Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

*_*Bọ Con*_*

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • Work: Biotechnology
  • School: Hanoi Open University

Add

*_*Bọ Con*_* is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon May 04, 2009 Member since August 2006

cố lên nào *_*...hehe...*_* Reply

1 - 5 of 98 First | < Prev | Next > | Last

*_*Phương nhox*_* Full Post View | List View

Do you still remember...

Nội quy cho các đấng mày râu! hihi
Nội quy cho  các đấng mày râu! hihi magnify
Điều 1 : Em luôn luôn đúng

Điều 2: Kấm nhìn gai', tán tỉnh , kưa kẩm , em mà bắt gặp thì đi theo nó luôn đi khỏi về nhà

Điều 3 : Kấm bia rượu, thuốc lá, em mà nhìn thấy thì chịu 2 cái tát vào 2 má nhá

Điều 4 : Ko được ghen lung tung, phải nghe em nói , ko được quy tội hết cho em

Điều 5 : Ko được làm em buồn, tủi thân để em mà khóc thì anh dỗ = niềm tin

Điều 6 : Ko được chê em, cấm bảo em lắm chuyện, có gì nói nhỏ với em , còn ko thì ko phải nói gì hết

Điều 7 : Đi chơi mà ko có em thì phải về sớm, ko thì ở nhà luôn cho khỏe

Điều 8 : Em làm gì đều phải vui vẻ chấp nhận, nếu em sai xem lại điều 1

Điều 9 : Thấy em online mà ko pm trước, mải chơi game em gọi nhiều quá ko trả lời thì đừng trách em là ác

Điều 10 : Vui vẻ chấp nhận nội quy, cấm tỏ thái độ đau khổ, trốn tránh trách nhiệm.

Điều 11 : tiền của anh cũng là tiền của em còn tiền của em là tiền của em



Cái này em down từ trên mạng về, up lên để cả nhà xem, hehe...



Monday June 1, 2009 - 08:07pm (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Mùa hè 20!
Mùa hè 20! magnify
Cuối tháng 5 mà nắng nóng quá!

Tầm này các trường thi nhau bế giảng, học sinh thi nhau nghỉ ở nhà, nhưng sinh viên thì bắt đầu bước vào kì thi.
Tầm này ngoài trời ve kêu rộn ràng, nhiều người nghe tiếng ve mà thấy khó chịu. Khó chịu vì thấy ồn hay khó chịu vì chợt nhận ra lại 1 mùa hè nữa đến? Không biết nữa, nhưng nếu tất cả mọi người cảm thấy khó chịu thì vẫn có 1 con bé không thấy vậy.
Mùa hè thứ 20, nó không biết 19 mùa hè trước có ý nghĩa gì không, nó cảm thấy nó chẳng làm được việc gì nên hồn trong suốt 19 mùa hè.
Vậy mùa hè này có gì khác không? Nó cũng không biết. Nó có khá nhiều dự định cho mùa hè này, không đơn giản là chơi bời hay đú đởn, nhưng nó không biết nó có thực hiện được không nữa.
Nhưng nó biết rằng nó muốn làm gì, đơn giản chỉ là 1 mùa hè theo đúng nghĩa sinh viên. Nó làm sinh viên được gần 2 năm rồi đấy. Nó muốn có không khí sinh viên thực sự. Chỉ vậy thôi!
Sáng nay nó online thấy tin nhắn offline của lớp trưởng Linh, hô hào A5 họp lớp. Nó nhận ra nó đã hết cái thời học sinh 2 năm rồi đấy. Nó đã xa Hàn Thuyên 2 năm rồi đấy.
Đi đường nó nhìn thấy những tà áo dài trắng tinh khiết, nó ước có thể quay về làm học sinh dù chỉ 1 lát thôi. Nó nhận ra đã xa rồi cái ngày nó ngồi ăn bánh mì dưới cantin, cái thời nó ngồi nơi ghế đá, mùa đông thì lạnh mà mùa hè thì nóng bỏng...đã xa rồi cái ngày nó ngồi xả rác ra lớp, xa rồi cái thời nó còn hăng hái xung phong phát biểu bài, hihi....
20 có được coi là lúc con người ta trưởng thành hơn không? Người lớn hơn không? Nó không biết nhưng nó thấy nó nhiều lúc vẫn trẻ con lém, nhưng trẻ con theo kiểu bà cụ non. Hix....
Năm nay chị nó ra trường, chẳng mấy mà nó cũng như chị, liệu lúc đấy nó thấy sao nhỉ? Có chúa mới biết. Nó cũng chẳng bỏ thời giờ để mà nghĩ cái dở hơi ấy. Nhưng nó muốn sau này nó có thể tự tin nói rằng mình đã từng là sinh viên.
Và mùa hè này nó muốn được là sinh viên. hix....

Wednesday May 27, 2009 - 04:23am (PDT) Permanent Link | 0 Comments
12 rưỡi đêm...
12 rưỡi đêm... magnify
Hôm nay ở nhà 1 mình. Nói là ở nhà 1 mình nhưng thực ra là ở phòng trọ 1 mình. Lần thứ 3.
Bảo ôn bài hóa lý mai làm bài đk nhưng vẫn lượn lờ net tẹo. hix...Bị cám dỗ bởi cái máy tính ghê quá...
Tự nhiên mở lại những bài entry cũ, thấy tâm trạng mình quả đúng là nắng mưa thất thường. Dạo này nhiều chuyện quá nên lại càng hay cáu gắt.
Hôm nay lên trường, Hằng hỏi "dạo này chị làm sao thế, trông mặt cứ đơ đơ?".
Uh thì chị đơ đơ thật mà, hix...
Dạo này đầu mình như muốn vỡ tung ra, lúc nào cũng thấy căng thẳng, mệt mỏi.
Tối nay lên đọc bài entry anh viết, chat với anh mới thấy lòng mình dịu đi phần nào.
Nhận ra rằng cuộc sống không như mình muốn, song bên cạnh mình còn có bạn bè, có anh.
Mặc dù phải thừa nhận là mình không vui nhưng k hiểu sao khi nhìn thấy lũ bạn cười đùa, mình lại lấy lại cảm giác vui vẻ, nhưng sau đấy thì sự mệt mỏi lại ùa về.
Chiều nay ngồi điểm danh, nhìn ra cửa thấy mưa rơi...sao mà nhớ...
Nhớ cái ngày cấp III đi học dưới trời mưa, 2 đứa cầm 1 cái ô.
Nhớ những hôm mưa rào bất chợt đội mưa về nhà.
Nhớ lần đầu tiên đi với anh dưới mưa.
Nhớ cái hôm đi Văn Miếu với mọi người trời cũng mưa mà vẫn máu đi chơi.
Nhớ cái vẻ vô tư cười đùa của chính mình. Muốn được như vậy mà sao khó quá.
Chỉ biết tự nói với mình rằng đời còn dài và phải bước tiếp.
Cố gắng xem xét mọi thứ với ánh mắt lạc quan hơn uh?
Mình sẽ cố gắng. Không gì có thể khiến mình gục ngã mà chỉ có mình tự đánh ngã mình. Hãy tin là thế...cố lên nào.
Monday May 18, 2009 - 10:45am (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Chán không để đâu cho hết!
Chán không để đâu cho hết! magnify
Chán!
Thực tình mà nói là chán, chán lắm ấy. Không để đâu cho hết!
Chẳng hiểu thế nào nữa.
Chẳng phải biện minh nhưng bản thân mình thấy mình đã cố gắng rất nhiều, nếu mang ra so sánh thì rõ ràng năm nay mình chăm học hơn rất nhiều. Song mâu thuẫn ở chỗ mình cảm thấy chán nản, sau mỗi lần thi về mặc dù ôn rất kĩ nhưng chẳng bao giờ mình thấy mình làm tốt. Thậm chí là rất tồi.
Gần hết năm mà mình không tìm thấy cảm giác thở phào nhẹ nhõm sau mỗi lần thi, luôn sợ phải thi lại. Cầu mong đủ điểm qua, nhưng sau đấy lại thấy thất bại trong chuyệnhocj hành. Thế nhưng khi thi lại không có đủ dũng khí để gạch bài. Mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn.
Để đến khi biết mình không phải thi lại thì lại ngồi nghĩ giá mà mình được thi lại, mình làm bài đâu có tốt.
Xác định trước năm nay điểm của mình sẽ rất thấp nhưng lại không thể đón nhận thực tế ấy.
Luôn cố gắng mà sao chẳng thấy cải thiện hơn tẹo nào. Vẫn cứ học mà rồi chẳng thấy được cái tích sự gì hết.
Tóm lại là chán...chán...chán...

Thursday May 7, 2009 - 03:03am (PDT) Permanent Link | 2 Comments
Lười quá!
Lười quá! magnify
Thành thực mà nói là cũng muốn chăm lắm. Nhưng mà khốn nỗi học không vào.
Mà cũng ghét cái môn này cơ. Hoãn kiểm tra diều kiện 2 lần rồi. 2 lần cắm đầu vào học nào ngờ ko kiểm tra, thức mất mấy hôm học bài. Giờ mở sak ra thấy cái gì cũng quen quen, ko muốn học nữa... Tai hại thế đấy.
Tự nhủ ơhair chăm hơn. Nhưng thỉnh thoảng lại ngồi lôi đt ra chơi, lúc lại nhảy vào net...học hành thế này thì chết. Năm nay học hành sa sút quá, học nhưng đi thi chẳng làm được như ý muốn gì hết. Không biết có đạt được mục tiêu năm học nữa hay ko. Nản!
Tuesday May 5, 2009 - 06:36am (PDT) Permanent Link | 1 Comment

Add *_*Phương nhox*_* to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 98 First | < Prev | Next > | Last