Antonio, love the way you are called !!!
Hẹn ước với Kuala Lumpur cuối cùng đã thực hiện.
Kể lể 1 tí.Vào 1 ngày đẹp trời đi học Tư tưởng Hồ Chí Minh, tự dưng thấy con Trang Apple cứ lụi cụi tính toán bay chuyến này, đi chuyến kia. Thế là ngồi nghe nó Tourism Analysis. Done! 2 đứa sẽ cùng đi và cùng về, nhưng mỗi tội, nó đi Sing, còn mình đi Malay
. Nhưng công đầu vẫn là mày Trang ạ.
Tiếp đến là phải tìm 1 partner đi cùng. Chiều về mẹ đứng nấu cơm, con tán chuyện. “Không đi bây giờ thì không bao giờ đi được đâu. Năm sau con đi làm rồi, làm j có time” (cứ như ra trường có việc ngay ý). Thế là cũng done! Chạy lên xem xét, mấy hôm sau tiền về là đặt vé luôn. 2 bác mình thế hệ 5x nghe thế, cũng xí xớn đòi đi cùng mặc lời cảnh báo “Tự đi đấy nhé, mà cháu chưa biết gì đâu” ![]()
Đây là material cho chuyến đi. Tự đi nên cũng phải chuẩn bị khá nhiều. Vừa học thi vừa nghiên cứu chứ. Cứ Malay 3 hôm thì lại học 1 hôm :D Nhiều thế này cơ mà
Tổng cộng:
- Vé máy bay khứ hồi: 7tr / 2 người
- Chi tiêu + mua bán : 1500 RM (hay 7tr5 VND) và 100 SGD (1tr3 VND)
- Mua linh tinh chuẩn bị: chắc tầm 200 VND nữa
Thế là 16tr – 2 người – 8 ngày (6 Jan – 13 Jan) - 591 kiểu ảnh, mình làm tour cũng được đấy chứ ![]()
Ngày đầu tiên - Arrival
- sáng 6h dậy, 9h bay, 3 tiếng đến KLIA, thế mà về đến KS là 16h30 (giờ Kua)
- ở Chinatown Inn. 80RM / standard room, lạnh kinh khủng
- 9h, tức là 8h VN, thế mà buồn ngủ rũ rượi, vẫn cố lôi nhau đi xem phố xá, hàng họ
- Ăn Quây Tèo, thấy nó gọi thế chả biết nghĩa là gì. Một bát có sợi gần giống phở, thịt thà các thứ. Được cái bà bán rất nhiệt tình. Mang 2 bát thành phẩm ra trình bày cho mình chọn. Soup là nước, mà ….là khô. Xong lại mang tiếp 1 bát ra, có 3 loại sợi, mee, quây tèo với cả cái j nữa ý. Ăn thử từng loại rồi chọn, bà ý lại mang tiếp mấy mẩu thịt ra. Bán được 4 bát mà chạy đi chạy lại đến mấy lần. Khổ thân. Bê ra xong cho mình, thấy bà ý cũng ngồi làm 1 bát. Đoạn này mải ăn quên cả chụp ảnh.
Ngày 2 – Butterfly Park
- Chả nhớ mấy giờ dậy, đi sang ăn mỳ vằn thắn. Buồn cười, lúc đầu ngồi nhầm ở chỗ bà bán nước, thế là bà cụ ra xổ 1 tràng áhdoìghizg, chả hiểu j, chỉ ra chỗ quầy mỳ. Bà cụ bỏ đi với bộ mặt siêu sưng xỉa. Hóa ra là chố đấy là cho khách bà ý uống nước. Thế là dù bà ý không đuổi nhưng cũng tự động move sang bàn khác.
- Kế hoạch là đi bộ đến vườn Bướm, nhưng nhìn mãi bản đồ chả hiểu j nên đành đi teiksi, nghĩa là taxi. Xa thật.
Chả chụp được con bướm nào vì nó cứ bay lăng quăng trên đầu, có nhiều cá thôi, nhưng để sau vậy.
- Từ vườn bướm đi bộ sang vườn Dâm Bụt, chả tìm thấy vườn Hươu đâu, thế là ảnh ót 1 lúc rồi ra về cho kịp chuyển khách sạn. Move sang Tang City, controlled air-con, chứ ở Chinatown, điều hòa trung tâm lạnh như Bắc Cực ý.
- Chiều ra Central Market, rất nhiều đồ truyền thống đẹp đẽ, mải ngắm quên không chụp ảnh. Chán thế. Thích ăn cái bánh con cá ở đấy, 15RM được 12 cái. Về đến phố gần nhà mới chụp này.
Ngày 3 - Petronas Twin Towers and KL Tower
- Dậy sớm đi lên khu KLCC. Vừa ngồi trên tàu được 1 lúc, mình quay sang hỏi 1 thằng, nó lại bảo tàu này không thể đến được KLCC. Thế là hộc tốc xuống luôn. Xong rồi chú chàng cũng rất nhiệt tình bảo Follow me đến chỗ mua vé đi KLCC. Đến cổng station rồi, mình mở mồm nói thêm 1 câu, I want to visit the Twin Tower, thế là mặt nó đực ra, rồi bảo KLCC và Twin Tower ở rất xa nhau, rồi KLCC không có Twin Tower, thế là nhà mình Thank you và quyết định hỏi ông bán báo.
- Có 2 ông ngồi bán báo cùng nhau. Thế nào mà cũng biết tiếng Anh. Thế là mình hỏi xong thì 1 ông chỉ hướng bắc, một ông lại chỉ hướng nam. Chán toàn tập. Quyết định cứ vào mua. Vì ở KL chỉ có 3 tàu, 1 là Monorail, 2 là Putra, và 3 là Star. Bến Monorail ở KL Sentral, vừa rồi đi Star không phải, thì chắc chắn đi Putra là đúng rồi. Thế là vào mua. Đi tàu ngầm 1 đoạn 5 phút đến luôn chân tháp đôi. Xuống đăng ký lên Sky brigde xong là ra tác nghiệp.
- Từ tầng 41 xuống, cả nhà ngồi nghỉ ngơi tại 1 công viên rất đẹp và sạch sẽ ngay đằng sau tháp đôi. Trên cành chim còn hót véo von cơ.
- Điểm đến tiếp theo là thủy cung. Ở đây có đoạn bị lạc nhau do vào tandas. Bác mình vào trước rồi ra trước, chả thấy mọi người đâu, thế là mới lăng quăng đi tìm. Gặp thằng Security bắt đầu màn ra hiệu: Đi 4, mất 3, giờ còn mỗi 1. Câu chuyện rôm rả đến hết tối.
- Đi bộ từ tháp đôi ra tháp truyền hình Menara, hay còn gọi là KL Tower. Lên 200 bao nhiêu mét để nhìn thành phố ý. Nhưng mà máy ảnh hết pin chứ. Xong rồi xuống đua xe công thức 1, ra công viên mùa đông. Có cái trò flying box thì lại bỏ mất, xuống animal zone rồi ra về. Chả đặc sắc mấy cũng mất 38 RM / người.
Ngày 4 – Bukit Bintang
- Đi tàu Star từ Plaza Rakyat đến Hangtuah, đổi sang tàu monorail đến Bukit Bintang. Bây giờ thì hơi bị thành thạo mấy cái này. Đi được có 1 tòa Sungei Wang. Hết tối. Ở đấy có vẻ phố biến phong cách Harajuku. Vào Watson mua được mấy thứ. À, ăn cái bánh Yaku ngon tuyệt, bây giờ vẫn thèm, 7RM cũng đáng. Ở đây chụp có 1 cái ảnh lúc về. Đã bảo không chụp với thằng bé tè kia mà vẫn lấy ![]()
Các tòa trung tâm mua sắm ở đây cứ la liệt ý, mà cái nào cũng to như nhau, tầm bằng 5,6 lần Vincom nhà mình, và có khoảng 10 cái như thế trên cái Bukit Bintang này. Thích cái là có rất nhiều shop bán đồ princess, trông yêu không chịu được, mà nó không chịu cho chụp ảnh.
Ngày 5 – Putrajaya
- Ăn uống dềnh dang, gửi đồ, rồi check out. Kế hoạch là đi Putrajaya rồi vất vưởng ở lại KL Sentral, tối lên tàu đi Sing luôn.
- Tàu đi Putrajaya and Cyberjaya, 17 phút, rất êm và sạch
- Mua cơm gà mang đi, có rất nhiều ngôi sao thế này cho mình ngồi, hoặc nằm
Trước cửa khu hành chính
Nhà thờ Masjid Putra

Ăn trưa ở Selera Putra
- Tàu đi Sing cũng gần giống tàu VN, sạch hơn 1 tí. Đang nằm ngủ thấy gọi “Wake up” ầm lên hỏi passport. Trình ra đầy đủ, nó lại hỏi tờ nhập cảnh vào Malay đâu. Nhà em cẩn thận để lại trong hành lý gửi khách sạn rồi. Thế là nó điệu xuống, cho vào hải quan trong sân ga. Sợ xanh mắt, tưởng quả này quay lại KL rồi. Mỗi mình mình biết tiếng nên phải khai cho cả 4 người. Có vài người nữa cũng phải xuống khai lại nên cũng đỡ sợ. Nhưng người ta đi hết rồi mà mình vẫn chưa khai xong. Trình hết ông này bà kia, mới được đóng dấu, chạy ra thì thấy tàu chạy mất rồi. Tàu chạy chầm chậm nên mấy mẹ con bác cháu định nhảy lên. Đang hớt hơ hớt hải thì ông Officer ở đấy bảo đợi. Tàu dừng, rất lịch sự, ông ý bảo “Your coach”. Eo ôi, có ở đâu lại lịch sự đến thế. Lùi cả đoàn tàu về đúng khoang của mình chứ. Thank you rối rít rồi lên tàu ngủ tiếp.
- Đi được một đoạn nữa thì tàu lại dừng, thấy trên sân ga đề là Check point. Thấy mọi người lũ lượt đi xuống. Mới chạy đi hỏi xem phải bến cuối chưa, thì được bảo là xuống bến này cũng được mà bến sau cũng được. Thế là cứ ngồi ì ra đấy. Lúc sau thấy mấy ông cứ xua xuống, hỏi 1 ông bụng phệ, hóa ra là xuống làm thủ tục nhập cảnh vào Sing. Lúc mọi người đi xuống hết, nó dẫn 2 con chó đẹp ơi là đẹp lên tàu làm việc. Ở đấy cấm chụp ảnh nên chả có ảnh jề.
Ngày 6 – Singapore
- Tàu đến sớm hơn dự kiến 30 phút. Thế là phải ngồi đợi bạn Đức đến đón. 5 người nên bắt buộc phải đi 2 taxi, chứ không được nhồi thả cửa như ở VN. Đến gần nhà bạn Đức lại lạc 1 tí nữa, đúng phố, đúng địa chỉ nhưng chả thấy người đâu. Ông taxi tốt bụng bảo gọi hộ điện thoại, nhưng mà máy nó không liên lạc được mấy ngày hôm nay rồi. Thế là chờ bao lâu ý, nhưng ông ý cũng không tính thêm tiền.
- Vì bạn Đức đang bận làm project nên chỉ chớp nhoáng tí cảnh Sing đế còn thả bạn ý về trường.
Bạn Đức đây ạ
Bức ảnh truyền thống của những người đến Sing
Và cái này, không phải ai cũng được chim ở đây yêu quí thế
Ngày 7 – Đến UKM Hospital
- Xuống tàu ở Sing về mình bị sốt vì quá lạnh. Cái chăn mỏng như tờ pơ lua ý, không rét sao được. Lại ăn nhờ ở đậu quán KFC tiếp. Mãi 8h30 đỡ mới đi về khách sạn được.
- Đặt phòng trước nên check in sớm vô tư, nghỉ ngơi 1 lúc rồi đưa mẹ và bác đến bệnh viện UKM để thăm thú cơ sở vật chất khoa Phục hồi chức năng ở đấy. Chả hiểu tiền tiếc chữa kiểu j nhưng mà các phòng chữa bệnh ở đấy rất tuyệt vời, chăm lo đến con người từng chút một.
- Chiều đổi lịch đi mua bán nốt đế đóng gói. Lúc về thèm quá, mua 3 lạng anh đào, 18 RM được 20 quả. Nhưng mà ăn 1 lần nhớ mãi. Hôm sau mua mang về mà không ngon được như hôm trước. Mà đồ không ngon nó tự giảm giá bán chứ. Nhìn thì chả ai biết được.
Ngày 8 – Masjid Jamek
- Còn có 1 buổi sáng để đi thăm nhà thờ. Có sẵn áo choàng và khăn cho du khách, rất sạch và thơm. Mình thích mặc kiểu này hơn là kiểu mỳ ăn liền như ở Masjid Putra, giống nữ giáo chưa nào.
Hết 8 ngày lang thang trên xứ người. Mẹ cứ gọi thế chứ mình thấy chả khác gì xứ mình cả. Mọi thứ đều rất thân thiện và an toàn. Lần đầu tiên ra nước ngoài, trở về bình yên và vui vẻ, thế coi như là thành công rồi. Tiếc mỗi điều ảnh tòan các 5x bấm cho mình nên mờ quá đi. Chả chuyên nghiệp gì cả.
4h24 vẫn ở hàng in,
máy dập ghim hỏng,
deadline 4h30,
mặc váy,
đi bốt,
đội mũ bảo hiểm,
đeo khẩu trang,
chạy lọc cọc
May mà cũng xong rồi. Phải nói là vô cùng cám ơn Upa, nếu không nghía qua máy tính mình rồi chê bai này nọ, chắc mình đã không có 20 tiếng kỉ niệm này.
Đã thế thỉnh thoảng lại có con lợn chạy sang phòng mình phá phách nữa. Thế nên có học hành làm lụng được gì đâu.





