K47A_VNU!!!
THÔNG BÁO TẤT NIÊN CUỐI NĂM !!!!
Các đồng chí, cùng toàn thể các bạn thân mến ! Trong không khí năm hết tết đến, xuân sang. Nhằm mục đích tạo cơ hội cho anh chị em có cơ hội tụ họp và tâm sự về những thành tích của năm vừa qua.
Trong không khí đó, buổi dạ tiệc tất niên của K47A dự kiến sẽ được tổ chức vào 17h ngày 17/01/2009. Địa điểm được tổ chức tại Nhà Thọ đại gia (Triều Khúc - HN).
Và để chuẩn bị cho chương trình của buổi tiệc quan trọng này sẽ có 1 trận đấu bóng đá giao hữu giữa K47A và các danh thủ tại Triều Khúc.
Vì vậy đề nghị anh em trong đội bóng cũng như các thành viên K47A gần xa khẩn trương liên lạc với Ban tổ chức để nắm được tinh thần và chương trình.
Thay mặt Ban tổ chức: Lê Quang Thọ Tel: 0982922856; Phạm Quang Hoà: 0912150039
Đội trưởng đội bóng: Phạm ĐÌnh Sức: 0982454584
QUANG THỌ'S WEDDING !!!!
![]()
Sau khi nhận được E mail của Quang Thọ Ban quản trị Blog K47A xin trân trọng Thông báo đến toàn thể anh chị em K47A gần xa, trên mọi miền tổ quốc một sự kiện có một không hai.![]()
"Đứng ở đằng xa, chứ đứng ở đằng xa.
Con mắt liếc lại, bằng ba đứng gần.
EM còn son, ANH cũng còn son
Ước gì ta được làm con một nhà..."
Mong muốn tưởng chừng đơn sơ, giản dị đó đã được Quang Thọ - một chàng trai "văn võ song toàn" của chúng ta ấm ủ từ lâu. Tình yêu của Quang Thọ và Tân nương Minh Thuý đã có một quãng thời gian khá dài vượt qua bao gian nan, thử thách. Đã qua rồi quãng thời gian, hiệp sĩ Quang Thọ (với biệt danh Ông Thọ - người đàn ông duy nhất trên thế giới có sữa
) với thanh gươm và bông hồng chàng đã vượt qua nghìn trùng để chinh phục trái tim nàng.
"Lá trầu lên nghĩa phu thê
Mẹ cha đã định em về với anh.
Hết rồi áo tim, áo xanh
Từ nay em đã có anh là chồng".
Trong không khí vô cùng phấn khởi đó, với tiết trời đang cựa mình chuyển xuân. Quang Thọ xin trân trọng gửi lời mời đến anh chị em K47A gần xa tới dự lệ Thành hôn của hai bạn được tổ chức tại Gia đình, địa chỉ: Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội vào ngày 02/12/2008 (tức ngày 6/11/2008 năm Mậu tý). 囍
Quang Thọ - Minh Thuý rất hân hạnh được đón tiếp các bạn !
Sự hiện diện của các bạn là niềm vinh hạnh đối với chúng tôi !!!! 囍
(Để biết được địa chỉ tổ chức hôn lễ, đề nghị các bạn liên hệ: Thọ: 0982922856; Tám 0984399339; Bằng 0983569998).
Mùa xuân đang đến !
Trong không khí hơi lạnh của mùa đông Bắc bộ, trời đất đang chuyển mùa mạnh mẽ, các mầm non dường như đang cựa mình vươn dậy. Trời đất thì như vậy, còn con người thì đang tất bật với những lo toan, mưu sinh cuộc sống. Nhưng không phải vì vậy mà thiếu đi những niềm vui, những niềm hạnh phúc dâng trào. Mùa xuân đến, không hẹn trước mà như đã hẹn tự bao giờ, từng đôi chim tìm nhau bay về với tổ ấm....Trong không khí hồ hởi đó, các thành viên K47A trong suốt 2 tháng 11 và 12 liên tiếp có những tin vui muốn chia sẻ cùng các bạn gần xa.
Đầu tiên, bên Gia Lâm xa xôi, bạn Trang bé nhỏ của chúng ta đã lên xe hoa trong một ngày tràn ngập nắng vàng của tiết trời tháng 11/2008 vừa qua. Các thành viên K47A từ các miền xa xôi qua những cánh én mùa xuân gửi tới bạn những lời chúc mừng hạnh phúc. Chúc Trang và Tân lang trăm năm hạnh phúc.....
![]()
Tiếp đến, sau Trang với một phong cách đại gia con nhà Quý tộc (nhưng rởm)
. Thọ (cựu lớp trưởng) sẽ đưa nàng về rinh trong đầu tháng 12 này. Vào ngày 22/11 vừa qua dưới sự giúp sức của các thành viên, các cầu thủ của đội bóng K47A Thọ đã có một buổi ăn hỏi hoành tá tràng theo đúng phong cách đại gia vốn dĩ đã ủ mầm từ lâu. Sau đó, các thành viên lại có một trận giao hữu với đội bóng địa phương đầy hứng khởi. Các anh em thật sự ghen tỵ với Thọ và thầm chúc cho cậu mãi mãi hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống....![]()
Và cũng trong tháng 12 này, có lẽ là cũng hơi bất ngờ, theo thông tin vỉa hè và một số nguồn tin thân cận cho biết. Bạn Như của chúng ta cũng sẽ lên xe hoa trong tháng 12 này.![]()
Không hiểu sau đây, chúng ta còn nhận những tin vui nào nữa không??? Nhưng quả thật đó cũng là những thông tin hết sức nóng bỏng mà bản tin nhanh của Tạp chí K47A - TIME NEWS gửi đến các bạn. Chúng tôi sẽ cập nhật những hình ảnh mới nhất về các sự kiện trên, đề nghị anh chị em chú ý theo dõi.
Theo nhóm phóng viên thường trú K47A ghi
Trận đấu thứ 2, Tạm biệt thất bại, nhưng chưa được đón chào chiến thắng K47A – CLB Xuất khẩu lao động 1 – 1.
Trận đấu thứ 2 của Đội tuyển K47A trong vòng 1 tháng nay. Trận đấu diễn ra tại Sân vận động Trường Phạm Hồng Thái vào lúc 18h ngày 15/10/2008.
Trận đấu ngày hôm nay đánh dấu sự trở lại của Nguyên Tam mao (ba lông) và Doanh saha (thằng này cũng hơi đen) và đặc biệt có sự góp mặt của Bằng hói (hôm trước vắng, ko biết thằng Sức thu tiền phạt chưa?). Nhưng cũng thật đáng tiếc cho đội nhà khi không có sự góp mặt của hai cầu thủ rất quan trọng và có phong độ rất cao vào thời điểm hiện nay là Vũ viettel và Long điếc (vì đã phải nhận 2 thẻ vàng đang bị treo giò một trận - nhớ thu tiền phạt 2 thằng này nhé !).
Một vài nét về CLB XKLĐ. Câu lạc bộ này được thành lập cũng khá lâu (nhưng mà sau khi cty XKLĐ ra đời) gồm cán bộ của cty Xuất khẩu lao động trên địa bàn HN và một số cầu thủ ngoại được mua từ nhiều nơi khác nữa. Cũng thi đấu khá thường xuyên nên phong độ cũng tương đối cao, đặc biệt là thi đấu khá gắn kết. Thường sử dụng lối đá 4-4-2 quen thuộc. Trang phục thi đấu màu đỏ. Sân thường xuyên thi đấu Phạm Hồng Thái (coi như K47A thi đấu trên sân khách).
Tường thuật trận đấu.
Với đội hình khá đông đủ, có thêm sự góp mặt của 1, 2 cầu thủ đi mượn được, đội tuyển K47A vào trận khá tự tin, trong cung thành vẫn là Điệp trấn giữ, hậu vệ Sức đá thòng (thay Long) hai bên cánh là Hữu và Hoà thân(tay to), trên hàng tiền vệ là Thọ và Tuấn Anh (cầu thủ mượn), tiền đạo là Doanh saha. Ngay những phút đầi tiên đội nhà đã uy hiếp đội bạn bằng những cú sút sấm sét của saha Doanh nhưng muôn phần không chính xác (bình thường vẫn vậy mà). Sau khi tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội nhà bị trả giá khi sự phối hợp không nhuần nhuyễn của hàng hậu vệ để đội bạn đan bóng khá thoải mái nhiều lần uy hiếp cung thành của Điệp. Ở phút thứ 10 của trận đấu đội bạn có bóng bên cánh trái theo hướng tấn công của đội nhà vượt qua Hoà trước khi sút căng váo góc gần nhưng Điệp đã kịp phản xạ đẩy bóng ra chịu phạt góc. Không lâu sau đó vẫn bên cánh phải đội bạn phối hợp bóng được đưa xuống sát đường biên ngang Sức và Hoà phối hợp không tốt tiền đạo đội bạn đối mặt với Điệp chỉ khoảng cách hơn 1m, Điệp lao ra cản phá, cầu thủ đội bạn chuyền ngang cho đồng đội, Hữu bọc lót yếu kém tiền đạo đội bạn đệm bóng vào cung thành bỏ trống 1 -0 đội nhà bị dẫn trước.
Sau khi bị dẫn trước đội nhà ào lên tấn công, đội hình có sự thay đối khi Nguyên vào thay Hoà, Bằng vào thay Hữu rồi Tuấn bô thay Doanh…Sức tấn công của đội nhà thay đổi đáng kể với nhiều pha uy hiếp cung thành đối phương. Nhưng sự yếu kém từ hàng tiền đạo nên vẫn không có bàn san bằng tỷ số cho đội nhà, Đặc biệt là Tuấn và Nguyên cặp tiền đạo một thời làm điên đảo hàng hậu vệ đối phương thì nay toàn sút bóng ra ngoài hay bay lên trời. Theo tính toàn của hệ thống điện tử Nguyên ít nhất cũng phải bỏ lỡ đên 5 cơ hội ngon ăn mà nhân gian thường nói là “đá ra ngoài còn khó hơn đá vào trong” nhưng tiền đạo của chúng ta luôn làm được những điều khó khăn ấy. Tấn công nhiều không ghi được bàn chúng ta lại rơi vào tình trạng chống đỡ những đợt phản công nguy hiểm của đội bạn. Sức thi đấu cực kỳ vất vả (thằng này nó đang ốm) cũng rất nhiều cơ hội dành cho đội bạn nhưng đều bị Điệp cản phá thành công (cũng phải nói là trận này thủ môn đội nhà thi đấu tương đối tốt), cũng rất may mắn cho anh khi 1 lần bóng đập cột dọc đội nhà.
Sau khi điều chỉnh chiến thuật Hoà lại vào sân và Thọ kéo xuống đá hậu vệ phải Nguyên và Tuấn tiếp tục dâng cao ko có bàn thắng, Tuấn lại kéo xuống thấp hơn ở cánh phải, Tuấn Anh đá cao hơn, Nguyên vẫn cắm trên hàng tiền đạo. ở những phút cuối cùng của trận đấu với những tấn công dồn dập của dội nhà, đội bạn chống đỡ khá kiên cường. Phút thứ 85 Thọ dốc bóng bên cánh phải theo hướng tấn công của đội nhà, chuyền vào trong cho Sức sút căng hậu vệ đội bạn phá bóng phạt góc. Tuấn phạt căng trước cầu môn đội bạn liên tiếp Thọ, Sức sút bóng đều không thành, một pha bóng lộn xộn trước cung thành, Nguyên ập vào đệm bóng tung lưới đội bạn 1- 1 cho K47A.
Những phút tiếp theo cả hai bên cùng nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành. Kết thúc trận đấu hai đội hoà nhau 1 – 1.
Một trận đấu có nhiều tiến bộ của đội nhà nhưng cần chỉnh đốn lại khâu dứt điểm và sự gắn kết nơi hàng phòng ngự. Nhưng đây cũng có thể coi là bước khởi đầu cho chuỗi trận bất bại của K47A trong thời gian tới, Đề nghị các bạn tiếp tục ủng hộ đội bóng. Mọi liên hệ xin gửi về Email: k47akhoaluat_vnu @yahoo.com hoặc nhắn tin theo cú pháp K47a XY rồi gửi đến 0982454584 (số Sức) trong đó K47A là mã số X là nội dung tin nhắn và Y là số tiền bạn ủng hộ đội bóng. Xin chân thành cảm ơn !
Nhóm phóng viên Siêu tốc ghi nhanh tại sân thi đấu Phạm Hồng Thái. Xin chào và hẹn gặp lại !!