Tình hình là mình đã chuyển qua Facebook. Ai muốn giữ liên lạc với tớ hãy add tại link sau nhé! See ya there! ;)--> Click here
Music, cats, and money are 3 things i'm living for. But love's what I'm dying for.
Nicky Vol.7 teaser track nè mọi người ui! Lâu óa 0 có dịp hát cho mọi người nghe nên hôm nay Nicky quyết định leak 1 track trong Vol.7 sắp fát hành vào tháng 8 cho mọi người thưởng thức trước nè! Bài hát có 1 ý nghĩa rất đặc biệt với Nicky đó…Thực ra bài hát “Cảm giác” Nicky đã nghe từ lâu rồi nhưng 0 mấy ấn tượng, cho đến khi có 1 người gửi tặng bài hát này cho Nicky và nói rằng đây là “cảm giác” của người đó dành cho Nicky. Thế là Nicky quyết tâm cover lại bài hát này để tặng lại cho người đó, xem như là 1 bài hát kỉ niệm giữa 2 người luôn… Với giai điệu nhẹ nhàng êm ái, ca từ ngọt ngào và lãng mạn, “Cảm giác” là 1 bài hát 0 thể bỏ qua trong NICKY Vol.7 với chủ đề “Em sẽ là giấc mơ” sẽ được fát hành vào đầu tháng 8 này, lúc đó mọi người đừng quên ủng hộ nhé! Thanks mọi người nhìu lém!
Và sau đây là bài hát dành tặng cho tất cả mọi người, và đặc biệt xin dành tặng riêng cho “người đó” (“người đó” là ai thì Nicky xin fép được giữ bí mật cho riêng mình nha ^^) với lời nhắn: “Dù e đã làm a tổn thương và đau đớn nhiều trong những ngày qua, nhưng a vẫn luôn tha thứ cho e và trong lòng a vẫn luôn dành tình cảm thiêng liêng và trọn vẹn nhất cho e…”
Tháng 4 này có nhìu ngày lễ thật, hết giỗ tổ Hùng Vương rồi đến 30/4. Mà năm nay lại rơi vào đúng cuối tuần nên tha hồ mà nghỉ bù. Thiên hạ nghỉ lễ đi chơi chỗ này chỗ kia còn mình chỉ bít ở nhà luyện fim thoai…bao nhiu DVD fim mướn về mà có bao h đụng đến đâu, ngày nào đi làm về cũng xem fim trên TV cả, chả có time coi DVD nữa. Tranh thủ mấy hôm nghỉ xem hết cho xong vậy!
Dạo này kết bài “Taking back my love” của Enrique và Ciara ghia, thật đúng tâm trạng của mình…coi clip lại càng thik hơn nữa. Chia tay là fải dứt khóat và mạnh mẽ như thế, 0 ủ dột, 0 đau buồn, 0 nuối tiếc…I’ve given all up, I’m taking back my love… I’ve given U 2 much, so I’m taking back my love… my love… my love… Em mộng làm 1 ngôi sao nổi tiếng thì chỉ có những đại gia và những người nổi tiếng trong giới mới có thể cho e đạt được ước nguyện; a rất tiếc a 0 là j cả nên 0 thể mang lại hạnh fúc và hào quang đó cho e được. A sẽ lấy lại tất cả những tình cảm của mình đã dành cho e để tặng cho 1 người khác xứng đáng hơn sau này… It’s all over, babe! Chả lẽ trên thế gian này 0 có 1 người nào yêu vô vị lợi, 0 toan tính và 0 có mục đích hay sao?????
Tình hình thu âm NICKY vol.7 đã hòan thành 95% rồi, chỉ còn 1-2 bài nữa là xong. Tuy nhiên do thời gian fát hành đến tận tháng 8 nên mọi thứ vẫn cứ pending để đó xem từ h đến lúc đó có ưng bài nào mới để thu thêm nữa hay 0… Cuối cùng sẽ lọc lại những bài hát hay nhất mới cho vô album lần này thôi. Lại còn thêm cái hình bìa album nữa, sao mình chẳng nghĩ ra được ý tưởng mới lạ nào cho cái cover vol.7 cả. Mọi người có ý tưởng j độc đáo thì góp ý cho mình với nhé! Chúc cả nhà 1 ngày mới năng động và nhìu niềm vui! I love you all, my dear friends!
Cuối tuần rùi, lại ở nhà ăn với ngủ, chờ hết cuối tuần lại đi cày tiếp. 0 có ai iu bùn vậy đó! Mà iu rồi còn khổ hơn nữa cơ! Haizzz…thoai 0 nghĩ đến nữa đâu, càng nghĩ càng nhớ, càng nhớ càng buồn. Người ta có cuộc sống và lựa chọn riêng của người ta, chả bắt buộc được, nhất lại là trong chuyện tình cảm nữa. Thôi thì tới đâu thì tới vậy!
Mới dọn nhà qua Yume xài thử vài hôm thấy cũng tạm ổn. Ai có Yume blog rồi thì qua đó add mình nhé! Chưa có thì vào tham quan cũng được. Địa chỉ Yume blog của mình là: http://yume.timnhanh.com/meo_mafia_quoc_te Để blog Yume sơ cua khi nào Y!360 dẹp thì mình chuyển hẳn sang đó lun, dạo này Y!360 họat động cầm chừng óa, bạn bè blog cứ biến mất gọi là biền biệt lun ý! Chả bít đường đâu mà tìm nữa…![]()
Hết bít vít j rùi. Chắc do bi h mình già, hết ngây thơ trong sáng nên 0 vít entry dài + nhí nhảnh hồn nhiên được như hồi xưa nữa nhỉ hjxhjx Mọi người thông củm nhóa…Wish U a happy weekend!
Anyway, tối mai lúc 8h30 có ai tắt điện hưởng ứng chiến dịch tòan cầu Earth Hour 0 nhỉ?
Vậy là đã 1 tuần rồi đấy, kể từ lần cuối cùng ta gặp nhau. Vì e bận lý do gia đình mà trong tuần chúng ta 0 gặp nhau được như đã hẹn, thật là tiếc quá. Những đôi lứa khác luôn ở bên nhau dịp cuối tuần, còn cuối tuần của a cũng là ngày làm việc của e. Hiếm hoi lắm e mới nghỉ được 1 tối t7 hay tối CN, còn ngày thường thì có vẻ như cả 2 đều bận rộn cả, a chỉ còn bít gửi e những tin nhắn hỏi han mỗi ngày cho vơi đi nỗi nhớ trong lòng a. E 0 bít là a xem e hơn mức 1 người bạn bt sao? Tại sao trái tim e lại 0 thể dành 1 chỗ cho a nhỉ? Chẳng lẽ a thik e điều đó có j sai nào?
A lun là 1 người mơ mộng, có khi những giấc mơ ấy chẳng bao h thành hiện thực a vẫn cứ mơ. A mơ 1 ngày nào đó chúng ta cùng nhau đi dạo mát trên bãi biển xanh rì rào những cơn sóng nhẹ lăn tăn trên bờ cát trắng xóa ghi lại dấu chân của đôi tình nhân…Ôi, những lâu đài cát mong manh và dễ bị sóng nước cuốn trôi làm sao…tình cảm của chúng ta 0 giống những lâu đài cát đó, đúng 0 e? A lại mơ về những ngày tháng êm đềm của đôi ta, gạt tất cả mọi vướng bận công việc thường nhật, hòan tòan dành thời gian cho nhau, cùng tận hưởng chuyến du lịch xuyên Việt từ Nam ra Bắc, nơi nào cũng ghi lại hình bóng và kỉ niệm của chúng ta trải dài khắp đất nước, để dù có đi đâu, về đâu, ở đâu chúng ta vẫn luôn nhớ về nhau… Mơ 1 hạnh phúc, có quá lớn lao 0 e, có quá khó khăn 0 e?
…Nhưng 1 mình a 0 thể nào biến những mơ ước đó thành sự thật được nếu thiếu vắng e, e à. Có thể nếu e đọc được entry này xong, e sẽ xem a như 1 người hoang tưởng và lìa xa a, a sẽ đau buồn vì e lắm, nhưng a sẽ 0 hối hận vì đã nói lên tất cả nỗi lòng và tình cảm của mình dành cho e, my lovely E.I.D.A. “Nếu như được 1 fép lạ, 0 fải tôi sẽ thôi yêu người, mà tôi sẽ khiến cho người yêu tôi…”