Tinh hinh la sau hum di Binh Duong ve dau go icua minh lai co them 1 vet seo =.=--> Click here Reply
SUPER JUNIOR, MY LOVE, MY SECOND FAMILY ^^
Note: đáng lẽ phải viết cái entry nài vào thứ 7 tuần trc, nhưng muh em nó lại bị cái bệnh lười vô độ
. Vầy là ngâm tới hum nai.
Hum đó tình hình là em bó bị bệnh siêng đột xuất. Mới 5h sáng đã le te bò dậy. Lạy thánh Ala, từ hồi thi đại học xong tới giờ ngày nào con cũng nướng qua 12h trưa hết 
Quang cảnh lúc đầu nà 
Lúc vừa tới nàh sách Nguyễn Huệ, đã có tới gần 100 mạng đứng xếp hàng ở đó rồi. Thì ra ko chỉ có mỗi mình mình bị điên, trên đời còn nhìu người điên hơn mình
.
Mình xếp hàng bên nhà Gryffindor. Trong lúc chờ đợi, BTC có trò chơi đố vui nho nhỏ về Harry Potter. Câu nào em nó cũng bít trả lời hết, vậy muh giơ mỏi cả tay 2 bạn MC cũng chả chịu gọi tớ. Hận
.
7h 7' 7s, boong... Yeah, tới giờ đc mua Harry ràu
Đây mới là phần gian nan nhứt. Bà con chen chúc đông bà thím lun
.
Em nó bị đẩy tới đẩy lui, bị ép xẹp lép như con tép lun. Tuy nhiên ,trong bất cứ hoàn cảnh nào, em nó vẫn ko wên màn tự sướng (cái nài là học hỏi ở Ken ca ca nà
).
Mà trong lúc chen lấn để đc vào mua sách, nhìu kẻ gian đã ra tay hành động. Tình hình hum đ1o có tới gần 10 cái điện thoại bị úm ba la, bay từ tay của khổ chủ vào tay mí tên móc túi. Có người khi vào tới nơi ràu muh lại hem có tiền mua sách
. Rõ khổ.
Có 1 tên móc túi đứng kế bên em nó
. Nhưng muh em đâu có ngu, máy chọ hình e mcầm chắc trên tay trái. Tay phải em nó nắm chặt cái túi quần để tiền mí di động. Cũng may cha nội đ1o đứng bên trái em, mà tiền thì em lại để bên túi phải. Hum đó vào trong nàh sách muh tài sản còn nguyên vẹn. Đúng là ở hiền gặp lành
.
Sau đây là một vài pics tự sướng của em nó torgn nàh sách ^^.
Hum đó em nó còn đc mặc áo chùng và cầm đủa phép (giả) nữa ^^.
Mặc áo Slytherin muh đi cầm cờ Ravenclaw, nhục hết bít
.
Vậy là đã kết thúc loạt truyện về cậu bé Harry Potter. Tập 7 này có nhiều hạt sạn, như Hermione bảo chưa từng làm bùa lú vậy mà trc đ1o cô đã làm l1u lẫn bố mẹ mình. Rồi Ron lại bắt chứơc đc xà ngữ ,năng lực đc cho là thuộc về bẩm sinh mà ko thể nào học đc. Quá nhiều cái chết vô nghĩa ko cần thiết. Nhưng cạnh đó cũng có nhiều cảnh thật ý nghĩa, đặc biệt là ở gần cuối truyện ko hề có sự phân biệt giữa học sinh các nàh, giữa phù tuhỷ và gia tinh, tất cả cùng kề vai chiến đấu cho chính nghĩa.
Thực tình mà nói mình ko thoả mãn lắm với kết thúc của tập 7 này. Tại sao là 19 năm sau chứ ko phải là 1,2 hay 3 năm sau. Đáng lẽ Rowling nên víêt về tình trạng của thế giới pháp thuật sau khi chúa tể Voldermolt bị đánh bại hay vì chỉ nói về những đứa con của Harry, Ginny, ROn và Hermione.
Nhưng nhìn chung đây vẫn là quyển sách hay. Có lẽ mình sẽ nhớ mãi câu chuyện về chàng trai Haary Potter dũng cảm, giàu lòng nhân ái.
1 năm lẻ 2 tháng. Uh đại khái là vậy ^^, khoảng thời gian bắt đầu biết rồi thix Bum.
Áu ỳe, nói gì nhỉ, khuôn mặt baby với nụ cười thiên sứ. Uhm, ấn tượng đầu tiên về Bum là vậy. Ây dà, cũng vì vậy mà hồi đó mới thix Bum.
Ngày nào cũng online thạu đêm suốt sáng, nào là tìm hình Bum, tìm phim Bum đóng, coi game show có Bum. Ngày nào cũng Bum Bum Bum ^^.
Ban đầu là vậy. Càng tìm hiểu về Bum càng thix Bum hơn. Vẻ bề ngoài điềm đạm ít nói nhưng bên trong lại là một tâm hồn vô cùng dạt dào tình cảm. Bum luôn biết wan tâm đến mọi người. Còn nhớ hồi Chulie vào viện, ngày nào Bum cũng đến thăm, rồi nhiều khi ra về trong nước mắt.
Dường như bây giờ ko còn chỉ thix Bum ở ngoại hình mà cả tâm hồn của hyung.
Chỉ biết thành tâm cầu chúc mọi điều tốt lành nhứt sẽ đến với Bum.
I love U. Really do. Forever ^^.
