Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Mashimaro

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: Tam Giao Ad,& Event Organising Co.,Ltd
  • School: FOREIGNER LANGUAGE UNIVERSITY

Add

Mashimaro is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Aug 26, 2008 Member since March 2006

Tag Cloud

Thông báo cả nhả là :Cháu Jun nhóc tức bé Nguyễn Đăng An Nam đã chào đời vào lúc 20h12p ngày 10/05 tại bv VP rồi các bác,các cô,các chú nhé.Mẹ cháu sinh thường và cháu nặng 3kg4 ạ--> Click here Reply

1 - 5 of 17 First | < Prev | Next > | Last

" Sát thủ " Full Post View | List View

Sống trên đời cần có một tấm lòng!!!

Hình Quảng Châu-Thẩm Quyến đây nè....................
Hình đội quân hùng hậu tại Windows of the World- Thẩm Quyến..........

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Còn nhiều nhiều hình nữa,sẽ update đần dần nhé pà con.........
Sunday September 9, 2007 - 08:02am (ICT) Permanent Link | 22 Comments
HN những ngày vắng "Ấy"........!!!
HN những ngày vắng "Ấy"........!!! magnify
Thời gian trôi qua thật nhanh,vậy là kể từ ngày đầu tiên biết nhau tới giờ là bao ngày rồi đấy Ấy nhỉ...???Khoảng thời gian mà tớ add nick Ấy rồi chat với Ấy ý,cảm giác đầu tiên làm mình khó chịu thật đó,mình đang rất ngưỡng mộ về những tấm hình mình rất tâm đắc mà Ấy đã chụp được cho Mít rồi chat với tâm trạng rất phấn chấn thì gặp được cái giọng của người bên kia rất chi là "chảnh" đó nhé,nào là hỏi mình bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô này,rồi khi mình nói ra lại kêu là mình già nữa chứ(cho dù sự thật phũ phàng thật đó,nhưng đâu cần Ấy shock vời tớ vậy đâu cơ chứ??)....nói chung là ấn tượng ban đầu rất chi là ghét.....?!!!hê hê,cho tời 1 ngày khi đang đi chơi với Mít thì mít có dt và nói có bạn o sg mới ra,đang đợi tới để đi chơi cùng,và khi Ấy tới thì Mít giới thiệu đây là.....tác giả của những tấm hình mà e rất ngưỡng mộ đây.Thì mình chợt trùng xuống và thoáng có chút gì đó rất lúng túng khi đứng trước Ấy,ko hiểu rằng Ấy có kịp cảm nhận được điều đó ko nữa...???Nhưng tớ nghĩ là ko có vì mình mới gặp nhau lần đầu thôi mà,mặc dù cái tên của Ấy tớ đã được nghe từ lâu rùi-ừm mà hóa ra Ấy nổi tiếng quá đấy chứ nhỉ..???Rồi sau đó những ngày Ấy ở Hn,gặp nhau mỗi ngày,cảm giác thấy gần gũi đến lạ thường,mỗi lúc ngồi với mọi người mà ko có Ấy,Mít lại xui tớ dt hay nt gọi Ấy tới đi,làm như tớ thân với Ấy lắm ko bằng ý????hihi,rồi cũng đến cái ngày Ấy phải rời xa HN để trở về với công việc của Ấy...tớ có cảm giác trống vắng ntn ý.Nhưng mà ko sao tớ cũng quen với cảm giác 1 mình ntn rồi,nhưng bù lại có được cảm giác mong đợi từng tin nhắn cũng như đt của ai đó,hihi.....hay nhưng lần nick của Ấy sáng lên gọi tớ......Vui lắm .....mà giờ này thì Ấy đang tưng bừng cùng mọi người rùi,còn mỗi mình tớ lủi thủi 1 mình trong phòng và đợi 1 điều gì đó đây.....??????????






Tags: nhớ
Thursday April 26, 2007 - 12:19am (ICT) Permanent Link | 10 Comments
Những điều ko học được ở trường học..???

1. Cuộc sống là không công bằng, hãy biết cách chấp nhận nó!


2. Thế giới này không quan tâm đến lòng tự trọng của bạn. Bạn được mong đợi sẽ hoàn thành mọi thứ trước khi bạn cảm thấy tự hài lòng với chính bản thân mình.


3. Bạn không thể kiếm được 40.000USD trong 1 năm nếu như bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Bạn cũng sẽ không thể là 1 vị phó tổng thống với chiếc điện thọai đắt tiền cho tới khi bạn có thể kiếm được cả 2.


4. Nếu bạn nghĩ rằng những giáo viên của mình quá nghiêm khắc, hãy chờ cho tới khi bạn là 1 ông chủ.


5. Nếu bạn làm điều gì đó không đúng, đó không phải là lỗi của bố mẹ bạn. Đừng mãi chìm đắm, than vãn trong những sai lầm. Hãy biết cách rút ra những bài học từ chúng.


6. Những thứ xuất hiện trên truyền hình không phải là cuộc sống thật. Trong đời thật, người ta phải bỏ qua những quán cà phê và đi làm.


7. Hãy luôn tỏ ra mình xinh đẹp. Và không ngừng theo đuổi, nắm bắt những cơ hội dành cho bạn trong cuộc sống, công việc, dù chỉ là 1 lần.


8. Trước khi bạn ra đời, bố mẹ bạn đã ko phải hay cảm thấy mệt mỏi như bây giờ. Họ ko phải tìm cách trả những hóa đơn cho bạn, giặt giũ quần áo và mãi lắng nghe bạn nói rằng bạn tuyệt vời đến thế nào. Vì vậy, để ko tự biến mình thành 1 sinh vật chuyên sống ký sinh trên cuộc đời bố mẹ bạn, hãy biết tự dọn dẹp, lau chùi căn phòng của mình.


9. Trường của bạn có thể có nhiều cách cư xử khác nhau giữa những người chiến thắng và những người thất bại. Một vài nơi, người ta ko chấp nhận thất bại, họ sẽ cho bạn thật nhiều thời gian cho đến khi bạn có thể tìm ra câu trả lời đúng. Ko có bất cứ điều gì giống như thế trong cuộc sống thật cả!


10. Cuộc sống không được phân chia thành từng học kỳ. Bạn không được nghỉ hè, và vài người cảm thấy thích khi được giúp đỡ bạn tìm ra chính bản thân mình. Hãy biết tận hưởng điều đó.


Không có gì trong cuộc sống là “cho không biếu không” cả. Hãy quyết định những điều bạn muốn trong cuộc sống và hãy bắt đầu làm việc chăm chỉ để biến chúng thành sự thật!

Tuesday February 20, 2007 - 02:06pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Yêu thương mong manh ?!!!

Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa,mà vì sao đôi khi Em thấy yêu thương thật quá mong manh?Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay,vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu.Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế,dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao.Anh lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế,dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao??Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu,hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau.

Người yêu nhé,nhìn em lần nữa,hứa một lời sẽ mãi bên nhau.Và Anh sẽ nhìn Em và hát,Anh sẽ mãi yêu Em hơn lời Anh nói.Dù năm tháng đổi thay người hỡi,những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau.Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến,và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai này về đâu??
Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế,dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao?Người hỡi tình mình tựa như áng mây trôi về đâu?Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau??Người yêu nhé nhìn nhau lần nữa,hứa một lời sẽ mãi bên nhau?Và Anh sẽ nhìn Em và hát,Anh sẽ mãi yêu Em hơn lời Anh nói.Dù năm tháng đổi thay người hỡi,những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau,bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến,và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai này về đâu???

Monday February 19, 2007 - 11:38pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Giây phút mong đợi......
Giây phút mong đợi...... magnify
Cho những lời chúc mừng đầu năm mới,tôi đã nhận được khá đầy đủ của những người bạn thân hữu,những người bạn có lẽ cũng đã khá lâu tôi ko gặp rồi.Và tôi thấp thỏm chờ đợi,xen lẫn cảm giác mong mỏi lời chúc của duy nhất của 1ng mà tôi rất mong đợi....giao thừa lặng lẽ trôi qua chậm chạp,rồi bước sang 1năm mới.Ngày mùng 1 tết cũng qua đi,tôi cùng cả nhà sang chúc tết ông ngoại và các cô,cậu. sáng sớm mùng 2 dậy lái xe đưa cả nhà về quê thăm ông bà nội trong trạng thái rất mệt mỏi,và rồi cũng hết ngày.Về tới trốn ngay vụ ăn cơm tụ tập cùng gđình,đi làm chầu cafe đầu năm với cô e.zizi,và về nhà làm 1giấc ngon lành tới 10h sáng nay mới bình minh.Hình như tôi ngủ vẫn chưa đủ giấc nên sau khi đánh chén no nê là tôi lại làm 1giấc ngon lành.Nhưng vẫn xen lẫn là cảm giác rất bức xúc và buồn bã về người ấy vào những ngày đầu năm ntn???,lẽ nào họ vô cảm thực sự,và ko tự nhận thức được mình phải làm gì sao??Năm mới thực sự ko có gì chuyển biến trong con người của U sao???và rồi 1 tiếng nhạc chuông điện thoại mà tôi cài riêng cho người ấy cũng vang lên,cảm giác mừng rỡ xen lẫn sợ hãi bao trùm trong tôi??Phù tôi để chuông reo rất lâu sau 1hồi lấy lại bình tĩnh mới đủ can đảm nhấc máy đt lên,và rồi giọng nói quen thuộc mà tôi thật sự rất nhớ và mong đợi bấy lâu cũng cất lên:happy new year nha........tôi thực sự cảm thấy rất ấm lòng và h có thể đi làm 1chầu cf cho thư giãn đầu óc đây!!!,tôi thực sự yếu đuối quá L ơi........
Monday February 19, 2007 - 04:55pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments

Add " Sát thủ " to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 17 First | < Prev | Next > | Last