Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng , mai là được nghỉ về quê rùi. Nhìn mọi người về quê mà mình cũng thấy sốt ruột thay. Mai mới được về hjxhjx. À quên khoe với mọi người chút xíu nhé. Đây là lần đầu tiên mình được nhận tiển thưởng ngày quốc tế lao động đó. Thật là ý nghĩa, hì hì ý nghĩa ở chỗ là mình đã "phải " là người lao động rùi. MẶc dù nó ko nhiều nhặn gì nhưng cũng thật ý nghĩa đối với mình và mình sẽ nhớ mãi cái kỷ niệm này. Đánh dấu trong đời luôn đó. Ngày May Day và Vietnam's South Celebrates Independence là ngày nghỉ mong đợi của nhiều người mà. Mình cũng vậy có nhiều dự định lắm. Lần này về quê là phải đi gặp lũ bạn học cùng cấp 3 phải hơn 1 năm nay ko gặp chúng nó. Tết holidays cũng ko gặp luôn. Không biết giờ chúng nó thế nào.
Chỉ được nghỉ có 3 ngày thôi rùi lại lên làm việc như thường, bây giờ đi làm nhìn lại tuổi mình thấy mình già quá mọi người ơi. Bằng tuổi và hơn tuổi mình toàn gọi mình bằng anh/ Huhu sướng nhưng mà già quá. Thôi nghĩ nhiều quá. Biết mai về nhà đã. Chào mọi người nhé. Ai ko về thì ở lại chơi vui vẻ nhé. Mình chưa có cái kỷ niệm 30.4 1.5 nào ở Hà Nội đáng nhớ nào cả. Hy vọng trongtương lai gần sẽ có... Pipi mọi người. À quên mong đợi cái PBN 96 97 ra quá. Ra nhanh lên còn xem chứ .Hồi hộp quá rùi đó Mrs Marrie Tô ạ.