Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

one aim and no other things--> Click here Reply

1 - 5 of 126 First | < Prev | Next > | Last

...khoảng trời riêng... Full Post View | List View

...rộng lắm đi bao giờ cho hết...

Entry for May 30, 2009
Hôm nay nhận được thư của Yahoo. Ways ơi, thế là tao chuẩn bị vĩnh biệt mày rồi!!!

Thời gian qua, blog Ways đã là nơi mình giao lưu với bà con trên mạng, là nơi mà mình ghi lại hầu hết những chuyện vui nhất, những suy nghĩ muốn được chia sẻ nhất của mình. Mình còn có vài cái blog nữa, nhưng cái này có thể nói là gần như chính nhất. Một cái blog bên myopera mình lập hồi hè lớp 9 để ghi lại những gì buồn rầu, xui xẻo, những cảm xúc ẩm ương từ những ngày "ấu thơ" lớp 9 tới giờ ^^(nhưng thực ra mình thấy cũng chẳng ẩm ương mấy, "loãng moạng" nữa là đằng khác), etc... Bây giờ có lẽ mình sẽ lập một cái myopera nữa và set public để tiếp tục có chốn giao lưu. Dừng viết một chút, đi lập một cái đã.

Xong, và đây là blog của tui: Ways

Hy vọng post bài này thành công

Saturday May 30, 2009 - 04:22am (EDT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for May 30, 2009
Hôm nay nhận được thư của Yahoo. Ways ơi, thế là tao chuẩn bị vĩnh biệt mày rồi!!!

Thời gian qua, blog Ways đã là nơi mình giao lưu với bà con trên mạng, là nơi mà mình ghi lại hầu hết những chuyện vui nhất, những suy nghĩ muốn được chia sẻ nhất của mình. Mình còn có vài cái blog nữa, nhưng cái này có thể nói là gần như chính nhất. Một cái blog bên myopera mình lập hồi hè lớp 9 để ghi lại những gì buồn rầu, xui xẻo, những cảm xúc ẩm ương từ những ngày "ấu thơ" lớp 9 tới giờ ^^(nhưng thực ra mình thấy cũng chẳng ẩm ương mấy, "loãng moạng" nữa là đằng khác), etc... Bây giờ có lẽ mình sẽ lập một cái myopera nữa và set public để tiếp tục có chốn giao lưu. Dừng viết một chút, đi lập một cái đã.

Xong, và đây là blog của tui: Ways

Hy vọng post bài này thành công

Saturday May 30, 2009 - 04:21am (EDT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for May 18, 2009
Mở bài:
Sáng nay bà con (và cả ông con) rủ nhau đi du hí kí túc xá - nơi được hứa hẹn là "nơi chốn đi về", là "tổ ấm nho nhỏ" (nhỏ thiệt), là "bến bờ bình yên" của dân LQĐ...tương lai.

Thân bài:

1. Thời gian, không gian:
Vào những ngày đầu hạ (mà thôi đã nói rõ là "sáng nay" ở phần mở bài rồi ), trời nóng như thiêu đốt. Một đòan học sinh gương mẫu không hẹn mà gặp dưới canteen vào khoảng cuối tiết 3. Hứng khởi lên, mọi người rủ nhau đi thám hiểm.
2. Cuộc thám hiểm:
* Màn 1: Kí túc xá
Ra đi bằng cửa sau canteen (ra về bằng cửa gì xí nữa nói). Đường đi lắm gập ghềnh gian nan, vượt qua 9 (x) 8 (=) 72 kiếp nạn, thầy trò Đường Tăng đã tới được nơi lưu trữ chân kinh. Đập vào mắt bà con (và cả ông con) là một chiếc quần đùi treo lững lờ thơ mộng. Bà con (và cả ông con - từ đây gọi tắt là (bà + ông)con) nhấm nháy nhau cười. Lịch sự thế .

Kí túc xá đẹp hoành tráng. Có cả đèn chùm, nhìn sang như khách sạn nghìn sao. Kiếm được hai cái bảng "chất lượng là số 1" và "an tòan lao động là trên hết" (có đúng nội dung không hè?!?), thầy trò Đường Tăng thi nhau tạo dáng chụp hình (dễ thương quá!!!) Không may, cửa cầu thang bị khóa, tài phép cách mấy cũng chỉ lên được tầng 3.

Tiến thoái lưỡng nan, (bà+ông)con lại kiếm chỗ chụp ảnh. Nhân có cái trụ đứng giữa vườn hoa (chưa có hoa), người ta đua nhau trèo lên giả tượng. Vài tác phẩm nghệ thuật đã ra đời, đánh bật "Suy tư", "Người ném đĩa", "Quan âm bồ tát" kinh điển của thế giới.
* Màn 2: Hồ bơi

Chói là chói bấy cái nắng hè
Phượng đỏ. Ngập tràn lối giọng ve

(thơ con nhái của NHKN)

hồ, thầy trò được dịp học bài thực hành hiện tượng khúc xạ ánh sáng với vật thí nghiệm gồm: hồ nước, kính của Gia Hòa, gậy tre, gậy nhựa, vợt câu cá, tay, mồm và máy ảnh.

- Điểm cho (bà+ông) con: 0
- Điểm cho chú bảo vệ hồ: 10

* Màn 3: Back to the classroom
Lần này đi bằng lối mòn nên thơ, ngang qua các bụi chuối xanh rì đứng vẫy tay chào đòan học sinh gương mẫu trong nắng tháng 5. Lại chụp hình với mấy cái xe con đậu ở nhà xe để hồi nào có dịp đem ra lòe cô bác. Đòan quân hùng dũng tiến vào trường, gặp vài đòan quân khác đang hùng dũng tiến ra. Các đòan gặp mặt nhau, cười nhũn nhặn

* Màn 4: Ấm chỗ
* Màn 5: ...

Kết bài:
Cuộc thỉnh kinh kéo dài gần 2 tiết 90' - để lại trong lòng thầy tròĐườngTăngnhững kỉ niệm khó phai về...một thời bé dại (chết, lạc đề). Trở về, có thêm bao nhiêu "kiến thức", vậy mà không bị sứt mẻ một gam da thịt nào. Đó là "hạnh phúc"...









Monday May 18, 2009 - 09:35am (EDT) Permanent Link | 3 Comments
Entry for May 18, 2009
Mở bài:
Sáng nay bà con (và cả ông con) rủ nhau đi du hí kí túc xá - nơi được hứa hẹn là "nơi chốn đi về", là "tổ ấm nho nhỏ" (nhỏ thiệt), là "bến bờ bình yên" của dân LQĐ...tương lai.

Thân bài:

1. Thời gian, không gian:
Vào những ngày đầu hạ (mà thôi đã nói rõ là "sáng nay" ở phần mở bài rồi ), trời nóng như thiêu đốt. Một đòan học sinh gương mẫu không hẹn mà gặp dưới canteen vào khoảng cuối tiết 3. Hứng khởi lên, mọi người rủ nhau đi thám hiểm.
2. Cuộc thám hiểm:
* Màn 1: Kí túc xá
Ra đi bằng cửa sau canteen (ra về bằng cửa gì xí nữa nói). Đường đi lắm gập ghềnh gian nan, vượt qua 9 (x) 8 (=) 72 kiếp nạn, thầy trò Đường Tăng đã tới được nơi lưu trữ chân kinh. Đập vào mắt bà con (và cả ông con) là một chiếc quần đùi treo lững lờ thơ mộng. Bà con (và cả ông con - từ đây gọi tắt là (bà + ông)con) nhấm nháy nhau cười. Lịch sự thế .

Kí túc xá đẹp hoành tráng. Có cả đèn chùm, nhìn sang như khách sạn nghìn sao. Kiếm được hai cái bảng "chất lượng là số 1" và "an tòan lao động là trên hết" (có đúng nội dung không hè?!?), thầy trò Đường Tăng thi nhau tạo dáng chụp hình (dễ thương quá!!!) Không may, cửa cầu thang bị khóa, tài phép cách mấy cũng chỉ lên được tầng 3.

Tiến thoái lưỡng nan, (bà+ông)con lại kiếm chỗ chụp ảnh. Nhân có cái trụ đứng giữa vườn hoa (chưa có hoa), người ta đua nhau trèo lên giả tượng. Vài tác phẩm nghệ thuật đã ra đời, đánh bật "Suy tư", "Người ném đĩa", "Quan âm bồ tát" kinh điển của thế giới.
* Màn 2: Hồ bơi

Chói là chói bấy cái nắng hè
Phượng đỏ. Ngập tràn lối giọng ve

(thơ con nhái của NHKN)

hồ, thầy trò được dịp học bài thực hành hiện tượng khúc xạ ánh sáng với vật thí nghiệm gồm: hồ nước, kính của Gia Hòa, gậy tre, gậy nhựa, vợt câu cá, tay, mồm và máy ảnh.

- Điểm cho (bà+ông) con: 0
- Điểm cho chú bảo vệ hồ: 10

* Màn 3: Back to the classroom
Lần này đi bằng lối mòn nên thơ, ngang qua các bụi chuối xanh rì đứng vẫy tay chào đòan học sinh gương mẫu trong nắng tháng 5. Lại chụp hình với mấy cái xe con đậu ở nhà xe để hồi nào có dịp đem ra lòe cô bác. Đòan quân hùng dũng tiến vào trường, gặp vài đòan quân khác đang hùng dũng tiến ra. Các đòan gặp mặt nhau, cười nhũn nhặn

* Màn 4: Ấm chỗ
* Màn 5: ...

Kết bài:
Cuộc thỉnh kinh kéo dài gần 2 tiết 90' - để lại trong lòng thầy tròĐườngTăngnhững kỉ niệm khó phai về...một thời bé dại (chết, lạc đề). Trở về, có thêm bao nhiêu "kiến thức", vậy mà không bị sứt mẻ một gam da thịt nào. Đó là "hạnh phúc"...









Monday May 18, 2009 - 09:34am (EDT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for May 16, 2009 - sắp chia tay tạm thời
Entry for May 16, 2009 - sắp chia tay tạm thời magnify
Còn 3 ngày nữa, năm học sẽ chính thức kết thúc.

Biết là trong hè sẽ có nhiều dịp gặp lại bạn bè ("được" thầy lôi về nhà học Tóan chẳng hạn), nhưng ta vẫn thấy "nhớ nhớ". Thật sự dạo này lên trường chẳng làm được cái gì, nhưng ở nhà còn ngán hơn vì không có bạn bè nào nói chuyện. Lên lớp có hội bà tám ông tám ở xóm nhà lá, có hội đỏ đen ở xóm nhà lầu, lâu lâu có mấy pha phim hành động mà đôi khi chẳng may mình làm diễn viên chính (không cát-sê),vậy cũng vui chớ bộ. Mới đó mà đã đi hết 2/3 chặng đường. Nhớ những ngày đầu tháng 7 năm 2007, bọn mình cũng mới biết mặt nhau, mới bắt đầu tập làm quen với ngôi trường mới. Hồi đó ta còn giữ nguyên tính cách của những năm cấp hai, e dè, thận trọng và có phần hơi khép kín. Ta còn có chút mặc cảm của một đứa lần đầu học Tóan, lại ngồi trong cái lớp tòan superboys và supergirls, nhìn mặt mũi ai cũng thông minh sáng láng, bà con trong lớp thì biết nhau từ cái hồi học Tóan cấp II, có mấy đứa còn biết nhau từ cấp I. Vậy mà cứ tằng tằng như dzậy, bọn mình càng ngày càng gắn bó với nhau nhiều hơn, ta cũng được giúp đỡ để thay đổi, dù không nhiều lắm nhưng ít ra cũng không bị Bình hũ "ghét đời cái con nhỏ nớ" nữa.

Thời gian vùn vụt thoi đưa...

Chắc lớp mười hai, bọn mình chẳng còn nhiều cơ hội để vui chơi như năm 11 này đâu nữa nhỉ. Những kỉ niệm hôm 22/12 sẽ trở thành "vang bóng một thời" ().Những giờ chơi rong hôm 20/11 chẳng biết có còn nữa không. Hay những ngày rảnh rỗi sau khi thi học kì, chắc là sẽ chấm dứt. Bà con sẽ luyện công thi đại học, miệt mài tập viết chữ đẹp để thi tốt nghiệp, rảnh rảnh lại hì hụi lưu bút cho bao kỉ niệm của một thời áo... xanh.

Hôm trước ta coi buổi duyệt văn nghệ chia tay của mấy anh chị 12. Mới coi duyệt thôi mà đã thấy cay cay, chắc đến khi làm thật sẽ thấy xúc động lắm đây. Đừng nói đến lúc bọn mình lên làm diễn viên chính, chắc....

Mà thôi, răng cứ chia tay chia chân khang. Đã chia mô mờ, hì? Còn cả năm nữa, có khi dòm mặt bọn bây 9 tháng thấy phát chán, chỉ muốn dzọt đi đâu thì dzọt cho lẹ. Bây giờ là năm 2009. Mười ba năm nữa thể nào cả lớp cũng họp mặt đầy đủ trong "lễ cưới tập thể" của 9 bà. Haha (sến chịu ko nổi luôn).

Post 2 chỗ, một cái ở blog mình, một cái tống vô blog lớp hì . Bài viết đọc lại thấy rất dở, nhưng thôi kệ, cứ phang đại.
Tags: lớp
Saturday May 16, 2009 - 09:58pm (EDT) Permanent Link | 0 Comments

Add ...khoảng trời riêng... to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 126 First | < Prev | Next > | Last