhưng cũng đa sầu đa cảm...hồi bé nổi tiếng đanh đá nhưng càng lớn càng hiền lành ngoan ngoãn và rất bít nghe lời...học giỏi xinh gái...

+ Tiếp đó là Hoà kều : 1 người cũng khá chín chắn...rất hoà đồng và thoải mái...rất hiểu tâm lí các bạn trai.đó là lí do có nhìu người iu và cung iu nhìu người :)):))

+ Cuối cùng trong nhóm con gái là bạn Nga ngọng hihi giờ thì chắc không nói ngọng nữa rùi nhưng bọn tó vẫn quen gọi như thế : cang ngày cang xinh ra ...trẻ trung hon...hihi....

=======================

Chỉ mong rằng chúng mình mãi mãi chơi với nhau được như bi giờ....thật vui phai ko ?

chúc mọi người luôn có sức khoẻ vẽ lên thành công....luôn gặp nhìu may mắn và luôn luôn nhớ đến những thành viên đã và đang có mặt trong nhóm chúng mình nhé....iu mọi người nhìu...:-x

======== muộn quá rùi..ngủ thôi =====chúc mọi người ngủ ngon 00h:56'

Monday March 31, 2008 - 11:42pm (ICT) Permanent Link | 10 Comments

Add Blog cua? 1 nguoi` cuc. ki` dac. biet -- KENLOVE to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 139 First | < Prev | Next > | Last