Bật lò vi sóng lên!
Mấy ngày hôm nay cứ có cảm giác bức bách muốn viết một cái j đó, không lá cải, không PR, không giật thon thót, nổ đùg đùg…mah không biết bắt đầu từ đâu.
Mah lạ thật đấy, ko cần PR, ko cần hấp dẫn hay khêu gợi thì cần j phải có cái gọi là bắt đầu, cứ type ra thôi, bàn phím không hỏng, máy móc còn ngon, cứ điên đảo mah type cho sướng.
Thôi, thế là sướng rồi. Ngừng typing. Hie hie, nhảm nhí ko đỡ nổi.
Đùa tý thôi, update một vài cái mới:
- Đã cắt tóc vào một hôm trời quang mây tạnh, chim kêu cá lặn gió thổi vi vu. Kiểu tóc này được đông đảo anh em đánh giá là có tính đột phá cao vì xấu quá. Nhưng cái em cần vào cái ngày em cắt tóc không phải là ĐẸP mà là KHÁC. Lịch sử đã chứng minh rằng cắt tóc giải đen mah cứ níu kéo những j xưa cũ thì ko thể giải quyết tận gốc vấn đề. Bác nào ít gặp e ngòai đời có thể update kiểu tóc này qua loạt ảnh mới với chủ đề “Dũng cảm” của e, nhìn mặt e béo phị dù ko tăng cân nào so với thời kỳ bị chê bai là gầy thê thảm, hie hie. Tuy nhiên, khi tóc dài ra và trộm vía đến lúc đó mah tinh thần còn ổn định ở mức cao như hiện nay thì e sẽ trở về với phong cách “dịu dàng đến từng cm” của mình. ^^
- Lần đầu tiên chụp ảnh với Mr.PMHùng và Mr.Thái Linh trong tình trạng dung nhan xuốg cấp điên đảo, thế nên bộ ảnh mới có tên là DŨNG CẢM. Được cái hôm đấy tuy xấu nhưng mah ko mang theo gương và không đeo kính nên là già trẻ gái trai trong công viên có nhìn e, có comment liên tục, có chỉ trỏ thế này thế nọ thì e vẫn diễn vô tư, cũng được vài kiểu nhìn đỡ xấu để show khắp nơi dù bác Thái Linh hơi bị anti cái trò này, hie hie.
- Sau một thời gian lâu lâu lâu ơi là lâu stop làm CTV Saoonline ở VTC, đến giờ công việc ở Zing lại 1 lần nữa kéo m đến với các sao. Nhưng lần này được cái chắc sẽ toàn gọi các sao là em. Teen mah, m già rồi, chẹp, già thế này bi h chỉ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thôi, nhưng nhà thì đắt quá còn trẻ thì chưa biết bố nó là ai. Thế đấy! Được cái các bạn m cũng vậy cả làm m đỡ tủi thân, trừ 1 bạn mah độ hot của bạn í làm m tủi thân lắm nhá, haha.
- Và có một điều đã thay đổi… không thể gọi tên, cũng không thể nói ra dù theo cách đơn giản nhất, cũng chưa biết được thay đổi này có mang lại điều gì í nghĩa ko nhưng chắc chắn nó sẽ mang lại cho em hi vọng, đúng hơn là kỳ vọng. Hạnh phúc biết bao khi lại quay về với bản ngã của mình, chưa chuẩn đâu, còn phải chỉnh nhiều nhưng còn nguyên đó sự chân thành, vụng về, thẳng tưng và không che dấu, con tim 20 vẫn còn xanh lắm…nói lung tug mấy cái này chẳng ăn nhập nội dug nhưng mah cứ viết ra đây để ghi nhớ nhé, hie hie.
…
Thế đã nhá, chúc cả nước ngủ ngon và ủng hộ cho í tưởg TMDT của nhóm kenkoo: ngungon.com(tên tạm đặt chưa hay mấy, các bác góp í dùm) chuyên cug cấp các dịch vụ về giấc ngủ: từ chúc ngủ ngon online, nhắc đi ngủ sớm, báo thức đến bài trí phong thủy phòng ngủ. Tinh thần là: “TÔI NGỦ VÀ TÔI HẠNH PHÚC”.
P/s: như đã hứa, sẽ cố gắng viết entry về các bạn kenkoo nói chug và đặc biệt là bạn Quân, ng mang lại ánh sáng cho đời tớ vào ngày 30/08/08 tức t6 tuần trc. Trộm vía đến h vẫn sáng đều.:))
Hôm nay là một ngày đặc biệt, 8/8/08, rất nhiều số 8.
Và hi vọng nó cũng sẽ mở đầu cho những ngày tươi mới của Giang.
Thật giản dị thôi:
- G sẽ :
+ăn nhiều hơn
+ngủ sớm hơn
+ko nghĩ đến "chuyện đó" nữa (kaka, mờ ám hoá mọi chuyện là nghề của m mah)
+bắt đầu nghĩ một cách nghiêm túc về "chuyện đó"; "chuyện đó" và "chuyện đó"
Tạm thế đã, đi ngủ thôi, dạo này tâm trạng ko tốt nên viết entry hơi ngu, bà con cô bác thông cảm. E dạo này được cái ngậm đắng nuốt cay jỏi nên là e chỉ thik show chuyện vui thôi, chuyện buồn e jữ cho riêg m em, hie hie (cười kiểu nông dân!^^)
Trc khi đi ngủ, gửi lời chúc mừng thân yêu nhất tới bạn binh_tn, một ng đặc biệt sinh ra vào một ngày đặc biệt, cảm ơn vì tất cả và nhất là vì bạn đã có tên trong friend list của mình; hai chấm sao bạn nhé!^^ ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(20
cho tuổi 20 của chúng ta!^^)
Mình đag rất bực m, chả nhẽ lại làm cái bực m chấm than nữa thì hơi lởm, nên chắc m sẽ làm cái bực m và 2 cái chấm than. Mà thôi, làm 1 lô chấm than cho nó vui.
BỰC MÌNH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Muốn đổi gió…..
Gió đơn giản chỉ là sự chuyển động của không khí so với bản thân ta….
Nếu không khí không thay đổi, ta hãy tự đổi mình….
Thế thôi, đơn giản là chuyển động theo cách khác…..
Gió sẽ đổi chiều thôi….
Nhưng mah….
Muốn đứng yên để gió vỗ về….
Bấy lâu nay, chả biết từ bao jờ, bỗng thành kẻ lười chuyển động…
Có phải từ hôm đó?hay từ hôm đó đó?hay từ hôm đó đó đó?hay hôm đó đó đó đó đó đó đó đó ……
Chờ đợi, thay cho tìm kiếm….
Đối phó thay cho đương đầu….
Chắp tay cầu nguyện thay cho vênh mặt tự tin….
Rúm ró khép m….
Có phải là….?
Và cũng mong là….
Ít nhất thì cũng phải sẵn sàng…chờ gió đến….
Dù sao….
Đã cũng biết thế nào là NỖI NHỚ…