Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Xuyên Việt rồi nhé, bb cả nhà--> Click here Reply

1 - 5 of 55 First | < Prev | Next > | Last

(`:.aqua^n. .:..:)'s Blog Full Post View | List View

___♥ღ♥_____♥ღ♥____ __ღ_____♥_♥_____ღ__ __♥_Have_a_nice_♥___ ___♥__day__♥____ _____♥_______♥______ _______ღ___ღ____

Biển Hải Hoà Tĩnh Gia
Biển Hải Hoà Tĩnh Gia magnify
Hải Hoà Tĩnh Gia

Là huyện đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh Thanh Hóa, Tĩnh Gia hội đủ điều kiện để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch, đó là Đảo Nghi Sơn - nơi tập trung nhiều dự án phát triển kinh tế trọng điểm của Tỉnh, có cảng cá Lạch Bạng - Đảo Mê, hang động Trường Lâm, Đền Quang Trung, Đền Đào Duy Từ… Nhưng thế mạnh lớn nhất để phát triển du lịch của Tĩnh Gia là bờ biển dài 42 km nằm ven theo quốc lộ 1A, rất tiện lợi cho việc du lịch biển và điều dưỡng. Biển Hải Hòa nằm cách thị trấn Tĩnh Gia 2km, cách khu đô thị mới Nghi Sơn khoảng 15 km về hướng Bắc, có bãi rộng và thoải, đây là nơi có địa thế thuận lợi để đầu tư xây dựng thành một trung tâm du lịch- dịch vụ, thu hút du khách về với vùng đất phía Nam Thanh Hoá.

Bình minh trên biển ngày đầu tiên như thế này: Photobucket Dân chài họ đi kéo cá từ rất sớm, khoảng 3h sáng ạh: Photobucket Và kéo cá là một công việc khá nặng nhọc vất vả. Có khi phải huy động cả họ , rất nhiều người cùng kéo một mẻ cá nữa. Mà cũng có đựoc bao nhiều $$$ đâu. Cuộc sống thật vất vả lam lũ. Photobucket Nhũng con thuyền đánh cá: Photobucket NHững căn nhà lá san sát chạy dọc bờ biển, buổi tối ngồi đây hóng mát thì tuyệt lắm ạh : Photobucket Bờ biển đây ạh. Biển sạch và trong lắm, rất tiếc là k chụp cái nào dưới biển ( hỏng máy ảnh đếy. ki ki): Photobucket Sóng cát: Photobucket Bóng trên cát: Photobucket Cuối cùng là đội hình đi phượt Tĩnh Gia. hj` hj`: Photobucket
Lần này đi có 2 ngày những cũng đủ cảm nhận được hết mùi vị của biển. Từ ăn đồ hải sản, tắm biển, v.v... Nhưng mà vẫn thiếu vụ đốt lửa trại ạh. hj hj
Đi 2 ngày thì 2 đêm thức trắng ở ngoài bờ biển. Đúng là ra đên biển thoải mái thật, nhẹ nhỏm. phù.
Cuộc sống nhiều khi cần những khoảng tĩnh, có lẽ biển là nơi tốt nhất để trải lòng mình ra như vậy
Và một điều đặc biệt, cả 2 đêm nằm ngoài biển đều được ngắm sao băng. Đêm đầu tiên là 2 ngôi, còn đêm thứ 2 thì rất nhiều vàđặc biệt có 1 ngôi sao băng rất dài và sáng ( phải đến 15s ạh)
1 khung cảnh rất lãng mạn cho những đôi yêu nhau
Sau này mình có người yêu chắc sẽ rủ đi biển đêm. để có thể tận hưởng đựoc cái đẹp của biển về đêm.

Tags: tĩnhgia
Friday June 26, 2009 - 11:28pm (EDT) Permanent Link | 1 Comment
:) Nghĩ cho cuộc sống
:) Nghĩ cho cuộc sống magnify

Tôi đã “nghèo” như thế đấy!

Bạn bè xung quanh tôi, hầu hết đều đi xe tay ga, đổi điện thoại xoành xoạch, vung tiền không biết tiếc...
Tôi cũng hay gặp gỡ, tiếp xúc những 8x năng động, bản lĩnh, xài laptop xịn, nghe iPod. Bất giác, tôi nhìn lại mình...Tôi biết rõ, dù có "cày" vất vả đến cỡ nào, tôi cũng chẳng bao giờ có được số tiền họ chi xài trong một tháng.

Tôi đi xe wave lởm, xài điện thoại cục gạch 4 năm nay, không có iPod, chỉ hay nghe nhạc qua sợi earphone cắm vào "dế", nhưng nó cũng hỏng nốt. Tôi luôn làm việc bên chiếc PC "cùn", thỉnh thoảng đứng máy, treo máy...Tiền sửa máy chưa chắc tôi dám bỏ ra, huống chi mơ màng đến một laptop tầm tầm.

Nhìn những người bạn quanh tôi, họ thật hào nhoáng và thanh lịch. Dáng cao dong dỏng, da trắng muốt, nước hoa thơm thoang thoảng thật quyến rũ, tóc uốn lọn cầu kỳ, những trang sức trên người đều đơn giản nhưng quý phái…

Ở trong môi trường như thế, tôi thường xuyên thấy "tủi" cho thân phận mình. Tôi cho rằng mình "nghèo" (sự thật là thế mà). Tôi chẳng bao giờ tiết kiệm được số tiền mình muốn trong mỗi tháng, bởi phải tự chi card điện thoại, tiền điện, tiền net, tiền học thêm hằng tháng. Nếu không làm việc part-time, thì đừng mong tôi có điện thoại để xài, có PC để lướt web, và học thêm quả là một việc xa xỉ.

Gia đình tôi không hẳn nghèo, nhưng cũng không còn khoản phụ cấp nào cả, hoàn toàn không dư dả. Ba mẹ lo cho tôi không thiếu, nhưng đôi khi tôi cảm thấy "thua sút, kém cỏi" bạn bè khi tôi phải tự "phục vụ" cho mình bằng chính số tiền mình kiếm ra, còn họ, chỉ bằng vài lời năn nỉ dẻo quẹo đã được một con Nouvo, một điện thoại cảm ứng mới nhất.

Đi làm thêm, nghe những "kiều nữ chân dài" oang oang mình đã làm mất điện thoại thế nào, và mua lại ngay ra sao, chi tiền cho những bộ cánh để đi chơi với bồ mất công sức thế nào. Đối với họ, vật chất luôn đủ đầy, họ chỉ có nhiệm vụ học và học.

So với bạn bè cùng lứa, tôi cũng đã thuộc dạng "trung lưu - zai già" rồi. Nhưng khổ nỗi, tôi lại tiếp xúc nhiều với đám teen "quý tộc", và cứ thế, sự khập khiễng về vật chất dẫn đến mặc cảm thua sút, rồi tự đó nảy sinh ghen tị. Tại sao họ có tất cả: nhan sắc, tiền bạc, học tập (tuy sành điệu là thế nhưng học cực giỏi), còn tôi, lại phải chật vật vừa học vừa làm, "rung nhan" (dung nhan) bình thường?

Và rồi, dần dà tôi cũng có cách sống "quý sờ tộc".


Tôi tự tin với chính mình. Dù những "kiều nữ" có xe đẹp, điện thoại xịn, nhưng chi tiêu của họ dựa vào ba mẹ, muốn xin gì, phải tường thuật tường tận, nếu không chính đáng, sẽ bị gạt phắt đi. Tôi tuy không đi xe tay ga, không xài dế hàng hiệu, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn khiến bạn bè cùng trang lứa ganh tị về khoản tiền kiếm được và hi tiêu của mình. Tôi đi Phượt rất nhiều, lượn lờ rất nhiều nơi và muốn đi hết Việt Nam ( tham lam quá đáng)

Sự việc cứ tiếp diễn như thế, gần một năm. Từ một vịt con xấu xí, tôi lột xác, trong sự ngưỡng mộ, trong sự đố kị.

Nhưng rồi...

Tôi học sa sút dần...

Gần cuối năm học, tôi hoảng hốt. Và rồi bừng tỉnh, tôi nhận ra được, thì ra mình rất "nghèo". Trước kia, tôi tự cho rằng mình nghèo về vật chất so với bọn quý tộc, bây giờ, tôi nghèo trong học vấn, nghèo kiến thức và nông cạn trong suy nghĩ. Sự đua đòi chẳng những không mang lại kết quả tốt đẹp mà còn khiến tôi "đau đầu" vì nhìn lại số tiền mình đã "vung tay quá trán".

Thật ra, trước đó, tôi "giàu" hơn chúng bạn gấp nhiều lần.

Tôi "giàu" hơn chúng, trước tiên về kiến thức. Tôi không để tâm để vẻ bề ngoài hào nhoáng, chỉ tu bổ cho cái đầu, khiến tôi học tốt. Tôi "giàu" hơn chúng khi tôi có thể tự kiếm ra tiền, còn chúng chưa từng biết làm lụng để kiếm ra 1 xu. Tôi "giàu" hơn chúng khi tôi đã tự lập, tôi trưởng thành, tôi chững chạc. Vậy mà tôi không nhận ra, để đến bây giờ, tôi đã nghèo thật sự, nghèo đúng nghĩa.Vẻ hào nhoáng có nghĩa lý gì cơ chứ Tiền để dành không có, lực học sa sút, niềm tin không biết đặt nơi đâu. ? Nếu tiếp tục hẹp hòi trong suy nghĩ như thế, thì quả là tôi chẳng bao giờ có thể giàu. Sao tôi không biết nhìn vào chúng bạn cùng trang lứa, có bạn không xài điện thoại, không bao giờ được ăn sáng, vậy mà vẫn học giỏi và sau này thành đạt...

***

"Đừng nhìn vấn đề ở một mặt phiến diện".

Đúng như vậy.

Bởi sau một thời gian dài , tôi mới vỡ lẽ ra rằng:

- Xe tay ga chúng chỉ "đi ké" của gia đình, mà khi đi vẫn lén cha mẹ.

- Điện thoại xịn chúng mua hàng "second-hand", có đứa đi vay mượn để rồi è cổ ra trả góp. Nhiều đứa đổi điện thoại xoành xoạch không phải vì mất mà vì cha mẹ chúng...đòi lại điện thoại. Chúng có điện thoại mới chẳng qua là người thân để lại rẻ cho.

- Chúng xài sang, đãi bạn bè một chầu vài trăm ngàn trong một buổi ăn chơi, để rồi ở nhà vài tháng sau đó vì không có tiền ra ngoài.

- Muốn "làm đẹp", chúng phải lên kế hoạch trước phải tháng để tiết kiệm tiền.

Biết được sự thật, tôi buồn cười. Vậy mà tôi đã từng ngưỡng mộ chúng cơ đấy!

Tuy nhiên, nhờ chúng, tôi mới mặc cảm rằng mình "nghèo". Và chính vì cho rằng mình "nghèo" mà tôi ra sức tiết kiệm thật nhiều tiền cho tương lai sau này, và rèn luyện tri thức để học hơn tụi nó, để tụi nó phải ngước nhìn: "Nhỏ này vừa chơi giỏi lại vừa học siêu".

Tôi đã "nghèo" như thế đấy! Và bây giờ, dù không còn "nghèo" nữa, tôi vẫn cho rằng mình nghèo để cố gắng phấn đấu từng ngày.


Bài viết đựơc lấy nội dung và câu viết từ 1 trang khác, nhưng rất hợp với tâm trạng của tôi. Có bổ sung và thay đổi 1 chút nội dung .

Cảm ơn

Sunday June 14, 2009 - 12:32pm (EDT) Permanent Link | 2 Comments
Ninh Bình - Thanh Hoá. May thế chứ lị. hị hị
Ninh Bình - Thanh Hoá. May thế chứ lị. hị hị magnify
Sau mấy ngày làm việc mệt mỏi. Chiều hôm trước đi mưa tưởng là ốm rồi. Dưng ma vẫn lên lịch đi về Ninh Bình và có thể chạy sang Thanh Hoá chơi. hj` hj`. 23h30 đêm ngày 16/5 mới quyết định là đi đâu, Lịch trình có sự thay dổi vì có thêm 1 mem đòi đi theo.
Sáng 6h xuất phát tại Hà Nội ( đấy là thời gian theo kế hoạch còn cao su thì...thôi dồi)
Xe máy đây ạh: Photobucket Sau khi ra khỏi HN, đóng xe 1 mạch thảng xuống Hà Nam ăn sáng. yeap yeap. Bánh cuốn chả ( hình như ở Phủ Lý hà Nam có mỗi cái món này là hấp dẫn hay sao ế, thấy mấy quán lúc nào cũng đông nghẹt khách ạh)
Bữa sáng như này : Photobucket
Ăn sáng xong chưa kịp thở thì... lại chạy, chạy 1 mạch xuống Ninh Bình, vòng ra chợ cầu Đá, loanh quanh khu nhà mình ( hông nhớ đường vào làng mới đểu chứ, ki ki)
Đến chợ Cầu Đá đi thăng 1 mạch đến cánh đồng Đường Ngang, dọc 2 bên đường sen không còn nhiều như mấy năm trước ( thấy có người nói năm nay là năm nhuận nên hoa sen nở muộn hơn, chả biết có đúng không nữa, giả vờ tin vậy)
Đến thăm mộ ông bà nội. hjt hjt. Lâu lắm k về thăm ông bà. Đường ra mộ phải lỗi xuống ruộng. kiki.
Đây là ảnh mộ âng bà tớ ạh:
Photobucket

Xuống thắp hương khấn vái 1 lúc rồi lướt gió. Dự kiến chạy sang chùa Bái Đính (chùa cũ cơ) dưng mà cầu phao k hoạt động, thế là chạy dọc đường đê ngắm sông rồi phóng thẳng ra đến Gián Khẩu. Chịp chịp. Đi dọc đường mùi lúc thơm dã man, chả muốn đi nữa chỉ muốn kiếm đống rơm nào nằm ngủ.
Ra đến đường 1 nắng to, đói, nóng, khát nước... nhưng mà lại chạy. chạy xuống đền vua Đinh, vua Lê vào thăm quan mấy cái chùa nghỉ ngơi 1 chút rồi lại chạy. Đền Vua Đinh đang được xây dựng lại nữa chứ, có vẻ rất đẹp ( Dạo này tỉnh Ninh Bình đầu tư xây dựng các khu di tick và du lịch có vẻ ác niệt thật đấy)

Photobucket Địa điểm cuối cùng chơi ở Ninh Bình đó là chùa Hoa lư, chịp chịp. Loanh quanh đã 1 năm rồi mình mới qay lại cái chùa này. Năm ngoái cũng tầm này mấy a e đang thực hiện cái dự án An toàn giao thông đường bộ. thế mà đã hết 1 năm ồi.
Photobucket Mấy chú cún ở Hoa Lư: Photobucket Sau khi ở đó chơi bời chụp ảnh chán chê, tớ đóng thẳng xuống Sầm Sơn chơi ợh. Vừa đến Tượng đài Quang Trung rẽ vào thì gặp mấy a e đang đi làm ct( ct mỳ tôm Tiến Zua mà tớ k bỏ học để đi làm được. ki ki)
hje hje Photobucket
Ngồi nghỉ ngơi uống nước ( cách biển 15km về phía Thanh Hoá ạh)
Xe nghỉ ngơi: Photobucket Ra đến biển có nhà nghỉ mấy a e đang ở săn rồi thế là nghỉ 1 lúc rồi loanh quanh ra biển chơi, ki ki. Photobucket biển đẹp thật. mặc dù trên bờ rất nhiều rêu ( chắc do ảnh hưởng của bão nên dạt hết vào bờ)
Photobucket Lượn biển chán ngồi ăn xôi, ăn xong là lướt về nhà nghỉ thu xếp 1 đôi giày bộ đội và lướt gió về HN. ki ki
Xe đi dọc đường bị sặc xăng mấy lần dưng mà k sao, về đến HN đang định đi ăn tối thì xe chết máy. May quá nó lại ở phố Huế chứ k thì ...
Lại alo nhờ a Nguyên chạy ra xử lí dưng mà vẫn khong được. hjt hjt
Photobucket Thôi đành đểy về nhà chờ xử lí sau. kết thúc 1 ngày đi phượt may mắn, chịp chịp
(Nó mà hỏng xe ở tỉnh thì....)
continue
Monday May 18, 2009 - 02:16am (EDT) Permanent Link | 6 Comments
Roadshow chạy bằng xe MIn 15,16/5
Roadshow chạy bằng xe MIn 15,16/5 magnify
Đây là lần đầu tiên 1 chương trình Roadshow quảng cáo chọn xe Minsk làm xe để chạy. (không tính các vụ offroad của các bạn trong box xe minsk nhá)
Loại xe chọn để chạy RS thật vãi đạn. Mà bây giờ thanh niên đâu có chuộng đi xe tay côn đâu ạh. Họ chỉ toàn chơi xe tay ga... nên tỉ lệ người đi xe tay côn rất ít(rất khó kiếm)
Chương trình diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/5 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.
Up một vài bức ảnh về chương trình lên cho cả nàh xem ạh.
Decor cái xe Minsk nó là như thế này ạh: Photobucket Còn đây là đội hình chạy RS. chịp chịp ( khách hàng chọn đêý ợh) Photobucket Đây là cái chạy RS trên đường ợh: Photobucket Dừng lại để phát tờ rơi và show hàng ợh: Photobucket Sau khi kết thúc buổi làm việc đầu tiên đã có 1 chú hi sinh: Photobucket Đợi chờ trong cơn mưa: ha ha ha Photobucket Đây là cái quần của tớ sau khi làm xong ct này ạh. Ngoài cái quần còn thiệt hại mất 2 đôi giày. Đạp xe cong đít k nổ máy. Hiện tại bây h vẹo mất mông bên phải nữa, khổ quá. Photobucket
Chương trình RS vđ đã kết thúc ợh. hjt hjt. Mệt dã man.
Tags: rsxemin
Sunday May 17, 2009 - 12:14pm (EDT) Permanent Link | 2 Comments
GẠ TÌNH
GẠ TÌNH magnify
Bây giờ là 11h55 ngày 9/5. chỉ còn 7h nữa là tôi bước chân vào phòng thi tốt nghiệp. Vừa học xong, mệt oài nhưng phải cố gắng để viết nốt cái Entry này. Được toi dự định viết luôn từ đêm qua nhưng hơi shock nên để dành đến hôm nay ạh.
Chủ đề của câu chuyện cũng đã gây 1 điề khá chú ý đối với các bạn đúng không. Vâng đó là "Gạ tình". Các bạn có tin được không khi tôi là 1 người bị gạ tình.
Cũng đã lâu lắm rồi, không thể nhớ được nữa. Đang ol đêm như mọi khi, có 1 nick add và chém gió loanh quanh. rồi cô ta đề cập đến vấn đề chat sex. Đó cũng là 1 vấn đề khá nhạy cảm đối với chúng ta trong thời buổi hiện nay. Khi trào lưu các bạn trẻ sống theo 1 cơ chế "thoáng" và "mở". Sau 1 hồi vừa chat vừa rút lui tôi đã không dám nói chuyện lần thứ 2 nữa.
Thế mà đến đêm qua, khi đang ngồi ol đêm như mọi khi, chat chit cùng một vài người bạn. Vừa chúc ngủ ngon chuẩn bị out ngồi nghe nhạc thì có 1 đồng chí nhảy vào nick mình. ( đ/c này add blog mình từ khá lâu rồi, nói chuyện dăm ba lần, không nhớ rõ lắm...) Sau 1 vài động tác hỏi thăm... rồi đi vào vấn đề. Lúc đầu mình tưởng là 1 người bạn trong Sài gòn bình thường nên chat rất thoải mái, nói chuyện thật thà dã man. Chịp chịp. đếnlúc cậu bạn này lộ bản chất gạ tinh mình thì...
Sau đây tôi xin tường thuật lại toàn bộ câu chuyện diễn ra đêm hôm qua ạh:
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

C SG appears to be offline and will receive your messages after signing in.

BUZZ!!!

C SG: sao chua di ngu nua Q?

[Q] [U] [Â] [N] 280285: ừh

[Q] [U] [Â] [N] 280285: mình đang bận chút

[Q] [U] [Â] [N] 280285: nên chưa ngủ

C SG: đang đợi bf lên chat à?

[Q] [U] [Â] [N] 280285: k ợh

[Q] [U] [Â] [N] 280285: đang làm mấy thứ thôi

C SG: minh dang o hanoi

C SG: mà chán nhu con gián

C SG: hic

[Q] [U] [Â] [N] 280285: sao vậy

C SG: nằm 1 mình

C SG: trong hilton

[Q] [U] [Â] [N] 280285: Hn k có nhiều chỗ đêm giải trí như SG

C SG: nhu cực hình

[Q] [U] [Â] [N] 280285: đúng k

C SG: Q o dau?

[Q] [U] [Â] [N] 280285: mình thì đang ôn thi tốt nghiệp

[Q] [U] [Â] [N] 280285: cũng chán lắm rồi

[Q] [U] [Â] [N] 280285: Minh Khai

[Q] [U] [Â] [N] 280285: cũng gần thôi

[Q] [U] [Â] [N] 280285: 10' đi xe máy là tới Hilton

C SG: à

C SG: gần ha

C SG: mai co di hoc/lam gi ko?

[Q] [U] [Â] [N] 280285: mai đi học thôi

C SG: tuong chieu toi di hoc

C SG: thi ru Q qua Hilton choi

[Q] [U] [Â] [N] 280285:

C SG: sao cừi?

C SG: noi nghiem tuc ma

[Q] [U] [Â] [N] 280285: sợ k qua được

[Q] [U] [Â] [N] 280285: chắc chiều tối mùng 10

[Q] [U] [Â] [N] 280285: mới rảnh

C SG: ngày đó bay ve saigon roi

C SG: ko chung mai chán

C SG: dat ve ve lai saiogn som

[Q] [U] [Â] [N] 280285: trời

[Q] [U] [Â] [N] 280285: thế hôm nào về SG vậy

C SG: co the chieu mai

C SG: co the la sang mot

[Q] [U] [Â] [N] 280285: trưa mai rảnh thì đi cafe nhé

C SG: ko sure lam

C SG: bay gio dang ranh

C SG: sao ko gap?

[Q] [U] [Â] [N] 280285: tiếc nhỉ

C SG: gap o hilton, Q ngu lai roi mai Q di hoc luon

C SG: duoc ko?

[Q] [U] [Â] [N] 280285: k được

[Q] [U] [Â] [N] 280285: ở nhà cùng bố mẹ mà

[Q] [U] [Â] [N] 280285: tàm này muộn rồi

[Q] [U] [Â] [N] 280285: k dám ra ngoài

C SG: di taxi

C SG: qua day, H thanh toan cho

C SG: dung dat xe ra ngoai

[Q] [U] [Â] [N] 280285: nhg mà k ra ngoài được

[Q] [U] [Â] [N] 280285: bố mẹ khoá cửa trong rồi

[Q] [U] [Â] [N] 280285: cũng muốn ra ngoài lượn phố HN đêm lắm

[Q] [U] [Â] [N] 280285: hnay hơi lạnh lạnh

C SG: ừm

C SG: lạnh H moi thay co don

[Q] [U] [Â] [N] 280285: tiếc thật

[Q] [U] [Â] [N] 280285: bây h thì chịu rồi

[Q] [U] [Â] [N] 280285: nếu tối nay gọi sớm thì okie

C SG: hic

C SG: dau co online duoc

C SG: ca ngay o tren cty

C SG: toi di an toi voi dong nghiep

C SG: minh muon goi cho Q ko?

[Q] [U] [Â] [N] 280285: trời

C SG: H co so ma

C SG: 0948.994.998

[Q] [U] [Â] [N] 280285: có số mình khi nào vậy

[Q] [U] [Â] [N] 280285: chuẩn

[Q] [U] [Â] [N] 280285: bạn lấy đâu ra vậy

C SG: tren blog yahoo cua Q chu o dau

C SG: rõ rành rành á

[Q] [U] [Â] [N] 280285: [Q] [U] [Â] [N] 280285: chuẩn

[Q] [U] [Â] [N] 280285: bạn lấy đâu ra vậy

C SG: tren nick yahoo cua Q chu o dau

C SG: rõ rành rành á

[Q] [U] [Â] [N] 280285: k có mà

[Q] [U] [Â] [N] 280285: okie

[Q] [U] [Â] [N] 280285: đuôi 618

C SG: uhm

C SG: boc may di

[Q] [U] [Â] [N] 280285: thôi

[Q] [U] [Â] [N] 280285: nc được rồi

C SG: uhm

[Q] [U] [Â] [N] 280285: bạn tên j nhỉ

C SG: Q co bf chua?

C SG: minh ten Huy

[Q] [U] [Â] [N] 280285: để mình lưu số

C SG: hay Q thich 1 mình de thoai mai, ko bi rang buoc?

[Q] [U] [Â] [N] 280285: 1 m` cũng thoải mái đấy

[Q] [U] [Â] [N] 280285: nhg nên có cái rảng buộc thì vẫn hay hơn chứ

C SG: muon lam gi thi la,, fai ko nè?

C SG: Quan la top?

[Q] [U] [Â] [N] 280285: k hiểu lắm

C SG: hoi that nhe,ok?

[Q] [U] [Â] [N] 280285: okie

C SG: Q co bao gio xxx voi nguoi cùng phái ?

[Q] [U] [Â] [N] 280285: k bao h

C SG: chua hay roi?

[Q] [U] [Â] [N] 280285: chưa bao h

[Q] [U] [Â] [N] 280285: và chắc là k bao h

C SG: sao vay?

C SG: ko co co hoi?

C SG: hay ko dám thử?

[Q] [U] [Â] [N] 280285: k thick thú

C SG: cam giác cũng là lạ mà

C SG: neu co co hoi, Q co muon thử ko? hoi thiet do

[Q] [U] [Â] [N] 280285: k bao h đâu

C SG: Q sợ làm chuyen đó, Q sẽ khong đạt duoc khóai cảm à?

[Q] [U] [Â] [N] 280285: chắc chắn

C SG: neu đạt duoc khóai cảm, Q có muon thử cho biet ko?

[Q] [U] [Â] [N] 280285: đã bẩu là k mà

C SG: nhung neu co thi sao chứ

C SG: cừi wài à

C SG: tra loi di

C SG: co hay ko nè

[Q] [U] [Â] [N] 280285: k

[Q] [U] [Â] [N] 280285: thanks

C SG: Q co xem thử qua film ảnh chưa?

[Q] [U] [Â] [N] 280285: xem ảnh thôi

C SG: ảnh đơn hay đôi?

C SG: solo hay họ đang xxx?

BUZZ!!!

[Q] [U] [Â] [N] 280285: ngủ đây

[Q] [U] [Â] [N] 280285: bùn ngủ quá

[Q] [U] [Â] [N] 280285:

C SG: chời

C SG: ko chiu tra loi H

C SG:

BUZZ!!!

BUZZ!!!


Chả bao giờ mình tin có cái chuyện này. hjt hjt. cuộc sống bây giờ thật lắm điều hay ho thật. Chả biết cái j là thật giả nữa. Đảo lộn hết cả rồi. Có lẽ dân đồng tính cũng có những cuộc sống riêng của họ. không nên quan tâm nhiều
Thôi, chém thế thôi.Đi ngủ. Sáng dậy còn đi thi lào.
Up 1 cái ảnh lên. cả nhà nhìn cái mặt tớ ngon không, đen cháy cạnh. ;;) Cái mặt này mà đi gạ tình chắc ối đứa chết í nhờ. =))
Photobucket
Tags: gạ tình
Saturday May 9, 2009 - 01:15pm (EDT) Permanent Link | 8 Comments

Add (`:.aqua^n. .:..:)'s Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 55 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS