Hay cung cuoi de tim thay "cau vong may man" cua ban!!!
Lời nào cho ai kia, lời nào cho riêng tôi
Lời nào cho đôi lứa không thành đôi
Giọt buồn vương trên mi nhạt nhòa câu chia li
Tình là chi sao đời ai cũng buồn
Lời nào tôi sẽ nói khi tôi không còn muốn nói
Điều gì anh muốn biết khi đã đánh mất niềm tin
Đành lòng thôi đâu còn chi
Nhìn nhau chi đau lòng nhau người yêu hỡi níu kéo chi nữa
ĐK:
Giờ đây tôi biết mình đã sai
Mình đã sai khi yêu anh yêu quá nhiều
Từng tháng năm yêu thương anh cho rất nhiều
Mà trái tim anh dường như coi không có
Giờ đây tôi biết mình đã sai
Mình đã sai khi tin anh tin hết lòng
Tình đổi thay cho con tim đau ngỡ ngàng
Giọt đắng cay giờ tự mình tôi khóc tôi
Không có gì là không thể | |||||||||||||
(Dân trí) - Một tình yêu hiện đại được “thiết lập” qua trò chơi oẳn tù tì kiểu Hồng Kông giữa anh chủ quán bar bị vợ bỏ và cô nàng 8X đang cay cú vì bị bồ đá, quyết tâm luyện nghề. Cặp đôi này đã chứng minh một điều, đối với tình yêu chân thành, không gì là không thể xảy ra. Khán giả sẽ tìm thấy những chi tiết hài hước, vui nhộn nhưng không kém phần lãng mạn trong câu chuyện tình Không có gì là không thể (tựa gốc là Nothing is impossible) của đạo diễn Lâm Hoa Toàn. Cô gái trẻ Vivian (do diễn viên Ưng Thể Nhi thủ vai) đã bàng hoàng khi phát hiện ra mình đã đánh mất hai thứ mà cô coi trọng nhất: tình yêu và công việc trong một tuần. Nhưng không mất niềm tin vào tương lai, Vivian tin rằng mọi thứ lại sẽ nằm trong tầm tay nếu cô thực sự cố gắng giành lại những gì đã mất. Đúng theo quan điểm bàn tay nắm giữ vận mệnh, Vivian quyết tâm tập luyện để trở thành cao thủ… trong trò chơi oẳn tù tì, môn giải trí đang rất thịnh hành ở Hồng Kông. Trên con đường khổ luyện, Vivian phải đem đổi sạch đồ đạc của mình để được chơi và theo học tại quán Bar của sư phụ “Rùa” (Hoàng Tử Hoa đóng) - quán quân trò chơi oẳn tù tì năm trước. Say mê môn giải trí oẳn tù tì, chàng và nàng mang cả trò chơi may rủi này vào cuộc sống thường ngày. Họ không ngờ rằng những lần cãi vã khi chơi oẳn tù tì đã đưa họ tới gần nhau hơn, nhưng liệu một tình yêu được "gây dựng" và vun đắp trên "nền tảng" oẳn tù tì sẽ như thế nào? | |||||||||||||


Tối wa mệt, đi ngủ sớm. Lồm cồm bò dậy, 6g30. Hmm, dzậy hơi trễ. Thấy papa và mama đều ở nhà, chợt nhớ ra, hum nay thứ 7 --> thay đồ, dzọt lẹ, hum nay mà ở nhà là chít chắc ! Một đống công việc ở nhà + mớ chiện mới phát sinh tối wa 8g30, có mặt ở trường để tập múa. Chán gần chít, nhắn tin cho ku Tồ thì hem thèm nhắn lại. Hixhix... lại đang chơi game bỏ rơi ta. Ngồi một hùi, hem bít làm gì. Bog của mí ku thì ta nghía wa thì tối hum wa rùi, hum nay cũng hem có gì mới mẻ hơn. T alang thang tìm hình, hixhix... dạo này khả năng mò hình trên mạng kém wé! Lang thang trên mạng đọc tin. Phim mình mong chờ nhất cũng đã chíu. Hehe... thì ra hum wa nó đã chíu rùi. Ta mún được đi xem wé, nhưng ngĩ lại, dạo này ai cũng bận rộn, chẳng ai đi chung, đi một mình, hem vui, với lại, mình cũng bận rộn với một mớ suy nghĩ lùi nhùi, đi xem một mình, thà ở nhà còn sướng hơn.
(Sức Trẻ VN) -- "Kế hoạch BB" là một bộ phim hành động, hài. Phim hội tụ ba ngôi sao hành động nổi tiếng của Hong Kong. Nhận xét: Rob-B-Hood được sản xuất với khoản kinh phí 130 triệu đô la Hong Kong và quy tục hai ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hong Kong là Cổ Thiên Lạc và Thành Long bên cạnh người đẹp Trung Quốc Cao Viên Viên.
Bộ phim được giới phê bình điện ảnh và các tờ báo chuyên ngành của Trung Quốc đánh giá cao bởi những những chi tiết hài hước, hóm hỉnh được đan cài hợp lý với những pha diễn hành động mạo hiểm. Đây là chính là yếu tố quyết định làm nên thành công cho những bộ phim hành động hài hước của Thành Long.
Dù so với những bộ phim hành động trước đây của ngôi sao võ thuật Hong Kong này, Rob-B-Hood không được đánh giá là “bước đột phá”, nhưng bộ phim vẫn được báo giới Trung Quốc xếp vào danh sách “những phim đáng xem trong năm 2006” này.
Đáng nói hơn, những chi tiết hài hước của Rob-B-Hood đã hấp dẫn một lương khán giả khổng lồ và đẩy bộ phim cổ trang được đầu tư với quy mô lớn Tiệc đêm của đạo diễn Phùng Tiểu Cương xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng phim ăn khách trong tuần qua tại Trung Quốc. (Theo báo Mực Tím) Nội dung phim: Họ là hai kẻ liều lĩnh, nhanh nhẹn, láu cá, tham lam và đủ chuyên nghiệp để ẵm sạch mọi két sắt. Nhân Tự Thác (Thành Long) và Bạch Đạt Thông (Cổ Thiên Lạc) đã theo lão Bao, một chuyên gia mở khoá hàng đầu Hồng Kông từ khi còn là những cậu nhóc choai choai. Họ đã học được đủ ngón nghề của lão: leo tường, vượt rào, mở két, phá khóa, tẩu thoát… chỉ còn chừa lại tính cần kiệm. Một số cảnh trong phim:
Oaoaoa... Hum nay, tâm trạng hem được tốt, ta chỉ Copy + Paste thui, mí ku thông cảm nhé!!! À, gửi bạn Quế Anh: hình như bạn QA cũng hem được vui nhỉ? hehehe... mình cùng tâm trạng rùi. Có rảnh thì bạn QA lên mạng tâm sự với trang nhoa! Iu bạn QA nhìu Sry bạn Đức, mới hum qua còn quyết tâm với Đức mà hum nay lại thía này. Nhưng, hem seo đâu, chiện cỏn con mà, rùi Trang sẽ qua mau thui!!! hi vọng thía! Nhớ Cầu vồng, một thuở bình yên! Bi giờ hem có Cầu vồng, MTrang lúc nào cũng bùn!!! Gửi anh: Thương anh nhìu! Iu tất cả mọi người!!!
! 36 kế, chạy là thượng sách

Tìm một hùi, cuối cùng cũng tìm ra mớ hình Komusin. hehehe... nhìn nó đẹp wé, cuối cùng, post lên mạng cho mọi người cùng chiêm ngưỡng lun. Hehe
nhìn xinh ơi là xinh! Trông ngộ nghĩnh quá trời!
Cuối cùng, hem bít chừng nào mới đi xem được phim này. Oaoaoa... 
Kế hoạch BB Tựa gốc: Rob-B-Hood
![]()
Phim của đạo diễn Benny Chan, với sự góp mặt của ba ngôi sao hành động của Hong Kong: Thành Long, Cổ Thiên Lạc, Cao Viên Viên
Phim với những chi tiết cười ra nước mắt chắc chắn sẽ đem lại những giây phút thư giãn cuối tuần thú vị cho người xem. Phim khởi chiếu từ ngày 10/11 tại các rạp ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi tiền rủng rỉnh, không có sòng bạc hay trường đua cá ngựa nào vắng mặt Nhân Tự Thác. Hắn thường kết thúc cuộc vui bằng những màn rượt đuổi của những tên chủ nợ. Đẹp trai, hào hao, Bạch Đạt Thông khó lòng thoát khỏi kiếp phong trần, những trò quyến rũ các cô tiểu thư giàu thường vét sạch túi tên trăng hoa.
Một ngày kia, một tên khốn vô lương tâm đã quoẵm sạch mớ tiền dành dụm cả đời của lão Bao. Đôi mắt lão sắp mù loà. Người vợ già khùng khùng, điên điên. Hai đệ tử vì lão lần này đồng ý thực hiện một vụ lớn đi ngược lại với “đạo đức trộm cắp” lâu nay: bắt cóc đứa cháu vài tháng tuổi của nhà tỉ phú họ Lý, đứa trẻ sẽ làm thay đổi cuộc đời của những tên trộm phóng đãng… (Theo Shopphim)
Càng nhìn càng mún xem...
mé ơi , có ai đi xem với bạn MTrang hem? Tại seo ta rủ mà hem ai thèm đi với ta hít vậy? 
Mai ta vui, ta sẽ post nhìu hơn.


Sáng tác: Lekilo - Trình bày: Kilo 
Ôi! Bầu trời đang trong xanh, bỗng mây đen đâu tràn về. Trên từng cành cây yên vui, gió nơi đâu thổi xào xạc. Ôi! từng giọt mưa rớt rát mặt người đi đường. Phố đông người qua bỗng vắng ... Phố phường vắng tanh!!!
Bà con ơi! Bà con! Chạy mau lên, trời mưa! Mưa! Cho lòng ta bỗng nhớ... Nhớ về một thời...
Trong cơn mưa ấy, anh và em bước đi trên con đường về. Môi em run run, ôi giọt mưa lạnh cóng. Em đi bên anh sao ngại ngùng chẳng nói nên một lời. Bỗng ngón tay em níu ngón tay anh cùng bước...
Ôi trời vẫn cứ mưa hòai, nước đã dâng lên rùi, nay trời đã tối đen xì. Bà con đâu hết rùi!!!
Chỉ còn tôi bước đi dưới cơn mưa rào...
Chỉ còn tôi lẻ loi, giờ em iu nơi đâu???