Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Let s go!!!...The power of passion...Dừng chân trú tạm ở FaceBook :D--> Click here Reply

1 - 5 of 238 First | < Prev | Next > | Last

What makes your heart beat a little faster. Full Post View | List View

Give the world a glimpse of what matters to you and what makes your heart beat a little faster.

Có bồ thật lợi hại...
Có bồ thật lợi hại... magnify
Trước tiên là nếu bạn có một cô gái luôn bên cạnh để kêu bằng “em yêu”, sẽ không ai nghi ngờ… giới tính của bạn nữa.

“Bọn tây” kháo nhau 20 tuổi mà chưa biết đến “chuyện ấy” tức là chưa thành đạt. Cứ cho “ta” thấp bé nhẹ cân, “sinh lý phát triển chậm” đi thì cũng phải có cảm giác yêu chứ.

Mãi không một mảnh tình vắt vai người ta sẽ “nhòm ngó” bạn và đặt dấu chấm hỏi to tướng đấy.

- Khi bạn ốm, tự nhiên có người gọi điện hỏi thăm, thậm chí đến tận nhà với nào thuốc, nào sữa để “anh măm măm và uống cho khỏi bệnh”. Có khi nàng còn ở đó tỉ tê kể chuyện, massage đầu cho bạn nữa. Quả là “một vốn bốn lời”.

- Bố mẹ bạn sẽ “mát mặt” hơn. Cam đoan đấy. Có cô “con dâu tiềm năng” xinh xắn nhỏ nhẹ đến nhà chăm sóc con trai cụ nào chẳng thích. Dù có không nói ra, các cụ cũng rất tự hào về bạn.

- Có bạn gái rồi con trai hết phải la cà ở các quán net hay điện tử. Đánh games ư? Để làm gì khi bạn còn khối kế hoạch khác quan trọng hơn với cô nàng trong mộng chứ?

- Người đẹp ở bên sẽ thổi cho bạn chút động lực phấn đấu. Chứ sao. Một cô bạn gái dễ thương cho phép bạn “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”.

Muốn thực hiện ước mơ ấy phải vươn lên trong sự nghiệp ngay từ bây giờ. Bạn là trụ cột gia đình sau này cơ mà. Xắn tay áo lên thôi.

- Bạn hết tiêu xài hoang phí. Tin không? Có “bồ”, bạn sẽ biết tiết kiệm hơn trong chi tiêu bởi cái gì cũng phải đắn đo sợ “lẹm” vào tình phí.

Lâu dần thành ra “đức tính tiết kiệm”. Con gái quản lý ngân sách hơi bị giỏi. Chính nàng sẽ nhắc nhở bạn biết có chừng mực hơn.

- Nàng là “kênh thông tin” xịn nhất kết nối bạn với nửa kia của thế giới.

Bạn sẽ hiểu hơn về con gái, họ thích gì, ghét gì, tình bạn của các cô ra làm sao (cá là bạn không muốn tìm hiểu), tâm lý họ rắc rối đến thế nào. Có “từ điển sống” bên cạnh, cái gì bạn cũng thành “biết tuốt”.

- Nàng mang đến cho bạn đam mê. Hẳn bạn cũng nghe mấy cậu bạn may mắn “có em trước” truyền đạt cho tí hiểu biết.

Nói nhỏ nhé, thực tế hay hơn nhiều. Bạn không thể tưởng tượng được cái hôn của một cô gái ngọt ngào đến mức nào đâu.

- Và cuối cùng, chưa bao giờ, với bạn, cuộc sống đầy ý nghĩa đến thế.


Có một người luôn ở bên trò chuyện, chia sẻ, quan tâm chăm sóc, âu yếm và bày tỏ yêu thương, bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn, thấy mình tự tin hơn nhiều, quan trọng hơn nhiều vì vẫn còn được ai đó để ý.

Tình yêu là nền tảng của hôn nhân. Có tình yêu cứ gì không nghĩ xa hơn về một “kết thúc có hậu” chứ.

Giờ bạn đã thấy lợi ích mười mươi của việc “có bồ” chưa? Các anh chàng theo “chủ nghĩa độc thân” nên xem xét lại và ra ngoài tìm cho mình một cô gái dễ thương đi là vừa.

P/s: bài này hay hay post lại

(http://blog.360.yahoo.com/blog-88dLzIc8cK6EH6zNHYLN?p=358)

Tags: cam_xuc, suy_nghĩ
Wednesday May 20, 2009 - 12:33am (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Một ngày tháng năm...
Một ngày tháng năm... magnify
Em à,

Anh đã thấy em hạnh phúc thế nào. Hỡi ôi một ngày mùa hè nắng mềm như lụa ve vuốt em quá đỗi dịu dàng. Trời miên man gió và lá bay mê say quên hết muộn phiền. Cuộc đời còn đẹp thế đấy.

Anh đã thấy em cười , em hát. Tôi yêu những gì đến tự nhiên...
Anh đã thấy em lao đi phấn khích dưới những cơn mưa lá. Gió hôn em cuồng nhiệt. Những tầng mây xám làm dịu lại một ngày tháng năm chất đầy lo lắng, làm dịu em lại trong cơn say của riêng em...nhưng trái tim em không dành cho anh...

Hôm nay, một việc lớn đã xong, mùa gió về vời vợi thế, em cứ vui cứ náo nức lâu vào nhé.

Chúc em hạnh phúc!!!...


Tags: cam_xuc, suy_nghĩ
Sunday May 10, 2009 - 12:54am (ICT) Permanent Link | 9 Comments
Phật đản...
Phật đản... magnify
Lễ Phật Đản...

Công tác = Làm như trâu + Nhậu thâu đêm + Ngủ như chết + Ăn uống loạn xạ = Tã, tả tơi...
Tags: du_lịch, cam_xuc
Sunday May 10, 2009 - 12:22am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Tri kỷ...
Đáp chuyến máy bay muộn đi Ban Mê, Hà Nội tiễn tôi bằng một ngày u ám, mưa tầm tã, da diết buồn. Chuyến bay rung lắc dữ dội trong thời tiết xấu, những tưởng Ban Mê đón tôi bằng một thời tiết mát mẻ dịu dàng, nhưng như cô gái đang giận dỗi người iu, cơn mưa cao nguyên ào ào mãnh liệt dữ dội chào đón…

Đúng là đi không ai nhớ, về không ai thương…

Mưa. Qua khung kính rộng, những sợi tơ bạc giăng phủ. Tiếng nhạc nhè nhẹ da diết của bài “Em đi qua tôi” rơi vào không gian, đọng lơ lửng trong lòng. Gấp chiếc Laptop, tôi nhớ tới những người bạn lúc sáng khi họ quan tâm đến nửa kia của tôi, mặc dù không phải là lần đầu. Thật ra họ có lý khi sốt ruột giùm tôi. Tôi không thuộc dạng người thỏa lòng với quan niệm “được cái này mất cái kia”. Xinh thì không hay, hay lại kém xinh. Nên mọi người cứ thấy tôi sớm tối chỉ thong dong với những sở thích công nghệ của mình, không nhậu nhẹt cùng mấy thằng chiến hữu thì cũng chỉ một mình sớm tối đi về…nhưng mọi người không biết rằng tri kỷ của tôi đã xuất hiện…

Tôi tự tin mình luôn bình tĩnh trước bất kỳ vẻ đẹp nào, nhưng lần này tôi phải mất vài giây sững sờ trước vẻ đẹp của đối tượng…một vẻ đẹp mộc mạc mà quý phái, mạnh mẽ mà dịu dàng…tôi thực sự choáng ngợp, thời gian như ngừng trôi…Êm ái như thưởng thức “Bách thảo mỹ tửu” bằng chén Cổ đằng, không thì cũng như ly rượu Kim Sơn đất Lai Thành - Ninh Bình, chưa uống đã say…

Trước nay vẫn sống cuộc sống “thân bất vô kỷ”, ung dung tự tại…lúc vui thì phiêu du thiên hạ, lúc buồn thì uống rượu giải sầu với bạn bè, có thể nói không gì có thể ràng buộc, nhưng nay phải công nhận: Ở đời kiếm được một tri kỷ thật không dễ…thật là rượu ngon dễ kiếm, tri kỷ khó tìm…



Tags: cam_xuc, relax
Saturday May 9, 2009 - 12:19am (ICT) Permanent Link | 12 Comments
Em đi qua tôi...
Em đi qua tôi
Em đi qua tôi qua tôi, tóc xanh mười tám ngẩn ngơ quãng đời...

Khi em đi qua tôi
trời như xanh vô tận
Nắng thì vàng
Nhức màu lá mới lên
Sắc cỏ úa trong ráng chiều
Ngơ ngác
Người qua người
Biết thầm gọi đến tên

Em đi qua
Phố đang vui
Bất chợt
Có nỗi buồn
vừa như lướt qua đây
Cơn mưa hạ kéo theo
nỗi nhớ
Với theo em
Giăng mắc từng ngày

Thế là em qua
tôi không kịp níu
Mùa cũng qua
Lá vội vã thay màu
Góc phố nhỏ vẫn từng ngày
Ngóng đợi
Chỉ mưa thôi
mà nhức nhối
lòng nhau...

(st)
Tags: cam_xuc, thơ
Friday May 8, 2009 - 12:17pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments

Add What makes your heart beat a little faster. to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 238 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS