(¯`·.º Tạm biệt 360! chuyển blog, ai có xanga thì click vào link và add nha ^0^ Chúc vui vẻ! º.·´¯)--> Click here Reply
Từg ngày....từg ngày....từg ngày....Tớ đag trưởg thành!
Vậy là buổi học cuối cùg của đời học sinh đã chính thức kết thúc! Nó diễn ra rất nhẹ nhàg....có vui và cũg có buồn! Từ mai trở đi, mỗi ngày hok còn đc. đến lớp ngồi học bên bạn bè, hok còn đc. cùg chia sẻ vui buồn, hok còn đc. nô đùa nhau trog h, hok còn đc. nghe tiếg đứa này gào ầm lên, tiếg đứa nọ gọi tên nhau í ới để rủ đi wc hay đi xuốg căn-tin nữa rồi....!
Hôm nay, mọi người đều viết hết nhữg lời chúc, câu độg viên lên áo nhau ^0^ m` cũg vậy....ghi cho bọn nó xog bọn nó xâu xúm vào viết lên áo m`, vui lắm! Nhữg dòg chữ nghuệch ngoạc, đủ màu nhưg vô cùg dễ thươg và đầy ý nghĩa đc. fủ khắp lưg và ống tay áo đồg fục của m` cũg như của mọi người trog lớp! 1 cảm xúc đượm buồn bắt đầu nhen nhói lên trog lòg m` khi nhìn lại quanh lớp từ góc bàn, cánh cửa, chỗ ngồi đến quyển sổ lưu bút....vv....và khi đọc lên nhữg lời chúc đó....Đến tiết cuối, khác với mọi lớp 12 khác là ăn liên hoan bánh kẹo thì cả lớp m` lại kéo vào fòg máy chiếu xem clip, ảnh lớp và nghe nhạc....m` đã hok kìm nổi lòg, m` đã khóc! Vẫn là nhữg bức ảnh chụp cùg nhau xem đi xem lại hàg trăm lần vậy mà khi có thêm nhạc bài tạm biệt, gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi......thì đã làm tâm trạg của m` trốg trải, hụt hẫg, đầy luyến tiếc! Quay xuốg lấy jấy ăn m` chợt nhận ra rằg hok chỉ riêg có m` mà còn nhiều bạn nữ cũg đã khóc! Xích lại gần các bạn hơn nữa.....chưa bao h m` cảm thấy tình bạn gắn bó và m` lại vô cùg muốn ôm lấy chúg nó đến thế! Muốn ôm lắm, muốn ôm tất cả kể cả bọn con trai! Dù biết là vẫn sẽ gặp nhau, hok fải là chia tay hẳn nhưg rõ ràg m` hok muốn xa rời nhữg jây fút hp, và hok fải lúc nào cũg đc. nhìn lại nhữg khuôn mặt bạn bè iêu mến, nhí nhố ấy! Từ h tập jữ chặt trog lòg nhữg kỉ niệm khó fai thôi!
1 tuần với nhữg buồn bã, fiền muộn và cũg có cả nhữg niềm vui đã wa. M` đã tự nhủ với bản thân sẽ hok có suy nghĩ j` khác ngoài chuyện học nhưg mà vẫn cứ vướg vào nhữg chuyện hok đâu vào đâu và rồi lại fải nghĩ ngợi!
Mối qhệ jữa m` và ay trở lên căg thẳg trog mấy ngày gần đây khiến m` nghi ngờ và tưởg chừg như mọi chuyện tình cảm sẽ chấm dứt tại đấy....nhưg khi đc. jải quyết ổn thoả thì con tim m` lại đập dồn dập và tràn đầy sự iêu thươg! M` cần có a.....cần có a để tiếp thêm sức mạnh cho m` vì m` wa' iếu đuối! Ở bên a m` thực sự mạnh mẽ hơn rất nhiều và ít nhất m` có thể bắt nạt đc. 1 người mà hok lo bị trả thù lại
Rồi đc. a ôm trog vòg tay, m` cảm jác như đc. che chở và bảo vệ! M` cũg đã thay đổi đc. bản thân rất nhiều từ tính cách đến cách cư xử khi iêu a. M` gọn gàg, ngăn nắp hơn, m` hay vào bếp hơn, cố gắg học hơn, m` ngoan hơn, ít chửi bậy hơn và sốg thực nhiều hơn...vv
M` hok biết tình cảm của 2 đứa còn kéo dài đến bao lâu nhưg hiện tại m` sẽ hok để mất tình iêu của a dành cho m` đâu! M` sẽ hok bao h wan tâm đến bất kì 1 lí do nào để 2 đứa dẫn đến chia tay nữa! M` hok hề thik thế! M` muốn lấy a, muốn làm 1 người vợ đảm, làm 1 người mẹ nhữg đứa con của a sau này! M` hy vọg 2 đứa sẽ iêu nhau mãi, dù cho có 1 lúc nào đấy cảm thấy chán nhau thì vẫn nhận ra rằg m` là 1 fần hok thể thiếu của nhau! Hay có jận nhau đến mấy thì cũg sẽ mau làm lành!![]()
1 tuần vừa xog m` cũg đã càg thấm thía sự wan trọg vô cùg của nhữg đứa bạn thân. Hok có bọn nó chắc m` cô đơn chết mất! Chúg nó đã rất lo lắg và hỏi han m` suốt khi thấy m` buồn. Điều đó júp m` đỡ trốg trải trog lòg và fải thừa nhận rằg m` iêu chúg nó cũg hok kém iêu a là mấy
. Hôm wa đến lớp, tiết sinh hoạt thằg Hưg bớp bật bài kỉ niệm trườg xưa, trên bảg thì ghi con số 10 có nghĩa là chỉ còn 10 buổi học nữa thôi làm ai nghe cũg thấy não hết cả ruột gan! Đúg là chỉ còn 10 buổi học nữa thôi....Ngồi xem lại ảnh lớp mà chưa j` đã thấy nhớ các bạn rồi...Kết thúc hẳn nhữg ngày thág bên nhau chắc có lẽ m` sẽ còn nhớ da diết các bạn nữa! Biết làm sao đc. nhỉ?! chỉ có thể độg viên nhau học, hứa với nhau sẽ luôn là bạn trog mọi hoàn cảnh và sẽ luôn nhớ về tập thể a8 này mà thôi.....
Tuần mới cố lên! Ay cũg cố lên! Bạn bè tớ cũg hãy cố nha! Xua tan hết mệt mỏi để làm việc hiệu quả hơn nha ^0^ chúc may mắn![]()
| Kissing You Ca sĩ: Girls' Generation | ![]() |
M` đag sốg tích cực vì cộg đồg ^0^ hehehe....![]()
Bỏ wa hết nhữg jận zỗi thườg nhật.....
Bỏ wa hết nhữg toan tính vụn vặt....
Bỏ wa hết nhữg cái nhìn hok mấy thiện cảm
Để nếu hok đc. thân thì vẫn sẽ đc. coi là 1 người bạn tốt trog lòg nhau!![]()