NTC's blog
Buồn buồn , sâu sâu ... dạo này mình thích nghe cái dòng này thế .... :X
Cảm thấy hài lòng nhất trong các nonstop đã đánh ....
NGHE ONLINE
Vừa ngủ dậy , xuống nhà ăn 1 chút và bây giờ chuẩn bị ngủ tiếp.. Trong khi chờ cho xuôi cơm thì ngồi 1 chút , nghe cái nonstop của mình và viết blog.
Sáng nay đi làm hồ sơ đi học rồi lại ngồi ăn sáng với mấy thằng. Lâu ko uống rượu , hnay mệt mệt uống nhanh say quá , ngủ cả ngày bây giờ vẫn chưa hết đau đầu. Cảm giác cứ mệt mỏi , chán nản nữa , chẳng biết có hợp nhau hay không nữa ... hơn nhau 6 tuổi mà có nhiều suy nghĩ khác nhau quá. Dạo này đánh DJ thấy lên tay phết , thèm cái bàn DJ thật nhưng mà còn nhiều thứ phải tiêu quá. Suốt ngày nghe nhạc thôi , ngấm hết vào não rồi ...không có nó mình sẽ chết mất. Sắp tới chuẩn bị đi học rồi , chuẩn bị những ngày tháng bận rộn đây. Có nhiều dự định mình muốn mà không làm được quá , nghĩ cũng chán , nhưng thôi cứ phải cố gắng dần vậy.