nothin'
Tranh thủ chưa có cơm an ngồi quay linh tinh :))
Mọi người đừng chê nhiều quá ko lại không dám tiếp tục sự nghiệp =))
link: http://www.youtube.com/watch?v=qovZcfPsG0I
clip:
Nhân ngày vui tiễn NA sang Pháp xuất khẩu lao động, Nợ Đời group đã có 1 hoạt động hết sức hấp dẫn,nối tiếp thành công của câu truyện ảnh Cướp chồng người Mông,bộ ảnh mang tính khoa học và đầy kiến thức " Lujoker" đã được hoàn thành :))
Bộ ảnh là sự kết hợp công phu giữa năng khiếu trang điểm siêu đẳng của 2 nhà trang điểm nghệ thuật Mx( vốn nổi tiếng đánh mắt cho ai là người đấy nhìn như chó đấm) và NA ( mỗi khuôn mặt được đánh phấn là một bức tượng thạch cao sống động). Phải kể đến cả sự xuất hiện của nhiếp ảnh gia tài ba RainyT (chưa từng có loại máy ảnh nào,dù là cổ điển hay hiện đại mà anh đã dùng qua),và quan trọng nhất là sự hiện diện của người mẫu nối tiếng Lu de ngusi.
Thôi,nói ít xem nhiều :))


AAAAAAAA
He's hot,he's talent,and a little bit crazy :X Can't stop lovin' this guy!! He really drives me crazy n crazy everytime I see some news 'bout him that days. He wears a black short dress,he kiss his boyfriend in font of a lot of paparazzi,...etc. He's always like that. Damn hot and sexy.
No more talkin'!! Just watch n find out ourself :X


Hôm qua đi với Be
Lúc về đi đường thấy 1 cái xe đạp thồ nhỏ nhỏ đựng đầy hoa hướng dương để bán,dựng bên đường nhìn rất đẹp.
Nhưng mà do phóng quá nhanh nên đã phóng qua mất,tại đường lại là đường cao tốc,nên cũng khó mà đi thấp tốc được mà. Đi được tầm 100m bắt đầu nghĩ muốn mua quá,hay quay lại nhì,hỏi Be vs HA thì 2 người đấy cứ cười
lại tiếp tục đi
Được thêm 50m nũa thì quá hối thúc vì muốn mua nên đã quyết định quay lại,và tìm bằng được đường dốc để vòng lại. Cứ nghĩ nếu ko quay lại mua thì tiếc lắm lắm,hoa nhìn đẹp thế,giờ này chiều muộn rồi chắc người ta cũng dễ tính trong việc bán hàng.
Đoạn đường tiếp theo là sự nôn nóng và khổ sở tìm lối xuống phía dưới đường Âu cơ để vòng lại mua hoa
Đến khi vòng lại mua được rồi,nhờ Be cầm,xong mới nhớ ra khi thả Be về nhà sẽ không có chỗ để trên xe để mang về
Cuối cùng đành cài cài móc móc rất khổ,chân tay được vận dụng hết ra để đỡ hoa
Mãi mới về được đến nhà,rút ra kinh nghiệm lần sau muốn mua hoa thì nên đi oto
Nhưng mà dù loay hoay thế vẫn còn sướng hơn là về nhà với cảm giác tiếc nuối vì ko mua.
" Con cá hụt là con cá to" mà
Nói gần thì thế. Nói xa đến chuyện đi học
Có 3 lựa chọn cho kỳ 2:
- 1 năm 3D,1200$,giáo viên VN dạy,ko cần interview
- 1 năm 3D,1100$,giáo viên Pháp dạu,cần interview,nhưng chỉ còn 1 lớp chót,khá vội vàng
- 2 năm 3D + hoạt hình
học rất kỹ,gv Pháp,rất cần interview,đôi khi còn khó,3600$ ( khoảng thế),học cực mệt nhưng bằng của New Zealand
Thôi nói chung quyết rồi
cứ 2 năm mà táng thôi,cho bõ,ko về sau lại nghĩ biết thế mình học cái nọ cái kia,mệt lắm
Thôi xác định từ giờ cày há mồm rồi
tuổi trẻ ăn chơi đã hết
Hy vọng chị Hòa cũng học khóa này,có 2 chị em cũng học khá học vs nhau vẫn thích hơn,còn có người mình hỏi han với chứ
----
Ôi,hôm qua thời tiết đẹp quá mà ko mang máy đi chụp được,cứ tiếc tiếc là
Ảnh chụp bằng 350D,lens lởm :X
| Ảnh dưới đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh đúng cỡ (kích thước: 799x370 và nặng 114KB). |
