Hnay sinh nhật con em gái mình, nhưng mình cũng chả ham hố tham gia ngoài việc gọt cho nó 1 đống hoa quả và bạn nó cứ khen mình xinh, ngại thế :">
Định tối đi ra ngoài đường cho mát vì tối nay cả nhẽ sẽ ăn cơm muộn nhưng con Hằng nó vẫn chưa làm xong bài thế là mình đành ở nhà, treo cái stt "Mất công làm xong mọi việc mà lại phải ở nhà T_T Chán thế >.< Đi ra đường có phải mát ko, chả nhẽ đi 1 mình :(( Đã thế lại còn bị nhiệt nữa chứ T_T" hy vọng có ng thương hại rủ mình đi chơi nhưng tiếc là mặt mình ko đáng thương T_T
Ngồi viết linh tinh cho đỡ buồn vậy :-<
Tự dưng hqua ngồi nói ch với KK ltinh, nhảm nhí, vui vẻ. Xong hồi tối còn đi chơi với lũ chíp hôi kia nữa, yêu lắm ý. Tự dưng thích có con 8-} Điên mẹ luôn >.< Căn bản là hqua đi mua áo chống nắng, con bán hàng nó cứ khẳng định mình có bầu rồi kêu mình mặc áo này hợp lý, 9 tháng vẫn cứ vừa #:-s Vãi buồn cười =))
Kể ra nghĩ đến chuyện lấy chồng, có bầu, ngày ngày chồng đưa đi chơi, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, rồi có con, con cái tài năng, 3t nói TA như gió, hát tiếng TBN ầm ầm =)) Xong vợ chồng đưa con đi công viên \:d/ đi mua đồ ;)) Hay ra phết :))
Thú vị nhỉ :x
Nhưng cái tương lai đó cứ cảm giác xa vời vợi, nghĩ rằng lúc đấy mình ko còn trẻ trung như bây jờ, đến là buồn :( Xong thế là mình cũng ko có mối tình học sinh ;)) ngây thơ, trong sáng :x (Mà giờ bọn hs cũng đen tối bỏ bố)
Chán quá cơ >.<
Dạo này không có hứng với nhiều điều, không qtâm đến nhiều người, không bận tâm đến nhiều việc.
Nóng bức quá đi mất >.<
Chán hết rồi :|