chẹp ... dạo nì mình wởn wá ... hix ...
as "luxubu" as my nickname... ^_^


MAY - I with my friends on Nguyen Hue street, Lunar New Year 2008.
JULY - It's me. Was I too hungry?! (Malaysia 2008)
AUGUST - I with my lovely friends (2008)
SEPTEMBER - This sweet couple is my dad & mom :D (2008)
OCTOBER - Happy Birthday to me ^^ (2008)
DECEMBER - Is it funny ? I did it by myself ... hehe (2008) ^^Trong tất tật mí tấm 'độc diễn', em nóa khoái nhất tấm wảng cáo kính mát ^^ Xin noái thêm, cái hình đóa cóa tới 4 cái kính lận á, gồm của em LuXuBu, em Qùin, em Ánh & chị Trân. Ai biểu tui nhí nhố cũng kệ, tấm đóa đẹp nhất ... hehe ^^
(Vũng Tàu - 3,4,5/10/2008)
Thi xong gòi mới nhẹ nhõm làm sao, dù là chẳng rõ mình mần bài thế là đã ổn hay chưa ... Hmm .... cũng chưa hài lòng lắm, nhưng xong roài nghĩa là xong roài, tốt đẹp hay tệ hại thì cũng chẳng thay đổi đc gì, thoai thì cứ giả vờ tưởng tượng là mọi chiện đều êm xuôi ....
Hum nay thi về, ngủ từ 3g chìu tới 10g tối (khíp chưa!), thế nên bi h thức rảnh rỗi ngồi viết blog ...
Đọc blog mọi ng`, cóa ng` thì tui comment, cóa ng` thì tui ko comment, chỉ đọc vậy thoai, cũng cóa ng` thì tui mún comment muh ng` ta đang buồn nên đóng mọi đường comment ... Ui chao, buồn đời mà ko cho ai chia sẻ thì càng chán đời hơn thoai, pà pạn jà của tui oai .....
Sẵn noái đến pà pạn jà thân mến, hem comment đc nên tui viết ở blog tui choa pà đọc. Tui fải công nhận 1 sự thật, rất thật, là pà có khả năng viết rất tốt, tốt lắm lun á. Quan sát tốt và miêu tả tốt, khả năng kể chuyện và tường thuật cũng tốt, noái túm lại pà truyền đạt thông tin gất tốt và hiệu wả, gây ấn tượng và có sức ảnh hưởng đến ng` đọc. Thía nên khi pà viết chuyện vui, ng` ta cũng vui theo; khi pà kể chuyện ko vui, ng` ta cũng chẳng thể cảm thấy thoải mái cho đc. Bởi dzị nên từ tận đáy lòng, từ trong sâu thẳm tim gan phèo phổi, tui cầu mong cho pà gặp nhìu chiện vui vẻ tốt lành, để muh pà viết chuyện vui choa tui đọc. Pà bảo là tui lạc wan, làm pà thấy cuộc đời cũng đáng sống hơn. Hehe, cám ơn pà vì đã ... khen tui, tui thì chỉ mong mình bớt lạc wan một xíu, để sống thực tế hơn một xíu, biết lo biết nghĩ hơn một xíu, dzị thoi. Iu pà lúm lúm ^^
Bi h thì tui muốn noái đến nhân vật Nó muh tui vừa comment. Ai bít Nó thì hiểu Nó là ai ... Nó ui, cũng bít là Nó đang buồn, nhưng cũng chẳng bít làm gì cho Nó vui hơn cả. Ai cũng fải trải qua những lúc vui vẻ hân hoan và những khi đau đớn bế tắc, nhưng roài khi đã 'trải qua' những chuyện ko vui thì sẽ thấy mình nhớn hơn một xíu, trưởng thành hơn một xíu, vững vàng hơn một xíu. Thế nên Nó ui hãy can đảm lên nhé, roài thì mọi chiện cũng sẽ qua nhanh... Chuyện của ngày hôm qua đã là quá khứ và hôm nay, ngày mai còn đang chờ đợi với những niềm vui mới, thử thách mới, vậy thì cớ gì ta fải ôm mãi những nỗi buồn của ngày hôm qua ?!... Gắng lên Nó nhé, tuần sau Nó coàn thi á... Chúc Nó thi tốt và sớm vượt wa giai đoạn khó khăn... Iu Nó nhìu nhìu ^^
Đến pạn 'siu nhân trứng muối' của tui nè. Tui hổng rõ hum đóa pà thi Hotpot thế nào, cũng chẳng bít quy chế thi ra sao, nhưng tui công nhận là cũng trần ai wá, mí vòng lận mà... Chắc chắn là pà đã thất vọng nhìu vì công sức bỏ ra chưa thu được thành quả như ý, nhưng đừng vì thế mà thôi nuôi dưỡng lòng nhiệt tình nhá. Từ trước đến nay tui fải công nhận 1 sự thật muh ai cũng biết là thật, chỉ là ít có nói ra, là pà rất nhiệt tình trong mọi chuyện, với trường lớp, công việc, phong trào và đặc biệt là với bạn bè. Mặc dù nhìu khi pà cũng hơi lộn xộn, giống như tui luxubu đóa muh, nhưng cái sự nhiệt tình của pà khiến tui gất chi là ngưỡng mộ. Nhìu khi tui thấy pà cũng hơi way cuồng với những mối wan hệ, nhìu khi tại pà hơi nhạy củm wớ, nhưng muh ta cũng chỉ mới 19 tủi thoi (tủi dở dở ương ương chưa lớn nhưng cũng chả còn bé bỏng gì), cứ sống vui vẻ hết mình và chân thành nhiệt tình như pà vẫn thế. Iu pà nhìu ^^
Viết về ai nữa nhẩy, cuộc sống của mỗi ng` với biết bao người xung quanh họ, ai cũng có những điều thật đặc biệt, có những khi hạnh phúc sung sướng và những lúc khổ đau suy sụp. Có những người bạn lâu lắm roài ko gặp, có 1 ng` thương xa tít mù khơi, dù cho có ko liên lạc thường xuyên nhưng tôi vẫn vui vì tôi có nhìu bạn lắm nhé. Cầu mong cho bạn bè tôi gặp nhìu may mắn hạnh phúc hơn là những ưu phiền. Nhưng níu lỡ muh có dính phải ưu phiền, hãy tin rằng sau mỗi phiền muộn khó khăn, bản thân sẽ trưởng thành hơn nhiều lắm. Iu tất tật mọi người ^^