Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Q-AnH

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: Natural Sciences

Add

Q-AnH is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun May 31, 2009 Member since February 2006

14 days till the end. Thanks 360!

1 - 5 of 55 First | < Prev | Next > | Last

sinh linh bé nhỏ Full Post View | List View

"Love to live ....live to love"

Khuya ngày 13-06 , không có tựa đề !

Hổm rầy trời nóng quá đi thôi, mình chi mong được như cái hìn thế lày . Lạy trời mưa đi , mưa đi cho con mát mẻ tí coi, bữa giờ tốn nước ,tốn tiền , hao tình quá đi thôi ông trời ơi:

Nóng -> khát nước -> uống nhiều nước -> ra mồ hôi -> đồ mau dơ -> lại tốn nhiều nước để giặt .Nóng -> ở nhà chán phèo -> ra công viên đá cầu -> người lại dơ hầy ->về nhà tắm cả chục lần -> xà phòng dầu gội cứ ra đi như chong chóng . Nóng ban trưa -> mồ hôi vật vã -> bật quạt hết công suất, chạy đi tăng cường thêm một cái quạt nữa, thổi phà phà vẫn chưa mát mà cái công tơ điện thì quay nhanh như điên á -> bill về sáng nay muốn hoa mắt luôn.huhu. Cũng là nóng -> đầu phát hỏa -> chat chit cũng muốn crazy luôn toàn nói chuyện linh tinh rùi tự mình gây gỗ xích mích, cuối cùng là cũng tự mình quẳng cha cái tự ái vô sọt rác, chủ động hạ nhiệt để cho êm đệp hok thì chít tui. hehe

Image Hosted by ImageShack.us

Lục lọi lại cái blog thì mình đụng đầu vô tình lượm được bí kíp hùi xưa , cái bài này thấy hay hay đọc lại cũng ghiền. Bác nào có tâm hồn nhí nhảnh hay có suy nghĩ sâu xa tự sự, tâm lí xã hội đặc sắc gì gì đó đó đọc cũng được ráo tại bài này của dân Phd viết, mà dân Phd trẻ của mình vừa giỏi khoa học lại vừa viết văn ngon lành nữa á, có máu hài bẩm sinh. hè hè. Thôi lại sến rùi đi ngủ thôi. Thấy chưa, nóng cũng gây ra bệnh sến mừ.

Tản mạn Saigon

Theo bạn, bài viết này nó:
ừhm, cũng hay á ^.^
0
Haizz, tạm được thôi : )
0
Sến và nhảm toàn tập nhưng có tinh thần viết lách =.=
0
Sign in to vote
Sunday June 14, 2009 - 02:10am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Những mùa đã đi qua
Những mùa đã đi qua magnify

Tối thứ bảy, trời mưa rả rích. Một mình ta ngồi đây bên ly café nóng trong một không gian man mát, dễ chịu.Nhìn qua khung cửa kính trong suốt, những giọt mưa vẫn rì rào bên thềm và lao xao trên những tán lá bàng già cỗi. Dòng xe thưa thớt của những đôi bạn trẻ vẫn lả lướt trên đường. Mưa ... thêm một chút lãng mạn! saigon đang bắt đầu vào mùa mưa, mùa của những kỉ niệm …

Nhớ Ngày xưa …

Khi ta còn ở quê nhà, thích lắm những ngày cuối tháng năm, đó là thời gian chuẩn bị kết thúc năm học, những ngày lên trường chỉ để cùng bạn bè nô đùa quậy phá … Viết lên những dòng này bất chợt những kí ức trong ta về một thời cắp sách đến trường bỗng như ùa về trong một tâm trạng bình yên. Ta chợt nhớ mình đã có lúc từng ghi lại những dòng lưu bút dễ thương cho những cô cậu bạn cùng lớp. Hồi đó tuổi học trò ở quê cũng giản dị lắm, ngôn ngữ cực kì trong sáng, những gì là phá cách thì chỉ là những tấm hình nhỏ nhắn hay những nét vẽ ngộ nghĩnh bằng bút lông hay bút chì màu mà thôi. Nhớ lại lúc đó chữ viết thì xấu tệ nên cứ cố viết thật chậm, thật nắn nót rồi lại lôi mấy bài thơ ra để lấy điểm với mấy cô bạn vừa xinh vừa học giỏi nữa, hâm mộ mấy bạn đó ghê há. Ta cảm thấy một chút nuối tiếc là không tự tạo ra cho bản thân một quyển tập nho nhỏ trao tay để bây giờ có thể được lật ra nhìn lại kỉ niệm ngày xưa ấy thì hay biết bao … Rồi những ngày cuối cùng cũng trôi qua thật vội vã, ta vẫn nhớ như in hình ảnh cô giáo chủ nhiệm cuối cấp đã ôm lấy thằng học trò ngu ngơ này thật chặt và nói lên những lời dặn dò yêu thương trong giây phút chia tay …

Và bây giờ …

Những năm đầu, ta sống ở đất saigon náo nhiệt này vẫn mong muốn thời gian qua thật nhanh và mau mau đến mùa hè để có thể trở về với ba mẹ, cũng như mọi người cái cảm giác nhớ nhà vẫn còn chộn rộn thật nhiều trong những cô cậu sinh viên mới đi xa nhà lần đầu. Không cần những lễ tổng kết tưng bừng, không cần những tập vở quà tặng nữa, ta chỉ muốn như loài thiên di đi xa háo hức trở về quê nhà, về để được sống trong không khí gia đình đầy tiếng cười và niềm vui, những bữa cơm ấm áp và những giây phút bên cạnh những người thân xa cách cả năm trời … Năm hai và năm ba, có thêm nhiều người bạn mới. Mỗi người ở một nơi, là một câu chuyện thú vị về quê hương mình, nên ta thích thú với những chuyến đi về một vùng đất xa lạ nào đó với ta nhưng là quê hương của một người khác, đi để cảm nghiệm cuộc sống được nhiều hơn … Một thời gian, ta đã đi tình nguyện với gia đình sozo, từng đến với những mảnh đời cần lắm những nụ cười quan tâm và những ánh nhìn trìu mến để ta thầm cảm ơn và biết quý hơn những tình thương mà mình có được từ gia đình và bè bạn … Một thời sinh viên ròng rã trên giảng đường sắp vụt đi mất. Ta trân trọng những người bạn xung quanh cuộc sống của mình, ta biết cuộc sống là không chờ đợi, nghĩ rằng sẽ vẫn mạnh dạn trải nghiệm những cảm xúc mới, dù rằng có mang lại ngọt ngào hay bùi ngùi, nhưng đó là một cuộc sống muôn màu và … ta muốn điều khiển cuộc đời mình …

Ngày mai là chủ nhật, sẽ đến nhà thờ, sẽ được ngồi thinh lặng và lắng nghe …

Sunday May 24, 2009 - 09:46am (ICT) Permanent Link | 16 Comments
For my beloved woman !
For my beloved woman ! magnify

Dịp lễ năm nay con không về, và có lẽ trong nhiều nhiều tháng tới nữa ... xin lỗi mẹ.

Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành bước vào đời, mẹ vẫn luôn là người lo lắng bảo bọc cho con và anh Hai ... Con đáp lại tình thương ấy là những thiếu xót lỗi lầm của một thằng bé tinh nghịch hay hờn giỗi. Lớn hơn một chút, con bắt đầu bỏ bê, lơ là bổn phận của mình chạy theo những cám dỗ của cuộc sống ... mẹ vẫn luôn dịu dàng ở bên cạnh khuyên bảo ...

Thời gian trôi đi, con xuống saigon theo học đại học, ngày đó ba mẹ và sơ tiễn đưa con ra tận bến xe để tạm biệt một thằng nhóc lần đầu tiên đi xa nhà. Và ... con thấy trong mắt mẹ một chút bùi ngùi ... những năm tháng đầu tiên của thời sinh viên lại rơi vào một mùa mưa dài khủng khiếp, mưa như cộng thêm vào nỗi nhớ của mẹ đối với tụi con. Bước vào cuộc sống mới, khi con dần bắt nhịp với cái nếp rộn rã thành thị, con vung tiền qua những thú vui xa hoa nơi này mà không một chút ý thức được sự vất vả của ba mẹ con đang giữ trong tay. Mẹ vẫn lo lắng dõi theo, động viên cho thằng nhóc này ... Mới đó cũng đã bốn năm rồi, con chuẩn bị ra trường bước vào đời sống mới, nơi đó con biết sẽ có những thử thách đang đón chờ, và ... mẹ sẽ vẫn luôn ở bên ... con tin chắc là như vậy !

A sweet melody for you, Mommy !

Tuesday May 5, 2009 - 04:57pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments
For my beloved woman !
For my beloved woman ! magnify

Dịp lễ năm nay con không về, và có lẽ trong nhiều nhiều tháng tới nữa ... xin lỗi mẹ.

Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành bước vào đời, mẹ vẫn luôn là người lo lắng bảo bọc cho con và anh Hai ... Con đáp lại tình thương ấy là những thiếu xót lỗi lầm của một thằng bé tinh nghịch hay hờn giỗi. Lớn hơn một chút, con bắt đầu bỏ bê, lơ là bổn phận của mình chạy theo những cám dỗ của cuộc sống ... mẹ vẫn luôn dịu dàng ở bên cạnh khuyên bảo ...

Thời gian trôi đi, con xuống saigon theo học đại học, ngày đó ba mẹ và sơ tiễn đưa con ra tận bến xe để tạm biệt một thằng nhóc lần đầu tiên đi xa nhà. Và ... con thấy trong mắt mẹ một chút bùi ngùi ... những năm tháng đầu tiên của thời sinh viên lại rơi vào một mùa mưa dài khủng khiếp, mưa như cộng thêm vào nỗi nhớ của mẹ đối với tụi con. Bước vào cuộc sống mới, khi con dần bắt nhịp với cái nếp rộn rã thành thị, con vung tiền qua những thú vui xa hoa nơi này mà không một chút ý thức được sự vất vả của ba mẹ con đang giữ trong tay. Mẹ vẫn lo lắng dõi theo, động viên cho thằng nhóc này ... Mới đó cũng đã bốn năm rồi, con chuẩn bị ra trường bước vào đời sống mới, nơi đó con biết sẽ có những thử thách đang đón chờ, và ... mẹ sẽ vẫn luôn ở bên ... con tin chắc là như vậy !

A sweet melody for you, Mommy !

Tuesday May 5, 2009 - 04:56pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Không có gì !
Không có gì ! magnify

Tình hình là entry này đúng là không có gì, chỉ là blog yahoo của QAT bị khìn khìn ở cái comment. Vài bữa gần đây tui chẳng thể nào xem được comment của mí bạn nên chả biết đâu mà trả lời, trả lời bậy thì dễ bị uýnh nhắm nên iem hông dám. Có người bạn khuyên ấn F5 thì tui đã thử ấn 360 lần rùi mà vũ như cẩn à. Chán lắm ! Các pác, các pa, các mợ có nhu cầu quan tâm, lo lắng, ủi an, thăm hỏi, động viên, hay là xỉ nhục em nó trong cơn hoạn nạn tinh thần xin vui lòng để lại lời còm dưới cái entry này nha. Em nó sẽ hồi âm trong thời gian ngắn nhất. . Xin lưu ý quí vị là lời còm phải chân thật xuất phát từ con tim, không được nêu tên người, không được dài quá (như pa sand ) làm kon nhức con mắt mà không có tiền mua vi rốt tô, không được ngắn quá (như pa người lớn ) làm kon tưởng xìpam cho bỏ ghét thì tội, à mà không nên cô py ngôn ngữ vịt phờ dê (như pa quochoang's blog ) ra vẻ học thức có chữ là không ổn, cũng không nên xài avatar kiểu phanh ngực khoe hàng ( như pa liverpudian ) làm bạn kon tưởng tao chơi với gay thì có mà chít tao à, đặc biệt đón nhận lời hỏi thăm của bạn "ấy" ... hehehe.

Thanks you very much.

Merci beaucoup.

Arigatoo.

Xia xìa . Tô chè, tô chè.

Entry được viết trong tâm trạng hơi khìn nên mọi người thông cảm ... Tặng mọi người cái hình 2 đứa nhóc lỡn mợn ở trên nhá

Cuối cùng xin chào đoàn kết và chiến thắng

Thursday April 23, 2009 - 01:08pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments

Add sinh linh bé nhỏ to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 55 First | < Prev | Next > | Last