Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Ngoc Vy ^__~

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Groups

Add

Ngoc Vy ^__~ is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Apr 10, 2009 Member since May 2007

mai đi về quê tắm suối....kì này đi thực hiện 1 ước mơ cháy bỏng, haha--> Click here Reply

1 - 5 of 14 First | < Prev | Next > | Last

Candy _vy ^_____^'s Blog Full Post View | List View

Me`o mi

La Dolce Vita......
La Dolce Vita...... magnify
http://www.youtube.com/watch?v=m8xkZApzXaQ

Thursday May 7, 2009 - 03:54am (EDT) Permanent Link | 0 Comments
Ác mộng

_Đầu tiên phải chắc chắc rằng đã mơ về giấc mơ này 2 lần rồi, k hỉu tại sao lại như vậy, but mà vừa sợ vừa mắc cười...^^

_Tối ham đọc truyện, chỉ khi mắt hết mở dc mới lọ mọ đi ngủ, cứ chập chờn chập chờn, rồi mơ thấy những đìu kì cục k tưởng (chuẩn bị nghe nhá chúng mày)

_Mơ thấy nguyên đám cấp 3, đầy đủ anh tài, cùng nhau đi chơi wa đêm, mướn 2 phòng lớn, cũ kĩ, giống như là khách sạn z, but mà kiểu như là bị bỏ hoang, hoặc nhìn nó thấy ghê và cũ kĩ wa’ nên k ai thèm mướn, nguyên đám tiếc tiền nên mướn, k khí lúc đó âm u lạnh lẽo, cái ksan giống như là cái bảo tàng thành phố z, hình như là z, cầu thang cũng theo kiểu đó bút k có cửa sổ, chỉ có 1 cái đèn vàng vàng nhợt nhạt, cầu than xoắn ốc (tụi bay cứ tưởng tượng ra nó giống như là cái bảo tàng z đi) but mà nhỏ hơn, còn nữa, k có thang máy. 2 cái phòng k có giường gạch thì gạch tàu, k phải gạch bông, cửa sổ giống như trong trường cấp 3 í, sơn màu xanh, tường vàng, k có máy lạnh hay quạt j hết, chả bít tại sao lại mướn cái chỗ này, chỉ bít là mơ cứ i như thật.......Nguyên 1 cái ksan kiểu như vậy, chỉ có nguyên đám mướn, và mấy gia đình khác, lèo tèo có vài người, đi tới đi lui, đi lên đi xuống ít khi nào đụng mặt nhau, k có quản lí, hay reception j hết ráo, giống như đưa tiền cho nó, rồi nó quăng cho cái nhà để mình tự xử z.........

_Nguyên đám mỗi đứa 1 cái ba lô đeo lên vai k có đứa nào xách túi hay j hết.....vừa chạy vào trong phòng, quăng ba lô xuống lục đồ ra, con Hạnh mặc cái áo vàng, mặc quần lửng, thằng zen mặc áo trắng chữ đen, mặc quần cụt ( nó có bao giờ mặc quần dài đâu hèn chi mơ thấy nó z) k hỉu sao chỉ thấy wan ao của 2 đứa bay thôi, còn nguyên đám k mơ thấy, hehe.......mặc dù mơ chắc chắn là nguyên đám đi chơi, but k khí rất là ãm đạm, k jong như vui sướng vì dc đi chơi, đứa nào cũng căng thẳng, mình z con Phương mẹ pun ở 1 phòng, thằng zen con hạnh con thảo ở 1 phòng, thế là trong lúc con pun đi tắm, con Phươ ng way sang hỏi

“ mày có thấy kì k vy ù”

“k, t k thấy j hết, t chỉ bít là hình như nguyên đám đang cãi nhau, nên thấy ai cũng lạnh như tiền, but t k bít là cãi nhau cái j, m bít k??? Đi chơi mà sao căng thẳng wa’ ”

“t nói m nghe cái này, m đừng để lộ ra nha, ở khách sạn, chỗ mình ở, có người chết”

_Lúc đó thấy rõ ràng mình sợ k còn hột máo, thấy rõ ràng là lạnh lạnh nữa, z là hỏi lại con P

“m nói thiệt k, t sợ wa’, sao m bít”

“t tình cờ nghe dc, con pun nói ch z con Hạnh, là trong đám mình, có 1 đứa giết người”

_Thế là càng sợ thêm, rõ ràng là thấy i như thiệt, k bít là đang mơ

“z thì làm sao nó bít dc, sao nó k kể cho t z m nghe”

“t cũng k bít, chỉ bít là vậy thôi, but t sợ vì sao tụi nó dấu mình, t sợ wa’ “

“z thì t z m đi hỏi đi”

Con P tloi “ m ngu wa’, lở nó bít dc mình bít, nó giết mình thì sao, nếu con hạnh và con pun nói ch z nhau như vậy, chắc chắn là nó k phải là tên sát nhân, mà là 1 trong 2 đứa còn lại là con thảo và thăng zen”

“trời ơi, z bj phải làm sao???, m nói z cũng k đúng lỡ đó là con hạnh thì sao, sao con pun bít dc”

“uh, t cũng k bít, but t linh tính là z”

_hum sa, nguyên đám k ai dám nói ch z ai, k ai thấy thằng zen z con P đâu hết, thế là con hạnh mon men tới

“vy bít ch j chưa, ch ksan co ng chết đó”

“bít rồi”

“con Pun nói z hạnh là con P là đứa giết người đó”

_ròi là chỉ bít sợ hãi tột cùng, k còn bít j hết trơn

“vy cẩn thận đi, vì nó ở chung phòng z vy, con Pun nói nó chuyển wa phòng hạnh rồi”

“sao hạnh bít, thíu j đứa mà nói là con P”

_sau đó con P đi zô, ai cũng hỏi nó thằng zen đâu, nó trloi nó k bít, nó đi mua đồ ăn, vì nó đói wa’, còn thằng zen nó k thấy, sau đó nó đi zô phòng

“vy thấy chưa, nó giất thằng zen rồi, chắc nó thù oán j z tụi mình nên mới rủ đi chơ”

_sau đó con thảo lên tiếng, lúc đó bả ngồi bó gối, cứ lắc wa lắc lạu, mặt bả sợ hãi, bả nói

“k phải đâu, k phải đâu, thằng zen là đứa giết ngưới đó”

_nguyên đám way sang hỏi nó, sao m bít

“hum wa t lục ba lô của nó, t thấy có sợi dây thừng to lắm, z 1 con dao, t hỏi tụi bay, đi chơi mnag theo làm j, mà trong ks mình có người bị giết vì bị thắt cổ”

“sao m k nói sớm”

“vì t sợ, t sợ nó giết t sao”

“bj tụi mình phải tìm cách trốn đi sao cho nó k bít là mình đã bít nó là tên giết người”

“đi kêu con P đi”

_con pun chạy wa phòng con P, thì k thấy con P đâu, nó sợ wa’ chạy lại la làng lên

“chết rồi nó giết con P rồi, chắc nó có thù oán j z tụi mình, nên tính giết hết đó”

Con hạnh trả lời “ z bj thu xếp trốn lẹ đi, t z vy ù nói là đi mua đồ ăn, còn m z con Thảo nói đại đi đâu đi”

“but mà trời tối rồi, nó có tin k?” con Pun nói

“phải tìm cách chạy chứ ở đây chờ chết hả”

_nguyên đám xắp xếp đồ,tui z con hạnh lấy đồ xong chạy xuống cầu thang trc, trong lúc chạy, nghe tiếng thằng zen hỏi con Pun và con thảo, tụi bay tính đi đâu đó, k nghe 2 đứa kia trả lời, thế là tui z con hạnh chạy thục mạng, ra lấy xe, trời tối thui, nhớ là nó chạy xe max

“hạnh ơi vy sợ wa’, có khi nào 2 đứa kia bị giết rồi k?”

“h kbit bj mình cứ chạy đi, xe tụi nó còn ở đây, nếu tụi nó trốn dc thì có xe mà chạy”

_thế là 2 con chạy thục mạng, con hạnh cầm lái. Nó chạy như bay, trời thì tối, nghe thấy tiếng xe tải chạy rầm rầm bên hông

“h ơi v sợ wa’, nó có đủi theo mình k”

“ v đừng nhìn ra sau nha, nếu mà thấy nó chắc hạnh quăng xe luôn”

_rồi sau đó, thấy cái j lóe sáng wa kiến chíu hậu xe max của con H, sau đó.........way lại, thấy thằng zen chạy sát ở đui xe, nó cầm con dao lên, vừa chạy xe, nó vừa cố đâm liên tục......

_rồi là tình dậy, toát mồ hôi hột, lúc đó còn ở bên Lê thánh tôn, 5g sáng, nghe tiếng xe tải chạy ở dưới đất, trời thì lạnh

_Hum wa lại mơ i chang như z, k hỉu tại sao, ma tỉnh dậy thấy mắc cười ghê ghớm, thề luôn câu ch 100% là thật, hum nai quyết định lên blog kể, công nhận mình mơ hay ghê, thằng zen ốm nhất mà nó là sát thủ....hahaha

Saturday April 4, 2009 - 07:00am (EDT) Permanent Link | 1 Comment
Vừa xinh vừa siêu...
Vừa xinh vừa siêu... magnify

Một cậu chàng người Hàn Quốc sau khi cãi nhau với mẹ một trận đã chui vào phòng tự nhốt 60 tiếng và tập cho xong bản Smells like teen Spirit này.

Mọi người mà xem thì sẽ siêu choáng.

Đẹp trai - tài năng và mới chỉ có...11 tuổi, hihihi

Phong cách đánh cực chuyên nghiệp, kỹ thuật miễn chê, khuôn mặt biểu cảm rất ngầu và quyến rũ. Chậc, chết mất, hết tuổi hâm mộ mất rồi, nhưng ước có thằng con được thế này. Chết mất!!!

http://www.youtube.com/watch?v=tYQ7O6V0Fvk (click)

Hakinblog

Tuesday November 18, 2008 - 12:41am (EST) Permanent Link | 0 Comments
EM ĐI HỌC!!!
EM ĐI HỌC!!! magnify
+Hum nay là ngày mệt mỏi đối với em và con na..........
em z nó zô trường tính là ghi cái lịch học rùi về....
thế mà cái trường này nó nhảm wá cơ....nó bắt ngồi bơ mặt mẹt ra nghe nó jảng đạo......
có mà điên mới ngồi đó nghe í......mà còn bị ngồi bàn đầu nữa chứ.....
đã thế nó còn ép buộc chơi trò chơi nhảm nhí của nó nữa....
mà em z con na đã chơi tới 2 trò........(xí hổ thế cơ)
+Cuối cùng ngòi chưa đc 5 phút em với con na bỏ cuộc.....wuyết tâm k làm 2 con điên....
thế mà nhìu đứa siêng wá cơ nó ngồi đấy cả mấy tiếng đồng hồ........nể ghia...
+Hàng trình của em và bạn na chưa hết....nó bắt đi khám sức khỏe tại trường nữa mới ghia
có bác sĩ mặc áo blue hẳn hoi.....ac ac....trời thì nắng chết bỏ....
mà chúng nó chen nhau đông nghẹt.......thế là em và con na đành bỏ cuộc...
tới nhà bà linh tá túc tới trưa lại lội lên cho chúng nó khám.....hix......
bọn con trai trường này nó khốn nạn thế cơ.....nó còn dành cả với con gái...
thế but em cũng k vừa em chen zô trước tụi nó cho bỏ gét....
chứ đứng đó mà xếp hàng chắc em thàh tóp mỡ.......
số em khổ thế cơ...
but dù sao cũng 1lần trong đời bít đc mùi vị làm tân sinh viên...ặc ặc nghe thấy gớm...
Thế là hết 1 ngày mệt mỏi của em và con na.....2 đứa về đến nhà tơi tả te tua.
coi xong chia sẻ cho em với......hixxxxxxxxx
Monday September 17, 2007 - 11:52am (EDT) Permanent Link | 6 Comments
BA`I NEVER SAY GOODBYE hay lam ba kon oi
BA`I NEVER SAY GOODBYE hay lam ba kon oi magnify
Dung dai dot ma k nghe nhe,tuyet voi!!!
Wednesday August 8, 2007 - 06:17am (EDT) Permanent Link | 4 Comments

Add Candy _vy ^_____^'s Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 14 First | < Prev | Next > | Last