Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Lạnhlùng < Y! ID: leminhhun... >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: Hong Hai Construction Jointstock Company
  • School: Transport And Communication Uni

Add

Lạnhlùng is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Apr 14, 2009 Member since March 2007

Rêu phong!

1 - 5 of 90 First | < Prev | Next > | Last

Lạnh Lùng's Blog Full Post View | List View

Take your time!

Không đề!
Không đề! magnify

Nó rít một hơi thuốc thật sâu vào trong cổ họng. Nó bật cười nhẹ khi nhớ là không biết có ai đó bảo là: "Trừ lao, bổ phổi, diệt sâu răng". Bầu không khí trong phòng Net hơi ngột ngạt. Ngoài đường tiếng những xe máy của lũ thanh niên đi chơi về khuya rít ào ào. Nó không còn xe máy, chiếc xe đang được nó cho đi cầm trong một tiệm cầm đồ quen biết, nếu có chắc giờ này hắn cũng vít hết ga hết số phóng bạt mạng như lũ thanh niên ngoài kia. Mọi người trong phòng trao đổi khe khẽ, mọi thứ đều kìm nén trong một không gian ngột ngạt, bức bí. Cũng đúng thôi, chỉ một ánh đèn lọt ra là công an có thể ập vào hỏi thăm từng đứa một ngay. Đêm tối, không ở nhà, dạt đêm ra ngoài quán Net, toàn một lũ chíp hôi, không bị hỏi mới là lạ. Có đứa chợt reo hơi to, thằng thanh niên trông quán mặt xám ngoét chạy lại, nói giọng như van xin:

- Anh ơi, cá nó đến giờ! Anh giết em à!

Thằng vừa chót reo lúc nãy, mặt có vẻ biết lỗi:

- Ừ ừ ừ, quên mất. Ông thông cảm!

Nó không liếc nhìn nhưng biết thừa thằng ấy là thằng nào. Thằng này đêm nào chả chơi võ lâm, giờ này chắc đi săn boss đấy mà. Nó cười khẩy. Ban tay nó lướt nhanh trên bàn phím. Từ hồi ông già có vấn đề đến giờ, đêm nào nó chả ngồi ở đây. Nhà nó ngày xưa có thiếu gì, ông già nó không làm to nhưng mà cũng kiếm ra tiền. Bà già nó thì chỉ buôn bán ở chợ nhưng mà cũng chả kém cạnh gì. Nhưng từ hồi ông già nó có mèo nhí, rồi nhà cửa suốt ngày ầm ĩ bởi những cuộc đánh cãi triền miên của ông bà già nó thì nhà chẳng còn gì. Ông già nó dọn nhà đến ở hẳn với mèo nhí, chắc chỉ hơn nó có vài tuổi. Bà già cũng biệt tích với thằng kép trẻ. Ông già thì chẳng bao giờ qua nhà nữa, nó cũng biết chỗ của ông già nhưng chẳng bao giờ nó thèm nhìn ông già nữa. Bà già vẫn làm ra tiền, dù sao bà vẫn lâu lâu ghé qua nhà vứt cho nó cọc tiền rồi đi tiếp. Có vẫn hơn không. Bây giờ với nó đâu có quan trọng. Mặc kệ đi. Nó không cần. Nó không muốn ở nhà. Nhà cũng có Net, cũng có nước, có thuốc, lại có cả bà vú nuôi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ nó. Nhưng nó không muốn ở nhà. Lạnh lẽo quá. Bà vú cũng tốt đấy nhưng không thể thay thế ông bà già được. Mà cần gì ông bà già, nó vẫn sống tốt cơ mà, nó lại nhếch mép cười ruồi. Tay với lấy điếu thuốc lá và lại rít một hơi dài.

Có thằng gọi một tô mì. Có gì đâu, tô mì chỉ pha bằng nước sôi và những gói gia vị có sẵn thế mà hết thằng này đến thằng khác cứ sì sụp. Nó một ngày còn chén đến 4 gói. Sáng, trưa, chiều, tối. Nó có thèm nhấc đít ra khỏi ghế đâu mà chả phải gọi đến 4 tô mì ăn liền. Có hôm nó muốn đổi bữa bằng cách gọi bánh mì, nhưng mà bánh mì thì khô và khó nuốt. Mắt nó dán lên màn hình. Tay vẫn gõ liên tục.

Nó tìm thấy nguồn vui trên thế giới ảo. Nó cảm giác như tìm được cuộc sống khác. Đầy đủ hơn, tình cảm hơn. Mọi người sống có nghĩa khí giang hồ. Thật ấm áp. Bang chủ vừa hòi nó:

- Muội chưa đi ngủ à?

Trong thế giới này nó là con gái, làm con gái nó có cảm giác được che Anh bang chủ này 30 tuổi rồi mà vẫn ham mê chơi võ lâm. Nó và anh ấy đã chơi với nhau gần 3 năm rồi.

- Muội còn phải yh săn boss, chưa yh ngủ đâu nòa!

Nó gõ lên kênh bang. Nó là bà tám của bang mà. Ai cũng nghĩ nó là con gái, ai cũng quan tâm đến nó hết. Nó lên mạng là mọi người hỏi thăm tới tấp. Nó là VIP của bang. Nó đòi cái gì cũng được. Đến anh bang chủ còn không từ chối được nó. Nhưng mà nó không thích thế. Nó muốn giúp đỡ mọi người. Anh bang chủ nổi cơn giận với thằng Thiên vương bang. Anh ấy bảo thằng TVB này ăn trộm đồ của mọi người.

- Bang chủ từ từ hãy nói mà, muội không tin, không tin. - Con người thực của nó cũng nhòe lệ. Tại sao, cả trong thế giới ảo cũng có lừa lọc vậy!

Nhiều lúc nó tự hỏi hay nó thú nhận với mọi người tất cả. Nhưng rồi nó nghĩ lại, không thể như thế được. Nó là con gái, nó được cả bang chiều chuộng, nó được cả bang quan tâm. Nó không thể tự thú nó là con trai được. Thậm chí, nó còn đang có "người yêu" cơ mà. Nó thậm chí không hiểu nó muốn gì nữa. Nhiều lúc nó thầm hỏi nó là trai hay gái. Nhưng mà có quan trọng gì đâu, miễn là nó được mọi người quan tâm, chiều chuộng. Lúc chiều nó và người yêu nó còn nhắn tín với nhau mãi. "Anh ấy" off rồi mà vẫn nhắn tin cho nó. Toàn những lời yêu thương. Nó cảm thấy nhờ những tình cảm ấy mà nó lấy lại được thăng bằng. Cuộc đời dù sao cũng không quá buồn đúng không. Nhưng giá như nó có một mái ấm gia đình.

Nhìn lên màn hình, hôm nay có event đuổi bắt mà nó rất thích.

- Muội có đi event không - Anh bang chủ hỏi trên kêng bang hội. Giờ này thường chỉ có nó và anh bang chủ chơi trên mạng thôi. Mọi người đi ngủ hết rồi. Nó chợt có ý nghĩ hay bố mẹ anh ấy cũng bỏ nhau như nó. Nhưng mà anh ấy có vợ rồi mà. Chắc là không phải.

- Bc đợi muội một lát nhá, muội xuống nhà lấy lon Pét si đã - Nó trả lời bằng giọng hơi đơn đớt của bọn con gái khi giả làm trẻ con.

- Uhm, nhanh lên.

- Cả tối nay ún hết gần két rồi đó - Vẫn bằng giọng đơn đớt của đứa con gái làm nũng.

Hai anh em "chạy" chơi event mãi. Nhân vật trong game của nó chạy nhanh hơn nhân vật của anh bang chủ. Nó thắng nhiều hơn.

- Bang chủ được gì vậy?

- Anh thua, chả được gì cả! Hjx..

- Hi hi... muội thì được quá trời nè. Bang chủ có lấy hem?

- Thôi anh out đấy, sáng mai gặp nhau nói chuyện nhé!

- Vâng, bb bang chủ. Bc ngủ ngon nhé!

- Bb em.

Bang chủ out ra. Nó với lấy điếu thuốc. Điếu thuốc đã tàn, nó rít lấy một hơi dài, nó cũng bắt đầu hơi buồn ngủ. Thôi kệ, gục xuống bàn ngủ tạm một lúc rồi tính sau.

(Hết phần 1)
Truyện dài kỳ của Mr.Hưng
Tuesday June 2, 2009 - 01:01am (ICT) Permanent Link
Tính cách Nga!
Tính cách Nga! magnify

Lại một năm nữa trôi qua và ngày kỷ niệm chiến thắng Phát xít lại tới, 9/5/2009. Cũng như mọi năm, dưới thời kì đổi mới, nước Nga lại tổ chức lễ kỉ niệm chiến thắng Phát xít. Chiến thắng Phát xít là bước ngoặt của lịch sử thế giới, cứu loài người khỏi thảm hoạ diệt chủng. Kể từ khi cựu tổng thống V.I. Putin lên nhậm chức Tổng thống của Liên bang Nga đến giờ, lễ kỉ niệm này mới được khôi phục sau hơn chục năm bị gián đoạn sau sự sụp đổ của Liên Xô cũ. Lễ kỉ niệm này thể hiện quan điểm rất rõ ràng của chính phủ Nga:

+ Hướng tới tương lai mới, thể hiện qua sự phát triển vượt bậc của các loại vũ khí hiện đại. Như tên lửa chiến lược Topol M tầm bắn lên tới 20.000km, xe tăng T90 loại xe tăng hiện đại bậc nhất thế giới...

+ Không quên quá khứ hào hùng. Thể hiện rõ nhất qua việc Tổng thống D.Medvedev phát biểu ngay trong buổi lễ đại ý rằng: sẽ ko tha thứ cho bất cứ thế lực nào âm mưu viết lại lịch sử, phủ nhận công lao của Hồng quân Liên Xô.

+ Răn đe các thế lực ngoại bang đen tối. Bằng việc cho diễu binh các loại vũ khí mới, mạnh nhất thế giới người Nga thể hiện khả năng chống đỡ bất cứ hành vi xâm lược nào của các nước lớn khác.

Người Nga luôn thế, luôn không chịu khuất phục, đó chính là tính cách Nga.

Image
H1. Máy báy tiếp dầu bay trước máy bay chiến lược Tu-95M có khả năng mang theo tên lửa hành trình đầu đạn hạt nhân hoặc bom hạt nhân. Được các máy bay tiêm kích Mig-29 hộ tống.
Image
H2. Màn phô diễn sức mạnh, kỹ thuật và độ chính xác của các máy bay tiêm kích hiện đại của không quân Nga Mig-29 và SU-37.
Image
H3. Trực thăng hiện đại Mil Mi28 có thể chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết được hộ tống bởi trực thăng chiến đấu KA-50 với cánh quạt đồng trục, đối thủ đáng gờm của trực thăng Apache - Mỹ.
Image
H4. Xe UAZ 3151 chỉ huy dẫn đoàn tên lửa Topol M, thứ vũ khí hủy diệt có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân mà hiện nay trên thế giới chưa có nước nào có loại tương tự.
Image
H5. Xe tăng T90, động cơ tua bin khí tốc độ lớn nhất 90km/h, pháo lớn. Là những người anh hùng trong cuộc chiến 5 ngày ở Gruzia.
Image
H6. Lực lượng lính thủy với khẩu súng máy Kalasnhicov huyền thoại.
Image
H7. Những chiếc GAZ-2330 bọc thép hiện đại có tính năng tương tự Hummer của Mỹ.
Image
H8. Đoàn xe bọc thép chở quân BTR-90 nổi tiếng.
Image
H10. Lính dù Nga.
Image
H11. Như các lễ kỉ niệm chiến thắng Phát xít hàng năm, dàn pháo bên Điện Kremli lại rền vang.
Image
H12. Các cựu chiến binh Thế chiến thứ 2.
Image
H13. Bộ đôi quyền lực của nước Nga.
Wednesday May 13, 2009 - 11:51pm (ICT) Permanent Link
Em tôi!
Em tôi! magnify

Nỗi sợ.

Một lần, đang chat với bạn, tự nhiên em nhảy vào yahoo của tôi hỏi rất thảng thốt:

- Bang chủ, nếu bỗng dưng ngày mai em chết thì sao hả bang chủ?

- Sao em lại hỏi anh vậy? - Chua biết trả lời em sao, tôi chọn cách hỏi lại như vậy.

- Hôm nay, em ngủ mơ thấy ra đường bị xe tông rồi em chết - Giọng lo lắng thực sự.

Tôi hiểu ra. Trong lòng con ngườii ai mà chả ham sống sợ chết. Nhất là với cô nhóc có tâm hồn nhạy cảm như em. Tôi cung như em, cũng ham sống sợ chết. Nhung tôi lớn hon, tôi có tâm lý vững vàng hơn, tôi chế ngự được nỗi sợ ấy. Ðôi khi chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nỗi sợ thoảng qua nhưng nó là con tim em run rẩy.

- Em à - Tôi tìm cách trấn an em - Dù cho con người ta có phải chết, thì trước sau cũng chết một lần mà thôi. Không sớm thì muộn. Nhung điều quan trọng là mình đã làm được gì trong đời. Em hãy làm thật nhiều điều tốt. Em hãy sống tốt với mọi người xung quanh em. Nếu em làm được thế thì cho dù ngay ngày mai em có chết cũng không việc gì phải sợ. Quan trọng là khi sống em đã sống thế nào chứ không quan trọng là bao giờ em chết cả.

Sau khi nghe thế, em liền vui vẻ lại. Liền nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, chê bang chủ xấu xí, béo ú.

Image

Mong ước.

Một lần khác tôi nói với em:

- Em à, em nên đi học nghề gì đó đi chứ. Tất nhiên là lấy chồng rồi thì chồng nó nuôi, nhưng mà mình cũng phải có cái si diện của mình chứ. Không được để chồng nó khinh.

- Mọi người chưa hiểu em, ai cũng bảo em ở không mà không làm gì. Em định sẽ di học làm nail rồi em về em mở tiệm đó bang chủ. Bang chủ thấy thế nào?

- Hay đó em. Anh rất ủng hộ! Mà bao giờ em đi học? - Tôi trêu tiếp - Nhớ làm tóc cho bang chủ nha.

- Bang chủ xấu xí, em có làm tóc cho bang chủ cũng vẫn xấu xí à! - Giọng yêu quái.

- Haha, bang chủ là người đẹp trai nhất Tứ Hải mình rồi - Tôi đáp lại rất sảng khoái. Dù sao cũng mừng cho con nhỏ.

Nỗi buồn.

- Hôm nay em buồn lắm bang chủ à!

- Sao vậy em?

- Em gặp ba em, ổng giáng cho em một bạt tai. Mà hình nhu đây là lần thứ 4 em gặp ổng.

- Sao ổng lại bạt tai em? Mà sao em biết là lần thứ 4 em gặp ổng?

- Ổng vào nhà ngoại em, thấy em đang ngồi, ổng bảo sao không làm gì mà ngồi không. Em cãi lại thế là ổng bạt tai em. Mà hình nhu lần nào gặp ổng thì ổng cũng bạt tai em hay sao đó, vì thế mà em nhớ từng lần gặp ổng. Lần đầu tiên em gặp ổng là lúc em 14 tuổi.

Image

Võ lâm truyền kỳ.

Anh và em, chúng mình gặp nhau trong game võ lâm truyền kỳ. Anh em mình cùng ở một bang hội, bang Tứ Hải. Bang mà anh lao tâm khổ tứ để xây dựng lên và muốn nó đi theo con đường chính đạo. Em là Tứ Hải Thiên Sứ, em chính là vị thần, là người đem sức sống đến cho bang. Em lên mạng là kênh bang rộn ràng tiếng nói, tiếng cuời của em. Em đã làm cho bầu không khí của bang thực sự là trong sáng, thực sự là tươi mát, một không khí của bang chính đạo. Em là luồng gió thổi vào những tâm hồn khô cằn. Em là ánh sáng chiếu qua khung của sổ soi rọi vào cả những góc tối tăm nhất. Em nói, em cười, em làm nũng.

Không một ai biết được cuộc sống thật của em. Ðến khi bạn bè nghỉ chơi võ lâm hết, còn có vài anh em ở lại. Lúc ấy, hai anh em mình mới hay tâm sự, anh mới biết được hoàn cảnh thật sự của em.

Lúc anh ở Sài Gòn, sắp ra hẳn ngoài Bắc. Anh có hẹn gặp em, nhưng chưa lần nào em gặp.

- Em sợ bị bang chủ bắt cóc!

- Trời, anh bắt cóc em làm gì. Anh đâu có nuôi nổi em! Ha ha...

- Nhung mà lúc đó em còn nhỏ, nên em sợ nhu vậy - Sau này em giải thích với tôi.

Image
Em à, em đã sống một cuộc sống thiếu cha mẹ, nhung em đã sống một cuộc sống có ý nghĩa. Em đã có cuộc sống đầy ý chí và nghị lực, trong trắng và thánh thiện. Em đã sống trong vòng tay gia đình, em đã sống trong vòng tay bè bạn. Mọi người luôn nhớ đến em. Bang Tứ Hải luôn nhớ đến em. Anh luôn nhớ đến em! Tiếc là anh biết tin muộn quá nếu không thì sáng nay anh đã kịp vào Sài Gòn để gặp mặt em lần đầu và cũng là lần cuối cùng. Nhung anh tin em chính là một thiên sứ mà trời cử xuống để làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa và khi đã hoàn thành nhiệm vụ thì em lài trở về trời.
Mọi người luôn luôn nhớ em!
Image
Entry nào của bang chủ em cũng vào comment ủng hộ. Đây là comment cuối cùng của em ở blog của bang chủ. Cmt lúc 12h23 trưa ngày 7-4-2009, chỉ vài tiếng trước khi em trở về nơi em đã từ đó đến với cuộc đời này. Anh sẽ mãi mãi nhớ em! Mọi người sẽ mãi mãi nhớ em! Hay yên lòng đi em nhé! Chúc em hạnh phúc ở bên đó!
Friday April 10, 2009 - 12:28am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Sniper
Sniper magnify
Image
An US Marine with a M82A1 rifle - the rifle can shoot down an airplane
Image
An US Marine with a M110 SASS rifle
Image
An US Marine Sniper with a M82A1 rifle in practicing
Image
A US Marine cycles a fresh round into his M40A3
center>Image
Finnis Sniper with a Dragunov rifle
Tuesday April 7, 2009 - 12:48am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Con nuôi của diễn viên Chí Bảo!!!
Con nuôi của diễn viên Chí Bảo!!! magnify
Image
Hình ảnh chỉ có tính chất minh bạch

Chuyện một "cô gái" 15 tuổi bị lợi dụng chụp ảnh nóng mấy hôm nay nghe râm ran khắp các báo. Giang hồ hiểm ác thật!

Nội dung sơ sơ là bà mẹ vô tình nhìn thấy mấy cuốn tạp chí có ảnh nóng của con gái mình. Tá hỏa tam tinh đi kiện. Nhưng mà, bên chụp ảnh họ có lý của họ chứ. "Vô tình thấy hình con gái bà trên blog thì chúng tôi mời chụp và cô ấy đã đồng ý". Hi hi... nghe ngộ dễ sợ ha!

Chợt nhớ chừng 2-3 tháng trước có bài báo về sao khiêu dâm của Nhật (cũng chuyên chụp ảnh nóng, và cả đóng phim cấp 3 nữa) mới chết mà không rõ nguyên nhân. Người thì bảo nợ nần quá nên phải tự tử, người thì bảo bị AIDS, người thì bảo do tràn dịch màng phổi.

Từ 2 câu chuyện trên, rút ra bài học là chụp ảnh cho vui thôi. Kín đáo mới đẹp, mới duyên dáng!

Wednesday March 18, 2009 - 11:04pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments

Add Lạnh Lùng's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 90 First | < Prev | Next > | Last