Hôm nay trời âm u, ẩm ướt, lạnh tê tái. Đồng thời cũng là ngày ta đi tác nghiệp . Về quê chăn trâu. À nhầm. Thực ra ta đi tổng duyệt văn nghệ. Lâu lắm mới được mặc đồ đẹp nên ta lấy fone ra chụp vài tấm khoe chơi. XD
[Tại nhà chị Phương. Ta và con Trâm Anh điên XD]
[Mặc đồ vào này ]
[Xôi bắp và nàng ]
Ở nhà chị Phương đú thế đủ rồi. Con bò sữa, hẹn nó 6h30 tới thì đúng y 7h45 tới . lý do là vì cái đồng hồ mình tặng nó, chuông reo inh ỏi, nó điên quá vứt pin luôn Hay chưa . Thế, giờ lên trường neh:
Nhìn sung sức chán nhờ XD. Nhảy thì cũng được, tiết mục lớp tớ là Ding Dong, thể loại nhảy (cũng chẳng biết nhảy hay múa lol). Giám khảo gồm 4 thầy 1 cô (đùa, toàn man không, tại 1 ông nữ tính quá). Chấm kiểu gì chả biết, nhưng chị Phương thấy có 4 ông chấm 10 rồi . Nhảy như con điên trốn viện cơ mà . Nhưng được cái tự tin vô đối . Nói chung thì đậu chắc. (lol). Mỗi lớp chỉ một tiết mục thôi. Nhưng năm nay 8/1 được ưu đãi thêm màn mở đầu chương trình. Quần xanh áo trắng khăn quàng đỏ blah blah . Vãi. Mấy lớp khác, mọi năm nhảy như bò húc í, mà sao năm nay như người không xương í . Điển hình là cái lớp nhảy bài Nobody, người một nơi hồn một nơi. Kết cục xứng đáng là bể dĩa . Nói chung năm nay ít tiết mục hay... Lúc về. Bắt taxi sông Hàn (nói thế thôi chứ đi chóng mặt bỏ mịe), mấy chàng 8/9 cũng chơi taxi. Xe tới, tụi nó hùng hồn nhảy xổng lên như con choi choi. Ngay lập tức, đội quân hùng hậu chửi như nước bắn vào mặt tụi nó. Cuối cùng lũ í quê mặt, lên xe khác . Ôi thật tức cười.
[ Con khỉ vs con T.Anh khi về nhà, vì lý do tế nhị nên phải lấy con tuần lộc che ]
Chị Phương ơi, cảm ơn nhé. Ngày nào cũng tập luyện cho tụi em rất nhiệt tình. Nếu đậu là tụi mình đi nhậu một chầu nhờ~ . Yêu chị~!
Ờ đấy, như trên blast bạn đã ghi. Điểm chắc dưới 9, mà dưới 9 thì gồm cả zêrô . Lão nào ra đề mà hách dịch thế Câu 3 Địa như sau:
"Nêu sự giống nhau và khác nhau của sông Hoàng Hà và Trường Giang?" (2 điểm)
Ôi cha má ơi, đọc đề xong tớ muốn vào cầu tiêu, khổ nỗi trong đó bựa vãi ra Ôi mạ, lúc làm bài tớ ước gì có trạng Tí ngồi bên Đề cương thầy đưa 6 câu, đề trúng hết một nửa của một câu Ôi sao hạnh phúc quá. Ôi nhịt mạ ông/bà mô ra đề. Địa đã đành, văn cũng phát khộ neh. Quan hệ các vế, ng` nói nguyên nhân, ng` nói nguyên nhân-kết quả, ng` nói nguyên nhân-giải thích. Thế, cái là tớ phặc đại nguyên nhân-kết quả, và sai. Các ấy thấy tớ giỏi chưa Cũng may là bài văn mình làm kha khá.Không thì bỏ mẹ. P/s:Vở ghi 13h giờ thi, 12h lên, trươờg 13h15 thi. Vãi
Hãm không còn chi hãm hơn được, hãm sập nhà, hãm bay chợ, hãm tình, hãm chuyện, hãm cái sư cọ mốc chi chi đấy ="= Nói chung là HÃM. Hôm nay, ngày mùng mười tháng chín năm hai ngàn lẻ tám, nhằm ngày chi thì ứ biết, vào tiết Vật lý [], chúng tớ được cô Điệp [héo] bảo ngọt rằng : _ Vào 15 phút cuối giờ chúng ta sẽ làm bài khảo sát chất lượng đầu năm nhé~.Giọng cô ngọt hơn mắm, à nhầm, sôcôla Giọng nói đã lừa tình được hơn chục chàng rồi đây Ờ, thời gian trôi qua như cả một thế kỷ,cuối cùng chúng tớ được cầm tờ giấy in đầy chữ có màu của cục than. Dào ôi, tưởng có nước làm bx Lý Bí, ai ngờ đề cũng tạm ổn (đối với tớ) Với trí óc đầy sức sáng tạo và trí tuệ của tớ, vài phát quẹt bút là đã xong Hớn hở lắm nhé, cầm chắc 10 rồi đây Tớ thế, chứ con Zenđa Trang tổ trưởng thì chưa thế, cuống lên như chuẩn bị ra pháp trường ấy _Hết giờ, các tổ trưởng đứng dậy thu bài cho cô!~ Giọng bả như Miêu nữ. Con Trang vẫn chưa xong, nó bảo con Uyên [sậy] tổ phó đi thu giùm phát, thì nó cứ như tượng đài tưởng niệm. Rồi: _Trừ bạn Bảo vs bạn Long thì tất cả những ng` khác ở tổ 3 bị trừ 1 điểm~~~ Khốn! Làm khỉ gì trừ thế mụ kia? Bả lên jọng tiếp: _Vì cái tội không nộp đúng giờ. Khốn! Mình làm sớm trước giờ 1 giây nhé~ Điên rồi nhé~ Đã không dặn trước thì thôi, còn trừ điểm người ta~ Hình như mụ í sẩy thai nhiều quá nên giờ như sát thủ mũ rách à~ Bạn Zenđa vs bạn Sậy thi nhau đổ tội mà không một lời xin lỗi Bài có cái sư gì khó đâu Bất công. Hãm.