Hạnh phúc không phải là phải có nhiều bạn, chỉ cần có một người bạn có thể hiểu mình, và mình cũng hiểu họ để chia sẻ, có thể nói ra với nhau tất cả mà không hề tính toán.
Mùa xuân đang tới, cái rộn ràng náo nức cũng đang dâng tràn trong tim mọi người, trong mọi nẻo đường góc phố. Thoáng là thời gian trôi vèo như chiếc là cuối mùa, lặng lẽ trầm mặc. Năm mới đã đến, mình cũng vừa có những quyết định quan trọng của cuộc đời. Chuyển công tác đến đơn vị mới, xa quê hương với hơn 26 năm sinh trưởng thành và gắn bó. Được gần một nữa con tim còn lại của mình sau những tháng ngày xa cách. Bao vui buồn, bao cảm xúc không thể diễn tả bằng lời được.Một cuộc đời và công việc mới đòi hỏi những nỗ lực hơn nữa trong bước đường yêu nghề của mình. Mỗi người đều có một bước tiến quan trọng trong chặng đường đi cuả mình, vô tư hồn nhiên luôn là tâm niệm sống của mình. Môi trường làm việc mới cũng phù hợp và được mở rộng hơn tư duy tầm mắt của mình. Một biển lớn đang ở trước mắt nhưng cũng không phải không có những cơn sóng to, phải phấn đấu vươn lên để đi theo cánh buồm đang giăng với gió. Sài Gòn mấy hôm nay trời nắng lại nhớ tới chút rét đầu xuân quê nhà. Tạm biệt Tiên Phước yêu thương, tạm biệt ba má, tạm biệt bạn bè …Hẹn gặp lại