Thế là đã chiến thắng!
Tớ là Cua! [dung.le@vanthemy.com]
New year wish list (wish trước cho thiêng
):
Sở hữu 1 chiếc máy chụp hình + 1 em laptop đen thui quyến rũ. ![]()
Đổi xe, tớ chỉ thích wave, luôn thích wave, đơn giản vậy thôi, màu xanh nhé. ![]()
Một công việc ổn định với chế độ tốt, chỉ cần đủ để thúc sau lưng tớ mỗi khi con sâu lười trỗi dậy. À, cả không khí làm việc tươi vui, trẻ trung nữa. ![]()
Một freelancer tất bật. Lần đầu tiên nghe người khác gọi mình là freelancer, tớ cực kỳ thích thú.
Điều này phải cảm ơn chị nhiều! ![]()
Tiền đầy túi, cái này năm nào cũng ước mà chưa thành hiện thực. ![]()
Tình đầy tim. Cái này năm nào cũng ước, đã thành sự thật, nhưng giờ con còn... tham lam hơn cơ Bụt ạ. ![]()
Một năm hạnh phúc toàn tập. Một năm ăn chơi sa đọa với những con thú còn chưa vướng bận (vì tớ sợ vướng bận rồi, khó gặp nhau lắm). Một năm gia đình an khang, đầm ấm. Một năm rộn rã tiếng cười. Một năm có nhiều sự thay đổi tích cực (tớ rất thích sự thay đổi).
Và ước gì có một năm được thấy bạn vít thân yêu của tớ vững vàng trên con đường trải đầy hoa hồng.
Bụt ạ, con chỉ ước nhiêu đó thôi! Con thật sự thấy nó quá nhỏ nhoi, nhưng làm được những điều này, con là tỉ phú rồi đấy. Con yêu Bụt nhất quả đất!
![]()
Em cần, sức mạnh và tình yêu, nhiều hơn thế này nữa cơ anh ah.
Em cần
Anh
Sếp gửi cho 1 cái link blog, đã từng đọc vài lần trước đó.
Anh iu ko muốn cho tớ đọc, nhưng tớ vẫn muốn. Vì tò mò, vì muốn thấy người phụ nữ ấy vượt qua nỗi đau đớn lớn lao trong đời như thế nào. Lúc này chị ra sao, làm những gì để vơi bớt nỗi đau.
Blog của chị thật ám ảnh. Những tấm hình, những câu chữ nhẹ nhàng, tình cảm và cương quyết cùng với tấm lòng của một người đã đến độ bao dung với tất cả nỗi đau. Thật ko thể tưởng tượng được chị đã sống, tồn tại một cách mạnh mẽ đến vậy.
Tớ ước gì có những đứa con khỏe mạnh và thông minh, mạnh mẽ và nhiều tình yêu thương như thế, như thế...
......
Quyết định ngày chủ nhật là ngày bắt đầu cho quãng thời gian ba tháng, với nỗi lo chưa cụ thể. Thôi vậy, nếu lỡ mà có phản ứng phụ gì, thì cũng đối xử thản nhiên với nó. Vì nó cũng là con người mình mà lị. Chỉ có một điều, là cần lắm anh luôn ở cạnh bên.
Bây giờ thì đang nghĩ là những ngày cuối Tháng 3.2009 của mình sẽ diễn ra như thế nào.
....
Và em hãy cười nhiều em nhé
vì em mãi là niềm hạnh phúc
của anh mà thôi
![]()