Anh thân yêu,
Nếu tự dưng có cô nào xông đến tán tỉnh anh thì sao nhỉ? Và giả sử như là cô ấy lại còn xinh xắn, dễ thương, sexy nữa thì sao nhỉ? Em chắc đến 90% là anh ít ra cũng phải mắt chớp chớp, mồm đớp đớp đáp lễ lại cô ý rồi. Phản ứng tự nhiên của cơ thế mà, tránh sao nổi. Haizz... Nhưng nếu tất cả sự đáp lễ của anh chỉ dừng lại ở mắt và mồm thì vô tư đi, chứ còn nếu anh mà động thủ á, anh cứ thử mà xem, anh sẽ biết ngay mà.
Thực ra, nếu có cô nào nhào vào tán anh, em sẽ rất tự hào về anh đấy, anh thân yêu ạ. Ít nhất thì chồng chưa biết bao giờ cưới của em cũng là một hot man và có sức hấp dẫn đấy chứ nhỉ. Và em bị hấp dẫn và đốn ngã bởi anh cũng còn có lý. Chứ giả sử bày anh mốc meo ở chợ mà không ai ngó đến thì chắc em lại phải tự hỏi xem: liệu mình có nhìn dưa bở lại ngỡ dưa vàng không nhỉ?
Vậy nên, anh thân yêu, nếu có cô nào tán anh, anh cứ yên tâm mà cười nói với cô ý nhé. Nhưng em nói rồi đấy, anh đừng có động thủ, không loại trừ cả việc lưu số và giữ liên lạc đâu nhé (muốn lưu số anh phải dùng tay, vậy là vi phạm rồi). Và nữa, giả sử có anh giai nào tự dưng bống thấy em thật dễ thương, yếu đuối, bé nhỏ mà phi đến chứng tỏ bản lĩnh đàn ông (tự dưng trong đầu mình hiện ra hình ảnh của chàng Kingkong đứng đấm ngực), anh cũng đừng ghen nhá. Ngược lại, anh phải rất là tự hào vì mình thật là đẹp đôi, anh nhỉ.
Anh thân yêu,
Thực ra, nói điều này em xấu hổ lắm ý, đỏ hết cả mặt lẫn mũi, nhưng mà em nên nói anh nhỉ. Vì với em, điều này là rất quan trọng.
Chồng chưa biết bao giờ cưới của em, em cần anh là 1 người hơi béo 1 tý. Thật đấy. Em hứa là em sẽ không chê anh có cái bụng như thùng nước lèo đâu. Em sẽ thấy rằng đấy là đặc điểm vô cùng dễ thương của anh vì xét đi xét lại, em cần 1 người chồng có cái bụng béo béo như vậy đấy anh ạ.
Thứ nhất nhé, khi nào em cần đấm anh vài cái để xả stress, bụng anh béo thế sẽ giống bịch bông, em đấm thoải mái ko sợ đau tay.
Thứ hai nhé, khi em cần gối đầu để đọc sách, bụng anh béo thế sẽ êm ái vô cùng, em có thể vô tư ngã cái rầm xuống bụng anh mà ko lo u đầu anh nhỉ. À, vì lý do này mà em chỉ muốn anh hơi béo thôi. chứ ko thì bụng anh cao quá, em gối lên mỏi cổ lắm.
Thứ ba nữa là anh béo nghĩa là anh tốt bụng. Vậy là nếu thỉnh thoảng em có sáng tạo ra một món ăn nào đó, em sẽ không lo bị ế đâu anh nhỉ.
Vậy đấy, sau rất nhiều cân nhắc đến nối đêm không ăn ngày không ngủ, em quyết định là anh cần hơi béo một chút thì anh mới là chồng chưa biết bao giờ cưới của em anh ạ.