Luv you or love you?iu hay là yêu?nghiêm túc đi
Thật sự nhìu lúc....ko hĩu là như thế nào với cuộc đời này nữa,có những lúc cố gắng,cố gắng đễ giữ lấy,đễ nắm lấy 1 cái jì đó thì dường như chính nó lại vụột ra khõi tay mình....dần dần,vuột mất tất cã......
Ùm,đời là thế mà,có gì là công bằng,được cái này,thì lại ko được cái kia,chính nó cũng hĩu như thế,nhưng vì tính tự cao,cứ dựa vào những cái gì sẵn có cũa mình,chứ ko hề biết nhìn đến xung wanh ngta như thế nào cã,đễ rồi giờ....fãi thất bại đấy
Ừa,chính là thế đấy,trước giờ,trong học tập,thể thao hay wan hệ giao típ,nó chưa từng thua ai...kể cã vật chất,cã những gì nó có,dường như là wá đầy đũ...khiến nó trỡ thãnh 1 thẳng tự cao,chĩ biết nhìn lên tròi,giờ đi ngoài đường thì lại vấp ngã,những cú ngã đau điếng ngừơi
Với nó,những con đường đi dường như đã dọn sẵn ra,nó chĩ biết bước lên và tiến tới thôi,đường học vấn,tiền bạc,níu ko kễ đến những thành tích mà trong thời gian kia nó đạt được,thì có lẽ nó cũng sẽ chĩ yên phận mà sống....với 1 tính cách thầm lặng......nhưng ko
Bước ngoặc...ùhm thì nó gặp 1 bước ngoặt lớn trong đời....do ba bệnh,nó fãi bỏ tất cã lại sg,zìa wê sống,chắc tính ra giờ cũng được 9 tháng rồi đấy nhỉ,wa mau wá....cũng trong time này,anh đã gặp và ở bên em.
Về đây đúng ngày chja tay wĩ 1 năm...trong lòng anh,vẫn chĩ có wĩ,nhưng.....dáng vẽ hồn nhiên,vui tưoi và mạnh mẻ cũa anh,đã dần dần chiếm lấy anh,giành hết tình cãm anh zí wĩ,cũng như.....tất cã tình cãm anh dành cho ngta cũng dần fai theo và anh chắc chắn rằng,chĩ trong vòng nữa năm,em đã chiếm trọn trái tim anh....thật sự khoãng time đó đối với 2 đứa mình rất là hạnh phúc em nhĩ.......
Cho đến khj....2 or 3 tháng nay,toàn cãi nhau và cãi nhau,time ỡ bên nhau zui zẽ đã ko còn nhìu như trước,nói chính xác hơn,là đã ko còn chứ ko fãi là còn nhìu.......
Anh dành thời gian nhìu hơn,đễ quan tâm chăm sóc em nhìu hơn,nhưng anh fãi đi làm,và em thì fãi đi học,gia đình em khó khăn nên những khoãng thời gian bên nhau dường như là rất hiếm em nhỉ?
Em,1 cô gái xinh xắn,nhưng mong manh,dễ vỡ,dễ bệnh....anh chĩ mún những fút giây bên nhau anh có thễ wan tâm và chăm sóc em....nhưgn dần dần,dường như em coi đó là 1 sự khó chịu em nhĩ?
Wĩ đã từng nói với anh là anh khj yêu thì yêu mù wuáng lắm,yêu mãnh liệt lắm nên dâm ra wĩ sợ cái mãh liệt cũa anh....nhưng với em,anh lun giữ 1 cách chừng mực nào đó vì anh ko mún có 1 ng là wĩ thứ 2 xuất hjện....lại đễ lại 1 vết thương nên tim anh....nên có tất cã những gì thjk hay ko thjk,có chjện jì anh cũng đều chja sẽ cũng em,ko hề giấu em chuyện gì cã....nhưng chính những cái đó dường như làm em chán anh nhanh hơn thì fãi,ít ra cũng fãi có những bí mật gì thì ngta mới bỏ công tìm kím,nhưng em đối với anh thì ko,anh ko hề có bí mật gì,nên anh nghĩ là có lẽ em đã chán anh
Khj anh nhận ra đều đó,dù lúc đó chĩ là cãm giác thôi,thì anh vẫn còn hj vọng....anh cố gắng sữa tất cã những gì mình đã làm sai,cố gắng dùng những gì có thể bù đắp đễ giành lại tình cãm cũa em...dành cho anh
Anh dành cho em khoãng time riêng tư nhìu hơn,những lúc em có thễ ra ngoài,anh lun mún em thoãi mái wuyết định lựa chon...anh mún em vui,nhưng dường như chính anh đang dần buông tay đễ vuột mất em....em cũng hĩu là vuột hoàn toàn về đâu mà
Nhưng....giờ đã muộn chưa nhĩ?hôm nay,nhìn thái độ cũa em đối với anh,anh thấy dường như là muộn rồi nhĩ?Anh nhận ra rằng ng em chọn ko fãi là anh,hjhj,anh ngu ngơ thật đấy,đến giờ anh mới nhận ra đấy,anh đã từng nói với em khj chán nhau hãy nhắm mắt lại chứ đừng buông tay nhau,nhưng giờ anh có lẽ bắt buộc fải buông rồi em nhỉ?
Nhưng....anh vẫn sẽ nuôi giữ 1 tình yêu....1......hy vọng
Tjết mục chững bị diễn ngày cắm trại tuần sau nà
