Linh tinh bắng nhắng lắm:" :P
| Nokia 8800 Sirocco Gold | Nokia 8800 Sirocco Black | Nokia E90 Communicator | Nokia N95 8GB | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
| 19.899.000 VND | 14.899.000 VND | 14.850.000 VND | 13.599.000 VND |
| Nokia 8600 Luna | Nokia N92 - Mobile TV | Nokia N81 8GB | Nokia N95 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
| 12.499.000 VND | 12.350.000 VND | 10.599.000 VND | 10.250.000 VND |
| Nokia N82 | Nokia N77 - Mobile TV | Nokia N81 | Nokia E61i | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
| 9.999.000 VND | 7.850.000 VND | 7.799.000 VND | 7.499.000 VND |
| Nokia 7900 Prism | Nokia 6110 Navigator | Nokia N76 | Nokia 6500 slide | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
| 7.380.000 VND | 6.899.000 VND | 6.660.000 VND | 6.650.000 VND |
| Nokia E65 | Nokia N73 Music Edition | Nokia 6500 classic | Nokia 5610 XpressMusic | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
| 6.399.000 VND | 6.280.000 VND | 5.699.000 VND | 5.499.000 VND |
| Nokia E51 | Nokia 5310 XpressMusic | Nokia N70 Music Edition | Nokia 6120 classic | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
| 5.390.000 VND | 4.460.000 VND | 4.460.000 VND | 4.399.000 VND |
| Nokia 6288 | Nokia 6267 | Nokia N72 Pink | Nokia N72 Black | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
| 4.140.000 VND | 4.099.000 VND | 3.799.000 VND | 3.799.000 VND |
| Nokia 7500 Prism | Nokia 6300 | Nokia 6233 | Nokia 5300 XpressMusic | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
| 3.690.000 VND | 3.640.000 VND | 3.270.000 VND | 2.980.000 VND |
| Nokia 7610 | Nokia 3500 classic | Nokia 3110 classic | Nokia 5200 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
| 2.799.000 VND | 2.599.000 VND | 2.350.000 VND | 2.350.000 VND |
| Nokia 6085 | Nokia 2630 | Nokia 2760 | Nokia 6080 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
| 2.150.000 VND | 1.799.000 VND | 1.699.000 VND | 1.670.000 VND |
| Nokia 6020 | Nokia 6070 | Nokia 2610 | Nokia 2626 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
| 1.499.000 VND | 1.399.000 VND | 1.130.000 VND | 1.099.000 VND |
| Nokia 1650 | Nokia 6030 | Nokia 2310 | Nokia 1208 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
| 1.060.000 VND | 1.030.000 VND | 990.000 VND |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai lại là thứ 7 rồi cũng vừa tròn 7 ngày mình ko bước chân ra khỏi cửa sau cú ngã thế kỷ ấy...Mình cũng ko biết là cuộc sống 7 days indoor này thú vị hay nhàm chán nữa. Ừh thì cũng thư thái lắm ngày ngủ mười mấy tiếng, chẳng phải làm gì, hoặc ngồi máy, hoặc xem tivi hoặc lại ngủ, làm gì cũng toàn chỉ trỏ, ngày nào cũng có bạn đến mang quà, và hầu như ngày nào cũng đuợc ăn kem. Nhưng mà buồn cũng ko kém, xem phim mãi cũng chán, online thì mình ko ham, ngủ thì đêm cứ chong chong đếm cừu, tất cả bên ngoài chỉ nhìn qua cửa sổ, và mỗi khi các bạn ra về rồi thì mình mình ở lại thấy như bị bỏ rơi..Mình nhìn các bạn hăm hở đi làm cũng muốn lắm dù mình cá rằng mình đi đuợc 2 hôm thì cũng chán thôi.
Hoạ vô đơn chí. Mình vẫn không hết buồn cười khi hôm ấy Noo sang nhà mình, hai đứa ngồi xem phim đang than thở về cái sư hoạ vô đơn chí của mình, thì vừa bật tivi lên 1 bộ phim thình lình xuất hiện với chữ: "hoạ vô đơn chí". Ôi trời, phải nói là vừa xem final destination xong lại bị choáng vì câu ấy, mình thấy run lắm nhá..mà nghe nói là 86 năm nay có hạn.. các bạn cũng nên cẩn thận nha.Có kiêng có lành mà. Mình thì thấy rồi..1 tuần trước vào cái ngày định mệnh ấy mình hăm hở theo lớp đi câu cá, dù có người cứ ngang nhiên gàn nhưng mình vẫn quyết tâm đi. Trên đường còn huyên thuyên với Noo về dự định tuần mới, mình sẽ đi công tác Yên bái, sẽ đi Hải Phòng..mình đã đe doạ Noo là đi cho cẩn thận, chứ làm sao vì đi chơi thì xí hổ lắm, ai dè mình cũng không tránh khỏi. Ừhm..có thể gọi là cú ngã thế kỉ nhỉ.Thật hoành tráng!.
Bây h nhớ lại mình vẫn không hết sợ, từ trước đến giờ mình chưa bị xây xát mạnh như thế, mình có thể chịu được áp lực tinh thần nhưng mà những cái đau xày da xước thịt nho nhỏ thì chịu đựng rất kém. Run thật sự!.
Đã 1 tuần đi chấm phẩy, bên dance gọi chasse nhỉ..rồi khéo mình quen với kiểu đi này mất, thế mới thấm thía sự khổ sở của những người bệnh. Bị đẩy vào xanh- pon nằm nhìn lên trần nhà, hai bên Xếp với Nhột ko hết lời động viên mà sao mình vẫn thấy bí đát qá, cứ nước mắt ngắn nước mắt dài. Mà mình có điểm yếu là càng nựng càng khóc. Wats a shame!
Hic.. các bạn có biết là hôm đó mình cố nín lắm, nhưng mà mình không nín được vì mình rất đau, rất sợ và rất lo. Xin lỗi vì đã làm các bạn lo lắng nhiều, làm buổi đi chơi dù gì cũng thêm vài phần thủ tục. Mình thấy mình giống như đóng thế phim kinh dị trước mắt các bạn qá, được xem phim miễn phí nha. Nhưng mình biết, dù lúc ấy đang khóc nhoè nhoẹt nhưng mình cảm nhận đuợc ngần ấy khuôn mặt ai cũng xanh dớt, bối rối, lo lắng cho mình. Tớ biết các ấy thương tớ lắm. Tớ thật sự rất cảm động. Đó là những hình ảnh đẹp nhất cứu vãn tớ trong cơn ác mộng đêm ấy.
Chân đau, ban đêm thỉnh thoảng mình không ngủ được, nhưng mà được các bạn nhắn tin rất ân cần thấy vui lắm, nhất là trong hai ngày đầu kinh khủng, chỉ đọc tin nhắn hay 1 dòng blast của các bạn thôi mình cũng sụt sịt rồi. Bây h thì biết bạn hay khóc nhè lắm nên đừng có làm bạn bối rối nhé.
Thật sự thì mình ko có quen với việc viết ra suy nghĩ hay cảm xúc của mình, những gì đến với mình hoặc ở lại rất lâu hoặc trôi đi rất nhanh, cảm xúc cũng thất thường và suy nghĩ thì đôi khi mình cảm thấy ích kỉ vì cứ nghĩ cứ nghĩ mãi rồi nó cứ nằm im trong mình. Đây là 1 entry khác, ko hẳn là tất cả của mình, nhưng mình muốn viết gì đó hay ít ra nó là gì đó sẽ ở lại và đuợc mọi người hiểu. Entry thay cho lời cảm ơn.
1 Tuần ở nhà, 1 tuần ko va chạm, 1 tuần chỉ biết đến rắc rối của mình, mình nghĩ nhiều hơn..Trong thời gian học đại học mình đã có nhiều cái được và mất. Mình mất đi nhiều mối quan hệ, mà phần lớn nó không xuất phát từ mình, mình tự tin nói thế. Ở đây ko có sự so sánh, nhưng cái mình được đó là những tình bạn vô cùng quý giá. Tình bạn ấy khiến mình thấy tự tin trong cuộc sống rất nhiều. Mình sống thật, và có lẽ vì thế mình luôn nhận đuợc sự yêu thương và chăm sóc của các bạn. Điều đó Thật ấm áp.
To Bugita: Trước hết cảm ơn Lớp Trưởng dễ thương của chúng ta, càng ngày tớ càng nhận ra ấy cá tính, thế mà ngày xưa tớ ko nhận ra sớm nhỉ?Có khi 1 sự thay đổi nhỏ về phong cách đã khiến ấy bộc lộ được sự đáng yêu của mình chăng. Nói thật với ấy là, tớ cũng biết hôm tớ ngã ấy sợ lắm, tay ấy giữ chân tớ mà run như tớ vậy. Nhưng mà lúc ấy tớ chỉ nhìn thấy khuôn mặt của ấy gần nhất thôi, sự thương cảm của ấy khiến tớ trấn tĩnh nhiều lắm.Cảm ơn ấy nha.Cảm ơn cả về entry sống động của ấy nữa.
Cũng sau vụ xì căng đan ấy mà mình tự dưng trở thành nhân vật blog, thật sung sướng qá, dù hình ảnh của mình ở đâu cũng đầy bi hài kịch, có khi mình là người may mắn đuợc các bạn đưa tin nhiều nhất, động viên nhiều nhất ấy nhỉ.
To Minh Ngọc: Cảm ơn Minh Ngọc vì entry nhiều chapter của m nha, chưa bao h mình bị phát tán nhìu ảnh thế, cả Noo, Cutie nữa .Cảm ơn những entry, blast khiến tớ ở nhà vui lên bao nhiêu. Rồi cảm ơn các bạn liên tục mes động viên. Có lần mình online mà gần chục cái window chung 1 câu hỏi: em đỡ chưa?tình hình thế nào.Thật hạnh phúc qá đi. Và cũng xin lỗi nếu mình có sao nhãng chưa trả lời cẩn thận. Mình là thế, hay chểnh mảng lắm.
Hôm ấy cả lớp kéo đến nhà với màn kịch thăm nom cực kì đạt..mình rất vui, đó cũng là dịp hiếm có các bạn ghé thăm, mà ai cũng hướng về mình.Thật sung sướng!
To Xếp Nhột,Gấu mèo: Có lẽ cảm ơn nhất đó là Xếp với Nhột ( hiện nay được các bạn biết đến là vợ chồng Dung Lân). Các ấy giống như anh chị e của mình vậy, đưa mình đi viện, động viên, an ủi, thậm chí còn doạ dẫm mình để mình thôi không nhoè nhoẹt nữa. Lúc ấy, nghĩ thật may mắn biết bao. Khi Nhột lau nước mắt cho mình mình thấy xúc động lắm, rồi Lân chạy lên chạy xuống, hai bạn đẩy mình trên xe đầy háo hứng kiểu xung phong qua các phòng, cũng mệt lắm.(Nhân đây cũng cảm ơn a Cường K30 trường mình, a từ đâu lồm cồm bò ra theo lời Bảo, a tận tình đưa chúng tớ đi, rồi đưa tớ về, chưa biết cảm ơn thế nào đây. Nghe kể thì nhân vật này thành đạt và giỏi giang qá. Lúc ấy nghĩ mình còn gặp may đôi chút). Vẫn tiếp tục cảm ơn Xếp và Nhột, cảm ơn vì bữa bún chả ngon tuyệt, cảm ơn vì hộp kem sầu riêng bất ngờ.Cảm ơn vì luôn là đội kịch nhí nhố. Cảm ơn vì tất cả! Lại nhớ đến Gấu mèo, chắc giờ này đang bát ngát Cửa lò, làm con cưng của bố mẹ, ko có mày ở gần để vòi kem rồi, nhưng nghe mày gọi điện là t cũng vui rồi. T thấy nhớ những đêm m sang t, tụi mình nằm xem phim rồi chuyện trò huyên thuyên đến gần sáng.Dù gì thì m luôn là một người lắng nghe tốt. Hẹn mày ra đây rồi tụi mình đi Chùa nha.
Special thanks to Noo, Cutie: Để xem nào, mình ốm bạn Noo có gầy đi theo mình ko nhỉ? Chắc cũng mệt nhiều, vì hầu như ngày nào cũng đến chăm bẵm mình, lặn lội ra tận Nguyễn Thái Học giữa trưa nắng để mua bún chả, thật thương m qá. Mà t chưa từng thấy ai chiều bạn như m, mày sang pha nước chanh, mua thuốc nấu cơm cho tao thật hết chê. Có những lúc t cảm thấy mình chẳng làm được j để cảm ơn m, toàn làm phiền m thôi...
Cutie à, t biết m đi làm cũng vất vả lắm, nhưng vẫn cố tranh thủ chơi với t, t đang uống nốt kháng sinh của m. Đợi t khỏi chân rồi mình lại tung tăng nha, đừng buồn nữa. Nghĩ lại ngày hôm đó, mấy đứa: t mày, Noo, Nga ngố thật là bê tha, sao m có thể nghe hai đứa kia dụ dỗ hi sinh cả một buổi đi làm để ở nhà chơi với t. Nhưng mà t vui thât đấy. Chẳng phải vì t ốm tụi m mới thương t hơn, t biết tụi m là những người bạn tốt nhất, t không hiểu sao gần đây mình gặp nhau suốt ngày mà t với m vẫn thich chat nhỉ? Rồi m lại luôn đuợc nghe những chuỵên gossip đầu tiên, t lại kể những chuyện mà hầu như t chẳng kể ra bao h. Thật buồn cười. Nói cho văn vẻ thì tụi m giống như đôi cánh của t vậy, chắc ko có nó t cứ ở dưới mặt đất buồn so à. Mình đã có bao nhiêu lần đi chơi ngớ ngẩn nhỉ? để rồi kết thúc đều ngán ngẩm nhận ra: W’r same! W’r crazy!Dats why W’r frens
Mình ở nhà chỉ có xem phim thôi, thật may vì thỉnh thoảng có những con gà đến xem phim cùng mình. Khổ sở nhất là Noo, cứ toàn phải xem kinh dị với mình, mình định xem lại Final destination để can đảm hơn, nhưng mà hình như kết quả ngựơc lại, bạn Noo dù miệng kêu sợ nhưng vẫn nằm im xem hết rồi phát biểu: bây h phim nào mà va đập chút là nghĩ ngay đến cái chết. Thế này thì mình tệ qá.
To Hannah: Mình còn làm hỏng đầu óc của bạn Hannah( Linh hâm) cơ. Con bé sang thăm mình cho mình ăn kem,và xem phim..có đứa cũng kêu tớ sợ lắm, nhưng mà vẫn háo hức xem tiếp. H thì t biết tiếng thét của m kinh thiên động địa như thế nào rồi nha Linh.
To Kuku: Kuku à, t bị ốm vào viện mới biết m khổ thế nào, thực sự khâm phục m đó, m cũng mau khoẻ nhé, tụi mình cũng còn nhiều trò crazy lắm. Biết m toàn được chiều chuộng mà phải sang phục vụ t một ngày, phải pha nước cam cho t, chạy nắng mua kem cho t, tặng t bao nhiêu là hoa nữa....t cảm động vô cùng. Tự dưng ăn cái j cũng ngon hết. Rồi thì t lành t sẽ chiều lại m mà.
To Thành: Cảm ơn Thành, đợt này biết ấy stress nhiều nhưng vẫn luôn quan tâm, động viên, đôi khi mình cảm thấy có lỗi với ấy lắm, cảm ơn vì đã tặng mình kem chống sẹo, mình sẽ nghe lời và chịu khó dùng. Mình nghĩ chắc chắn nó sẽ có tác dụng .
To Lâm: Giờ mới nói tới bạn tốt Lâm, chắc nếu mình ko ngã thì bạn ấy ko tới chơi đâu, lâu rồi nói chuyện vui ghê, tuy 3 năm nhưng cũng ko nhiều thời gian để hiểu hết Lâm, nhưng luôn thấy gần gũi thế là được rồi. Bà mình ngồi vờ đọc báo nhưng mà vẫn nghe tụi mình chat - Thật nghệ thuật! thằng bé về rồi, bà bảo: Thằng Lâm nhiều phong cách, nghệ sĩ qá. Ừh thì ấy biết fong cách hôm đó là j chưa? Mình có 2 đứa bạn trai được bà nhớ và để ý nhất là : Xếp và Lâm.
To A Sơn: Cảm ơn a nhé, mua cho e bao nhiêu sữa. e thik lắm. Mỗi tội a tới chơi mà chẳng nói j mấy, thành ra e thấy mình thê thảm hơn. Thấy a đi làm cũng có vẻ mệt qá. Ko biết a có thời gian xem phim ko nữa. E sẽ chịu khó uống hết sữa, hứa hẹn một hình dong tròn xoe.
Cảm ơn Nga, Huyền động viên nha, hôm qa sn hai đứa mà t ko đến đuợc, mừng một sinh nhật nhiều niềm vui nha cưng.
Còn 3 chàng lính ngự lâm của chúng ta: Lân, Phúc, Tuấn Linh thì khỏi phải nói rồi, các bạn là những người hùng đã đưa tớ ra xe đi viện . Tớ cảm thấy mình còn chút may mắn hôm đó. Các bạn tiếp tục phát huy phong độ nha.
To Vân iu:Người cuối cùng mình cảm thấy nói lời cảm ơn là hơi thừa, đó là very soulmate của mình Vân voi...Nó đang bận rộn với những dự định quan trọng nhất đời, chúng mình cùng chờ đợi và chúc mừng bạn ấy nhỉ.
Còn nhiều nhiều người lắm mình muốn cảm ơn, cảm ơn các anh chị nơi mình thực tập đã chiếu cố cho mình, cảm ơn nhiều comment an ủi, cảm ơn a Thắng MTT đêm hôm fone, mes động viên rất hoành tráng...nhưng mình mỏi tay rồi, mình viết nữa thể nào cũng bị coi là viết tối nghĩa.
Một tuần đau chân làm tiêu tan đi nhiều dự định, hứa hẹn của mình. Tuần mới, mình lại có những dự định mới, mình sẽ đi Hải Phòng, rồi công tác Yên bái lại, rồi sẽ đi làm 1 số trò ở Asian Cup. Có lẽ mình nên mua bảo hiểm và bớt hăm hở đi. Còn các bạn thân yêu của tớ! Nhớ là thỉnh thoảng qa tớ chơi và mình cùng ăn kem nhé. Ko gặp các ấy tớ nhớ nhiều, nhiều lắm...
Chúc mọi người những ngày hè an toàn và vui vẻ. Wt love.:![]()
P/s: Tớ chỉ bị xây xát nhẹ ở chân thôi nhé.Ko phải tai nạn xe cộ đâu
yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "bed type=\"application\/x-shockwave-flash\" allowScriptAccess=\"none\" width=\"300\" height=\"80\"><\/embed><\/f");ont>