Smile with world.
Floral typography is the technique that combines typography, calligraphy and lettering to create dynamic, “flourishing” designs. With the help of floral elements you can create very tempting and vivid artworks in which the typography seems to be shaped by plants and flowers. In this way you can convey your message in a very artistic way. In fact, various floral ornaments – which are the essential component of floral typography – can make the design stand out and help the artist to create inspiring, refreshing and thought-provoking pieces of art.
Below you’ll find a beautiful collection of floral typography and also some outstanding tutorials that will help you to master the technique or at least get some understanding of how this technique can be used. Please feel free to explore the further works of the artists presented below as well.
Christmas present - SiScott style
Chanel 4 25th Anniversary Book
Create a 3D Flowery Text Effect
Create an Ancient Typography with Dry Soil Texture and Floral Brushset in Photoshop
Create a Spectacular Grass Text Effect in Photoshop
Super Cool Frilly Bits Typography
Old School Type - Line Gradients
Dynamic Recessed Watercolor Typography in Photoshop
How to Create a Richly Ornate Typographic Illustration
I am Aquil Akhter, doing my job as a web graphic designer and working in this field since 8 years. I also run the blog softalize.com, which focuses on free web resources and inspiration especially for designers and developers. If you want to connect with me, you can follow me on Twitter.
Người cao, lương cũng cao
TT - Lương cao không chỉ phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm… mà còn có liên quan đến thước tấc của các nhân viên, một nghiên cứu thú vị tại Úc vừa tiết lộ.
Sau khi tiến hành khảo sát trên 20.000 nhân viên Úc, các nhà khoa học Trường đại học Sydney và Canberra phát hiện có mối liên hệ mật thiết giữa chiều cao và lương của những người này. Theo đó, với mỗi tấc chiều cao vượt trội so với chiều cao trung bình (1,78m), các nhân viên nam được trả công cao hơn khoảng 3%, tương đương với hai năm kinh nghiệm làm việc ở những người có chiều cao khiêm tốn hơn. Đối với các nhân viên nữ, con số này là 2%.
“Chúng ta có khuynh hướng nghĩ những người cao thì thông minh và mạnh mẽ hơn” - giáo sư Leigh giải thích.
TRẦN PHƯƠNG (Theo AFP, The Australian)
(Zing) - Ngay trong lần gặp đầu, Huyền rất sốc khi thấy Lâm hỏi tuổi mình rồi lập tức lôi cuốn "Lịch vạn sự" ra tra cứu xem cô cầm tinh con gì, cung mệnh ra sao, có hợp với anh không?
>>Yêu chỉ có thì
>> Chuyện những chàng ế vợ
>> 5 lý do bạn vẫn ‘ế’

Ảnh minh họa
Huyền cho hay, vì nể bạn bè nên cô đồng ý nhận lời đi "xem mặt" Lâm - một anh chàng kĩ sư 32 tuổi, được "quảng cáo" là con nhà tử tế, đẹp trai, hiền lành, học thức. Nhưng đến khi tiếp xúc, cô đã giải đáp ngay cho mình câu hỏi hóc búa: "Tại sao 'hàng ngon' thế mà vẫn ế?".
Là đàn ông mà Lâm mê tín hơn cả những bà "đồng bóng", còn cách xử sự thì... "vô ý đến từng centimet". Hết hỏi tuổi tác, anh lại quay ra săm soi tướng mặt, cử chỉ, và phán trên giời dưới biển làm cô "lạnh cả xương sống".
Nào là "Con gái đứng chữ 'Đinh' như em cao số đấy! Đường tình duyên lận đận vô cùng", hay: "Tuổi của em năm nay không tốt, dễ gặp nhiều tai ương! Cần làm một cái lễ giải hạn". Nhưng ức chế nhất là chuyện anh ta soi đúng điểm yếu và chẳng ngại nói thẳng vào mặt Huyền: "Em cười bị lộ xỉ nên số khá vất vả. Nhưng được cái mũi to tướng rồng, thành thử gặp hoạn nạn nào cũng qua".
Việc mai mối giới thiệu bỗng biến thành buổi đi xem bói với phần độc thoại của "thầy coi tướng số" là Lâm. Huyền đồ rằng nếu không nhờ đứa bạn trung gian biết ý cắt đứt "mạch trổ tài" thì chắc Lâm còn đòi Huyền chìa tay, hoặc chỉ cho từng cái nốt ruồi trên cơ thể để anh phán đoán và dự báo nốt phần đời còn lại của cô.
"Nhìn chung, tướng số của em tuy không tốt nhưng cũng khá hợp với anh, ít nhất là sẽ giúp được anh thuận buồm xuôi gió trong mọi việc sau này". Đó là câu nói cuối cùng trước khi ra về của Lâm. Còn với Huyền, nó chính thức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cô và Lâm, cho dù nó mới kéo dài chưa đầy hai tiếng.
Trong hoàn cảnh tương tự, Mai Linh (26 tuổi) cũng từng "lộn hết ruột gan" khi "được" mai mối cho một anh chàng vừa "ế" vừa "kênh".

Ảnh minh họa
Linh kể, sau lần đầu gặp Tiến - chàng trai 33 tuổi, chủ một cửa hàng bán đĩa nhạc, cô những tưởng đã tìm được đối tượng khá tốt để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Nhưng ngay hôm sau, Tiến sớm cho cô một cú "trời giáng" khi cao giọng qua điện thoại: "Nói thật, em với anh cũng chẳng còn trẻ trung đâu nên đừng làm mất nhiều thời gian của nhau. Nếu mình đã 'ưng' nhau thì cứ mạnh dạn tiến tới. Còn nếu em không thích anh thì chớ ngại nói cho anh biết! Chứ anh không muốn vòng vèo". Linh giải thích, chỉ vì bận việc nhà, từ chối lời mời đi uống cà phê mà Tiến "độp" thẳng vào mặt cô như thế.
Linh cho hay, nếu không phải bởi các "ông mai, bà mối" quá nhiệt tình năn nỉ, nài ép thì cô chẳng bao giờ thèm gặp lại anh chàng "dở dở ương ương" đó để bị thêm một phen "lộn ruột" nữa.
Lần này, Linh bị "ép" phải để Tiến đến đón rồi bốn người họ (bao gồm cả đôi mai mối) cùng đi chơi. Lúc đầu, Tiến còn vồn vã hỏi thăm, chăm sóc, song sau thấy Linh không mấy nhiệt tình, anh chàng "trở mặt" luôn. Kết quả, cả buổi tối, Linh ngồi tâm sự với "bà mai". Tiến còn "kênh" hơn, úp thẳng lưng vào mặt Linh tán dóc cùng "ông mối". Chưa hết, thỉnh thoảng, anh chàng còn cạnh khóe, nói bóng nói gió, cố tình để Linh nghe thấy: "Con gái ngày nay phức tạp đỏng đảnh và hay làm trò lắm!", khiến cô tức điên lên mà không biết làm gì.
Cao trào nhất là đoạn, Linh bực mình bởi thái độ quá khiếm nhã của Tiến, cô đòi bắt taxi về, anh chàng kia cũng "bất cần", "vỗ" giữa mặt cô: "Tùy em, anh cũng bận phải đi chút việc ngay bây giờ. Thế em bắt xe về sau nhé!". Nói rồi, Tiến chào mọi người, quay thẳng xe phóng vút đi luôn, bất chấp cái lườm đầy oán giận, tức tối của cặp mai mối.
Nhắc lại chuyện này, Linh cười nhạt và nói: "Nhưng thôi, thà một lần 'đau' cho dứt, may mà sự việc sớm 'căng' nên mình mới thôi không bị ép duyên nữa".
Hoàng Nhi