Lại lười làm việc rồi. Phải làm sao với mình đây?.
Làm báo teen
Người đàn ông bé nhỏ.
Câu chuyện 1:
Tối, lục tung cả tủ đồ mà không thấy món đồ chơi mình cần tìm ở đâu, Ngọc buồn xo. Khang lay lay tay chị 3:
- Chị Trân ra ngoài sân kiếm đồ chơi cho chị Ngọc đi.
- Tối rồi, hổng thấy đường kiếm, mai đi.
Khang lấm lét nhìn chị Ngọc- vẫn buồn xo, lại lay tay chị 3.
- Chị Trân bắt đèn ra ngoài kiếm cho chị Ngọc đi.
- Chị đang học bài. Khang dẫn chị Ngọc đi kiếm đi.
Khang kéo tay chị Ngọc:
- Để Khang dẫn chị Ngọc ra kiếm nha.
Rốt cuộc: Cả nhà bật đèn tìm đồ chơi cho Ngọc, bởi không muốn nghe “người đàn ông nhỏ” léo nhéo.
Câu chuyện 2:
Khang mê chơi thả diều, đến lúc nhìn lại chẳng thấy chị Ngọc đâu (Chị Ngọc đang đi toa lét. Hí hí) bèn chạy đi hỏi chị 3
- Chị Ngọc đâu rồi chị Trân
- Tại Khang với chị Ngọc hay uýnh lộn nên cha chở chị Ngọc đi bán rùi.
- Hổng có đâu.
Cu cậu chạy từ nhà trước ra nhà sau, miệng í ới: “Chị Ngọc ơi, chị Ngọc ơi!”. (mà chị Ngọc cũng ác, hem thèm lên tiếng).
Sau một hồi mở phăng tất cả các phòng, cuối cùng Khang cũng phát hiện ra chị Ngọc đang ngồi trong toa lét. Anh chàng cười lỏn lẻn rồi tiếp tục chơi thả diều.
Câu chuyện 3:
Ngọc quậy, bị mẹ uýnh đòn.
Cu Khang chạy lại ôm chân mẹ khóc tức tưởi.
- Mẹ đừng đánh chị Ngọc.
Mẹ dịu lại, bảo hai chị em đi ngủ. Cu cậu lấm lét nhìn mẹ, nắm tay chị lôi đi, không quên lấy cho chị Ngọc con gấu bông để chị ôm. Hai chị em ôm nhau ngủ, mắt còn nhoè nước.
Mới 4 tuổi mà nhóc tình cảm như thế đấy!.
Thương em lắm, “người đàn ông bé nhỏ” của chị!.
Ai đó để giấy dự thi trên bàn, mấy tên bạn không biết giấy gì nên quẳng đâu mất. Con nhỏ càm ràm:
- Người gì đâu mà ẩu thấy ớn, mất rùi sao tui lấy giấy báo nhập học cho mấy người.
- Tui kiếm mấy hôm nay rồi mà hông thấy đó chứ?.
- Mai thế nào người ta cũng bắt tui khai tùm lum tà la rồi mới cho lấy cái giấy. Tui ghét mấy người quá.
- Ghét gì tui?. Tui đưa mấy người giữ hết đó chứ. Tại lần này chưa kịp đưa….
- Xạo, đưa tui giữ gì?.
- Thì cái bằng đại học đó. Rồi…trái tim nữa. Tui đưa hết cho mấy người rồi mà.
Hơ…..
Đói bụng, lười làm việc, xem lại mấy tấm hình đi Buôn Mê. Thèm cơm lam chấm với sả. Nhìn hình cho đỡ thèm vậy
Lúc 5h33 phút chiều 12/1, em đang gõ cọc cạch trả nợ MTĐB thì nhận được ofline của người phụ nữ í. Nội dung: “Em ơi, nhận file 6 đề tài Phòng mạch Mực Tím sau Tết nè”. Save as. Open.
Và đây là list công việc em phải làm trong mấy ngày Tết
CÁC ĐỀ TÀI SAU TẾT
“Ngày quay là chủ nhật 8/2 và 15/2 nhé!. Nếu em xong kịch bản sớm thì đôn lên quay vào ngày 1/2 và 8/2 càng hay” (1/2 nhằm ngày mùng 7 Tết đấy ạ) (mỗi kịch bản khoảng 6 trang A4 co chữ 12 đấy ạ)
20/2 người phụ nữ í lên đường, quay sớm chừng nào chị í càng có nhiều thời gian để chuẩn bị.
Hứa với chị sẽ xong sớm, để chị nhẹ gánh.
Mà không biết có được không?.
Hổng lẽ mùng 1 Tết khai bút sao trời.
Hu hu.