Nhà có em bé :X :| Trường có tons of presentations :| @work hay bị bắt nạt :|..phố có thơm hoa sữa, HN có mùa thu :X--> Click here Reply
Life is to bloom...^^

2. You're at a party with a bunch of friends and see a
gorgeous girl. One of your friends goes up to her and
pointing at you says: "He's very rich.
"Marry him." -That's Advertising..."
3. You see a gorgeous girl at a party. You go up to
her and get her telephone number. The next day, you
call and say: "Hi, I'm very rich.
"Marry me - That's Telemarketing..."
4. You're at a party and see gorgeous girl. You get up
and straighten your tie, you walk up to her and pour
her a drink, you open the door (of the car)"Marry Me?" - That's Public Relations..."
5. You're at a party and see gorgeous girl. She walks
up to you and says:"You are very rich!
"Can you marry ! me?" - That's Brand Recognition..."
6. You see a gorgeous girl at a party. You go up to
her and say: "I am very rich. Marry me!" She gives you
a nice hard slap on your face. - "That's Customer Feedback..."
7. You see a gorgeous girl at a party. You go up to
her and say: "I am very rich. Marry me!" And she
introduces you to her husband. - "That's demand and supply gap..."
8. You see a gorgeous girl at a party. You go up to
her and before you say anything, another person come
and tell her: "I'm rich. Will you marry me?" and she
goes with him - "That's competition eating into your market share..."
Tháng Chín đến ngẩn ngơ như một câu hát " lá rơi vàng chưa nhỉ.."
Tháng Chín nắng đã nhạt bớt màu và không còn gắt nữa. Chỉ có gió là nhiều hơn bao giờ hết. Gió mơn mát tràn ngập các nẻo đường khép lại một mùa hè rực rỡ..
Tháng chín, Sân nhà D phủ bạt như hội chợ, chuẩn bị cho ngày khai giảng. Sang năm thứ ba rồi sao… Hôm qua vào nhà anh cường “làm hàng” để quay clip thuyết trình MIS. Có em bé bên cạnh bi bô
“Are you.. – Chị là sinh viên ạ?
“ sao em?:D”
“Giống tây thế K”
“hả J) ôi, sướng quá! chờ chị bỏ kính râm ra đã :”>. Mà em k bốn mấy thế :* ”
“ờm 47 chị ạ:D,chị năm thứ mấy thế chị”
“hai em ạh hehe”
…
“chết chị nhầm, chết rồi, năm thứ ba rồi, dừ thế hả em ơi hic hic”
“Ơ đâu đâu”
Yêu em bé ý thế :X
Nhìn vào gương, đang làm hàng dở em í nói thế ơ ơ sung sướng ko đóng đc mồm vào.. nhìn mặt mình không biết có gì thay đổi nhiều ngoài tóc chỉ còn một màu nâu hạt dẻ thay cho màu đỏ yêu thích và hai dải light hồng… Thôi không nghĩ nhiều, mình đã luôn sống 31h/24h một ngày (…) là mình trong từng giây phút, cho ngày hôm nay, cho những chuẩn bị của ngày mai, nên không nghĩ nhiều và ko nhiều thời gian để lo lắng… nắng đang cười cùng lũ CLC thô bỉ mà đáng yêu, chờ bạn Nga ra làm French lady với em Lì mì đì rồi… Trời xanh và không quá chói mắt để nhận ra làn nước trong veo của mùa thu… Ấy là màu khi Hà Nội đã chuyển mùa.
Tầng 7 vincom chỉ còn ánh đèn hành lang hắt vào văn phòng làm việc.. cắm chía khóa, xoay hai vòng và chậm rãi đẩy cửa bước vào…đã đúng 1 tháng thức dậy sớm sau cả năm ngủ qua giờ học, trưa vội vã về để chiều gộp việc vào làm mà tự thấy…thiếu trách nhiệm… chiều nay ngột ngạt trong đám xe tắc đường mà không muốn nghĩ là đang thu …mệt thế..nhưng vẫn phải cảm ơn mỗi sáng thức dậy ...ta bị...4-5 lần đánh thức và có cả 1 ngày dài để chinh chiến và yêu thương hê hê :-"
Không muốn bât đèn để trăng sáng hơn… Đang đi trong những ngày thời tiết là tuyệt vời nhất trong năm, thời điểm ý nghĩa nhất của năm...mùa thu bao giờ cũng mang lại một nỗi dẽ chịu khó tả ..:)…vậy mà sao bận thế :-<. có tự hỏi làm sao mình làm hết từng ý việc trong một ngày, làm sao tránh được uể oải với cái giường bay mòng mòng quanh đầu T_T, rồi cũng chả có lúc nào mà nghĩ tiếp… chỉ biết cứ thế bước đi, và nhìn về phía trước…
4 ngày nữa thôi, trăng sẽ sáng nhất trong năm :)

| When A Child Is Born-Charlotte Church |
| Được tìm bởi Baamboo.com |





Đã lý giải được nỗi bứt rứt này là vì lâu lâu ko viết lách, lần gần nhất nơi bạn blog thân iu e xả nước vì cái sự thi cử vật vã K. bao nhiêu chiện để kể lể mà ko có lúc nào note down được lại thấy tiếc ghê gớm… tiếc cơ hôi show hàng - ảnh đẹp dồn từ năm ngoái ko cho lên được cái nào :”>, tiếc ko có được chút ngó lại những gì mình đã làm ngoài mấy dòng memo ngắn trên điện thoại, kể lể về những chuyến travel chóng vánh nhưng wonderful, những công viêc hàng ngày nhưng ko vô vị, những mission của young guerilla ở sky garken, wind corridor, … bùi ngùi ngày bế giảng cáp II…cả cái giật thót mình khi thèng Hùng ruốc vào “ gần 2 tháng r ôm cái cho đỡ nhớ, >:D<, thứ 2 được gặp bạn Nga Péo rồi..” nữa chứ :-ss …mới cả tiếc pageview 8-> :”> =))
Vì cái sự đi Sapa liên tiếp trong vòng 3 tháng nên sẽ nói về Sapa trước.
2 lần đến với Sapa trong 3 tháng trở lại đây. Máu đi du lịch có cao ngùn ngụt cũng ko đẩy mình vào tình thế đi lặp trong thời gian ngắn thế. Căn bản, hai lần đi rõ là khác nhau và những gì Sapa leaves things on my mind cũng vì thế mà tách biệt được.
Cuối tháng 3, tan giờ làm, ngồi trong một góc phòng tầng 22 lộng gió và phóng tầm mắt theo ánh đèn đường vành đai nối đuôi nhau chạy miết mải. Vẫn thấy ngột ngạt và kiệt sức sau một tháng nhìn thì bình lặng mà quá nhiều "giằng xé", quyết định gọi Trupi đặt vé như last resort cho biết vị Sapa và công cuộc đi trốn.
“your message has just been sent” . Đóng hòm thư, không nhẹ nhõm lắm nhưng bước đi vẫn nhanh đưa mình ra thang máy về nhà chuẩn bị đồ cho kịp. một phong cách rất Toon, “ bụp bùm bum, đi là đi ngay không nhều nhời”. Mấy đứa lếch thếch ra ga, bắt thêm được con bạn mập ú cười hạ hạ suốt ngày, vừa gặp mà như quen từ lâu, bắt đầu trận buôn và 3 ngày chóng vánh hòa mình cùng nhau hí hí.
Sapa đợt ấy đi một phần vì thèng trupi làm bài ảnh, 1 phần cậy Maika đã làm thổ dân trên này gần tháng nên rất nà yên tâm về đường đi lối về, được Maika dắt đền toàn chố hiểm độc ;)), còn mấy danh lam thắng cảnh của người ta chỉ kịp ngậm ngùi xem qua post card. Mùa đông Sapa lạnh và mưa, bộ ảnh hôm đó màu chủ đạo là đỏ rực của son môi toe toét miệng cười rạp xiếc, của váy cotton cho lên làm áo, là màu cam nóng của rêu phủ trong tu viện cổ, ánh lên mạnh mẽ trong vài vạt nắng hiếm hau sau mấy cơn mưa bất chợt. Thiên nhiên ùng hộ nhiệt tình vậy, cả đội nhiệt tình pose và uốn éo... phải công nhận mặt Trang nart đợt đó lên ấn tượng, còn mình thích mấy kiểu của mình dụ khị bọn trẻ con dân tộc ngọng líu lo mà vẫn “xiiii xiề” :D
Ăn thịt nướng trong Thị trấn Sapa mùa đông 08 nghi ngút khói, nghe cuộc điện thoại đường dài, người vừa muốn ở, vừa muốn về ngay trong chớp mắt… Đi trốn mà lòng không yên thì trốn thế nào được.
Cảm xúc đọng lại của Sapa mùa đông 08 là
- cảm giác vô cùng phóng khoáng khi 2 bé béo lái Wave tàu lượn qua các con đường uốn lượn sườn mây như cưỡi Minsk :X ( khổ, Minsk vốn iên cao vãi lúa:-<)
- cảm giác rất cái bang khi lang thang ở ga, trong túi mỗi đứa còn vài chục, đổ hết ra mua dâu tây vì dâu tây ở đây ngon ngọt thơm đến nứt mũi. Nhắc lại nhớ đến em ví bị mất, trong đó có xiền cả lũ định dùng để trang trải qua mấy ngày ít ỏi.
- cảm giác vội vã ra đi, vội vã trở về, năm nay mới có biết vị đi chơi xong cong đuôi về làm bù, chỉ là ấn nút pause cho mọi hoạt động ở HN… nhưng đầu óc có tí không khí trong lành của núi rừng nơi độ cao trên 1000 mét MNB refreshed, thấy bình thản hơn, thoải mái hơn, sẵn sàng đón nhận những cái trước mắt hơn… Cái gì đến rồi cũng sẽ đến ý mà… Có tránh cũng chả được, tốt nhất là F.A.C.E
To be continued ..
Add .::It's my own way 2 enjoy my life::. to your personalized My Yahoo! page: