Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Emi

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: SNC Lavalin Int'l Inc.
  • School: Foreign Trade University

Add

Emi is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon Jun 09, 2008 Member since February 2006

HAPPY BIRTHDAY TO ME!!! Thank everyone for your care 4me, for all ur sweet wishes and for being my friends!!! Luv u all!!!! Reply

1 - 5 of 38 First | < Prev | Next > | Last

Emi's Blog Full Post View | List View

...

Anh không phải người đầu tiên!
Anh không phải người đầu tiên! magnify
Anh không phải người đầu tiên yêu em. Song em chắc chắn một điều anh sẽ là nguời cuối cùng làm cho trái tim em thôi hoài nghi về một tình yêu đích thực mà em vẫn nghỉ chỉ có trên phim ảnh.

Anh không phải người đầu tiên mang đến cho em những cảm xúc yêu đương mãnh liệt. Nhưng em biết chỉ có anh mới làm cho những cảm xúc ấy trở nên vĩnh cửu và nồng nàn, lãng mạn.

Anh không phải người đầu tiên nhớ em khi cách xa. Song chỉ có anh, duy nhất chỉ có anh mới làm cho em tin rằng sự nhớ nhung ấy xuất phát từ một tình yêu chân thành và nghiêm túc.

Anh không phải người đầu tiên kiên nhẫn chờ em trang điểm trước khi rời khỏi nhà. Nhưng anh lại là nguời giúp em hiểu rằng sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó.

Anh không phải người đầu tiên chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của em. Song chỉ có anh mới làm cho em nhận thức được một điều: Trước khi cần người khác sẻ chia, giúp đỡ thì bản thân mình phải biết cách đứng lên.

Anh không phải người đầu tiên gây cho em những cảm giác buồn bực, giận hờn. Nhưng chỉ có anh mới làm cho em biết rằng sự vị tha và rộng lượng là điều không thể thiếu trong mỗi con người.

Anh không phải là người đầu tiên của cuộc đời em. Song anh mãi mãi là người mà em yêu thương và kính trọng. Mọi thứ anh mang đến cho em thật đơn giản, bình dị. Song em tìm thấy ở những điều đơn giản, bình dị ấy những bài học làm người thật sâu sắc.

Anh không phải người đầu tiên mang lại cho em hạnh phúc và niềm vui, nhưng anh là người đầu tiên cho em cảm giác đau đớn đến tột cùng khi phải chia lìa.

....

Nhưng hơn tất cả, anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng khiến em phải bật lên những lời này trong nước mắt và những tiếng nấc nghẹn. Có thể không ai tin vào tình yêu này, vì họ quá thực dụng, quá định kiến, quá cay độc, nhưng anh hiểu rõ, em hiểu rõ, thế là đủ rồi đúng không anh? Đối với em, anh không chỉ là người yêu mà còn là tri kỷ, là một người bạn thân, có thể chia sẻ cùng em tất cả mọi điều, và là một người anh trai nữa.


ANH À, CUỘC SỐNG CÓ THỂ CƯỚP ANH KHỎI EM NHƯNG KHÔNG CÓ BẤT CỨ AI VÀ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ CÓ THỂ CƯỚP ĐI TÌNH YÊU EM DÀNH CHO ANH! VÀ CHO DÙ KHÔNG THỂ CÓ MỘT TÌNH YÊU VĨNH CỬU THÌ VẪN CÒN NHỮNG KHOẢNH KHẮC VĨNH CỬU CỦA TÌNH YÊU, ĐIỀU ĐÓ SẼ AN ỦI MÌNH, ĐÚNG KHÔNG ANH? MẠNH MẼ LÊN NHÉ, ANH YÊU CỦA EM! U'LL BE FOREVER IN MY HEART, FOREVER!!!
Sunday June 8, 2008 - 02:01am (ICT) Permanent Link | 17 Comments
HAPPY 18th BIRTHDAY EM ZAI!!! (05/06/1990 - 05/06/2008)
HAPPY 18th BIRTHDAY EM ZAI!!! (05/06/1990 - 05/06/2008) magnify
Đúng 12h nhé, hihi, Happy Birthday Trung hâm của chị! Trung hâm của chị 18 tuổi rồi cơ đấy, nhanh thật nhỉ! :) Thời gian này Trung đang bị mẹ cấm vận: not net, no blog, no chat, no TV, no gathering, no phone calls, not anything... để ôn thi nhỉ , nên chắc cũng chẳng được đọc entry này của chị đúng ngày đâu. Thôi cố gắng em nhé, hi sinh 1 tháng để sung sướng cả đời (theo lời papa - thông tin có giá trị tham khảo). Tốt nghiệp xong rùi, bây giờ chỉ còn 1 chướng ngại vật duy nhất để Trung có thể "sánh ngang hàng" với chị thôi . Moreover, chỉ cần thi đỗ Đại học, chị hứa sẽ k bắt nạt Trung nữa, sẽ nhường hẳn cho Trung cái xe máy của chị, và hứa sẽ cố gắng đi lấy chồng càng sớm càng tốt (điều này hơi khó 1 tí) để nhường luôn cả cái phòng của chị cho Trung (as u always wish ).

HAPPY BIRTHDAY AND GUD LUCK, MY BELOVED BROTHER!!!


(Btw, hnay còn là ngày Môi trường thế giới đấy nhá! Try to make urself cleaner than usual )




Thursday June 5, 2008 - 12:25am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
FOSTER A LOVE...
FOSTER A LOVE... magnify
Để bắt đầu 1 tình yêu thật đơn giản. Chỉ cần 2 người có tình cảm với nhau là đã đủ để tình yêu hình thành. Nhưng để vun đắp tình yêu, để nó tồn tại và lớn mạnh thì thật không đơn giản và dễ dàng 1 chút nào hết.

Sau thời gian choáng ngợp ban đầu, tình cảm bỗng nhiên trầm xuống, và trở nên sâu sắc hơn. Vào thời điểm này người ta cần đánh giá về tính cách đối tượng của mình, thông qua cách ứng xử, các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Có nhiều lúc vì quá bận rộn, thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc, hay là không có thời gian gặp nhau, tình cảm có thể sẽ nhạt dần và đi đến mức không thể cứu vãn được. Tôi ủng hộ quan điểm mỗi người nên có không gian, thời gian và các mối quan hệ của riêng mình, nhưng điều đó không có nghĩa là thiếu đi thời gian dành cho nhau. Sự xa cách làm tăng thêm nỗi nhớ, là một thước đo thử thách tình cảm, làm bùng lên những ngọn lửa lớn và dập tắt những ngọn lửa nhỏ. Điều đó đúng, nhưng xa cách quá nhiều, có thể quan tâm nhau nếu cố gắng thì tại sao ta không làm, không vun đắp nó.

Chắc chắn là ai cũng quan tâm đến sự nghiệp, nhưng cuộc sống này ngắn ngủi lắm, đừng quá vội vàng, đừng quá vì công việc và sự nghiệp mà đánh mất những thứ quan trọng hơn bạn nhé. Có 1 câu rất hay mà tôi mới đọc được trong blog: "Happiness is here, it's all inside of you. Remember this: Don't run through life so fast, that you forgot not only where you've been but also where you're going. Life is journey!"

Đối với tôi cái mà có thể thực sự được gọi là tình yêu chỉ là một mối quan hệ có thể vượt qua được thời gian, thử thách. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là tình cảm lúc bắt đầu không đẹp, không lãng mạn nhưng nó dường như chỉ là sự choáng ngợp ban đầu, là sự khởi đầu, tất cả cần phải có thời gian, khi ta có thể chấp nhận cả mặt tốt và mặt xấu của nhau, lúc đó mới là tình yêu đích thực.

(Copied from Nghia Nguyen's Blog)
Monday January 14, 2008 - 07:25pm (ICT) Permanent Link | 10 Comments
SINH NHẬT MẸ!!!!!!
Hôm nay là sinh nhật mẹ yêu! Thế là mẹ đã 48 tuổi rồi, nhanh thật! Mà cũng chỉ 2 tuần nữa là sinh nhật mình tròn 21 tuổi!
Thời gian gần đây chuyện của con làm mẹ lo lắng và buồn lắm đúng không mẹ? Con biết mẹ chỉ mong con có được một hạnh phúc đơn giản mà trọn vẹn, một cuộc sống êm đềm không sóng gió. Nhưng có lẽ con không thể làm mẹ vừa lòng được vì tính cách của con bướng bỉnh và gai góc quá. Sau quyết định này của con, cả gia đình, bạn bè và những người quen biết đều nói con vội vàng quá, lạnh lùng quá, tàn nhẫn quá, rồi con sẽ phải hối tiếc. Có thể là như thế nhưng thực sự việc này không chỉ vì riêng con. Mẹ hãy tin là con gái mẹ đã lớn, đã biết suy nghĩ xa hơn. Con đã lấy hết can đảm và nghị lực để quyết định như thế này, chỉ mong cả 2 bọn con đều sẽ có được hạnh phúc và sẽ mãi giữ được những gì tốt đẹp nhất về nhau.
Con chúc mẹ luôn luôn hạnh phúc và khỏe mạnh! I love you, mom!
Wednesday August 8, 2007 - 05:22pm (ICT) Permanent Link | 20 Comments
Thứ 7, 07/07/07
Thứ 7, 07/07/07 magnify
Lười quá cơ, nhưng một ngày đặc biệt như hnay chẳng nhẽ lại k lưu lại. Thế là nghỉ hè được 2 tuần rùi. Lúc sắp nghỉ thì có bao nhiêu dự định, nào là đi học nấu ăn, học cắm hoa, học tiếp lớp tiếng Pháp, rùi đi làm TNV IMO, rùi đi du lịch, rảnh thì đi "trùng tu" sắc đẹp, thế mà đến bgiờ vẫn chưa có gì thay đổi (trừ cái bàn cân, ở nhà chỉ ăn với ngủ nên cứ béo trắng ra i'). Nói thế thôi, từ giờ đến hết hè kiểu gì mình cũng sẽ thực hiện hết!

... Sáng tỉnh dậy tự nhiên thấy trong phòng có lọ hoa hồng trắng đẹp kinh khủng. Mẹ ốm mấy hôm rồi, đến hôm nay mới khỏi, mới chạy ra chợ được một tí, thế mà thứ đầu tiên mẹ nghĩ đến là mua hoa hồng trắng cho mình! Sở thích này của mình chỉ có bà ngoại và mẹ biết. Chẳng bao giờ bà nhìn thấy hồng trắng mà không mua cho mình một bó. Đôi khi tình yêu thương chỉ đơn giản thế thôi!

... Hai ngày nữa là sinh nhật Trang - con bạn thân nhất của mình, bộ 3 CPS chơi với nhau đến giờ là tròn 10 năm rùi nhỉ. Cả hội quyết định lấy luôn ngày này làm ngày họp lớp cấp 2 (ý tưởng của Hùng tắc kè - lớp trưởng, hihi). Lâu lắm rùi không gặp, không biết bọn ở lớp thay đổi ntn rùi, hồi hộp quá đi. Nhân tiện thông báo luôn với Trang: tại mày chần chừ lâu quá, tao tiêu hết tiền mua quà cho mày rùi

... 19/7 này mình sẽ tham gia làm TNV cho International Maths Olympic. Lâu lắm rùi không làm tình nguyện, chắc sẽ vui, vì còn được đi thăm quan nhiều nơi. Nhưng tận 10 ngày liền, chắc sẽ mệt lắm và còn đen đi nhiều nữa, thui hi sinh 1 ti', cho cái CV nó đẹp


... Thời gian này với mình khó khăn quá anh nhỉ. Em biết em đã làm anh buồn nhiều lắm. Em luôn như thế. Chỉ mong anh hãy tin là không phải em không cố gắng hay không muốn cố gắng. Lẽ ra một ngày đặc biệt như hôm nay sẽ rất vui đúng không? Em đã làm hỏng nó rồi đúng không? Anw, còn tận 12hrs nữa mới hết ngày hnay cơ mà. We still have chance to...have a chance!

HAPPY SATURDAY, 07/07/07 EVERYBODY



Saturday July 7, 2007 - 01:04pm (ICT) Permanent Link | 10 Comments
1 - 5 of 38 First | < Prev | Next > | Last