Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

myong® < Y! ID: huong_gia... >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Groups

  • School: HELP University College

Add

myong® is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon May 11, 2009 Member since November 2005

Total Page Views

155,270

19/09/2008 :x [Home sweet Home :x]--> Click here Reply

1 - 5 of 146 First | < Prev | Next > | Last

Akatonbo's Blog Full Post View | List View

Tình em có hằn vết son buồn, khép đôi môi câu hát vô thường...

Love it for tonite :x
It was just like yesterday
When you chose to leave and I to stay
It was a warm and sunny day
But my heart felt as heavy as stone

Never told me where you went
Then again
I never tried to ask
Now I know
In life you have one chance
And you better use it well

When the mountains fall
And the oceans flood
I'm still in search of you
Only thing I want to say -
I'm still in love with you

Finally I found your place
Sadly I came three summers late
Now I am sitting by your grave
And I sing this song for you

When the mountains fall
And the oceans flood
I'm still in search of you
Only thing I want to say -
I'm still in love with you

One last thing I have to say -
I'm still in love with you.

Saturday May 23, 2009 - 11:41am (PDT) Permanent Link | 0 Comments
cho ngày 21.5 sớm - kỷ niệm 1 năm sớm :)
cho ngày 21.5 sớm - kỷ niệm 1 năm sớm :) magnify
E biết là a sẽ lại cằn nhằn, nhăn nhó và kêu ca khi bắt đầu những dòng chữ này. Ko phải vì e ko muốn ngủ sớm đâu, mà vì e nằm mà chẳng ngủ đc ý, đã định tắt máy rồi mà chẳng tắt đc nữa, thế nên :D

Sắp một năm rồi béo à, chỉ còn 3 ngày nữa thôi là đến ngày 21-5 rồi. Nhanh quá nhỉ, lại nhớ ngày thứ 4 hôm ấy, lại nhớ ngày 21-5 hôm ấy...

Trc hết là phải cám ơn bạn Hưng vì đã cho cơ hội tớ và a nhà tớ tình cờ gặp nhau, tình cờ ngồi cạnh nhau, và tình cờ đc a nhà tớ cho miếng pizza ^^ Nhớ lại ngày hôm đó thật buồn cười, chắc là biết đc gặp wifey nên cứ gọi là gentleman lắm cơ ý :x mình vẫn ấn tượng hôm đầu tiên 'a này học giỏi, mặt mũi sáng sủa, tuy nhiên hơi ngắn và to, phải về bẩu xín có nghía a này ko thì giới thiệu cho' =))

Rồi tình cờ và bất ngờ, e chả còn nhớ a là ai, xuất hiện ra sao nữa [can cái tội, ngắn mà lại còn to thế thì chỉ phù hợp cho những bạn có giới hạn về chiều dài, còn mình thì :">] thế mà đoành một cái... Facebook, chính cái facebook là nơi sinh sôi và fat' triển tình cảm của đôi lứa chúng mềnh (cứ như học sinh học) :)) cái cmt đầu tiên trên fb là 8.6, sau khi tình cờ và bất ngờ, mình add fb bạn [ko hiểu đầu óc nghĩ j nữa] nhưng mà á, đừng có trêu tớ là tớ cưa cẩm ấy, vì rõ ràng ấy là người hỏi YM của tớ trc nhé >:P rồi á, ấy về vn lại còn mau thịt bò khô (mốc) sang cho mình [thích mình nên cưa cẩm nịnh bợ ý các bẹn ẹ, mình biết thừa, giả vờ ngây thơ cụ tí thôi]. Mà á, các bẹn đừng cho là tớ tưởng bở, bị hoang tưởng, tự hình dung ra ng ta thik mình. Tớ là tớ nói có sách mách có chứng, chính tên béo đã nhận là đợt về vn xem đc cái ảnh hôm hội trg của tớ lừa tình quá nên chết đứ đừ (bao h về vn tớ cho các bẹn xem cái mẹt tớ ngự trị trên dây cổ hắn ta nhé), còn chắc mẩm với mọi ng là sẽ cưa e này (may cho cái tên nói phét gặp thời này) với cả cái hôm ở pizza hut đc ngồi cạnh mình nên tim đập chân run nên ko biết mình xinh điiiẹp đấy thôi =)),mà thôi, tiếp nào ko lại bảo là tự kiêu, ngại lắm ế :">

Này các bạn nhớ,mình là mình cứ ngây ngây thơ thơ nên bị lừa, nhận đc gói thịt bò khô (mốc) của cái a L nào đó mà còn phải nt cám ơn đâm ra là ý, có ng tự dưng biết đc luôn số đt mình, khôn lắm ý chứ đùa à. Mưu cả rồi :)) Các cậu biết ko, thế nhưng tớ ý, tớ kiêu lắm chứ bộ. Tuy nhận đc mấy gói thịt bò khô nhg mình ko mềm lòng đâu. Thế nên tớ với a L ý mất liên lạc trên facebook cũng như ym và cả sms suốt gần 2 tháng... Mãi đến cái ngày khỉ gió mà tớ vồ ếch trc cửa trường mà bao nhiêu các bẹn nhìn thấy, mềnh xí hổ lắm ý, cứ ước j mọi ng có cười thì cười nhưng rồi quên mau cái cảnh mình ngã cho nhờ,cơ bản thì ngã vì sao thì còn đc chứ ngã vì miếng bánh ở Rotiman thì mình cũng hơi bị ý là xí hết cả hổ. Nhưng mà, có ng vin cái cớ này để đc nói chuyện với tớ ý mà. Biết thừa rồi nhé, giả vờ vào facebook ng ta mà "nghe noi e moi nga dau lam, kho than, bang can than lai ko nhiem trung nhe. mau la`nh !" [tớ ngã duyên lắm, đúng ngày 6.8 trc sinh nhật a ý có 1 ngày :"> mềnh chả hiểu do duyên trời thế nào hay cậu ý cứ cố tình giả vờ vào hỏi thăm mình để đc nc với mình] Mình biết thừa, nhg thôi dù sao cậu ý cũng có vẻ hiền lành tốt bụng, mình cũng quý quý, nên ngày 6.8 tớ đã cố thức đến tận 12.07am để đc trở thành ng đầu tiên chúc mừng sn cậu ý ở cả sms, facebook với 360. Cậu ý bảo mình là ng đầu tiên chúc cậu ý, nhưng mình ứ tin, có khi có mấy gái chúc trc mình nhưng cậu ý giả vờ bơ để cho mình làm ng đầu tiên ý mờ, mình á, biết thừa ;))

Sau đấy, cậu ý cứ đc thể, lại còn biết tớ thik ăn nasi lemak nên cứ rủ tớ thôi :-P cậu ý đc cái khôn lắm, từ đó cứ tằng tằng một ngày 20/24 tiếng sms với mình thôi, đi tour cũng cứ sms mình cả ngày, mình bị cho vào bẫy lúc nào ko hay ý các bẹn ẹ...

Thôi, chuyện sau đó thú và gay gấn lắm các cậu biết ko? Nhưng thôi, tớ để dành đến 19.9 viết tiếp nhá, vì câu chuyện hơi liên thiên và miên man rồi :)) Cơ bản là hnay là 17, lại sắp đến 19 và đặc biệt hơn là ngày 21.5 sắp tới. Đã giấu đc bao nhiêu tháng nay rồi, tự dưng tên dở hơi lại biết trc, làm công cốc mình :(

Nhưng tóm cái câu chuyện lại thì cơ bản là, một năm chúng mình quen nhau rồi đấy. Mọi xúc tiên của mình cũng chuẩn đấy chứ nhỉ, 4 tháng tìm hiểu cậy ấy, rồi ý là cứ tạm thời yêu thôi ý mà :"> Rồi cứ tạm thời ở với nhau đến hết đời này thôi. Khổ lắm các bẹn ẹ, các bẹn thương tớ nhể. Thôi mình nằm xuống cái nào ko a nhà mình lại than phiên và kêu ca mềnh, mềnh sợ lắm các bẹn biết hem. chào thân ái và quyết thắng các bẹn iêu cụa mềnh :-*

Ps:Hnay mình vui vui lắm lắm ý cac bạn ạ, mình cứ muốn đôi mình mãi như vậy thôi...

Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình "Ta đang đi về đâu?"
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?

Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc mình trông thấy nhau?

Nếu thời gian có quay trở lại.
Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
Em sẽ vẫn bước về phía ấy
...

Nếu không gian có quay trở lại
Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
...

Nhìn theo đường hun hút còn xa
Xin cám ơn nhưng điều đã qua
Gọi anh người đương thời ơi
"Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều"
Sunday May 17, 2009 - 12:21pm (PDT) Permanent Link | 2 Comments
Entry for our happy day
Entry for our happy day magnify
Lại sắp bị bội thực entry rồi đây, nhg cái sự sung sướng thì nào có thể trì hoãn.

Hôm nay này, ngày thứ 3 này này, là hạnh phúc tột độ và vô bờ bến này. Một chiều mưa, một chiều đợi chờ. Từ trc đến h vẫn luôn ghét chờ đợi. Ghét vô cùng ý. Đã bao nhiêu lần nhăn nhó nói lên nói xuống vì a tan làm muộn 5', 10' làm e đợi ăn trưa mãi. Rồi buổi chiều tan đợi a đưa về thì có 3' thôi, nhìn thấy cái t634 đi qua, lại tức lại nói nhiều, lại dỗi bõ vì a để e phải đợi. Thế mà hôm nay, hì hì, ko ngờ chờ đợi cũng là một cảm giác hạnh phúc thật lớn lao. Chỉ là vài tiêng buổi chiều thôi, ngồi chơi mấy trò game lăng nhăng trong máy mà cũng thấy vui nữa. A ý, a là a muốn bùng làm sớm đưa e về chúng mình còn la cà. Nhưng mà trời lại dở chứng mưa to sấm chớp đùng đùng, có cách nhau một đoạn đường mà ko đc. E chỉ sợ a đưa e về rồi lại mưa, rồi lại mệt, rồi lại... Lúc gọi điện nghe giọng a dỗi bõ thật là dễ ghét (giả vờ đấy, đáng yêu lắm ý, thích lắm ế). Đã đi trên đường ra kpd rồi lại nhớ, a bảo a chẳng bao h mệt khi đi với e hay làm j cho e, rồi lại nghĩ, chắc a sẽ vui và hạnh phúc lắm nếu đc e đợi, nếu đc đưa e về :P

Làm trò tí cho béo tức điên lên, mình rất thích khi nhìn thấy a xã béo nhà mình tức tối :)) cứ nghĩ trong đầu thôi là =)) lúc 6h gọi điện bảo e về rồi mà nghe cái giọng dỗi bõ thật sướng "A ko ăn, a ko thích" rồi a thế này, a thế nọ, yêu lắm lắm ý :x rồi lúc dọa cho một câu ko ra là về trc, thấy cái giọng cũng ra vẻ lắm nhưng biết thừa sướng bỏ xừ, làm mình ngồi dưới tầng 1 cười một mình sung sướng mà cái bạn ngồi đối diện cứ liếc mình thương hại, chắc tưởng mình tự kỷ :'(

Đường về vẫn như mọi ngày mà sao hôm nay thấy nó đẹp thế nhỉ? Rồi hôm nay cứ bước cạnh anh 2 đứa cứ cười đùa ríu rít hết vụ cái bus, cây xăng, trời mưa, trời sáng, rồi linh ta linh tinh. Cảm nhận hạnh phúc sao gần quá vậy, sung sướng ý :* Rồi cả mấy cái chụt choẹt, hôm nay ý là ấy :-" thích nhất là vừa lên đến nhà chưa kịp bỏ túi xuống ông xã béo đã gọi điện cho bà xã xinh [=))] kêu sung sướng hạnh phúc mà khiến tim mình cứ đập loạn xạ, sung sướng cứ như ngày 19, những phút đầu tiên ở thật gần bên nhau, một cảm giác rất chi là Great Love :x

Hôm nay yêu, yêu vô cùng, yêu điên lên, yêu đến chết luôn đi ý. Yêu thế nào nhỉ, nhiều hơn cả yêu là j ý nhỉ???


P.s: Hôm nay cắt tóc cho béo yêu của mình đấy. Xấu lắm, nhưng mà béo bảo thích làm j thì làm, của ta mà, nhỉ nhỉ nhỉ :x yêu là yêu yêu yêu ý :* Hâm điên rồi, đừng chấp, hí hí

****************

Cai nay dc goi la part 2 trong khi ngoi nho nhung khi ten beo da di ngu roi. Tu dung nghe lai bai No one else come close, nghe di nghe lai, may chuc lan roi, thay tung cau tung chu deu la nhung j muon noi voi beo... e cung nho, hoi trc chinh beo cung send lyric bai nay cho em ma ^^ De mot lan nua, e danh tung cau tung chu nhe...




Wen we turn out da light, da 2 of us alone 2geda. Sth's juz not rite, but gal u noe dat i would neva eva let anoda's touch come between da 2 of us cuz no1 else will eva take ur place.

And wen i wake up, da touch of ur head on my shoulder. U r my dream come true. U noe i'll always treasure every kiss, & every day i love u in every way.


And I always will cuz in my eyes no1 else come close 2 u.


No one makes me feel da way u do. U r so special girl to me, & u'll always be, eternally...


Everytime i hold u near, u always say da words i love to hear.

With juz a touch, u can do so much...

Damn I love U :x


Tuesday May 12, 2009 - 07:34am (PDT) Permanent Link | 2 Comments
Entry for May 12, 2009
Entry for May 12, 2009 magnify
Lâu lắm rồi ko chat với béo yêu của e đến 4h30 sáng, đã từ rất rất lâu rồi...

Cứ mỗi lần nói chuyện thế này lại khiến e cảm thấy mình gần nhau hơn thật nhiều. Và hình như, em đã yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều qua giây phút này.

Ngày 17 hay 19 hay bất cứ ngày nào chúng mình cũng kỉ niệm một ngày tình yêu của 2 đứa nhỉ. Ước j, cứ ước j mình mãi như ngày hôm nay, cứ ước j tình yêu mãi đong đầy như bây h.

Ngủ ngoan béo yêu của em.
4.26am 12/05/2009
Monday May 11, 2009 - 01:29pm (PDT) Permanent Link | 1 Comment
tuntin của mẹ :x
tuntin của mẹ :x magnify
Em tuntin của mẹ Ngỗng đây. Em mới đc có 9 ngày nên bé xíu, mẹ chả thích j cả. Nhưng mà hem sao, hơn 2 tháng nữa em bụ sữa em của mẹ sẽ xinh béo ụ như mẹ ý, thì mẹ yêu, mẹ thương nhé :*

Em tuntin ngoan lắm, em chỉ tu sữa ừng ực rồi lại lăn ra ngủ khì đấy. Có ai ngoan bằng e nhà mình ko? Nhưng mà em tuntin của mẹ lại đen thùi lui, giống mẹ hồi bé đấy. Hôm trc Thủy lợn xấu xí dám bảo con đen ko giống đc làn da trắng của nó, nhưng đừng lo con ạ. Các bà bảo hồi trc mẹ đen lắm, nhưng mà lớn lên lại trắng trẻo xinh xắn thế này đấy Con sướng nhé, giống mẹ thì lớn lên thích phải biết. Chứ mà lại giống mẹ Thủy béo ỉn của con thì lớn lên ng ta lại gọi là bé lợn cạo =)) Mà em tuntin chân dài, ko giống mẹ Xín khùng, may nhé con, chỉ đc cái giống mẹ thôi :x

Con gái của mẹ hay ăn chóng nhớn, mẹ dẫn đi chơi, đi sắm sửa, đi lừa tình nhé. Con gái ngoan của mẹ có lúm đồng tiền nên xinh hơn cả mẹ rồi, lớn lên chắc bọn zai sẽ xếp hàng chật kín phố đấy. Hí hí...

Yêu con lắm ý, sắp đc sờ mó hun hít đưa con đi chơi phố phường rồi. Thíc quá thích quá
Monday April 27, 2009 - 08:04pm (PDT) Permanent Link | 9 Comments

Add Akatonbo's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 146 First | < Prev | Next > | Last