Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Minhβ < Y! ID: bqminh1983 >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: Louis Dreyfus Commodities
  • School: The University Of Sydney

Add

Minhβ is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Feb 16, 2008 Member since October 2005

Speechless (new link)--> Click here Reply

1 - 5 of 47 First | < Prev | Next > | Last

Minhβ's Eden Full Post View | List View

My Eden... Come if you dare ;)

New things for the new year
New things for the new year magnify
[Entry khoe hàng]

1.
Đầu tiên là khoe nhà mới.... (nói trước là nhà thuê thôi ạ )

Thực ra là move qua nhà mới từ trước Tết. Mình còn nhớ đã plan chuyển nhà vào ngày 25/01, nhưng lại có chuyến công tác về Saigon từ ngày 21 đến 31/01. Thế là đành phải về
Saigon làm việc 1 tuần rồi tranh thủ cuối tuần quay lại Sing dọn nhà, xong xuôi hết mới lật đật về lại Saigon mần ăn tiếp. So sian....

Nhà mới sạch sẽ rộng rãi thoáng mát, có cây (không phải thông) reo rì rào, suối (giả) chảy róc rách... Tuy nhiên cái fòng mình ở bừa bộn wá cộng với nhiều thứ (rất) nhạy cảm vứt bừa bãi lung tung nên không dám mang lên đây .

Thích nhất là khu nhà này có cái hồ hơi rất đẹp và rộng. Chiều cuối tuần mình thường mang dâm thư (í quên truyện ngắn chọn lọc) ra cạnh bể bơi ngồi đọc (vì hem biết bơi ). Tự nhiên bỗng thấy mình tao nhã giống cụ Nguyễn Khuyến làm sao, có điều cụ câu cá còn mình câu gì thì không bít .


Blog02

2. Đêm giao thừa, mình hí hửng nhí nhố lên hồ xem fáo hoa với chúng bạn(ặc). Loạng quạng kiểu gì mà bị móc mất cái điện thoại Samsung trắng bì bạch thằng ku em cho mình . Mình để túi quần trước mà nó móc được mới hay... Thôi coi như là xả xui năm cũ, cũng may là mất trước giao thừa...

Mình vốn không đú () nên có khi dùng điện thoại mấy năm không thay. Dịp này mất đt nên mình có cớ để mua đt mới. Bởi vậy tiếc 1 nhưng hí hửng cũng
5 7 phần.

Sau bao nhiêu công lao khó nhọc của mình & đồng bọn thì cuối cùng cũng rinh được em O2 Cocoon về dinh. Em này không cao giá kênh kiệu, vừa đẹp rạng ngời vừa hơi chói lóa, lại rất trong trắng tinh khôi. Mình kết.

Ôi... có những đêm chỉ một mình mình với em í trong căn phòng khuya, em í tỏa sáng như một ngôi sao trong phòng ngủ và thánh thót gieo vào tim mình những giai điệu ngọt ngào. Yêu thế.
(Giải nghĩa: O2 Cocoon có đèn LED xanh ở mặt ngoài, lúc ẩn lúc hiện trên một nền phẳng như không có gì... bộ nhớ trong 2Gb cho phép chứa đến 500 bài hát, cộng thêm 2 loa ngoài khiến O2 Cocoon không hổ danh là music & fashion phone ^_^)

Blog03


3. Mình yêu em Cocoon nhưng cái dây nghe nhạc của em hơi lằng nhằng, nhiều khi muốn tận hưởng em í mà cứ vướng víu tụt cả hứng. Vì thế mình quyết định đầu tư 1 chú bluetooth headphones cho em nó. Các bạn khác có girlfriends phải dẫn đi mua Gucci với Prada này nọ thì mình mua cho em Cocoon của mình cái tai nghe cũng có gì là quá đáng đâu nhỉ .

Mới đặt hàng trên Ebay tối qua. Chắc phải 1 tuần nữa mới có hàng. Gìơ thì mình phải lọ mọ tìm cách nối em Cocoon vào máy tính để còn bơm nhạc cho em í.

Em Cocoon mà có quả bluetooth headphones nữa thì chắc em Ipod sẽ ấm ức lắm cho mà xem

Blog04 copy

4. Còn gì mới nữa nhỉ, không lẽ lại kết lửng lơ con cá vàng thế này... Hmm nói chung năm nay chắc sẽ có nhiều cái mới nữa. Among other things, a new smile? Hopefully.

... Thế nhé. Chào thân ái và quyết thắng

============

Update 1: Vừa viết xong blog thì Reuters đến cài đặt. Từ giờ sẽ xài Reuters chứ không xài Bloomberg nữa. Hì hì, cũng là 1 cái mới nhỉ
Monday February 25, 2008 - 12:46pm (SGT) Permanent Link | 46 Comments
Liveshow: Minhβ and his β bros
Liveshow: Minhβ and his β bros magnify
1. Hồi tháng 11, thằng em họ mình (Bùi TT) sang Sing chơi. 2 anh em dắt díu nhau đi khắp Singapore. Được cái thằng này máu đi chơi chứ không lười như mình, nên mình mới được thấy con 2 con sư tử phun nước lần đầu tiên trong đời...

Mà cũng nhờ có nó nên mình mới có mấy kiểu ảnh tử tế ở Singapore, chứ bình thường chả thừa cơm mà mang máy ảnh đi chụp ^_^. Có điều mình đang đeo niềng răng, có gì các bạn trừ hao giùm nha

Ảnh chụp chủ yếu ở biển Sentosa nên không post lên được nhìu, sợ bị chửi là blog đen

1Blog002


2Blog003

3Blog001

2. Tháng 12, thằng em trai (em ruột - Bùi MC) về VN lại ghé qua Sing chơi. Đúng vào dịp công ty mình tổ chức đi Bintan (hòn đảo nhỏ của Indo) dịp cuối năm. Mình đưa nó đi theo, tính là qua đó rồi thuê tạm khách sạn nào cho nó ở vì cái resort của công ty thuê rất đắt, ở 1 đêm mà tính ra gần 8 tr VND. Ai ngờ thằng này có số hưởng, hôm đó có 1 em không đi... mình bèn thảo mai với bà Rosalin để đưa nó vào thế chỗ. Cuối cùng thằng ku được ở resort không mất tiền. 2 anh em mỗi đứa 1 phòng tung tăng tung tăng...

Cái resort ClubMed khá đẹp, biển cũng đẹp, đồ ăn đồ uống rồi các trò giải trí, nhạc nhẽo bar club free hết... Nói chung là vui .

Mà thằng ku nhà mình rất hút gái nhé, tối hôm đó ở trong bar có mấy em trong công ty mình cứ gạ gẫm à ơi nó. Mấy em đấy còn ra 8 với mình: "Ôi em trai mày cute thế , thích cắn thế "... Mà thằng bé còn con vợ Tàu ở bên Aus... . Chả bù cho anh nó...

Mình bị chê là xâu hơn nó... tại đang đeo niềng răng chứ . Để tháo ra rồi tính nhớ...

4blog004

3. Crazy moments

5blog006
Tags: singapore, bro, cousin, bintan
Sunday January 20, 2008 - 02:16am (SGT) Permanent Link | 28 Comments
Tết
Tết magnify
Mùa mưa. Những cơn mưa bất chợt ào xuống rồi lại thôi. Singapore nhỏ xíu mà nhiều lúc thật kì quặc khi chỗ này mưa mà chỗ khác thì lại nắng. Đi đâu cũng phải mang Rihanna theo thật là bực mình.

Hà Nội giờ này chắc đã chớm vào xuân. Chẳng dám hỏi lũ bạn ở nhà xem đã có mưa xuân chưa (sợ bị chửi sến)... nhưng vẫn nhớ mãi cái cảm giác một chiều cuối năm chạy xe trên đường, mưa xuân bay nhẹ chỉ vừa làm ướt má mềm môi (ặc ), trên đường là lấp lóa những cành đào sớm và mùi hương trầm đâu đó nhẹ bay.

Lại một năm nữa sắp qua. Không biết là vì mình mang tinh thần Á đông sâu sắc hay vì sợ già mà cứ tin là: 2007 còn chưa qua khi Tết Âm lịch còn chưa tới. Chưa qua vì ta còn chưa được nghe lời chúc Tết của Cha và Mẹ, rằng thêm tuổi mới con phải thế này, thế này... Chưa qua vì ta còn chưa được đi hái lộc đầu xuân, nhìn những búp non căng tròn nhựa sống mà mơ về một năm mới an vui...
Chưa qua nhỉ, ta vẫn còn chưa thêm 1 tuổi... Và vì ta đã làm được gì cho đời đâu chứ.

Lại sắp được về thăm nhà rồi. Nôn nao nôn nao. Sao người ta nói cái tuổi nó đuổi cái xuân đi mà mỗi độ xuân về, lòng mình vẫn rộn ràng như con trẻ ^_^ Young at heart, maybe?

===========

Update: Sắp tới về VN hơi bị nhiều. Tentative itinerary:

21 Jan 2008: Singapore - Saigon
24 Jan 2008: Saigon - Singapore
28 Jan 2008: Singapore - Saigon
31 Jan 2008: Saigon - Singapore
3 Feb 2008: Singapore - Hanoi
10 Feb 2008: Hanoi - Singapore

Hehehe về SG thì là đi làm nên chắc không đú đởn được mấy, nếu có lặn mất thì các bạn yêu đừng chửi . Còn HN thì vô tư đê !!!

===========

Update 2: Tình hình là hết vé Sing/Viet air và lão Choong nhất quyết không chịu đi budget airlines

Từ từ coi sao...


============

Update 3: Lão Choong đã nhượng bộ và chấp nhận đi bằng Jetstar... Hehehe thứ 2 về SG
Tags: newyear, tet
Monday January 14, 2008 - 08:32pm (SGT) Permanent Link | 31 Comments
End of 2007
End of 2007 magnify
Mình chưa bao giờ làm mấy cái surveys kiểu này. Nhưng hôm nay, một ngày âm u mịt mù cuối năm 2007, làm cái này coi như là ôn cố tri tân


In 2007

01. Did you do something you would never do? Rất tình cờ, I shop-lifted... Đang ngơ ngáo ở trong siêu thị, tay cầm bịch đỗ xanh đi tìm thẳng bạn, vớ vẩn kiểu gì mà ra khỏi siêu thị lúc nào không biết, cũng không thấy ai nói gì... Thì lúc đó đành cúi mặt đi luôn chứ không lẽ quay lại tính tiền ^_^
02. Did anyone close to you give birth? Yeap, chị họ và một đồng nghiệp khá thân
03. Did anyone close to you die? Không, may quá
04. Did you visit any countries? Yeah, đi làm nên được đi kha khá... America, Brazil, India, Thailand, South Africa, Indonesia, Vietnam, Switzerland.
05. What would you like to have in 2008 that you lacked in 2007? Passion
06. Will any date from 2007 stay attached in your memory forever? Some...
07. What was your biggest achievement of 2007? Chẳng có gì mấy, xem lại câu 5
08. What was your biggest failure? Cũng chẳng có gì, xem lại câu 5
09. Did you suffer illness or injury? Đeo braces có tính không ta?
10. What was the best thing you bought in '07? Cái TV LCD 32'' của LG... yêu lắm cơ.
11. Did your behavior change over the year? Càng ngày càng tẻ nhạt
12. Where did you spend most of your money? Errr tiền thuê nhà?
13. Are you happier than this time last year? Có lẽ là không
14. What song will remind you of 2007? Khó phết nhờ, nhiều lắm... à Umbrella ella ella
15. What do you wish you would have done more of? Đọc sách
16. What do you wish you would have done less of? Sex
17. What did/will you do for Christmas '07? Đi chơi ở Orchard và clubbing
18. Did you fall in love in 2007? Suýt nữa thì...
19. Did you get your heart broken in 2007?
Suýt nữa thì...
20. Favorite TV program of '07? Ugly Betty
21. Do you hate anyone now that you didnt hate this time last year? Chẳng ghét ai, chỉ không thích thôi.
22. What was the best book you read and/or movie you saw?
Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant... Nhưng toàn đọc ở trong bookstore chứ chưa mua vì vẫn tiếc... Movies thì nhiều
23. What was your greatest discovery? Câu này không muốn trả lời
24. What did you do on your birthday and how old were you? Lúc đó đang ở Geneva 1 mình nên chẳng làm gì. Năm nay 24 tuổi.
25. What one thing would have made your year immeasurably more satisfying? LASTING romance
26. How would you describe your personal fashion concept of 2007? Ugly Betty


Friends

27. Who was the best new person you met? Emily
28. Who did you wish you did not meet? This guy whose name shall not be told.
29. Who was your best friend? DD. Giờ thì ở xa nhưng chẳng có ai thân hơn.
30. Who was your enemy? None
31. Who do you miss? My family, DD
32. Who will you never forget? S
33. Tell us a valuable life lesson you learned in 2007: Tiền bạc chưa chắc đã mang lại hạnh phúc nhưng không có tiền thì sẽ không có hạnh phúc
34. What will you always remember about 2007? Singapore


Aspirations for 2008...

35. What do you want to do in '08 that you couldn't in '07? Achieve my dream/goal
36. Any resolutions? Hmmm tạm thời chưa nghĩ ra
37. What different about 2008 than 2007? Nhiều chứ, công việc chắc sẽ thú vị hơn, và hy vọng tháo được cái braces hì hì
38. Anything you want to change about yourself for 2008? Cần suy nghĩ lạc quan hơn 1 chút (positive thinking)
39. Do you want to make more friends in 2008? Tất nhiên
40. Final words: Làm cái này tốn thời gian phết.


Happy New Year 2008!!!

Tags: survey, 2007, 2008
Thursday December 27, 2007 - 12:15pm (SGT) Permanent Link | 18 Comments
So I will spend my 24th birthday in Geneva, Switzerland. Alone.
So I will spend my 24th birthday in Geneva, Switzerland. Alone. magnify
Ở Geneva thế là được gần 2 tuần rồi.
Mà chỉ mong về Singapore.

Image
Geneva lake

Geneva khá đẹp, đẹp theo kiểu châu Âu thuần chất. Lạnh lạnh, buồn buồn. Mà cũng là lần đầu mình đến châu Âu, châu lục cuối cùng mình đặt chân đến để có thể nói: Mình đã từng đi khắp năm châu ^_^ (Yeap, I've been to Africa, briefly but that counts too )


Image

Ngồi trong office, mình có thế nhìn thấy mấy ngọn núi phủ tuyết, nhưng ở city thì ít khi có tuyết. Thế mà số mình thật lucky, mấy hôm trước, một buổi sáng mình đi làm thấy có tuyết nhẹ, lất phất bay. It's truly magical.

Mà chán, đi làm rồi về khách sạn chẳng có gì làm. Ghét một người bảo chờ mình về để cùng xem Heroes Season 2 mà không chịu chờ (mình còn chưa xem hết Season 1), làm mình phải lọ mọ luyện 1 tối 4 episodes. Hmmmm.

Image
Dinner for one

Geneva đắt kinh khủng. Một bữa ăn trưa bình thường ở cafeteria tốn gần 20 CHF, tức là 270 khìn ). May mà claim với công ty được hết. Hix. London chắc cũng đắt đến thế thôi chứ. Có chạnh lòng nghĩ đến bao người đang vật lộn với lũ lụt ở VN?

Image

2 ngày nữa là sinh nhật mình rồi, mà lúc đó thì vẫn còn đang stuck ở đây. Alone.

Hỏi đá có buồn không?
Tags: geneva, switzerland, birthday
Monday November 19, 2007 - 03:44am (SGT) Permanent Link | 44 Comments

Add Minhβ's Eden to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 47 First | < Prev | Next > | Last