Make a friend,is a Gift.Have a friend,is a Grace.Maintain a friend,is a Virtue.Having a Friend like YOU is a blessing!
Chỉ vì tình mà một chú mèo đã phải trả giá bằng cả cuộc đời. Câu chuyện bắt đầu từ một mùa xuân năm đó...
![]() |
| Đó là một mùa xuân ấm áp. |
![]() |
| Nàng rất xinh đẹp. |
![]() |
| Tôi đã bị hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. |
![]() |
| Nhưng, nàng lại đang cặp kè với một gã khác. |
![]() |
| Tôi đau khổ lao vào bia rượu, thuốc lá nhưng vẫn không thể nào quên được nàng. |
![]() |
| Đến một ngày, tôi quyết định dùng súng để doạ đuổi kẻ ngáng đường kia. |
![]() |
| Nhưng thật không may, tôi lại bắn trúng hắn. |
![]() |
| Vì thế tôi phải chui lủi, chạy trốn. |
![]() |
| Cuối cùng cảnh sát đã tóm được tôi. |
![]() |
| Giờ đây, tôi phải sống quãng đời còn lại sau song sắt... |
. Tuần cuối cùng trước khi nhỉ tết chẳng có ko khí học hành gì cả,nghe thầy William Cường giảng bài mà chẳng hiểu mô tê gì cả,hic mang tiếng quá bây giờ học môn toán lại chẳng hiểu gì
. 3 tiết anh được nghỉ làm phấn chấn hẳn lên (ko biết có phải cô vẫn bị dư âm của vụ ngộ độc thức ăn tuần trước nữa ko).
Đã được một tuần rồi đi bộ đi học với Ngân, hai đứa buôn chuyện chẳng để ý xe cộ gì cả
, mấy lần giật mình. Lạ một cái là từ hồi đi bộ với Ngân, ko ngày nào là không gặp CHUỘT
(may mà nó chết rồi)-con vật sợ nhất trần đời.
. Có lần ngày còn gặp 2 con chuột chết, con nào con nấy béo núch ních, nhìn mà sởn gai ốc. Ngân nó có tướng thu hút chuột từ mọi nơi đổ về đường LÁng và Nguyễn Chí Thanh hay sao ấy![]()
Sáng nay Thảo nhắn tin để rủ đi cổ vũ cho mấy bạn nam đá bóng, muốn đi lắm mà ko cách chi mở mắt được với lại cũng ko có xe
. Hôm nay lớp mình thắng ANh 3 với tỉ số 1-0 do anh BẢo ghi bàn
. ANH 2 VÔ ĐỊCH![]()
![]()
Hu ra.
Tình hình là đã đan xong cái khăn đỏ- vàng (giống màu khăn của Harry Potter
)nhưng mà ai nhìn cũng chê là xấu, trông như cái giẻ lau. Hic đau quá trời, ý định có cái khăn giống của Harry tan tành, ở ngoài chẳng bán cái khăn nào màu như thế cả . ![]()
Vừa vào blog của Trà đọc phi vụ tiệc tùng hôm 3/2 tại nhà MInh nam, cả lớp ăn lẩu với lại món bánh bèo do bạn An Ngất làm bếp trưởng.Nhìn chung là rất vui, lần đầu tiên được ăn bánh bèo, ngon hết sảy
phải tranh cướp nhau mới được mấy miếng. Sau đây là đoạn blog nổi tiếng của Mrs Trà về hậu quả của việc biu- ti- phun của An do ko kiềm chế được sự dụ dỗ của bạn bề nên đã uống quá chén (đã xin phép thân chủ để được copy - paste).... do đoạn blog này hay kinh điển nên ráng năn nỉ để có được bản quyền.
Đặng Phú An (tức An ngất), nguyên là 1 chàng trai xứ Nghệ anh hùng, tuy đã ra Hà Nội định cư từ lâu, vẫn mang nhiều nét đẹp của người con quê Bác. Có lẽ bởi thế mà hôm nay, nhân dịp liên hoan tất niên của A2- k44 Phờ Tu tại Trần gia trang, Phú An có tự nguyện nhận làm món bánh bèo Nghệ An chân truyền để quảng bá cho quê hương mình... Nói đến chuyện này, có lẽ A2 sẽ đời đời ghi ơn Phú An
... Tuy nhiên, có lẽ do quá phấn khích về công lao của mình, An ta đã hơi quá chén (cụ thể ở đây là "Vốt ka" ạ). Dù với 2 lần kinh nghiệm, An đã khá khấm hơn trong việc cố gắng ăn nhiều rau, cùng với sự tận tình pha nước chanh của chị Hoàng Anh (tức Vàng Anh) nhưng An vẫn...ngất (theo cả tiếng Nghệ An lẫn tiếng Việt Nam).... Và kô chỉ ngất, y đã gây ra 1 tội ác vô cùng to lớn, đó là >>>>
tại phòng của em gái Trần thiếu chủ.... dưới sự chứng kiến của 1 số thành viên còn lại của A2....(Hưng, Trung, Minh, Bình, Đông, Phương, Linh, Trà, Duyên, Giang, Thảo)
Và thế là anh em phải ngậm ngùi bắt tay vào , người thì cởi áo quần cho An (áo thôi, sozzi
), người thì khiêng tang vật đi phi tang, người thì tháo chăn ga gối đệm (đủ cả bộ An ạ), người thì giặt giũ, người lại xoa dầu bóp trán cho An...híc híc...
(cảm ơn An vì cho bọn tớ 1 hôm bùn cười chết luôn
)
Thế rồi, trong bộ quần áo của Minh trang chủ, và trên chiếc giường của cô em gái cực cool cực xì tin của trang chủ, y đã đánh 1 giấc đến tận....7h tối híc híc.... để tránh bị phát giác, y đã cam tâm tình nguyện mặc lại cái áo ướt đang phơi dở.... và sau đó có lẽ do ăn năn đã rối rít chào phụ mẫu của Minh thiếu hiệp...
Thương cảm với Trần gia trang, tác giả bài báo đã có đôi lời thăm hỏi và được phúc đáp như sau : "Thường thôi, bố mẹ chỉ cười, còn em gái thì đành phải cam chịu số phận"... đêm nay, có lẽ để nhường chăn đệm cho cô em gái, Trần trang chủ sẽ phải co ro đắp chiếu....
( trích đoạn bài hay kinh điển của MRS TRà)
Hôm qua cũng là ngày sinh nhật sis Giang tham ăn, nói nhiều yêu quý của Minh nhưng mà Minh yêu chị nhiều lắm. Tối nay ăn nhậu thịt bò khô và uống côcacôla vui thật nhưng mà công sức đường trường với Ngân cả ngày xem ra đi tong (chiều nay đi học muộn, hai đứa chạy huỳnh huỵch trên đường, đến nơi nóng đến mức chỉ còn nước cởi áo , ngồi dưới quạt
,mọi người nhìn chắc lạ lắm).
Chỉ còn 1 năm nữa là sis G đi lấy chồng, chắc lúc đó buồn lắm..... Không thích chị đi lấy chồng tẹo nào cả nhưng mà chị mà ko lấy chồng chắc còn tệ hơn (bố mẹ chắc lo lắm
).
Mong về nhà lắm rồi. 9/2 ơi, đến nhanh lên.
Add A friend is someone who fills our lives! (-^___^-) to your personalized My Yahoo! page: