Cám ơn các bạn đã ủng hộ Khang. tuần này Khang sẽ ra HN 3 ngay từ T4-T6, T7 và CN ở Đà Lạt...Rất mong có cơ hội gặp các bạn ở HN và Đà Lạt nhé...--> Click here
Khi bạn cười, cả thế giới sẽ cùng cười với bạn *o*
Đêm 26/6, DJ quen thuộc của kênh XoneFM Đoàn Nguyên Khang đã chính thức nhận giải thưởng lớn cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình truyền hình tài năng 'Cầu vồng' của Đài truyền hình Việt Nam. Anh chia sẻ với Ngoisao.net ngay sau đêm đăng quang.
- Nguyên cớ nào đưa anh đến với cuộc thi?
- Một người bạn nói với tôi rằng, VTV đang có cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình, được tài trợ tiền đi lại và ăn ở. Tôi mơ ước được ra Hà Nội và tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nhất. Và thế là tôi đi.
- Cuộc thi này có gì đặc biệt so với cuộc thi Én vàng (HTV) mà anh từng tham gia?
- Có khá nhiều sự khác biệt đấy. Đây là cuộc thi buộc các thí sinh phải ứng xử trực tiếp trong những chương trình ghi hình và phát sóng, điều này đòi hỏi họ phải có kỹ năng chuyên nghiệp của một người làm truyền hình. Tôi cảm giác đã được làm việc trong môi trường đó với những trải nghiệm thú vị. Ngày trước, tôi quyết định đi thi Én vàng vì nghĩ nếu được giải thưởng thì sẽ có thêm món tiền để trang trải việc học ở trường. Tôi không nghĩ mình sẽ làm MC chuyên nghiệp. Cuộc thi đó cũng là lần đầu tôi đóng vai một MC đúng nghĩa và giải thưởng đã giúp tôi tạo dựng lòng tin ở chính mình vào những lựa chọn nghề nghiệp. Còn lần này thì lại là một cảm giác thú vị khi được học hỏi từ những giám khảo nổi tiếng và... hấp dẫn, như anh Thanh Bạch, Long Vũ, chị Diễm Quỳnh, Bạch Dương...
![]() |
| MC Nguyên Khang trong đêm đăng quang cuộc thi "Cầu vồng". Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Tôi học được ở anh Thanh Bạch sự ứng biến kỳ tài và khả năng dẫn chuyện hài hước. Anh Long Vũ thì có khả năng bình luận sắc sảo mà vui. Chị Bạch Dương là cái nét duyên của ngôn ngữ và trí tuệ. Còn chị Diễm Quỳnh là sự sâu sắc, trầm lắng nhưng chân thành. Khi tôi bước lên sân khấu lần đầu, chị Diễm Quỳnh ồ lên: "Em là Nguyên Khang Xone FM phải không? Chị rất hâm mộ giọng nói của em và ngày nào chị cũng nghe em dẫn chương trình. Nhưng mà chị rất thất vọng về ngoại hình của em, em hơi bị xấu trai. Chị cứ tưởng tượng em phải cao to và đẹp trai như một diễn viên Hàn Quốc cơ". Đến kết thúc cuộc thi, chị nói chị vẫn bảo lưu ý kiến, nghĩa là tôi dẫn chương trình thì hay còn ngoại hình vẫn... xấu.
- Nhiều người trong giới nói rằng, anh có được thành công ngày hôm nay là nhờ một đại gia bí ẩn người Nhật Bản. Anh có thể nói đôi chút về người đàn ông ấy?
- Người đó không bí ẩn chút nào đâu. Tôi từng chia sẻ trên blog của mình. Ông ấy là ân nhân mà tôi sẽ phải trân trọng suốt cuộc đời. Cách đây cũng lâu lắm rồi… Khi còn học lớp 12, gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn, tôi từng nghĩ mình sẽ không thi đại học mà đi làm để nuôi gia đình. Nhưng thật may mắn định mệnh đã cho tôi có cơ hội nhận được học bổng của một tổ chức vì thành tích học tập xuất sắc 12 năm liền. Học bổng ấy có tên là “1-1”. Như vậy, cứ một sinh viên sẽ có một ân nhân đỡ đầu. Ngoài việc giúp đỡ chi phí học tập suốt năm năm đại học, ông Tanei còn động viên tinh thần tôi rất nhiều và tôi coi ông như “My big brother” (người anh lớn) - theo cái cách mà chúng tôi thường nói đùa với nhau.
Không chỉ thế, ông còn giới thiệu cho tôi với một trường đại học nổi tiếng Nhật Bản - KEIO. Nơi ấy có một chương trình với tên gọi là “Summer Program”. Với những thành tích đạt được và vượt qua những kỳ phỏng vấn khốc liệt, tôi đã được chọn sang Nhật 3 tuần và sống homestay trong chính… nhà của ân nhân mình. Câu chuyện trên đất Nhật cùng với sự đối xử quá chu đáo của gia đình ân nhân khiến tôi ngày nào cũng nhắc nhở mình phải sống và học tập thật tốt như sự kỳ vọng của ân nhân. Nếu coi đó là một đại gia, thì tôi thực sự biết ơn đại gia của mình. Còn mọi người đồn thổi thì nhiều lắm, nhưng làm sao chúng ta lại đi quan tâm những chuyện đó. Dành thời gian cho công việc hay hơn.
- MC bây giờ rất nhiều, nhưng lại hiếm người có khả năng dẫn chương trình lớn. Còn anh tự đánh giá về mình thế nào?
- Nói về mình bao giờ cũng khó. Nhưng tôi có sự tự tin và tôi có khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Tôi được giải Cầu vồng một phần nhờ cuộc trò chuyện với doanh nhân người nước ngoài bằng tiếng Anh. Tôi nghĩ đây là một thế mạnh của mình. Và chính vì thế, những chương trình mang tính chất giao lưu quốc tế tôi có thể tự tin nhận lời.
![]() |
| Khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh giúp cho Nguyên Khang có lợi thế hơn các đối thủ của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Nghề MC có giúp anh... thoát nghèo?
- Tôi đã có được cuộc sống ổn định, lo được cho mẹ và hai em gái. Tôi nghĩ nghề này không dễ giàu, nhưng nếu mình chăm chỉ và nghiêm túc làm nghề thì cũng có thể sống được.
- Đoạt giải truyền hình rồi, vậy công việc DJ của Xone FM sẽ thế nào?
- Đó là mái nhà của tôi, vì tôi thấy mỗi ngày đi làm ở đó là một ngày rất vui. Tôi thích công việc này, nên sẽ làm song song với công việc truyền hình.
- Anh chỉ nói về công việc, còn tình yêu thì sao?
- Tôi đã chia tay bạn gái một thời gian. Tôi quá nhiều việc, quá nhiều dự định, mà bạn gái thì không chờ tôi được. Tôi còn phải lo cho cả gia đình nữa. Tôi chia tay, cũng buồn nhiều, nhưng nghĩ lại nó là định mệnh. Rồi ta sẽ phải có tình yêu khác thôi. Ngày mai suy cho cùng vẫn sẽ là một ngày mới. Tôi tin vào sự bất ngờ trong tình yêu.
Một số hình ảnh mới nhất của MC Nguyên Khang:









Quân Ngọc thực hiện
Ảnh: RaYmOoN
Nguyên Khang có một tuổi thơ vất vả. Ít ai biết, để có được ngày hôm nay là chuỗi ngày cố gắng đến kiệt sức của chàng trai Sài Gòn này. Từng đứng trước ngưỡng cửa thất học, từng bị cú sốc tâm lý nặng nề khi gia đình tan vỡ, từng phải đi làm MC đám cưới để kiếm tiền phụ mẹ nuôi em, Nguyên Khang cuối cùng đã vượt lên chính mình để đi đến thành công.
Cuộc thi đã tạo cho anh một cơ hội lớn: Nổi tiếng! Và quan trọng hơn, anh sẽ xuất hiện đều đặn trên sóng VTV. Anh có nghĩ rằng đời mình đã sang trang?
Tôi không quá coi trọng sự nổi tiếng, nên nếu nghĩ rằng đời mình sang trang vì mình nổi tiếng hơn thì có lẽ tôi không cần. Nhưng tôi nghĩ cuộc thi mang cho tôi nhiều cơ hội trong nghề nghiệp. Và tôi sẽ tận dụng nó.
Anh có cảm thấy rằng, thi MC là một lĩnh vực mông lung nhất, vì chẳng có bất cứ giáo trình hay chuẩn mực nào để đánh giá ở Việt Nam. Và người ta cũng chẳng được dạy tử tế để có thể tham gia dự thi một cách chuyên nghiệp. Tất cả chỉ là tự phát, tự chấm, theo cách nào đó mà ban giám khảo cho là hợp lý?
Thi MC là để tìm ra người có tố chất cần thiết để trở thành một MC truyền hình. Tôi đồng ý là hiện giờ chưa có một trường lớp nào dạy MC một cách chuyên nghiệp. Nhưng không phải vì không có mà chúng ta lại không làm. Tôi nhớ Lỗ Tấn nói rằng: "Trên mặt đất này làm gì có đường, người ta đi riết cũng thành đường mà thôi". Làm gì có một chuẩn mực nhất định nào cho một cuộc thi, điều quan trọng là những người tâm huyết đã nỗ lực tổ chức, lắng nghe và rút kinh nghiệm để có được một cuộc thi chất lượng và quy mô. Và khi mọi thứ đã đi vào nền nếp, đó mới chính là chuẩn mực.
Thi MC cũng vậy, chúng ta cũng đang cố gắng tìm kiếm những người có tố chất năng khiếu để đào tạo thành MC chuyên nghiệp. Và với BGK là những MC nổi tiếng và giỏi nghề, những nhận xét và cách chấm của họ là sẽ thuyết phục và làm chúng ta an tâm hơn.
Rất nhiều người rời khỏi cuộc thi MC là cũng rời môi trường làm nghề chuyên nghiệp. Họ tiếp tục kiếm sống bằng công việc này ở bất cứ đâu cần họ. Và cơ hội cho họ ở những nơi nghiêm túc không nhiều. Anh cũng mới vào nghề, anh có nghĩ như vậy không?
Tôi cũng nghĩ rằng, khi rời cuộc thi, các đồng nghiệp của mình gặp rất nhiều khó khăn khi phải tìm kiếm một môi trường thích hợp, nơi mà họ có thể theo đuổi con đường MC. Tôi thấy nhiều bạn bè của mình đã chọn hướng đi là thi vào làm biên tập viên MC của các đài truyền hình. Đây là một giải pháp khá khả thi.
Tuy nhiên họ cũng gặp chút khó khăn vì đôi khi không được chọn dẫn chương trình phù hợp với sở trường của mình. Số còn lại thì lại muốn làm nghề MC tự do vì không muốn bó buộc về thời gian và chương trình. Thế nhưng cơ hội cho các bạn lại rất bấp bênh, không ổn định nếu như các bạn không có mối quan hệ tốt với công ty quảng cáo hoặc không có một chương trình truyền hình nào để khán giả biết đến bạn.
Tôi may mắn hơn vì tôi có một "mái nhà". Đó chính là Đài Phát thanh XoneFM, nơi dạy dỗ và đào tạo tôi trở thành một DJ chuyên nghiệp.
Bên cạnh đó, tôi cũng được tạo điều kiện để làm những chương trình truyền hình mà mình yêu thích và phù hợp với sở trường của mình. Có lẽ đó là một sự may mắn rất lớn với một MC mới vào nghề như tôi.
Anh là một MC quen thuộc trên sóng XoneFM, anh đến với công việc này như thế nào?
Tôi đến với công việc rất tình cờ, một người bạn của tôi - DJ Mik (Lan Trinh) làm việc ở đây và giới thiệu tôi đến phỏng vấn vì họ đang cần một DJ làm gameshow. Tôi đã vượt qua được kỳ phỏng vấn khá gắt gao của 3 lãnh đạo người nước ngoài (2 người Australia và một người Philippines). Tôi nghĩ có lẽ do cách nói tiếng Anh của tôi khá trôi chảy, nên họ hiểu rõ những điều tôi nói hơn.
MC thì quan trọng nhất là giọng nói. Đó có phải là điểm mạnh của anh?
Tôi nghĩ mình có khá nhiều điểm mạnh: Một gương mặt sáng sân khấu, một phong cách riêng và quan trọng là một giọng nói mang nét Nam Bộ đặc trưng. Nhưng điều tôi tự hào đó chính là tôi đã biết biến nhược điểm thành ưu điểm, thậm chí là ưu điểm mạnh của bản thân mình. Có thể mọi người sẽ rất bất ngờ khi nhược điểm đó chính là… giọng nói.
Khi còn là sinh viên, tôi nói tệ lắm, chất giọng rất tệ, phát âm không chuẩn… nói chung là người nghe không thích lắm. Tôi đã mua một cuốn sách: Tiếng nói sân khấu để tập phát âm và thâu giọng nói vào băng cassette. Thường thì tôi thâu vào tầm khoảng 11h đêm vì lúc đó mới xong hết công việc. Tôi cứ ê a tập đọc những câu chuyện với những vần ch, tr, s, x… để luyện phát âm.
Cạnh nhà tôi có một cô bé hàng xóm thức rất khuya, tối nào cô ấy cũng nghe văng vẳng nhà bên có âm thanh rất lạ, cả tuần nhiều khi phát đúng một điệp khúc duy nhất, thế là một hôm cô ấy bạo dạn hỏi tôi: Anh ơi, sao tối nào tầm khoảng 11h em cũng nghe những âm thanh rất lạ, hình như có ai đó thì thầm cái gì?… Tôi mới cười, anh luyện giọng đó em. Thế là cô ấy mới ngớ người ra, thì ra âm thanh lạ phát ra mỗi đêm xuất phát từ… giọng nói của anh chàng hàng xóm.
Kể từ lúc vào XoneFM, tôi đã không còn luyện giọng theo cách đó, vì ngày nào cũng lắng nghe giọng nói của mình trên đài và sửa chữa. Giờ thì tôi đã có thể nói nhiều giọng: Quảng cáo, đọc thơ tình, nói hào hứng kiểu gameshow…
MC của thế kỷ XXI thì không thể nói rằng mình chỉ cần biết nói tiếng Việt trôi chảy, anh có tự tin với vốn tiếng Anh của mình để dẫn các chương trình mang tính chất quốc tế?
Có thể nói là tự tin. Tôi đã dẫn rất nhiều event tiếng Anh cho nhiều khách hàng nổi tiếng như Jetstar Pacific, Canon, Nokia… Khi còn là sinh viên, tôi tham dự rất nhiều chương trình tình nguyện viên quốc tế như Tàu thanh niên Đông Nam Á, SEA Games, APEC 2006 (là sĩ quan liên lạc tháp tùng Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc), …và bên cạnh đó tôi cũng đại diện cho Việt Nam tham dự chương trình Lãnh đạo thanh niên châu Á tại HQ (7-2005), đại diện cho thanh niên châu Á tham dự "Tuần lễ Quốc tế" tại Nhật Bản (8-2005) và diễn đàn thanh niên thế giới của Liên hiệp quốc tại Vancouver - Canada (2006)… Chính vì thế, tôi có ưu thế về khả năng sử dụng tiếng Anh khi dẫn chương trình.
Tôi mong có cơ hội thử sức mình ở những chương trình mang tính quốc tế và là nhịp cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Tôi nhớ trong đêm chung kết của "Cầu vồng", tôi đã có dịp phát huy thế mạnh của mình khi phỏng vấn nhà tài trợ Kenzo: Ông Christian. Có lẽ đây cũng là một điểm cộng giúp tôi chinh phục Ban giám khảo và các khán giả hôm đó.
Anh có mơ ước gì trong nghề nghiệp? Và anh có muốn trở thành một MC đẳng cấp quốc tế?
Tôi mơ ước sẽ có một chương trình talkshow cho riêng mình với khách mời là những gương mặt nổi tiếng khắp thế giới. Tôi cũng mong muốn thử sức ở những chương trình quảng bá hình ảnh Việt Nam với thế giới như hoa hậu thế giới chẳng hạn (cười). Và việc trở thành một MC đẳng cấp quốc tế là mơ ước của hầu hết các MC
- Đêm 26-6, cuộc tìm kiếm người dẫn chương trình truyền hình "Cầu vồng" do VTV tổ chức đã kết thúc. Nguyên Khang, DJ quen thuộc của kênh phát thanh XoneFM (Đài tiếng nói Việt Nam) đã giành chiến thắng thuyết phục và được 4 giám giảo Thanh Bạch, Long Vũ, Diễm Quỳnh, Bạch Dương đánh giá cao.
Nguyên Khang được nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng và được mời làm MC cho cuộc thi tìm kiếm diễn viên trẻ của VTV. Sinh năm 1984 tại TPHCM, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa và từng đoạt giải trong cuộc thi MC "Én vàng" do HTV tổ chức, Nguyên Khang được đánh giá cao bởi khả năng lôi cuốn trong giọng nói và trình độ tiếng Anh chuyên nhiệp. Anh chia sẻ, anh không giàu, cũng không chảnh để đòi cát sê cao, nhưng đủ tự tin để tham gia dẫn các sự kiện mang tầm cỡ quốc tế...
- Anh thuộc diện hiếm hoi các thí sinh phía Nam dự thi "Cầu vồng". Và lại đoạt giải cao nhất. Nghe nói anh có "tay trong" từ ban tổ chức?
- Tôi đến với cuộc thi này hoàn toàn không tính trước. Một người bạn – cũng là một MC tại Sài Gòn bảo với tôi: VTV đang có cuộc thi MC, nghe đâu đài thọ kinh phí ăn ở đi lại cho các thí sinh miền Nam ra Hà Nội thi. Tôi mơ ước ra Hà Nội đã lâu nhưng chưa có dịp, lần cuối cùng tôi ra Hà Nội cùng với bà của mình khi còn học lớp 5. Chính vì thế, tôi đã “chớp” lầy cơ hội và nộp hồ sơ vào ngày cuối cùng dù rằng từ lúc biết tin tới lúc nộp hồ sơ chỉ vỏn vẹn có một ngày.
Sau này, tôi còn khám phá ra điều thú vị từ một chị trong Ban tổ chức. Chị ấy bảo rằng, đáng lý ra hồ sơ của tôi đã suýt bị loại ngay từ đầu vì ảnh tôi chụp không được đẹp bằng các thí sinh khác (điều này cũng đúng vì thời gian chuẩn bị quá ít nên tôi không kịp rửa ảnh), nhưng cũng may khi nhìn vào profile của tôi, chị ấy lại thấy ấn tượng nên quyết định cho tôi một cơ hội.
- Anh là một MC quen thuộc trên sóng Xone FM, quả là một công việc còn khá lạ lẫm mà cũng không "hot" lắm, khi giới trẻ thích những gì sôi nổi và mang tính hình thức cao. Vì sao anh lại chọn công việc này?
![]() |
| MC Nguyên Khang (thứ hai từ trái sang) hạnh phúc khi đã giành được ngôi vị cao nhất cuộc thi Cầu vồng |
- Tôi đến với công việc rất tình cờ, một người bạn của tôi – DJ Mik (Lan Trinh) làm việc ở đây và giới thiệu tôi đến phỏng vấn vì họ đang cần 1 DJ làm gameshow. Tôi đã vượt qua được kỳ phỏng vấn khá gắt gao của 3 lãnh đạo người nước ngoài (2 người Úc và 1 người Philippine). Tôi nghĩ có lẽ do cách nói tiếng Anh của tôi khá trôi chảy, nên họ hiểu rõ những điều tôi nói hơn.
Tuy nhiên, tôi cũng không phải quá may mắn, vì trước đó một năm, tôi đã gửi hồ sơ của mình cho các sếp theo lời giới thiệu của Mik. Tôi chờ mãi mà cũng chẳng thấy hồi âm. May sao, đúng lúc họ lại cần DJ làm gameshow, tôi được mời phỏng vấn. Từ đó, tôi rút ra thêm cho mình một kinh nghiệm, hãy nắm bắt bất kỳ mọi cơ hội mà bạn có, đôi khi cơ hội lại tìm đến bạn một cách bất ngờ và không đoán trước được.
- Điều gì khiến anh hào hứng với công việc ở XoneFM? Thu nhập tốt? Công việc thú vị? Hay vì anh tin một ngày mọi người sẽ coi mình là một thần tượng?
![]() |
![]() | ![]() |
- Rất nhiều yếu tố khiến tôi rất yêu thích công việc ở XONE FM. Môi trường làm việc rất tốt, sang trọng và thoải mái, thu nhập khá cao, đồng nghiệp thì rất thân thiện và hài hước, tôi nhớ các bạn học sinh hay có câu: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Còn với tôi, mỗi ngày đến văn phòng lại là một ngày vui. (cười to). Bên cạnh đó, môi trường làm việc với các chuyên gia người nước ngoài giúp tôi học được rất nhiều. Phong cách của tôi dần được hình thành khi tôi làm việc ở XONE FM.
Thần tượng chỉ là cái danh mà người ta nghĩ ra để thể hiện sự mến mộ đối với một người. Tôi chỉ mong được mọi người yêu mến mình. Tôi nhớ trong một vòng thi, tôi bắt trúng đề tài phải chọn các đồ vật trong phòng và nói về chủ đề: Bạn có giàu không? Tôi đã không trả lời thẳng vào câu hỏi mà thuyết phục ban giám khảo bằng câu trả lời Nguyên Khang giàu kiến thức và giàu tình cảm của khán giả. Vậy thì Nguyên Khang có giàu không?
- Anh học Đại học Bách khoa, nhưng rồi lại rơi vào công việc của một nghệ sỹ. Có thấy những năm tháng đại học là quá dài và hơi... không cần thiết?
![]() |
- Từ nhỏ tôi đã có chất nghệ sĩ trong người. Tôi hay tham gia phong trào văn nghệ đoàn đội của trường và cũng đạt khá nhiều giải thưởng. Tôi chơi organ cũng được, và cũng đã sáng tác được vài ca khúc cho bản thân mình… Vào Bách Khoa là nguyện vọng của mẹ tôi, bà muốn tôi tìm được một công việc ổn định cho cuộc sống của mình. Và tôi học được tư duy logic trong suy nghĩ và xử lý tình huống khi học trường này. Tôi không hề cảm thấy “phí” khi đã học được không ít điều mà cuộc sống sẽ rất cần.
- Nghe nói anh rất chảnh, và hay đòi cát sê cao?
- Tôi có đủ sự nghiêm túc trong công việc và biết mình nên làm gì trong lúc nào. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi những gì quá với công sức mình bỏ ra. Phải hiểu là, có những người khi muốn bằng mọi cách để lợi dụng tôi, rồi khi không làm được điều đó thì đem tôi ra nói xấu. Còn những người làm việc nghiêm túc với tôi thì đều cảm thấy rất hài lòng. Tôi nghĩ mình là một người làm việc chuyên nghiệp và tôi cũng chỉ cần sự chuyên nghiệp của đối tác, vậy thôi. Nếu là một chương trình từ thiện thực sự, tôi sẽ tham gia mà không cần hỏi cát sê là bao nhiêu.
![]() |
| MC Nguyên Khang và hoa hậu Thùy Lâm |
- Anh có thế mạnh của một người giỏi ngoại ngữ và nói tiếng Anh lưu loát. Anh có tham vọng trở thành một MC tại các show lớn, mang tầm cỡ quốc tế?
- Tôi thích có một show truyền hình mà tôi thể hiện khả năng của mình, ví dụ "Cà phê với Nguyên Khang" chẳng hạn (cười). Nhưng tôi cũng biết điều này không dễ dàng, và tôi còn phải nỗ lực rất nhiều. Tôi nghĩ tôi có thể dẫn ở những chương trình lớn, vì ngoại ngữ là một yếu tố quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tôi đã không còn xa lạ với những sự kiện quốc tế, vì tôi đã từng tham gia nhiều hoạt động và đã bắt đầu làm quen với công việc MC từ khá lâu.
![]() | ![]() |
![]() |
- Có người làm MC để lấy danh, có người vì yêu thích, còn anh vì điều gì?
- Tôi làm MC ban đầu là để kiếm tiền, tôi đi thi MC trên kênh HTV ban đầu cũng hy vọng đoạt giải để có tiền đóng học phí đại học. Nhưng rồi công việc đã giúp tôi nhận ra khả năng và niềm đam mê của mình. Tôi đi làm MC hiện tại để nuôi mẹ, nuôi em, nhưng đây cũng là công việc giúp tôi phát huy nhiều nhất năng lực của mình. Tôi thực sự yêu thích công việc của mình.
-Cảm ơn anh!
(VnMedia) - Đêm 26-6, Nguyên Khang - DJ quen thuộc của kênh phát thanh XoneFM đã giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình mang tên "Cầu vồng" do VTV6 tổ chức. Là một MC khá nổi tiếng trên Đài tiếng nói Việt Nam, lại vừa thắng cuộc trong cuộc thi tìm kiếm MC truyền hình, với anh, những thành công đó đều được ươm mầm từ người mẹ thân yêu của mình. MC Nguyên Khang (áo đen từ trái sang) lúc nhận giải của cuộc thi Cầu vồng MC Nguyên Khang đang thể hiện khả năng phỏng vấn trong cuộc thi Cầu vồng
Sinh năm 1984 tại TPHCM, Nguyên Khang từng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TPHCM và đoạt giải trong cuộc thi "Én vàng" năm 2007 do HTV tổ chức. Ngoài công việc tại Xone FM, anh còn tham gia nhiều show event lớn với khả năng tiếng Anh chuyên nghiệp. Anh cũng là MC của một số show truyền hình của HTV, VTV6, VTV9, và một số kênh truyền hình địa phương.
Ít ai biết rằng, Nguyên Khang có một tuổi thơ không may mắn và anh đã phải vật lộn với khó khăn của cuộc sống để có được thành công hôm nay. Nguyên Khang nói, "tôi cảm giác như cuộc đời đã sang trang. Nó làm tôi luôn nhớ tới những ngày tháng đã qua. Và chính điều đó giúp tôi vững vàng hơn". Trong đêm nhận giải thưởng, Nguyên Khang đã có một bài viết đặc biệt chia sẻ về ký ức và cuộc sống. Những ký ức sẽ không bao giờ bị lãng quên, mà nó sẽ làm cho con người có thêm niềm tin và sức mạnh. Nguyên Khang nói, anh sẽ tiếp tục công việc của mình tại XoneFM dù nhận được nhiều lời mời hấp dẫn.
MC Nguyên Khang chia sẻ cảm xúc với bạn đọc VnMedia về tuổi thơ và những kỷ niệm đối với người mẹ của mình.
"Năm tôi học lớp 2, nhà tôi dọn đến một khu bờ kênh ở quận 3. Ngôi nhà nhỏ với 3 gian phòng đơn sơ, đầy… chuột và muỗi. Ký ức trong tôi về ngôi nhà này là những lần thủy triều dâng lên, nước ngập lênh láng cả nhà tắm và bốc mùi hôi thối. Có khi thủy triều lên đỉnh điểm, tôi và ba mẹ lại thay nhau múc nước tát ra để tránh tràn vào nhà…
Tôi vẫn còn nhớ như in trong cái xóm trọ nghèo nàn ấy. Có một ngôi nhà kinh doanh giải khát và cà phê. Năm đó, chủ nhà đã tậu được 1 dàn Karaoke hát bằng băng video, loại băng mà bây giờ hẳn chỉ nằm trong dĩ vãng xa xôi của nhiều người và dường như là một khái niệm không còn hình dung của giới trẻ bây giờ. Tôi vốn mê hát, và lại tò mò về cái gọi là Karaoke mà nhà hàng xóm tậu. Thế là cuối tuần thường rủ em gái sang nhà hàng xóm thuê máy để hát. 
Hồi ấy, hát karaoke rẻ lắm, chỉ khoảng 2000 - 3000 đồng/1giờ, nhưng hồi ấy đó cũng là một món tiền lớn. Chính vì vậy, nhiều khi 2 anh em lại nhịn tiền ăn sáng cả tuần để cuối tuần đi…hát karaoke. Karaoke thời ấy làm gì có bài hát dành cho trẻ con, thế là tôi lại líu lo những ca khúc dành cho …người lớn. Mỗi lần nghĩ đến đều bật cười, còn nhỏ mà hát những ca khúc quá tuổi như thế so với mình. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà khi lớn lên, tôi thuộc khá nhiều ca khúc nhạc xưa. Điều ấy một phần cũng do mẹ tôi rất thích xem Thúy Nga Paris By Night. Mỗi lần đi làm về, mẹ đều bật những cuộn video cũ kỹ để nghe Ý Lan, Vũ Khanh, Tuấn Ngọc, Khánh Ly, Lệ Thu hát…Mẹ mở riết tôi nghe cũng đâm ra ghiền, nghe riết rồi cũng thuộc mà nào biết ca từ của nó có nghĩa gì…
Mãi khi lớn lên mới cảm thụ được những tinh hoa trong lời của các ca khúc ấy. Và có lẽ cũng chính vì thế mà tôi rất mê nghe nhạc xưa. Lúc trước, cứ hễ cuối tuần lại rủ mẹ đi phòng trà nghe nhạc, không hẳn để tìm lại những cảm xúc của tuổi thơ mà có lẽ một phần vì biết mẹ thích nghe dòng nhạc này, và vì tôi muốn thư giãn và cân bằng lại mình sau những lúc tất bật và sôi nổi của công việc.
Thấy tôi đam mê âm nhạc, năm ấy, mẹ quyết định mua cho tôi một cây đàn organ loại bé và mời thấy đến nhà dạy. Cũng thật hi hữu khi thầy dạy nhạc cho tôi lại cũng rất thích nhạc xưa và những ca khúc nhạc Pháp lời Việt. Chính vì vậy, thầy dạy tôi tập đánh những ca khúc này nào là Mal, Tuyết rơi, Trở về mái nhà xưa…đến những ca khúc như Mưa trên biển vắng, Cơn mưa hạ, Ảo ảnh, Niệm khúc cuối…Ngay từ nhỏ, tôi đã có khiếu cảm thụ âm nhạc khá tốt và lại siêng năng tập luyện, chỉ cần nghe qua một vài lần, tôi đã có thể đánh lại trọn vẹn ca khúc ấy. Có lẽ vì khả năng cảm nhạc rất tốt ấy mà khi có dịp tham dự Gameshow Nốt nhạc vui, tôi đã giành chiến thắng rực rỡ và trở thành thí sinh xuất sắc nhất năm 2005, được tham dự cùng 2 ca sĩ Lam Trường và Cẩm Ly.
Âm nhạc và chiếc đàn organ có gắn liền với tôi với rất nhiều kỷ niệm. Tôi nhớ có lần, bố tôi đi học buổi tối về, vô tình nghe lớp trên bật ca khúc “Đừng xa em đêm nay” do Thảo My trình bày. Bố thích lắm và cứ bảo tôi tìm cách đánh lại cho bố nghe ca khúc này. Được thầy chỉ dẫn, rút cuộc tôi cũng đã đàn được ca khúc này cho bố nghe. Và bây giờ, mỗi lần lục lại những bản nhạc xưa, tìm thấy ca khúc này, tôi lại đàn lên… cho chính bản thân mình nghe, vì có lẽ bố sẽ chẳng nghe được ca khúc này do chính tôi đánh một lần nữa… Nhiều lần, vì quá xúc động, tôi lại chẳng thể nào đàn được trọn vẹn ca khúc này… 
Hồi nhỏ tôi cũng gan lắm. Học được 2 năm thì nghe Casio mở cuộc thi đàn. Thầy dạy đàn bảo tôi đăng ký thi…cốt chỉ thi chơi để lấy kinh nghiệm và khảo sát trình độ mình tới đâu chứ chẳng mong đoạt được giải thưởng gì…tôi cũng …đồng ý. Lúc ấy có lẽ tôi là thí sinh duy nhất đi thi Casio mà sử dụng đàn Yamaha…Tôi vẫn còn nhớ ca khúc mà mình trình diễn là ca khúc “Sóng sông Danube”, một ca khúc mang điệu Valse nhẹ nhàng nhưng tiết tấu khá nhanh. Ban giám khảo thật sự ngạc nhiên với một cậu bé mà thân người còn nhỏ hơn cả cây đàn nhưng trình diễn rất tự tin, thậm chí khi đàn còn lúc lắc cái đầu ra chiều rất cảm nhạc...
Để vượt qua phần thi: “Kiểm tra độ khó”, thầy đã dẫn tôi ra một cửa hiệu Casio và thuê một chiếc đàn để ngồi tập. Hồi ấy một tiếng đồng hồ thuê đàn giá khoảng 50.000 đồng. Hai thầy trò cứ bảo nhau, ráng tập cho hết giờ đừng có để phí. Tập được giờ nào thì hay giờ đó. Ngày mai thi mà hôm nay mới ngồi lò mò trên cây đàn Casio để làm quen với đàn, để tập nhạc, để coi cây đàn lớn phím nó thể nào, liệu cái bàn tay nhỏ xíu của mình có với nổi mấy nốt khác không... Lần này tôi cũng đã chinh phục được khán giả. Tôi vượt qua vòng loại khá dễ dàng. Tuy nhiên, không thể bước sâu hơn vào vòng trong, có lẽ một phần không nói ra thì ai cũng hiểu được lý do…
Lên lớp 6, mẹ dành dụm tiền bạc mua cho tôi một cây Yamaha 510… Cây này lớn hơn rất nhiều và chức năng cũng hiện đại hơn gấp trăm lần cây đàn cũ…Tôi nhớ có lần nghe thầy tâm sự với mẹ: "Cháu nó cũng lớn rồi chị ạ, nếu mãi tập với những phím đàn nhỏ của cây đàn cũ thế này, tôi nghĩ là không hợp với sự phát triển của ngón tay. Nếu được, chị mua cho cháu cây đàn có phím lớn hơn nhé!”. Tôi biết, để có thể mua được cây đàn có giá trị rất lớn như thế này, mẹ tôi đã phải làm việc rất vất vả...
Tôi rất thích mỗi buổi tối cuối tuần, ngồi bên cây đàn đánh cho mẹ nghe những ca khúc nhạc Pháp và nhạc tiền chiến…Mẹ hay bảo: “Mẹ làm việc vất vả bao nhiêu cũng được, chỉ cần nghe tiếng đàn của con, mẹ cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều…”. Thương mẹ, tôi cố gắng học đàn và tập luyện siêng năng mãi đến năm lớp 10, dù nhiều khi bài vở cũng rất nhiều, có khi thức khuya tới 12h để học cho kịp bài sau khi đã tập đàn xong.
Vài năm sau đó, nhà tôi gặp khủng hoảng, mọi thứ trong nhà lần lượt ra đi, cái duy nhất có giá trị còn lại trong nhà ngoài chiếc tivi cũ hiệu Goldstar là cây đàn organ mẹ mua năm lớp 6. Tôi còn nhớ, tháng cuối cùng đóng học phí cho thầy, mẹ nói như khóc: “Mong thầy cố gắng dạy cháu thành tài, sau này nếu tôi có mệnh hệ gì, tôi chỉ mong nó có thể đi dạy đàn kiếm tiền nuôi 2 em ăn học”…Câu nói đó khiến tôi không khỏi chạnh lòng…Và tự nhủ với lòng, không bao giờ tôi để mẹ tôi thất vọng về tôi, không bao giờ để 2 em tôi không được học hành thành tài….
Gần 10 năm trôi qua, cây đàn vẫn nằm yên ở vị trí cũ, và tôi không phải đi làm công việc dạy đàn để kiếm sống nuôi các em. Giờ tôi đã làm một MC, một công việc mà hẳn 3 năm trước đây, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Công việc giờ bận rộn hơn, bàn tay lâu quá không đàn có lẽ cũng đã chai cứng hơn nhiều. Duy chỉ có những ký ức trong tôi về cây đàn này thì vẫn không phai. Cây đàn Organ năm xưa giờ đã bị lỏng phích cắm điện. Tuy nhiên, thi thoảng tôi vẫn ngồi vào đấy, vẫn đàn lên những khúc nhạc nhẹ nhàng: “Và con tim đã vui trở lại”…dù rằng hôm ấy, chỉ còn một người nghe tôi đánh khúc nhạc này. Đó là MẸ TÔI!"
Nhật Anh (ghi)
(Zing) - DJ quen thuộc của XoneFM, vừa đoạt giải nhất cuộc thi "Cầu vồng" của VTV ở hạng mục người dẫn chương trình. Bên cạnh thành công, anh chàng này cũng có không ít lời đồn là chảnh hay thích cặp đại gia...
![]() |
Cuộc thi Cầu vồng tập hợp hơn 500 thí sinh trên cả nước và diễn ra trong 2 tháng. Nguyên Khang thuyết phục ban giám khảo với khả năng dẫn xuất sắc và nói chuyện với khách mời bằng tiếng Anh chuẩn mực.
- Anh dự thi vì nghĩ rằng ban giám khảo của chương trình là những người nổi tiếng? Anh thích ai trong số họ?
- Nói thật là tôi chỉ biết giám khảo khi họp với ban tổ chức. Nên rất vui khi biết cả 4 giám khảo là 4 người tôi ngưỡng mộ. Anh Bạch thì rất hài hước và chỉ dạy chúng tôi kỹ thuật biểu diễn rất hay. Chị Dương thì có những nhận xét và góp ý chân thành, anh Vũ thì luôn đứng về phía tôi mỗi khi tôi bị chị Diễm “chê thẳng thừng”. Nhưng chính chị Diễm Quỳnh lại là người tôi ấn tượng nhất, chị ấy lúc nào cũng khen: “Tôi rất thích giọng nói của bạn, tôi nhắm mắt lại đang tưởng tượng giọng nói của bạn trên radio”.
Chị Diễm Quỳnh luôn bảo toàn chính kiến của mình, cho rằng tôi xấu, rất xấu (?) mà tôi thấy mình đâu đến nỗi xấu lắm đâu (cười), có lẽ chị ấy quá cầu toàn chăng? Chị ấy hình dung ra tôi phải cao ráo và đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc. Tuy nhiên, những góp ý của chị mang tính chuyên môn cao, không chỉ tôi mà các bạn thí sinh đều lĩnh hội và tiếp thu tốt. Nếu có dịp, tôi rất muốn làm việc chung với chị Quỳnh, có thể là một cặp đôi MC “khắc khẩu” trên sân khấu – một nét lạ trong cách dẫn thì sao?
- MC của thế kỷ 21 thì không thể nói rằng mình chỉ cần biết nói tiếng Việt trôi chảy, anh có tự tin với vốn tiếng Anh của mình để dẫn các chương trình mang tính chất quốc tế?
- Có thể nói là tự tin. Tôi đã dẫn rất nhiều sự kiện tiếng Anh cho nhiều khách hàng nổi tiếng như Jetstar Pacific, Canon, Nokia…Khi còn là sinh viên, tôi tham dự rất nhiều những chương trình tình nguyện viên quốc tế như Tàu thanh niên Đông Nam Á, Sea Games, APEC 2006 (là sĩ quan liên lạc tháp tùng Bộ trưởng Thương Mại Hàn Quốc), …và bên cạnh đó tôi cũng đại diện cho VN tham dự chương trình Lãnh đạo thanh niên Châu Á tại Hàn Quốc (7/2005), đại diện cho thanh niên Châu Á tham dự “Tuần lễ Quốc Tế” tại Nhật Bản (8/ 2005) và diễn đàn thanh niên thế giới của Liên Hiệp Quốc tại Vancouver Canada (2006)…
Chính vì thế, tôi có ưu thế về khả năng sử dụng tiếng Anh khi dẫn chương trình. Tôi mong có cơ hội thử sức mình ở những chương trình mang tính quốc tế và là nhịp cầu nối giữa VN và thế giới. Tôi nhớ trong đêm chung kết của Cầu vồng, tôi đã có dịp phát huy thế mạnh của mình khi phỏng vấn nhà tài trợ Kenzo: Ông Christian. Có lẽ đây cũng là một điểm cộng giúp tôi chinh phục ban giám khảo và các khán giả hôm đó.
![]() |
| Tôi tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình |
- Công việc chính của anh là ở XoneFM, nhưng vẫn thấy anh xuất hiện trên HTV với nhiều show truyền hình thực tế và gameshow, anh có thấy mình tham lam quá không?
- Tôi là một người mới đến nên tôi không muốn bỏ lỡ những cơ hội của mình. Tôi thích không khí làm việc tại XoneFM, mọi người hiểu biết và tôn trọng nhau, một môi trường làm việc chuyên nghiệp và ngày nào tôi cũng muốn đến công ty để gặp đồng nghiệp. Nhưng công việc truyền hình giúp tôi có nhiều khán giả hơn. Quan trọng là tôi đã sắp xếp được thời gian để tham gia.
- Nghe nói, anh rất chảnh, cát sê đòi rất cao?
- Tôi chảnh ư? Nếu nói việc tôi đưa ra những điều khoản quan trọng trong một hợp đồng làm việc, và yêu cầu mình cần được trả tiền đúng hạn và đúng như thỏa thuận là chảnh thì vâng, tôi rất chảnh. Tôi chỉ nhận đúng những gì công sức của mình thôi. Cát sê của tôi không thấp nhưng cũng không cao bằng những ngôi sao như anh Thanh Bạch, Quyền Linh... Tôi nghĩ tôi là người biết điều.
![]() |
| Tôi nghĩ mình là người biết điều |
- Nhiều người nói anh và á hậu Thiên Lý có mối quan hệ đặc biệt. Đó là tình yêu chăng?
- Không đặc biệt chút nào, hoặc đó là sự đặc biệt từ phía tôi thôi. Tôi ngưỡng mộ nhan sắc của cô ấy. Chứ chúng tôi còn chẳng được gọi là bạn thân nữa đâu. Cũng có thể chúng tôi cùng bận rộn. Tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ yêu được hoa hậu đâu...
-... nhưng yêu đại gia thì có thể phải không?
- (Cười lớn) Tôi mà yêu được đại gia thì bây giờ tôi đã có nhà đẹp, có xe hơi chạy rồi chứ đâu phải như bây giờ, vẫn đi làm trên chiếc xe máy của mẹ. Tôi cũng thích quen với đại gia, vì ít nhất tôi học được họ chí tiến thủ, kinh nghiệm thành công và phong cách của một người thành đạt. Thực sự, đại gia đúng nghĩa là những người tôi rất trân trọng. Dường như giới showbiz hay nhìn vào họ như một cái kho tiền, mà quên mất rằng họ thừa thông minh, đủ tinh tế để biết chúng ta đang nghĩ gì về họ.
- Anh có đang yêu ai không?
- Tôi chia tay bạn gái được một thời gian, đang "dưỡng thương tâm hồn", biết đâu ngày mai có người mang đến tin vui mới, tôi lại yêu. Yêu mà, sao mà tính toán được, yêu như là yêu thôi...
Quốc Dũng