I am proud of myself (all the time)
Hôm nay là một ngày không mấy gì vui vẻ đối với mình ! Có rất nhiều chuyện để kể nhưng điều quan trọng mình muốn đề cập đến là cái tên vô văn hoá đã nhổ bậy một cái gì đó vào xe đạp mình. Đó là mộ chất nhuyễn nhuyễn gì đó màu vàng thật tởm lợm hết mức mà mình nhìn đã thấy buồn nôn. Sorry mọi người nếu lời lẽ ở đây mình nói hơi quá đáng nhưng thật sự mình không thể hiểu được cái tên đấy nghĩ gì mà làm trò đấy với cái xe thân thương của mình, hết sức thô bỉ! Xin nói với tên đó rằng, việc “ ném đã giấu tay” đó chả lấy gì làm tự hào đâu!
Thể theo nguyện vọng của đồng chí Nờ Tờ Dờ, mình viết Entry này để nói về accident đáng ghét mình gặp trên đường Trần Duy Hưng.
Đó là ngày đẹp trời, có thể nói là như thế, trời thì rất trong, không bụi tí nào, và cũng không có dấu hiệu là sẽ mưa. Nói chung, đó là ngày mà mình không đeo khẩu trang và đấy lại chính là vấn đề to đùng đùng.
Story begin:
Đang vi vu và nói chuyện vui vẻ trên một con đường chở đầy nguyên vật liệu xây dựng, rất bẩn và rất trơn, chuẩn bị ra đường Trần Duy Hưng thì bỗng mama kêu: “Á”, không hiểu sao nhưng lúc đấy mình biết là mình sẽ bị ngã, chỉ không nghĩ là việc ngã lại trở thành một tai nạn cực kỳ nghiêm trọng như vậy!
Mình không nhớ rõ lúc đó chính xác như thế nào nhưng lúc nhớ lại mình chỉ toàn thấy máu là máu. Mẹ lúc đó ngã xuống và quay mặt sang mình. Trời ơi! Mồm mẹ máu hộc ra, toàn cái máu đông đông, trời ơi! May mà mình vẫn đủ tỉnh táo rút ngay điện thoại ra ngay. Người bên đường cứ thế xúm xít vào xem, nào bác, cô, chú, đủ cả. Rồi một chú thanh niên tình nguyện gọi ngay xe ôm đưa mẹ đến phòng khám răng gần đó! Mẹ đi còn mình thì tay cầm chặt cái chìa khoá xe và cái điện thoại, tay run như chưa từng được run, tìm điện thoại của cậu nhưng không được. Trời ơi, hoảng loạn kinh khủng. Sau đó thì một chú khác đòi đèo mình ra chỗ mẹ, tuy hoảng loạn nhưng máu nghi ngờ của mình vẫn còn nhiều, một cô khác liền bảo: “Cháu cứ yên tâm, cô biết chú này mà!” Ừ thì bây giờ còn biết làm gì nữa đâu thế là nhảy lên xe cho chú ấy đèo đi. Đến chỗ 63 Trần Duy Hưng, theo như chú thanh niên tình nguyện bảo……..Không thấy đâu cả….Thế là chú ấy lại đi tiếp, hoá ra là ở..hình như là 75, chả nhớ nữa!
Vào đến đấy, chỉ đợi chú ấy xuống xe, mình rút chìa khoá là mình ùa vào với mẹ. Nhưng lại bị ông bác sĩ đuổi ra, Thế là lại chạy ra với sự phát hiện là giày bị đứt. Oh oh! Nhưng rồi mình lại thấy bác sĩ mắng oang oang mẹ mình. Xí (Bonus thêm: Hôm trước mình xem Đối thoại trẻ một cuộc đối thoại của bác sĩ phòng trực:
_Tên?
…
_Tuổi?
…
_Ở đâu?
…
Như MC nói: “Bác tên là gì?” (không cần ạ nhé!), vẫn đơn giản và gọn nhẹ nhé!
Vậy điều đó chứng mình gì? Bác sĩ như mẹ …mìn. Tuy nhiên mình vẫn mong muốn làm bác sĩ.)
Tiếp này, bác sĩ thì cứ mắng nhiếc, mẹ thì cứ khóc vì sợ và máuthì không ngừng chảy, còn mình, mình thì cứ khuyên nhủ mẹ vì sợ hai vết rách trên môi mẹ để lâu là không cứu chữa được nữa! Nhưng sau một hồi chờ đợi thì cậu và mợ cũng đến! May mà cậu đến chứ mình sợ nhất là cái khoản quyết định, rất là nguy hiểm. Cậu đưa mẹ đi bệnh viện Việt Đức còn mình thì phải về nhà! Nhưng mà cái ông bác sĩ thì kiêu lắm! Đây là mình không có thời gian quay video diễn tả lại không thì mình post ngay lên cho mà coi! “Chị í không muốn phẫu thuật, tinh thần bệnh nhân không ổn định thì làm sao mà tôi mổ được, mấy “bà” y tá còn thầm thì “to”: “Đấy! Bác sĩ tự ái rồi đấy!”, thử hỏi bệnh nhân sao ổn định được với bàn tay đầy máu không được rửa, sao mà ổn định được với cái ông bác sĩ ái mà còn kiêu, làm sao ổn định được khi mà bệnh nhân “được” phẫu thuật trong một phòng khám răng có mấy tầng liền, nằm ngay mặt phố mà không hề có một bệnh nhân!
Mình có một điều rất là hay, là khi ở đó mình tuyệt nhiên không khóc một tí nào vì mình biết nếu mình khóc thì chả được tích sự gì đâu nhưng lúc về nhà thì mình lại khóc như mưa như gió.
Chuyện xảy ra từ 4 giờ mà đến 10 giờ mẹ mới về đến nhà.
Cũng may ở bệnh viện có chú T phẫu thuật cho nên mới nhanh thế!
Cám ơn bạn Kem_caramen nhé!!!![]()
- Đôi giày này chỉ đáng vài shoes.
- Nó nghĩ ngợi, định nói gì nhưng lại lặng think.
- Chiều nào chúng tôi cũng đá bank cạnh ngân hàng.
- Em tôi thích cold cá lúc trời lạnh.
- Tại sell ông không bán chịu cho tôi đôi guốc này nhỉ?
- Cô cho thì mày cứ lady.![]()
- Buổi sáng, cả bãi biển xanh màu ngọc beach.
- Tôi come thù hắn đến tận xương tuỷ.
- Tôi vừa đơm cook áo, vừa nấu cơm.
- Anh tìm thấy cô khi nhan sắc đã tàn find.![]()
- Vài food sau, thức ăn đã được đưa ra.
- Hắn full vào tai cô đầy những lời hoa mỹ.
- Chị không thích màu no.
- Trời tháng năm có rất nhiều may.
- Giữa trưa tháng sáu nhưng tôi vẫn cảm thấy june.![]()
- Tôi có bộ lông me rất cong.
- Tôi quen anh ta train tàu hoả.
- Cái giường này thuộc hạng bed.
- Đừng tháo six trước 6 giờ.![]()
- Nó còn rất it tiền.![]()
- I là mẹ tôi đây?![]()
- Ngày my, chiếc ô tô sẽ là của tôi.![]()
- Nó ăn cup 1 chiếc chén quý.
- Tôi rất thắc mark khi tôi bị điểm 5.
- Mấy bữa ở chùa phải ăn meat kho với cơm hoài, tôi ngán quá, thèm thịt quá!
- Tôi rất chăm chỉ trong việc tập hard.
- Tối qua, anh ấy đã săn được một con night.
- Tôi giấu con mèo trong 1 cái cat.
- Mặt trời đỏ rực mà vẫn red.
- Họ đi ra và không quên mang theo một cuộn they.
- Cô ấy làm nghề bán cây she.
- Anh đã mua size cỡ số của chiếc áo.
- Tôi mua một vài cái some xe đạp.
- Anh ta vẫn teach cực dạy học.
- Tôi hat lên khi thấy hắn đội mũ của tôi.
- Last bánh mì cuối cùng đã nằm gọn trong bụng nó.
- Càng về già, bà càng tỏ ra lo old.
- Tôi để chiếc túi nhựa cạnh bếp, chẳng bao lâu nó đã soon lại.
- Chúng tôi rất thích ăn us.
- Hắn ta phải lo lot rất nhiều mới được giảm nhẹ tội.
- Tôi để bao gạo ở gần cái near.
- Anh ấy far một ấm nước rồi thả hồn về phía xa.
- Tôi vẫn nhìn thấy hắn trồng cây see trước nhà nàng.
- Bà ấy đi two đã 2 năm nay rồi.
- Trời nóng nực mà cô ấy phải hot một đống rác to.
- Trời mưa lạnh khiến chú mèo rain "hừ hừ".
- Mỗi ngày ông ta uống ít nhất là 1 least rượu.
Happy Valentine, gửi ới tất cả mọi người, tới mama và papa, tới thần cuPID của mình tới bạn bè của mình!![]()
Năm mới là thời điểm hạnh
phúc nhất trong năm đối với tất cả mọi người
(có thể nói với một số người thì không) nhưng đối với mình và cả gia đình thì thật là vui. Vui nhất là khoản đi sắm đồ tết, đòi đồ gì cũng được mẹ mua cho (hơi bị thích). Đi mua đào cũng vui, đi dọc cả đường Láng chọn đào, cành nào cũng có vẻ đẹp riêng (an ủi thôi nhé!)
, cành thì hơi to so với nhà mình, cành thì lại hơi bé, cành thì lại hơi méo, cành thì lại quá đắt, đủ cả. Không biết nhà mọi người có giống như nhà mình không nhưng nhà mình còn mua cả một số hoa khác: hoa lay-ơn với sắc đỏ “popular” và màu vàng cam cực kì đặc biệt (hơi gầy), hoa hồng với màu hồng đỏ quyến rũ và hoa cúc tím rất đằm thắm và dịu dàng. Đấy là phần hoa, còn phần bánh chưng nữa chứ, cũng ngon hơn ăn bánh chưng ngày thường nhiều!!! Ngoài ra, Tết đến, nhà mình lúc nào cũng có thức ăn đầy ắp, khoản này là mình hơi buồn vì nó tạo điều kiện cho mình béo lên!!!![]()
Nhưng huhu
, Tết không những không được chơi mà còn phải làm một đống bài tập cô văn và cô toán cho
, 9 bài trong sách nâng cao toán, 2 bài văn. Đời mình “tèo” rồi!![]()
Cuối năm là thời điểm Hà Nội được trả lại vẻ thanh bình và sầm uất khi tất cả người dân các tỉnh về quê ăn Tết
, điều này làm mình hoàn toàn thoải mái, đường phố sẽ không tắc nữa, hít cái không khí trong sạch không bị ô nhiễm! Mình vui quá đi!!!![]()
Và không biết mọi người có giống mình không? Năm ngoái mình đã ước và ước suốt 15 phút người ta bắn pháo hoa
(có vẻ có khá nhiều điều cần thực hiện) nhưng chả có điều nào thành sự thật cả. Đây là điều đau khổ trong suốt 1 năm qua!!!![]()
Tết – muốn nói nhiều điều nhưng
+ Không biết diễn đạt![]()
+ Còn nhiều việc phải làm ![]()
Nên thôi vậy, chỉ biết nói:
“Chào năm cũ
, yên tâm là tớ sẽ không quên cậu đâu vì năm nay là năm khá đáng nhớ khi tớ được đi Nhật lần đầu, lại chào một lần nữa nhưng là chào năm mới, một năm với đầy những bài tập là bài tập, đầy ắp những lo lắng về chuyện thi cử năm cuối cấp, một năm với đầy những cảm xúc năm cuối cấp về các bạn mình, không hiểu năm nay có xin được lưu bút như năm lớp 5 không?![]()
Nói chung là một năm không được vui cho lắm (có vẻ bi quan nhỉ!). Nhưng mình dù sao vẫn cầu mong năm nay sẽ là năm hạnh phúc với bạn bè và gia đình, chúc gia đình luôn … chắc là an khang thịnh vượng
, chúc bạn bè vui vẻ và phải luôn luôn nhớ đến mình và quan tâm đến mình hơn nữa
, chúc cho mình xinh đẹp hơn và giảm béo
, có thể thi và đạt giải thành phố trong năm tới, chúc thần tượng Barack Obama, Hilary Duff, Selena Gomez, Demi Lovato, Taylor Swift đạt nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực, cố gắng đến Việt Nam thăm mình và không quên
, em chúc thầy cô năm mới có một gia đinh thật là vui để đừng trút giận lên![]()
+ Em (VD:Cho em điểm kém và không cho em đi thi học sinh giỏi)![]()
+ Cả lớp (VD: Kiểm tra bất chợt khó không nhằn nổi, giao quá quá quá nhiều bài tập..v..v..)![]()
Em cám ơn. Chúc bạn Trâu Đất (năm mới - năm Kỷ Sửu) làm tốt nhiệm vụ được giao, làm cho người người nhà nhà hạnh phúc (và làm cho mình là người hạnh phúc nhất, sẽ hối lộ nếu cần). Happy New Year![]()