Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

n0v€mb€rRain

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: CĐ Công Nghiệp Hà Nội

Add

n0v€mb€rRain is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Mar 01, 2009 Member since September 2006

Closed! Chuyển sang Plus dùng tạm! Reply

1 - 5 of 74 First | < Prev | Next > | Last

__A.. Song.. 4.. U__ Full Post View | List View

You're the missing piece I need..

Thôi kệ...
Thôi kệ... magnify
Ở đời, ai mà chẳng có những việc ko muốn nhìn thấy, chẳng muốn nó xảy ra. Và nhiều khi, chẳng có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc "khuất mắt trông coi" - coi như ko nghe, ko thấy. Vì xét cho cùng, ta chẳng có tư cách gì để xen vào cả. Biết mà ko làm gì được, lắm khi cũng bực bội, ức chế lắm chứ. Nhưng, thôi kệ..............................
Saturday March 14, 2009 - 04:58am (EDT) Permanent Link | 0 Comments
__1 vài hình pose ở Lăng__
__1 vài hình pose ở Lăng__ magnify
Có ai chơi game online ko? Nếu có chắc hẳn cũng quen đc ít nhất 1 vài người bạn trên game. Tớ cũng thế. Tớ chơi Au, quen 1 girl Sài Gòn - tên Vân. Thật ra thì tớ quen 1 ông anh - tên Nam (đã gặp nhau vài lần và có thể nói là bạn bè khá thân thiết ^^!), ông Nam quen pà Vân (bh 2 ng` này đang yêu nhau, thắm thiết lắm!), rồi tớ quen pà Vân qua ông Nam đó (lằng nhằng nhỉ :D).

Cuối tháng 2 vừa rồi, pà ý ra HN chơi vài ngày, với bạn thân của pà ý - tên Ngân, 4 ng` bọn tớ đi chơi với nhau vui lắm ( chủ yếu làm hướng dẫn viên vì có mỗi tớ biết đường (_.__")). Tớ với Ngân thường đi với nhau để dành cho đôi uyên ương khoảng ko gian riêng.

Vân về SG, còn Ngân vẫn ở lại HN vì ra HN chủ yếu là do công việc. Hôm rồi đi chơi với nhau, nói chuyện mới ngỡ ngàng phát hiện ra là Ngân học cùng lớp đại học với thằng bạn hàng xóm của tớ ở Hạ Long. Trái đất tròn thật đấy!

Đây là vài cái ảnh chụp ở Lăng hôm rồi. Trời vừa mưa phùn vừa sắp tối nên..


Photobucket Sải bước cứ như trên sàn catwalk ý =))



Photobucket
Ko biết cái hoa vàng vàng ấy là hoa gì (_.__")



Photobucket
Ko dựa vào cột gió thổi ngã mất :D



Photobucket

Photobucket
Người ta bảo đó là hoa ban tím, đẹp rất chi là nhẹ nhàng..
(hoa chứ ko phải người đâu đấy, đừng hiểu nhầm :D)



Photobucket
Photobucket
Photobucket


Photobucket
Nhìn cứ hoài cổ, buồn buồn thế nào ấy. Đúng tiết trời xuân, mưa phùn cả ngày chứ



Thursday March 5, 2009 - 10:07am (EST) Permanent Link | 2 Comments
Gió mùa đông bắc
Gió mùa đông bắc magnify
Bỗng nhiên trời trở lạnh sau mấy ngày mưa dầm dề, lúc nóng lúc lạnh. Sáng đi học, mặc có chiếc áo mùa thu với cái áo khoác, đinh ninh là trưa sẽ ấm dần lên. Đến trưa, chả thấy có tia nắng ấm nào, đi đường gió quất vào mặt tái mét. Cái tội ko theo dõi dự báo thời tiết đấy mà..

Tự dưng, lại thấy thik cái tiết trời này, và đang tranh thủ tận hưởng cái "sở thik" đột xuất ấy.


Sunday March 1, 2009 - 06:10am (EST) Permanent Link | 0 Comments
Entry for N.M
Entry for N.M magnify
Tặng N.M!



Cô và anh quen nhau rất tình cờ, trong 1 party, khi 2 người cùng quan tâm đến 1 chủ đề. Khi đó, anh rất ấn tượng bởi cá tính của cô: hài hước và bướng bỉnh. Còn cô cũng rất quý mến anh, nhưng cũng chỉ như những người bạn khác, ko hơn. Càng tiếp xúc, anh càng muốn anh và cô ko chỉ "như những người bạn" nữa. Nhưng cô thì chưa muốn đón nhận tình cảm đó. Cô đã nói thẳng với anh điều đó, và thường dẫn dắt câu chuyện theo hướng khác mỗi khi anh nhắc đến. Tất nhiên anh đâu dễ gì bỏ cuộc, vì đối với anh, cô chính là người mình tìm kiếm bấy lâu nay. Sự quan tâm của anh nhiều khi làm cô cảm động đến phát khóc, và cô cũng ko thể phủ nhận rằng anh đã giữ 1 vị trí quan trọng trong cuộc sống của cô. Nhưng cô biết rằng tình cảm đó chưa phải là tình yêu, vì cô biết rất rõ cảm giác khi yêu 1 người là như thế nào. Cô muốn nó chỉ dừng lại ở đó và lại tiếp tục né tránh.

Có lẽ việc theo đuổi 1 người trong 1 khoảng thời gian dài mà ko có kết quả khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Cô nghĩ thế vì thời gian gần đây anh bắt đầu bớt quan tâm đến cô hơn, và đôi khi cô có cảm giác anh còn tránh gặp cô nữa. Dĩ nhiên là cô buồn chứ, nhưng vẫn cố gắng cư xử 1 cách bình thường nhất. Và trong 1 lần tình cờ, cô phát hiện ra anh đang hẹn hò với 1 cô gái khác. Cô gái đó rất đáng yêu, hơn cô rất nhiều, cả về ngoại hình lẫn cách nói chuyện. Ừ thì con trai luôn muốn bạn gái mình yếu đuối 1 chút, để còn có cảm giác che chở; chứ đâu như cô, người ta nói 1 câu mình cũng phải nói 1 câu, ăn miếng trả miếng bằng được. Phát hiện đó đủ phá hỏng cả 1 ngày vui vẻ của cô. Hụt hẫng! Nhưng đâu có trách anh được, cô với anh có là gì của nhau đâu. Và cô lại chọn giải pháp im lặng, coi như mình ko biết.


Trước đây, cô đã từng yêu 1 người. Chính bản thân cô còn ko nhận ra điều đó, cho đến 1 hôm, cậu ấy nói với cô là cậu ấy còn rất yêu người yêu cũ (2 người đã chia tay sau 1 thời gian yêu nhau vì cậu ấy cảm thấy mệt mỏi), cậu ấy muốn quay lại với cô ấy, và muốn cô tư vấn. Cô chết lặng trong vài giây, và ngay sau khoảnh khắc đó cô nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ.
Sau này cô cảm thấy phục mình vì vẫn có thể giữ đc vẻ mặt tỉnh bơ như thế. Rồi 1 phần nhờ sự giúp đỡ của cô, 2 người quay lại với nhau, nhưng cũng sau 1 thời gian ngắn, họ lại chia tay. Lần này vì cậu ấy yêu người khác. Khi đó, cô đã khóc rất nhiều. Tình yêu đó của cậu ấy cỏ vẻ bền vững, vì sau 1 khoảng thời gian khá dài thì họ vẫn yêu nhau thắm thiết. Bây giờ thì cô thấy mừng cho cậu ấy. Nhưng chuyện đó đã khiến cho cô cảm thấy sợ. Sợ rằng mình sẽ yêu ai đó và nhận kết quả tương tự. Sợ rằng có thể mình sẽ phải làm ai đó đau khổ, giống như cô trước kia. Sợ...


Dạo này, có những đêm đi ngủ, ko hiểu sao nước mắt cô cứ trào ra. Cô khóc vì cái gì chứ? Cô có gì trong cái cuộc sống tẻ nhạt của mình để mà khóc cho nó? Hay cô khóc vì cái cuộc sống tẻ nhạt này? Khóc vì mình chẳng có gì trong tay? Rồi cô thiếp đi. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy mình của ngày thơ ấu, vô tư, trong sáng, đang nô đùa với chúng bạn...

Những đêm vắng mình em mà thôi
Ai nào đâu biết chăng em buồn
Niềm hạnh phúc về ngày tươi sáng
Có bên đời em chăng…
Vẫn mong chờ dù là phút giây
Đêm ngày qua giấc mơ bình yên
Mãi mong một tình yêu rồi sẽ tìm thấy
Mình trong ước mơ nhỏ nhoi
Có bao giờ bình minh với em
Khi ngày qua trời không buông nắng
Niềm hạnh phúc xa vời vẫn âm thầm
Tìm trong những giấc mơ…êm đềm...


Thursday February 26, 2009 - 09:29pm (EST) Permanent Link | 1 Comment
Entry for February 17, 2009
Nếu bỗng nhiên mình biến mất, liệu có những ai sẽ lo lắng đi tìm nhỉ?

Tuesday February 17, 2009 - 06:15am (EST) Permanent Link | 1 Comment

Add __A.. Song.. 4.. U__ to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 74 First | < Prev | Next > | Last