Hôm rồi tẩn mẩn giở một tờ báo ...ra đọc,thấy có một bài viết về cách dạy con trẻ tiêu tiền như thế nào!Đọc xong rồi cười ...cười ...và cười cười.Cái kẻ đựơc nêu trong bài ấy có vẻ rất tự hào vì đã dạy cô con gái mới 10 tuổi của mình biết kiếm tiền..ngay trong nhà của mình,ngay trong túi của bố mẹ mình !
Cười là vì mình biết kẻ ấy !(Nếu không thì đâu có cười)
Kẻ ấy khoe thế nào nhỉ :À,một hôm cô con gái 10 tuổi rất thích một cái mũ xinh xắn,kẻ ấy liền bảo rằng nếu muốn có cái mũ ấy thì chiều nay phải giúp mẹ...lau nhà !
Kẻ ấy khoe rằng cô con gái rất vui vẻ giúp mẹ lau nhà !
Và còn triết lý rằng...đến một lúc nào đó trẻ phải biết rằng đồng tiền kiếm được vất vả như thế nào !
Đọc rồi mới thấy cái cách nghĩ ấy nó...ngắn ơi là ngắn !Tưởng bảo con đi kiếm tiền ở đâu,hóa ra lại ngay trong nhà mình!
Giúp mẹ lau nhà thì sẽ được mua một cái mũ xinh xinh !Mới nghe thì có lý...nhưng ngẫm lại thì thấy thế nào ấy !
Cái nhà là nơi cô bé sinh ra,là nơi bố mẹ nhọc nhằn làm việc để nuôi mình....phải hướng làm sao cho nó thấy rằng được chia xẻ việc nhà,chăm sóc căn nhà của mình với mẹ là một niềm vui chứ!Ai lại hướng cho con mình cái cách kiếm tiền ngay trong căn nhà mình sinh ra và lớn lên nhỉ?Hứa chắc chắn cái cô bé con ấy mỗi khi thò tay vào giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa sẽ nghĩ tới một món lợi lộc nào đó!Hoặc là nó sẽ chỉ động tay động chân làm việc nhà khi nào cần mua cái gì đó cho nó !
Nhưng mà quan điểm mỗi người mỗi khác mà !
(Biết vậy ...nhưng mà vẫn không nhịn được cười )