nguoi yeu nho be oi em gio noi dau, nguoi biet ko... anh buon ngo ngac
Tư duy theo lối chân chính.
Đến chơi nhà, thấy bạn cứ chúi đầu trên đống hồ sơ dày cộm, B. liếc qua rồi vội kêu:
- Chết! Cậu định làm gì vụ này?
- Cho vào tù chứ làm gì nữa. Chúng nó ăn ngập họng của Nhà nước hàng tỉ đồng.
- Cậu biết tay này là em ông nào không?
B. ghé tai bạn thì thầm. Lập tức, nét mặt T. ngay đuỗn ra. Lát sau, anh thở dài:
- Được, tạm để đấy. Nhưng thằng kế toán trưởng thì không tha được!
B. cười thương hại:
- Vậy cứ làm đi. Hôm nào tớ mời cậu đến nhà nó nhậu. Nó cầm điện thoại lên thì chỉ nửa tiếng sau ông lớn, ông bé, cả thủ trưởng của cậu nữa sẽ đủ mặt.
T. thở dài lần thứ hai, gấp đống hồ sơ:
- Làm cái nghề này khó thật, đâu cũng đụng mìn. Thôi, mình vừa thụ lý xong một vụ nữa đây, cậu xem thử.
Vừa nhác thấy tên vụ việc trên tập hồ sơ, B. đã ném lại bàn, cười ngặt nghẽo:
- Vụ này quẳng đi, quẳng lại ba năm rồi không xong. Giám đốc là một tay rất "sừng", không ai muốn đụng độ. Cậu mới chuyển công tác về đây, chưa biết đấy thôi.
T. thở dài lần thứ ba:
- Thế thì bây giờ, tớ phải làm gì?
- Ra quán bia. Ra quán bia uống cho vui đời, ông ngốc ạ!
---------------------------
Dạo này rất hay thở dài, không biết có bị sao không ??? có lẽ là đang ngốc và cần phải đi uống bia :)).
Ở nhà thường được nghỉ tết 2 tuần để mà dọn dẹp, trang trí nhà cửa, mua sắm đào quất còn ở đây được đi thi vào mấy ngày trước tết, dọn dẹp nhà cửa thì cũng có này, phải đi chợ mua sắm nấu nướng này, tham gia chuẩn bị cho các soiree này. Àh nói về soiree thì được tham gia 3 cái soiree liên tiếp.
Soiree đầu tiên là soiree gói bánh chưng, làm giò thủ và đá PES trong lúc chờ luộc bánh. Được cái là năm nay học tập được cách gói bánh với làm giò - cái này ở nhà chẳng biết làm nhưng ở đây thì gói được mấy cái trông khá là đẹp ^^. Giờ các bạn rủ rê gói bánh chưng là mình cũng bon chen tham gia được. hehe
Soiree thứ 2 là soiree « Xuân sum vầy » với các tiết mục múa được dàn dựng công phu, các bài hát dân ca cũng như hiện đại được thể hiện bởi các « nghệ sĩ » và ban nhạc chuyên nghiệp của AEVG. Soiree đậm đà không khí tết này đi cùng thằng Bá với cả TVH. Năm nay mới quen thêm bạn TVH dễ thương này, còn thằng Bá thì hơn 1 năm trời mới gặp lại nó nên là rất vui.
CN, ngày cuối của năm, tiễn thằng Bá về Lyon và tối hôm đó là soiree tất niên với mọi người ở Ouest. Một buổi tối được thưởng thức các món Tết ở Việt Nam để đỡ nhớ nhà, nhớ cái tết việt, nhớ cái không khí sum vầy đầm ấm.
Rồi thì giao thừa cũng qua, Tết thật rồi, cả ở Việt Nam và Pháp. Ở Việt Nam thì thường làm j nhỉ ….
Mọi năm ở nhà mùng 1 thường đưa mama đi chùa. Mùng 2 với mùng 3 thì là về quê, giành thời gian cho họ hàng. Lúc ở nhà thì cũng cảm thấy ngại phết nhưng bi h lại thêm được đi chùa với mama quá, thương mama lụi cụi 1 mình lau dọn nhà cửa, nấu nướng mà cũng chả có sức mà ăn nhiều. Đi chơi thì ko có ai chở đi, mệt mỏi chả có ai đấm bóp cho cả, việc cũng chả có ai làm đỡ cho, tối lại chỉ ở nhà có mình. Tết là dịp gia đình sum vầy mà nhà mình có mỗi mama vì xuân này mình ko về rồi… cũng buồn thật, chả biết làm j chỉ biết thương mama thôi. Àh cũng nhớ những buổi ăn tất niên ở nhà bà, cô dì chú bác anh chị em tập trung đủ cả, đông vui lắm nhưng lần này thì thiếu mỗi mình … giá mà ở VN thì chắc sẽ được ấm áp trong vòng tay của gia đình, bạn bè rồi đây.
Năm nay ở đây được quả đi khám sức khỏe đầu năm, cân đo đong đếm đủ cả. Xem nào: phổi tốt, mắt tốt, nặng 73kg, cao 1m71, được bà medicine cho 2 chữ VA BIEN to đùng mà chả cần xin chữ kiểu ông đồ ở nhà J. Hi vọng năm nay khỏe mạnh cả năm, ko ốm đau bệnh tật j. Cơ mà sáng hôm đó bia rượu tùm lum mà vẫn khỏe cơ đấy J)
Mùng 2 tết thì lên labo làm việc, stage thì đáng lẽ tuần sau mới bắt đầu nhưng mà gặp ngay thầy responsable trên labo thế là được giao việc thực tập rồi. Thôi cũng may là mọi thứ thuận lợi nhanh chóng, hơi tiếc vụ ăn chơi nhảy múa đến hết tuần. Mai là bắt đầu kỳ stage rồi cũng là hết xừ tết rồi, cũng là 1 việc thuận lợi.
Tổng kết Tết cũng thấy có 1 cái tết ko đến nỗi nào: biết gói bánh chưng với làm giò thủ rồi này, được xem các tiết mục văn nghệ của anh chị em grenoble này, soiree 2, 3 hôm liên tiếp, chơi bời tẹt ga, được ăn bánh chưng, giò, nem, thịt đông, thịt gà, canh măng, thịt kho tàu…. này – nhiều món của tết phết :D, cũng coi là thỏa mãn.
Năm mới còn nhiều việc phải làm, nhiều điều cần cố gắng và đạt được nhưng tạm thời là lạc quan là sẽ làm được.
Năm mới chúc cho gia đình, họ hàng 1 năm mới vạn sự như ý. Các bạn đang ăn học ở Pháp thì examens đạt kết quả tốt, stage thuận lợi, thuyết phục được các jury khó tính. Các bạn ở VN thì công việc ổn định, thăng tiến nhanh chóng, lấy vợ lấy chồng mau mau để tớ còn … học tập J
Chúc mừng năm mới !!!
Happy new year !!!
Bonne année !!!