Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Black-rose

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • Work: Hanoi Luxury Hotel
  • School: Thang Long University

Add

Black-rose is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon Mar 30, 2009 Member since July 2006

Đời là bể khổ, nhưng đời là cái đinh, còn mình là cái búa :D

1 - 5 of 79 First | < Prev | Next > | Last

Thai' Thuy's Blog Full Post View | List View

Stay the same...

Chuyện 3 người
Chuyện 3 người magnify
Tình hình là blog mốc meo vì khổ chủ quá lười!
Hôm nay, trước khi thi HK, quyết tâm cải thiện tình hình tí chút.
Tình cờ tìm được tấm ảnh này, cười sặc nước bọt.
Ôi! Chuyện tình tay 3 giữa những người bạn thân, giữa những chị em tốt.
Chuyện tình đớn đau, trái ngang 1 thưở.

Sunday May 24, 2009 - 08:58am (ICT) Permanent Link | 7 Comments
Thế nào là Tốt?
Thế nào là Tốt? magnify
Cái lười - nó từ bản chất
Từ lâu rồi...
mất đi cái thói quen chăm sóc người khác...
Không còn hào hứng nấu nướng, rửa bát
Không dọn dẹp nhà cửa
Không giặt giũ
Chẳng bù cho hồi trước, ở nhà thì lười chảy thây, nhưng đến nhà mấy thằng bạn ở trọ, thấy thương bọn nó thì làm giúp
Còn bây giờ?!?
Ườn người ra, ko thick làm j cả
Chẳng hiểu vì sao?
Có thể vì quen được 1 người chiều chuộng rồi, thì cứ tận hưởng đi
Có thể vì đi làm, mệt
Có thể vì mình đang có tâp trung vào nhiều cái suy nghĩ khác hơn nên quên đi cái việc lẽ ra rất hiển nhiên của 1 đứa con gái là fải "đảm đang tháo vát"
Có thể đôi lúc mình nghĩ là người ấy cần cái khác, và mình chăm sóc theo những chiều hướng khách và chẳng hề mảy may nghĩ đến việc rất chi là "nội trợ" đó.
Thôi ko đổ tại
tóm lại là mình lười.
Lười chảy thây, chảy mỡ
Biếng, nhác,... (dành 1' để tự sỉ vả mình)
Nhưng hôm qua nghe 1 người nói
"E là 1 người bạn tốt, nhưng e không phải là 1 người yêu tốt"
Đêm về nằm vắt tay lên trán để nghĩ
Ừm? Vậy sao?
Có lẽ là chưa đủ, chưa bao giờ là đủ, những j đã làm...
Nhưng...
Thế nào là tốt???


Saturday March 21, 2009 - 10:10am (ICT) Permanent Link | 7 Comments
Này thì chán!
Này thì chán! magnify
Này thì chán!
Nếu như cứ ngồi 1 chỗ và than chán, than mệt thì ai chẳng làm được chứ? Thử xem nhé
Tôi cũng chán, chán lắm.
Chán cái việc sáng nào cũng phải dậy sớm, cố níu kéo thêm 1-2' cho giấc ngủ là điều xa xỉ, lóc cóc phi xe từ nhà lên đến hồ Tây để đi làm, dù mưa gió, dù lạnh run cầm cập cũng vẫn phải đi.
Chán cái việc phải chịu là cái đứa làm công ăn lương, làm thuê cho người ta, nhiều lúc tức run người lên, cảm giác ức đến trào nước mắt ra nhưng vẫn cứ phải nín nhịn. Chán cái việc phạm một sai lầm j đó thì cuống cuồng lên sửa (ví dụ như mưa gió đùng đùng vẫn phải phi ầm ầm lên sân bay) nếu không muốn cuối tháng, đồng lương vốn trầy trật kiếm được lại bì trừ đi 1 khoản.
Chán cái việc muốn thức đêm xem phim nhưng ko dám.
Chán mỗi khi mẹ lại cằn nhằn mày là đứa vô tích sự, từng này tuổi chưa làm nên trò trống gì mà vẫn ăn bám mẹ.
Chán những lúc hẹn hò cafe với một ai đó mà cứ lần lữa lần lữa mãi mà chẳng thực hiện được.
Chán cái cảm giác dần dần bị tách xa khỏi mọi người - bạn bè.
Chán cái cảm giác mình không còn góp mặt cùng trong những buổi đi chơi.
Chán cái tính tiểu tiết, nhỏ mọn, chi li, ngồi tính toán từng đồng từng hào của chính bản thân mình. Muốn làm việc gì đấy nhớn nhao cho chính bản thân (ví dụ như làm tóc), muốn ăn muốn chơi một bữa thật xả láng, mà cuối cùng ko dám làm vì tiếc, vì xót. Mình thật xấu tính!
Chán mỗi khi nghĩ đến cái khoản nợ chưa biết bao giờ mới trả xong của mình.
Chán khi nghĩ đến mình còn phải cố gắng nhiều lắm để đạt được cái mục tiêu ra trường.
Chán khi nghĩ đến phải cật lực thế nào để đạt được cái người ta gọi là "Hạnh phúc".
Đấy! Chán! Còn muốn nghe nữa ko? Tẹt đi! Nói cả ngày cũng chẳng hết!
Nhưng để làm j?
Chán mấy thì chán, mình vẫn cứ phải sống, phải làm, phải học. Bởi vì "Sống chẳng đơn thuần là tồn tại" mà, phải không?
Chỉ chán nhất là khi mình vẫn cười nói, không muốn thụt lùi, không muốn thối chí thì lại được (bị) 1 ai đó đập vào mặt câu "chán!". Lúc đấy thì ko còn là chán nữa rồi, mà là nản, nản hẳn.
Nhưng cứ đợi đấy, mình không để và không muốn duy trì từ "chán" mãi đâu.
Nói ra từ "chán" mà sau đấy không làm gì để mà khắc phục nó là vô trách nhiệm, vô trách nhiệm với chính bản thân mình, vô trách nhiệm với những người mình yêu thương và cũng yêu thương mình.

Tuesday March 17, 2009 - 09:26am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Love of my Family's life
Love of my Family's life magnify
Đây! Xin giới thiệu với mọi người.
Vũ Nguyễn Tiến Anh (hay còn được gọi là Zin): con trai đầu lòng của c Yên nhà mình.
Zin sinh ngày 27/08/2008 (hê hê, trước sinh nhât dì nó vài ngày ), tính đến nay là gần 7 tháng rùi.
Trộm vía! Yêu lắm cơ! Xinh lắm cơ!
Monday March 9, 2009 - 09:41am (ICT) Permanent Link | 7 Comments
Thi xong
Thi xong magnify
Thế là cũng xong thi học kỳ. Nhẹ cả người. Đợi bao giờ có kết quả thì lại nặng tiếp, hê hê...
Mẹ ơi, tiền học gần 2 triệu rưỡi rồi (chưa kể tiền thi lại). Quả này vác nón đi ăn xin rồi.
Cố nhên nào! Cố nhên nào!
Cu Zin mấy hôm nay bị ốm, sốt siêu vi trùng, cứ quấy khóc suốt ngày thôi...
Khoẻ mau lên con nhé, khoẻ lên rồi dì lại u oà cho con xem!
P/S: Ảnh trên là cu Cò lả, con của ông anh họ mình, sinh trước cu Zin nhà mình 1 tháng.
Ảnh Zin thì nhiều lắm rùi, nhg vẫn chưa có điều kiện up lên

Friday March 6, 2009 - 11:34am (ICT) Permanent Link | 7 Comments

Add Thai' Thuy's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 79 First | < Prev | Next > | Last